Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public5 năm trước

Tôi Đã Trải Nghiệm Công Việc Đầu Tiên Trong Cuộc Đời Của Mình Như Thế Nào?

Từ nhỏ tới lúc lớn, tôi chỉ có duy nhất một mong muốn đó là trở thành một Doanh Nhân và kiếm thật nhiều tiền. Tôi phải thừa nhận rằng tôi bị ảnh hưởng rất nhiều đến bản thân mình từ Nghề Buôn Bán của ba mẹ. Bắt đầu từ lớp 9, có lẽ tôi đã nhận thức đôi chút về công việc của gia đình, đôi chút về chút cuộc sống... và rồi tôi muốn phụ ba mẹ mỗi lúc mình rảnh. Tôi đi mua hàng cùng mẹ, giao hàng, cộng sổ cho mẹ, nói chuyện với khách hàng, phụ những chú bốc vác,..... Và rồi dần dần, tôi trở thành một con người giao tiếp hoà đồng, mạnh dạn hơn với bất kì một người nào và có một cái nhìn nho nhỏ về buôn bán qua những việc mà tôi đã từng được trải nghiệm và học hỏi từ ba mẹ. Lúc đó tôi chỉ mong muốn rằng mình được xuống Thành Phố thật mau và được đi làm thêm để kiếm tiềm và trải nghiệm một cuộc sống đầy thú vị dưới đó. Lúc đó tôi đã ở trong một tâm thế của chính " một chú ếch ngồi đáy giếng", với suy nghĩ rằng, sau này mình bước ra đời, sẽ chẳng ai lừa được mình, bất kì công việc nào mình cũng sẽ chịu cực khổ được và mình lanh lợi hơn người khác rất nhiều vì mình là con nhà buôn bán, mình đã trải nghiệm được nhiều năm rồi....Suy nghĩ đó theo tôi mãi tới lúc tôi bắt đầu xuống Thành Phố. 

Ngày thứ 3 kể từ ngày tôi bắt đầu xuống Thành Phố. Tôi đã nộp hồ sơ ngay vào một công ty sự kiện có tiếng tăm ở Việt Nam với vị trí là Cộng Tác Viên - Parttime. Sau khi nộp hồ sơ, tôi đã được phỏng vấn tại văn phòng của họ - một toà nhà nằm trong khu LandMark. Lần đầu tiên tôi thấy được toà nhà LandMark 81, Lần đầu tiên tôi ngồi trong một văn phòng của công ty, xem những con người trong đó hoạt động, giống y đúc với những gì mà tôi đã xem trên TiVi. Cảm giác thiệt sự là khó tả. Và rồi qua vòng phỏng vấn, tôi đã được nhận. Một người từ quê xuống thành phố, được nhận vào làm một công ty mà mình yêu thích. Cảm xúc lúc đó thật sự của tôi là vui mừng tới mức không thể nào tả nổi. Tôi nghĩ rằng đây chính là nơi cho mình phát triển bản thân và trải nghiệm. 

Ngày đầu tiên đi làm cũng đến. Tôi ngại ngùng đến công ty. Họ sắp xếp công việc của tôi nằm ở bộ phần Hậu Cần. Họ đưa tôi một đống bill thanh toán để nhập vào Excel. Họ nhờ tôi mua cơm, đổ rác, lấy hàng, đếm giấy, kiểm tra số lượng của bút, giấy, những đồ dùng để hỗ trợ cho sự kiện. Gần 1 tuần như vậy, chả có sự thay đổi gì cả ngoài việc tôi chán nản với công việc và mạnh dạn hơn ở công ty. Nhưng lúc đó, tôi đã tự nhủ với mình rằng: Tôi muốn trải nghiệm nhiều hơn về công việc này, tôi sẽ được học hỏi nhiều hơn mà, Cố Lên...

Rồi một vài ngày tiếp theo, tôi được đi ra ngoài hội trường tổ chức sự kiện để sắp xếp và setup đồ dùng cho hội trường. Tôi làm việc hăng say hơn, nhiệt tình hơn, không còn ủ rũ như mấy hôm trước nữa. Bởi vì tôi sắp được gặp những diễn giả nổi tiếng để nghe họ diễn thuyết, tôi sẽ được học lõm và nghe được nhiều kiến thức từ họ. Đó cũng là động lực của tôi để tiếp tục công việc. Tôi làm việc nhiệt tình hơn và hăng hơn. Một tháng trời, tôi cũng đã đi hỗ trợ được 4 sự kiện như vậy và được nghe rất nhiều diễn giả diễn thuyết. Những Leader trong công ty bắt đầu để mắt đến tôi, họ bắt đầu kêu tôi đi hỗ trợ sự kiện mà họ đảm nhiệm. Dần dần tôi hỗ trợ được những khoá chuyên sâu với giá trị tới 40tr cho 1 người/khoá học. Chỉ là làm những việc hỗ trợ lặt vặt cho họ, nhưng tôi cứ tự nhủ rằng mình sẽ học hỏi được nhiều hơn cho bản thân mình. Tôi có tinh thần hơn và nghiêm túc hơn với những việc mình làm. Gần 2 tháng thì những chuyện của ban hậu cần tôi đã rành rọt và làm thay cho chị Leader. Dần Dần tôi đảm nhận gần hết những công việc thuộc về Hậu Cần. Những lúc rảnh, tôi chuyển qua bộ phận Sales để hổ trợ người khác, ban đầu, nói chuyện với khách hàng hơi ấp úng, nhưng dần dần rồi cũng quen. Dần Dần, những công việc mà tôi đã từng nghĩ là nhỏ nhặt, TÔI BẮT ĐẦU TRÂN TRỌNG HƠN VỚI CHÍNH NHỮNG GÌ TÔI LÀM VÌ TÔI ĐÃ THỰC SỰ NGHIÊM TÚC VÀ DẤN THÂN VÀO NÓ. Tôi đã không còn ảo tưởng như lúc trước nữa, tôi đã không còn là một chú ếch đồi đáy giếng nữa. Góc nhìn của tôi cởi mở hơn và nhìn nhận lại bản thân tôi thật sự biết ơn với những gì tôi đã được trải nghiêm và rút ra cho bản thân mình rất nhiều điều mà tôi muốn chia sẽ lại với mọi người.

- Hãy cứ trải nghiệm, cởi mở và đừng quên nhìn nhận lại quan điểm của chính mình để có thể rút kinh nghiệm cho bản thân. 

- Đừng bao giờ đi làm với một tâm thế là lấy kinh nghiệm và làm một cách đối phó. Bạn đi làm để chứng minh rằng bản thân bạn có thể làm được gì và bạn giúp ích được gì cho công ty của bạn. 

- Hãy thực sự làm hết mình, dấn thân mình vào công việc, dù nó là công việc nhỏ nhặt. Bạn sẽ chẳng bao giờ thiệt thòi, ít nhất bạn cũng học được cách làm việc chăm chỉ và chỉ khi đó bạn mới thật sự trân trọng với những gì mà bạn làm.

- Giao tiếp trong công ty - Chả ai muốn làm việc với một con người trầm tính, ủ rũ cả. Chính nó cũng sẽ làm tinh thần bên trong bạn đi xuống.

Tôi đã rút ra được cho bản thân mình những bài học như vậy và với những công việc tiếp theo tôi cũng sẽ trải nghiệm cho bản thân mình với một tinh thần cởi mở như tôi đã nói ở trên .......

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cám mơn các bạn đã đọc bài!

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

630 lượt xem

lh-fulllh-x