Huyền Thanh@Gia Vị
5 năm trước
[ToMo] Liệu Có Tồn Tại Tình Yêu Thực Sự Nếu Chỉ Hẹn Hò Qua Mạng Và Chưa Từng Gặp Nhau?
Các mối quan hệ trên mạng có thực sự lâu dài? Liệu bạn có thể yêu một người mà bạn chưa từng gặp trực tiếp?
Bạn đã từng có trải nghiệm cảm giác cực kỳ phấn khích với một người bạn vừa chia sẻ rằng họ đang yêu điên cuồng, cho đến khi họ nói với bạn, "Cuối cùng thì chúng tớ cũng được gặp mặt trực tiếp vào tháng tới!"
Trong tâm trí, bạn có thể nghe thấy chính mình nói, "Họ đã mất trí rồi!"
Đúng là bọn họ nhất thời quả thực có mất lý trí ... Nhưng không phải mất đi trái tim..
Phản ứng phổ biến nhất từ bạn bè là cảm thấy lo lắng. Trong khi đó, các chuyên gia tình yêu, nhà trị liệu và các nhà tư vấn về mối quan hệ nói rằng điều đó là không thể, và tình yêu là một ảo tưởng - một ảo ảnh hay một phóng chiếu.
Hãy khơi dậy niềm tin đó, ngay tại đây và bây giờ!
Tin tốt là, yêu thương một người nào đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thậm chí là trên mạng, ngay cả khi bạn chưa từng gặp mặt, và thậm chí nếu họ cách chúng ta 10000m.
Nếu ai đó nói với bạn theo cách khác, dù là chuyên gia hay không thì họ hoàn toàn sai!
Điều này rất quan trọng bởi vì có rất nhiều định nghĩa về tình yêu. Có định nghĩa cho rằng, tình yêu là một cái bẫy lớn.
Không gì khiến chúng ta gặp rắc rối lớn hơn cũng như rước về nhiều phiền muộn hơn, khi chúng ta đặt ra cho mình một định nghĩa về tình yêu.
Hầu hết chúng ta đã từng đọc những khẩu hiệu như, "Bạn được yêu mến!" hoặc, "Bạn chính là tình yêu!"
Những thứ này thường xuất hiện trong phòng tắm, được dán vào gương. Chúng là những lời nhắc nhở ngọt ngào, nhưng còn nhiều hơn thế nữa. Chúng đúng một cách sâu sắc.
Và để hiểu đầy đủ làm thế nào tình yêu có thể tồn tại giữa những người chưa từng gặp mặt, bạn phải hiểu rằng tình yêu đang được ấp ủ bên trong bạn.
Tình yêu là sức sống của bạn. Đó là lý do tại sao bạn thở. Hơi thở là nguồn không thể phủ nhận về sự tồn tại của bạn, ngay cả khi bạn cảm thấy thèm muốn, chán nản và như thể thế giới đang tràn ngập sự điên rồ.
Tình yêu tồn tại trong bạn và sẽ luôn tồn tại.
Vì vậy, nếu bản thân ta chứa đựng tình yêu, thì điều đó có nghĩa là gì khi chúng ta tuyên bố rằng chúng ta đang yêu một ai đó hoặc yêu một điều gì đó? Điều gì đang thực sự xảy ra khi ai đó nói với chúng ta rằng họ yêu ta?
Điều này đặc biệt quan trọng cần biết khi bạn chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp người mình yêu.
Câu trả lời rất đơn giản - và nó cũng đóng vai trò thay đổi cuộc chơi một chút.
Điều thực sự đang xảy ra là người mà bạn đang kết nối - trong khả năng họ có thể nghe và phản hồi lại bạn - phản ánh khả năng yêu của chính bạn.
Khi bạn cảm nhận thấy tình yêu, người mà bạn đang kết nối sẽ khơi dậy nhận thức về tình yêu đã có trong bạn.
Trái tim của bạn liền mở cửa. Cơ thể bạn thậm chí có thể phản ứng với các hóc-môn, cảm giác giống như các phản ứng hóa học vậy.
Sự thật không phải là bạn yêu họ, nhưng việc họ là ai sẽ nhắc bạn nhớ rằng tình yêu của chính bạn có sức mạnh như thế nào.
Chúng ta có thể không cảm thấy yêu tất cả mọi người, động vật hoặc mọi thứ, bởi vì dẫu họ có là ai đi nữa, họ thể hiện như thế nào cũng không để lại ấn tượng được trong ta.
Không có phản chiếu vì không có sự kết nối. Hoặc, có thể sự kết nối ấy đang gặp khó khăn hoặc xáo trộn. Thay vì để trái tim của mình cảm thấy tràn đầy trải nghiệm, chúng ta cảm thấy kiệt sức.
Ví dụ, bạn nhìn thấy một chú chó con đáng yêu và thốt lên: "Tôi yêu chú chó con này!"
Những gì bạn thực sự đang nói là bộ lông đáng yêu, sự âu yếm ấy khiến bạn cảm thấy rất hạnh phúc và chú ý đến (bởi vì đó là những gì những chú chó con làm), khiến bạn thả lỏng, đồng thời biểu hiện tình yêu thương to lớn.
Một ai đó mới xuất hiện trong cuộc sống của bạn với sự tử tế, biểu cảm cũng như khả năng trò chuyện và kết nối với bạn khiến bạn cảm thấy tuyệt vời. Bạn cảm thấy tuyệt vời. Bạn thật tuyệt. Bạn thấy mình đang nói với họ rằng bạn yêu họ.
Bạn thực sự yêu con người, khoảnh khắc và sự vật bởi vì trái tim và tâm hồn của bạn đang bùng cháy với sự thật về sự tồn tại của bạn.
Vì vậy, bạn có thể thực sự yêu một người mà bạn chưa từng gặp trực tiếp? Chắc chắn rồi!
Đó là một tin tốt. Hãy cho trái tim của bạn một cái đập tay.
Tuy nhiên, có một cảnh báo....
Trước khi nhận lời cầu hôn yêu xa, hãy bán xe, thu dọn đồ đạc, chia tay bạn bè và di chuyển khắp thế giới để ở bên người bạn tâm giao, để biết rằng tình yêu là chưa đủ. Nó chưa bao giờ và sẽ không bao giờ như thế.
Nhiều người nhầm lẫn tình yêu với một hoạt động hoặc một đặc điểm tính cách.
Anh ấy rất tốt và biết cho đi. Anh ấy vui tính. Anh ấy gửi thư tình và hoa. Mắt anh ấy chỉ hướng về bạn. Anh ấy nói với tất cả bạn bè của anh ấy về bạn. Anh ấy giới thiệu bạn với mọi người trên mạng xã hội. Anh ấy là một người biết lắng nghe.
Đây là tất cả các thuộc tính tốt và mỗi thuộc tính có thể tạo nên một mối quan hệ tuyệt vời. Nhưng đây là những đặc điểm - không phải tình yêu.
Bạn cần cả tình yêu và những đặc điểm và cách cư xử đẹp để làm việc cùng nhau.
Và cách tốt nhất để bản thân cảm thấy tự do và nhìn thấy cả hai là tách biệt tình yêu ra khỏi các hành vi. Hầu hết mọi người đều mắc sai lầm nghiêm trọng khi định tính tình yêu của họ bằng những hành vi mà mọi người thể hiện với họ.
Khi bạn yêu ai đó, bạn phải nhận ra rằng chính họ là người phản ánh một cách mạnh mẽ bản chất và vẻ đẹp tự nhiên của bạn. Đánh giá cao điều đó cho đủ nhé.
Sau đó, hãy bắt đầu cuộc sống - mặc quần áo, chuẩn bị mọi đồ đạc, mục tiêu, nguyện vọng và giá trị của bạn, chú tâm tới cảm nhận của bạn ra sao khi ở bên người bạn yêu.
Họ có đến bên bạn không? Đây là một "bài tập" cực kỳ quan trọng thường bị bỏ qua vì trái tim của bạn đang quyết định tất cả.
Nếu bạn chưa từng gặp mặt trực tiếp, hãy biến điều đó thành hiện thực. Dành thời gian sống thử với họ để xem bản thân mình cảm thấy như thế nào. Trải nghiệm có trôi chảy hay có gập ghềnh không? Bạn có cảm thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng hay họ khiến bạn suy sụp?
Có quá nhiều điều để tìm hiểu về nhau và tốt nhất là nên trải nghiệm trực tiếp. Tình yêu thực tồn tại ở đó. Bây giờ, theo cách tự trọng nhất, hãy khám phá nốt phần còn lại của tình yêu.
Bạn có thể khám phá ra rằng hai bạn giàu tình yêu, nhưng không có cách nào để hai bạn có thể sống với nhau. Hoặc bạn có thể phát hiện ra rằng người này thật tuyệt và tình yêu mà bạn vừa trải qua đã khiến mối quan hệ đó còn trở nên tuyệt vời hơn.
Quan trọng nhất, hãy chuẩn bị và đủ can đảm để đón nhận một trong hai kết quả và thực hiện các kế hoạch lành mạnh nhất về lâu dài.
Link bài gốc: Is It Really Love If You’ve Only Been Dating Online & Never Met In Real Life?
Dịch giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền - ToMo - Learn Something New
(*) Bản quyền bài dịch thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Dịch Giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Nguồn: ToMo - Learn Something New". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: "Theo ToMo" hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
(**) Follow Facebook ToMo - Learn Something New để đọc các bài dịch khác và cập nhật thông tin bổ ích hằng ngày.
(***) Trở thành Tình nguyện viên, Thực tập sinh Part-time tại ToMo để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại: http://bit.ly/ToMo-hiring.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
2,199 lượt xem