Phạm Diễm Quỳnh@Gia Vị
3 năm trước
[ToMo] “Nếu Bạn Yêu Một Ai Đó, Hãy Để Họ Rời Đi” - Điều Này Có Thật Sự Đúng?
“Nếu bạn yêu một ai đó, hãy để họ rời đi” - nghe quen quá phải không? Chắc hẳn bạn thân của đã nói câu này khi bạn mới chia tay hoặc mối quan hệ hiện tại có dấu hiệu sắp kết thúc.
Nhưng rốt cuộc thì câu nói đó nghĩa là sao? Sau tất cả, bạn vẫn thừa biết rằng nhiều người nói ra câu đó chỉ để an ủi mà thôi.
Có lẽ họ cảm thấy lo lắng cho tâm trạng đau buồn và sức khỏe tinh thần của bạn và vì thế, họ sẵn sàng nói ra bất cứ điều gì để bạn cảm thấy tốt hơn. Bạn cảm kích họ vì điều đó, nhưng câu nói đó thật sự chẳng có nghĩa lý gì đối với bạn cả.
Nếu bạn quan tâm tới một ai đó - một người bạn, một người thân trong gia đình hay nửa kia, bạn sẽ muốn có họ đồng hành với mình nhiều nhất có thể phải không nào? Hay nói đúng hơn, chẳng phải bạn sẽ làm mọi cách để giữ cho họ ở bên cạnh mình sao?
Nếu bạn đang có suy nghĩ như vậy thì câu nói “Nếu bạn yêu một ai đó, hãy để họ rời đi” nghe chừng vô lý quá.
Nhưng này, tôi có thể đem đến cho bạn một góc nhìn khác đấy.
Nếu đọc tiếp những gì tôi viết sau đây, bạn sẽ nhận ra câu nói tưởng chừng như giản đơn đó thật ra lại là một trong những bài học quý giá nhất về tình yêu mà bạn nhận được. Không chỉ vậy thôi đâu: rồi bạn sẽ hiểu được ý nghĩa thật sự đằng sau câu nói đó thôi.
TẠI SAO NGƯỜI TA THƯỜNG NÓI "NẾU YÊU MỘT AI ĐÓ, HÃY ĐỂ HỌ RỜI ĐI"?
Ý nghĩa chung nhất của câu nói đó chính là: bạn không thể đánh mất những gì chưa từng thuộc về mình. Điều đó cũng có nghĩa là: bạn không thể níu giữ một ai đó không thật sự là của bạn.
Khi để cho một người mà bạn thương yêu sâu sắc rời đi, bạn cho họ sự tự do chọn lựa. Nếu họ quay trở lại thì cả hai thật sự thuộc về nhau. Nếu không thì ngay từ đầu họ đã không hề thuộc về bạn mất rồi.
Tuy nhiên, câu nói trên vẫn còn hàm chứa rất nhiều ý nghĩa khác. Dưới đây là một số lý do tại sao điều này có thể trở thành một trong những kim chỉ nam trong suốt cuộc đời bạn.
Tình yêu đích thực không có chỗ cho sự ích kỷ
Cũng khá đơn giản thôi mà: khi yêu một ai đó, bạn muốn họ được hạnh phúc dù có bạn ở bên hay không. Ít nhất thì tình yêu đích thực chính là như vậy, hoặc nên là như vậy.
Vậy nên, nếu bạn yêu một ai đó, cứ để họ rời đi. Hãy để họ được tự do và được là chính mình.
Tôi biết rất nhiều người chưa từng trải qua những chuyện như thế này bao giờ. Thành thật mà nói, mọi thứ cũng chẳng hề dễ dàng với tôi để có thể chấp nhận được điều đó.
Chỉ cần bạn có tình cảm với ai đó thôi, chứ chưa nói đến khi bạn yêu họ và đang trong một mối quan hệ với người ấy, bạn đã muốn họ luôn ở bên cạnh mình rồi. Bạn bắt đầu có một chút tâm lý chiếm hữu và chẳng thể nào chịu được một thoáng ý nghĩ rằng họ đang chú ý tới một ai khác ngoài bạn.
Đấy là biểu hiện của hầu hết chúng ta khi yêu, dù có muốn thừa nhận hay không. Nghe này, tôi không muốn làm bạn thất vọng đâu nhưng hãy đoán xem: đó không phải là những lời xuất phát từ trái tim bạn đâu, đó thật ra là do cái tôi của bạn đấy.
Bạn không thể đối mặt với sự thật rằng bạn đã bị thay thế bởi một ai đó tốt hơn mình. Đấy là lý do vì sao bạn vẫn cứ muốn níu giữ mãi người ấy ở lại.
Cảm giác như lòng tự tôn của bạn bị giẫm đạp lên, và bạn cho rằng việc họ rời đi đồng nghĩa với việc bạn không đủ tốt. Thế thì có gì ở đây ngoài cái tôi của bạn đang lên tiếng đâu?
Mặt khác, tình yêu đích thực sẽ không có chỗ cho sự ích kỷ. Bạn chỉ mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu, kể cả khi chính bạn không nằm trong những điều ấy.
Và đó chính là điều bạn sẽ ngộ ra khi quyết định buông tay một người mà bạn thương yêu.
Bạn sẽ biết được vị trí thật sự của mình
Trạng thái mông lung, không rõ ràng hẳn là một trong những cảm giác tồi tệ nhất mà con người có thể trải qua. Không, ý của tôi ở đây không phải là những dự cảm của bạn về một điều gì đó hay ho thú vị sắp xảy ra đâu.
Cảm giác mông lung ở đây là việc bạn không thật sự chắc chắn về chỗ đứng của mình trong lòng đối phương. Nói ra thì khó nghe thật đấy, nhưng sự thật là bạn đang nghi ngờ tình cảm của họ mất rồi.
Ngày hôm nay bạn cảm thấy bản thân mình chính là tình yêu của đời họ. Nhưng chẳng bao lâu sau đó mọi thứ lại hoàn toàn thay đổi.
Bạn chẳng thể ngăn được những hoài nghi rằng liệu họ đang chơi đùa kiểu nóng lạnh thất thường hay chỉ đơn giản là họ chẳng thèm quan tâm đến bạn. Hay có lẽ tình cảm của họ là thật, nhưng lại không đủ lớn?
Về cơ bản, nỗi sợ lớn nhất trong bạn chính là viễn cảnh họ rời bỏ. Bạn cứ liên tục sống trong nỗi thấp thỏm lo âu rằng một ngày nào đó, bạn tỉnh dậy và họ sẽ không còn ở bên cạnh nữa.
Muốn biết cách tốt nhất để xua đi những nỗi sợ ấy không? Đừng ngần ngại, hãy nhìn thẳng vào mắt của đối phương và đối mặt bằng tất cả sự dũng cảm mà bạn có.
Người ta vẫn nói “Nếu bạn yêu một ai đó, hãy để họ ra đi” chính là vì vậy. Thay vì đợi chờ và để người đó bỏ rơi bạn lại đằng sau, tại sao không phải là bạn chủ động để họ rời đi trước?
Đừng hiểu nhầm ý của tôi - tôi không đảm bảo rằng họ sẽ quay trở lại đâu nhé. Trên thực tế, có lẽ bạn sẽ không có được kết quả như bạn vẫn hy vọng sẽ xảy đến đâu.
Nhưng này, ít nhất thì bạn cũng sẽ biết chắc được vị trí của mình đối với người kia, và điều này rõ ràng là tốt hơn rất nhiều so với việc bạn để mặc cho những hoài nghi ám ảnh mình mãi.
Mối quan hệ sẽ trở nên bền chặt hơn
Tất nhiên là vẫn có khả năng người đó sẽ quay lại với bạn. Bạn để cho họ tự do rời đi, nhưng có thể họ thật sự không muốn buông bỏ mối quan hệ vào lúc này.
Trong trường hợp đó, bạn có thể an tâm rằng những sóng gió vừa qua đã thắt chặt tình cảm của cả hai hơn bao giờ hết. Hai bạn đã tự minh chứng cho nhau thấy rằng tình yêu của mỗi người đều là duy nhất và hoàn toàn chân thành.
Trước hết, bạn đã cho nửa kia thấy rằng bạn yêu họ còn hơn cả yêu chính bản thân mình. Đối với bạn, hạnh phúc của họ chính là ưu tiên hàng đầu, thậm chí còn quan trọng hơn cả hạnh phúc của cá nhân bạn nữa.
Bạn không phải là một kẻ chiếm hữu và cố gắng giữ người đó cho riêng mình bằng mọi giá. Bạn cho họ sự tự do, và bạn không muốn tìm đủ mọi cách để ép buộc họ phải ở lại bên mình.
Không thao túng cảm xúc, không tin nhắn làm phiền, không van xin quỵ lụy - bạn đang cho họ tự do hoàn toàn để lựa chọn. Họ có thể tìm đâu ra một bằng chứng rõ ràng hơn cho tình cảm của bạn đối với họ nữa?
Mặt khác, họ cũng đang cho bạn thấy những cảm xúc mãnh liệt của họ. Họ đã lựa chọn ở lại bên bạn mặc cho tất cả những gì đã diễn ra giữa hai người.
Bạn không tìm cách xiềng xích hay trói buộc họ, nhưng họ vẫn lựa chọn quay lại bởi họ nhận ra rằng bạn thật sự là người xuất hiện để dành cho họ.
Tin tôi đi, nếu như người yêu cũ có thể quay lại với bạn theo cách này mà không có áp lực, không có lừa dối hay chơi đùa, thì chẳng còn gì nghi ngờ nữa: đó chính là tình yêu đích thực rồi.
Bạn sẽ không còn bị lệ thuộc về mặt cảm xúc
Tôi không cần biết bạn và người ấy yêu nhau nhiều đến thế nào, nhưng sẽ chẳng bao giờ là đúng nếu như một trong hai bạn quá phụ thuộc vào người còn lại. Bạn biết tôi đang nói đến điều gì mà: tôi đang nói đến những mối quan hệ mà nửa kia được coi là cả thế giới của bạn đấy.
Tất nhiên là mọi thứ còn tùy vào cách mà hai bạn gắn kết với nhau, nhưng việc một người trở nên lệ thuộc về mặt cảm xúc trong những mối quan hệ tình cảm còn dễ bắt gặp hơn bạn tưởng nhiều.
Tôi đang muốn nói đến kiểu tình yêu mà bạn tưởng như sẽ không thể sống nổi nếu thiếu đi người kia. Bạn gần như phát cuồng vì họ và mỗi khi không có mặt họ ở gần, mọi thứ dường như chẳng còn tí màu sắc nào và bạn cảm giác như cuộc sống trở nên hoàn toàn vô nghĩa.
Tôi không quy chụp rằng điều này sẽ xảy đến với bạn, nhưng hậu quả thường thấy nhất của điều này là một trong hai người sẽ lợi dụng tình cảm của người kia. Giây phút mà người bạn yêu nhận ra rằng bạn không thể sống thiếu họ chính là lúc họ hiểu rằng bạn sẽ không ngừng yêu thương họ vô điều kiện, mặc cho cách họ đối xử với bạn có ra sao.
Hơn nữa, bị lệ thuộc về cảm xúc có thể khiến bạn đánh mất chính mình. Nó sẽ xóa nhòa tính cách thật sự trong bạn và đồng thời tước đoạt luôn cả ý chí tự chủ của bạn nữa.
Cách hiệu quả nhất để tránh không rơi vào tình trạng này là hãy sẵn sàng buông bỏ con người đã khiến bạn phát cuồng đến mức ấy. Phải, tôi biết, sẽ thật khó khăn biết bao để có thể làm được điều đó, nhưng nó sẽ giúp bạn tự nắm bắt được cảm xúc của chính mình thay vì để người khác điều khiển chúng thêm lần nào nữa.
Cảm giác bất an trong bạn sẽ không còn nữa
Đi kèm với tình trạng lệ thuộc cảm xúc chính là vấn đề về sự tự tin. Như tôi đã nói rồi đó, bạn có thể cảm thấy bản thân chẳng là gì nếu như không có người kia.
Cứ như vậy, bạn sẽ dần nảy sinh cảm giác thù địch với mọi người xung quanh mình. Trong mắt bạn, mỗi người bọn họ đều là một mối đe dọa mà rất có thể nửa kia của bạn sẽ bỏ rơi bạn để chạy theo người đó.
Mặc dù họ sẽ chẳng bao giờ nói thẳng với bạn về điều này, nhưng bạn sẽ cảm thấy bản thân mình không đủ tốt trong mối quan hệ hiện tại. Bạn cảm thấy bị thuyết phục rằng nửa kia là người tuyệt vời hơn bạn rất nhiều, và chính nỗi sợ đó làm bạn hoàn toàn tê liệt.
Vậy thì, lời khuyên của tôi ở đây là gì? Bạn có nên cố gắng đeo bám lấy họ hơn nữa không? Hay là bạn nên giữ chặt lấy họ như thể cuộc sống của bạn hoàn toàn phụ thuộc vào họ?
Hoàn toàn không! Thay vào đó, hãy để họ rời đi và nỗi bất an trong bạn sẽ biến mất ngay lập tức.
Một khi họ quay trở lại với bạn, bạn sẽ hiểu rằng bản thân chính là người mà họ muốn ở bên ngay từ đầu. Hãy tưởng tượng mà xem: bạn cho họ tất cả sự tự do và họ có thể lựa chọn ở bên bất cứ ai mà họ muốn.
Nhưng rồi họ đã làm gì? Họ quay lại với người duy nhất có được tình yêu của họ - chính là bạn chứ chẳng phải ai khác.
Người đó muốn ở bên bạn và chỉ bạn mà thôi, họ đã tỏ thái độ đó rất rõ ràng rồi. Đừng nói với tôi là bạn không hề cảm thấy tăng thêm vài phần tự tin sau những chuyện như vậy đấy nhé.
Đó có thể là cơ hội cho một khởi đầu mới
Hãy thẳng thắn với nhau nào: có khả năng người bạn yêu sẽ chẳng bao giờ quay lại - và tôi không hề nói dối bạn đâu. Nhưng, kể cả khi điều đó thật sự xảy ra thì có lẽ nào đã đến tận thế rồi sao?
Rõ ràng là không rồi. Ngược lại là đằng khác, đây có thể là cơ hội thuận lợi cho một khởi đầu mới.
Giờ thì bạn đã rõ vị trí của mình với người kia rồi, bạn chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận những gì đã diễn ra. Giờ thì bạn đã buông tay để người kia rời đi rồi, bạn chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc quên đi và tiếp tục sống cuộc đời của mình thôi.
Thay vì nhìn nhận mọi việc giống như điều kinh khủng nhất có thể xảy đến, hãy coi như đây là sự an bài của Chúa đi. Chúa đã giải thoát bạn khỏi một người mà rõ ràng là không sinh ra để dành cho bạn rồi.
Bên cạnh đó, điều quan trọng nhất ở đây chính là bạn đã cho đi tất cả những gì tốt đẹp nhất trong khả năng của mình. Bạn không phải là người đeo bám họ và bạn không ép buộc bất cứ ai phải ở lại bên cạnh mình.
Suy cho cùng thì, người phải hối tiếc chính là họ, chứ không phải là bạn.
LÀM SAO ĐỂ BUÔNG TAY MỘT NGƯỜI TRONG KHI BẠN VẪN CÒN YÊU?
Nếu bạn yêu một thứ gì đó, hãy để chúng được tự do. Nhưng nói thì thường dễ hơn làm phải không nào? Sau khi đã đọc những chia sẻ phía trên, bạn hẳn đã hiểu tại sao hành động đó là điều tốt nhất bạn có thể làm đối với mọi tình cảnh mà bạn gặp phải trong cuộc sống.
Tuy vậy, chẳng ai dạy bạn phải làm thế nào cả. Tôi viết những dòng này chính là để thay đổi điều đó.
Tôi hiểu rằng phải lặng lẽ nhìn người mà mình yêu thương sâu sắc rời đi là một trong những điều đau đớn nhất một người phải trải qua trong cuộc đời này. Tôi hiểu bởi chính tôi cũng đã từng trải qua cảm giác ấy.
Đã từng có thời điểm tôi phải buông bỏ một người vì lợi ích của họ và quan trọng hơn là vì hạnh phúc của chính bản thân tôi. Tóm lại, đó là một trong những điều khó khăn nhất mà tôi phải làm.
Nhưng bây giờ khi nhìn lại quá khứ, tôi vẫn cho rằng bản thân đã lựa chọn đúng. Và đây chính là một số bí quyết để tôi có thể vượt qua quãng thời gian đau khổ đó của đời mình.
Hãy nhớ rằng bạn không có quyền sở hữu ai cả
Trước hết, bạn cần nhớ rằng bạn không có quyền sở hữu người khác. Mà thật ra thì chẳng ai có quyền đó cả.
Người đó đã lựa chọn gắn bó với bạn (có thể là chỉ trong một khoảng thời gian nào đó, hoặc có thể là đến hết phần đời còn lại), nhưng điều này không có nghĩa là họ thuộc quyền sở hữu của bạn và ngược lại, bạn cũng không phải là “tài sản” của họ.
Đừng hiểu nhầm ý của tôi - tôi không ám chỉ đến chuyện ghen tuông. Chúng ta đều là con người, và điều đó là hoàn toàn tự nhiên nếu như bạn không thể làm ngơ trước khả năng người ấy của bạn đang có gì đó mờ ám.
Điều tôi muốn nhắc đến ở đây là tính chiếm hữu. Không ít thì nhiều chúng ta đều đã từng nảy sinh tâm lý ấy, và đã đến lúc bạn cần phải loại bỏ nó đi thôi.
Hãy cùng rõ ràng với nhau về điểm này: không ai có thể cướp mất một người nào đó từ bạn. Bạn không sở hữu họ, và họ cũng không phải là đồ của bạn để bạn canh giữ.
Bạn không thể trói buộc họ vào chính mình, và nếu như họ muốn bỏ đi thì bạn chẳng thể làm được gì đâu. Về cơ bản, bạn chẳng có lựa chọn nào ngoài việc để họ rời đi thôi.
Tách biệt về mặt cảm xúc/tinh thần
Mọi thứ bạn cảm nhận thấy đều diễn ra trong bạn - trong trí óc và trái tim của bạn. Đúng vậy, những gì đang diễn ra ở thế giới ngoài kia đều có tác động rất lớn tới cảm xúc và suy nghĩ của bạn, nhưng suy cho cùng, vấn đề ở đây là cách bạn tiếp nhận mọi thứ xung quanh mình như thế nào.
Vì vậy, trước khi quyết định hoàn toàn buông tay một ai đó, hãy đưa bản thân vào một quá trình nhằm tách biệt cảm xúc và tinh thần đối với người ấy.
Không, tôi không bảo bạn phải lập tức tránh mặt họ luôn hay thay đổi hoàn toàn thái độ của bạn. Vẫn chưa đến lúc bạn phải chặn họ trên nền tảng mạng xã hội hay cắt đứt mọi liên lạc với họ đâu.
Tách biệt cảm xúc và tinh thần đối với một người là quá trình bạn dần giữ khoảng cách với người đó trong cả tâm trí và tình cảm của bạn. Hãy bắt đầu bằng việc ngừng liên tưởng đến những hình ảnh chỉ có hai người ở bên nhau.
Ừ thì hai bạn có thể là một nhóm với nhau đấy, nhưng điều này không có nghĩa là hai bạn không thể là hai cá nhân độc lập với nhau.
Tiếp đến, hãy thử tưởng tượng tương lai của bạn không có hình bóng người ấy. Thật buồn phải không, tôi hiểu mà. Nhưng này, chẳng ai biết được điều gì đang chờ đợi phía trước cả.
Đừng mặc định rằng họ sẽ ở bên bạn mãi mãi nữa. Thay vào đó, hãy liên tưởng đến chính mình khi không có họ ở bên.
Và hãy làm quen dần với viễn cảnh đó. Tin tôi đi, bạn có thể cảm thấy đau khổ như muốn chết đi trong khoảng thời gian đầu, nhưng sau này mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Ưu tiên bản thân và chăm sóc tốt cho chính mình
Chúng ta đã đề cập đến sự lệ thuộc về mặt cảm xúc rồi. Và đây chính là lúc bạn vận dụng hết khả năng của mình để vượt qua điều đó.
Trước hết, hãy từ bỏ ý nghĩ rằng thế giới của bạn chỉ xoay quanh đúng một người đó - rõ là không phải rồi. Trung tâm thật sự trong vũ trụ của bạn là chính bạn, và tốt hơn hết là bạn nên bắt đầu lưu tâm đến những điều như vậy.
Hãy nhớ rằng mối quan hệ quan trọng nhất mà bạn có được là mối quan hệ với chính bản thân mình. Bạn chính là ưu tiên số một đối với bản thân bạn và không ai có thể chiếm lấy vị trí đó được.
Tại sao điều này lại quan trọng đến vậy? Thì đó, nếu bạn cứ coi nửa kia của mình là mặt trời duy nhất để bạn xoay quanh, bạn sẽ chẳng bao giờ buông bỏ được họ đâu.
Họ trở thành người duy nhất đem lại ý nghĩa trong cuộc sống của bạn và làm cho sự tồn tại của bạn trở nên có giá trị. Không ai đủ mạnh mẽ để rời bỏ mục đích sống của mình cả, tôi đảm bảo với bạn luôn đấy.
Nhưng nếu như bạn lật ngược tình thế để nhận ra bạn mới là vai chính của bộ phim cuộc đời bạn và họ chỉ là một phần nào đó thôi, bạn sẽ vỡ lẽ ra rằng bản thân chính là người duy nhất mà mình không thể sống thiếu được. Tất cả những người khác đều có thể được thay thế.
Một số người được sinh ra không phải để dành cho bạn
Không biết bạn có phải là một người tâm linh hay không, nhưng tôi thật sự tin rằng định mệnh sắp đặt một số người không phải để dành cho bạn. Bạn có thể đã làm mọi thứ theo như hướng dẫn, tự biến mình thành một người yêu hoàn hảo, nhưng đôi khi những gì bạn nhận lại không phải là một kết thúc có hậu mãi mãi về sau như kỳ vọng của bản thân.
Không phải là bạn mà cũng chẳng phải là họ - cuộc sống vẫn luôn diễn ra như vậy đó. Một số người được sắp đặt ở bên bạn để đem đến những bài học quý giá, và một số khác thì cần bạn phải tiếp tục tiến lên sau những đổ vỡ.
Dù là kiểu nào đi chăng nữa, điều đáng quan tâm ở đây là cả hai bạn đều không phải là đích đến cuối cùng của người kia mà chỉ là những điểm dừng chân trên hành trình cuộc đời mà thôi. Mặc cho trước đây bạn suy nghĩ ra sao, cuối cùng hai người vẫn không phải là tri kỷ của nhau.
Một khi đã hiểu được điều đó, việc buông tay sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi không có ý nói rằng mọi đau khổ của bạn sẽ lập tức biến mất một cách thần kỳ, nhưng chắc chắn bạn sẽ cảm thấy ổn hơn khi nhận ra rằng, từ đầu mọi thứ đã được xếp đặt để đi đến một kết thúc như vậy rồi.
MỘT VÀI CÂU NÓI DÀNH CHO BẠN
Tôi khá chắc rằng bạn đã từng bắt gặp đâu đó một số trích dẫn tương tự như câu nói chúng ta đang bàn đến rồi. Nếu đã từng đọc qua, bạn sẽ biết rằng chúng không giống như những câu nói thông thường về tình yêu lãng mạn đâu.
Dưới đây là những trích dẫn truyền cảm hứng nhất xoay quanh chủ đề này. Mỗi trích dẫn sẽ đòi hỏi bạn phải suy ngẫm, và hy vọng rằng chúng sẽ giúp bạn khám phá ra ý nghĩa thật sự ẩn chứa sau tất cả những gì chúng ta đã nói từ đầu đến giờ.
1, “Bạn cần học cách buông bỏ trước khi học cách có được thứ gì đó. Cuộc sống nên được cảm nhận chứ không phải để bị bóp nghẹt. Bạn cần phải thư giãn, thỉnh thoảng hãy để mọi thứ tự nhiên diễn ra, và những lúc khác thì hãy tiến về phía trước. Giống như một chiếc thuyền vậy. Bạn giữ cho động cơ tiếp tục chạy để có thể lèo lái với dòng nước. Và khi bạn nghe thấy âm thanh của một con thác đổ đang tiến lại gần, hãy xếp đặt lại con thuyền, diện lên mình chiếc cà vạt cùng chiếc mũ bảnh nhất và phì phèo một điếu thuốc, ngay cho tới khoảnh khắc đối mặt với dòng thác. Đó chính là một chiến thắng vẻ vang.” - Ray Bradbury
2, Nếu bạn yêu một ai đó, hãy để họ rời đi. Để nếu họ có quay trở lại, bạn biết họ đã luôn là của bạn. Nếu không thì họ chưa từng là của bạn.” - Kahlil Gibran.
3, “Nếu bạn thật sự yêu một ai đó, điều duy nhất bạn mong muốn dành cho họ là hạnh phúc. Cho dù hạnh phúc đó không dành cho bạn.” - Khuyết danh
4, “Nếu bạn yêu một ai đó, hãy để họ rời đi. Nếu họ quay trở lại với bạn, đó chính là định mệnh. Nếu không thì tình yêu của họ không phải là thứ nên có từ đầu.” - Khuyết danh
5, “Người ta thường nói rằng khi bạn thật sự yêu một ai đó, bạn phải sẵn sàng để họ được tự do. Đó chính là điều tôi đang làm. Tôi lùi lại phía sau để bạn tiến về phía trước. Tôi sẽ để bạn rời đi… Hạnh phúc của bạn là tất cả đối với tôi. Tôi sẽ tìm nghe tiếng nói của bạn từ phía xa. Tôi sẽ ngắm nhìn mặt trăng. Tôi sẽ lưu giữ những bức hình của bạn trong túi áo. Tôi sẽ mang nụ cười của bạn theo tôi đến khắp mọi nơi như một tia sáng ấm áp dịu dàng.” - Tabitha Suzuma
6, “Nếu bạn yêu một ai đó, hãy trả tự do cho họ. Nếu họ quay trở lại, họ là của bạn; nhưng nếu không thì họ chưa từng là của bạn.” - Richard Bach
7, “Một số người tin rằng kiên trì níu giữ một ai đó là biểu hiện của sự mạnh mẽ. Tuy vậy, có những khi người ta cần phải mạnh mẽ hơn rất nhiều để biết được khi nào thì phải buông tay và thật sự làm được điều đó.” - Ann Landers
8, “Tại sao bạn phải hy sinh bản thân quá nhiều cho một người đến vậy? Họ có thật sự cần đến điều đó không? Bạn yêu một ai đó nhiều tới mức lấn át họ bằng quá nhiều sự hy sinh của mình - chẳng phải đó là một nghịch lý sao? Bạn muốn dành nhiều thời gian hơn với người đó. Bạn muốn trò chuyện mãi với người đó. Bạn muốn biết họ đang làm gì trong từng giây từng phút của họ! Nếu bạn thật sự yêu ai đó, hãy trả lại tự do cho họ. Hãy để họ được tự do là chính mình!” - Avijeet Das
9, “Tình yêu luôn được trao đi như một món quà - hoàn toàn tự do, một cách tình nguyện và đầy bất ngờ. Chúng ta không yêu để được yêu, chúng ta yêu chỉ là để yêu.” - Leo Buscaglia
10, “Buông bỏ không có nghĩa là vứt bỏ. Buông bỏ có nghĩa là để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Khi ta buông bỏ với tất cả tình thương yêu, mọi thứ sẽ tự tìm đến rồi tự rời đi.” - Jack Kornfield
11, "Có điều gì đó trong hành động buông tay sẽ khiến ta không cầm được nước mắt, nhưng cùng với đó, điều ta đã cố gắng nắm giữ quá lâu sẽ được giải phóng và khi ấy, ta đã có thể cho phép mình trút ra khỏi lồng ngực một hơi thở dài.” - Jason Michael Ratliff
12, “Có những loài chim sinh ra không phải để bị giam cầm, chỉ thế mà thôi. Bộ lông của chúng thật rực rỡ và tiếng hót của chúng quá đỗi ngọt ngào và hoang dã. Vì vậy hãy thả tự do cho chúng, bằng không, khi bạn mở cửa lồng để cho chúng ăn, chúng sẽ tìm cách trốn thoát khỏi bạn. Khi đó, một phần trong bạn biết rằng ngay từ đầu giam cầm chúng là sai trái sẽ hân hoan vui mừng, dẫu vậy, nơi bạn sống vẫn sẽ trở nên xám xịt và trống vắng vì chúng đã bay đi.” - Stephen King
13, “Toàn bộ nghệ thuật của việc sống một cuộc đời đều nằm ở sự đan xen hài hòa của hành động buông bỏ và níu giữ.” - Havelock Ellis
14, “Buông tay không có nghĩa là bạn không còn quan tâm đến ai đó nữa. Đó chỉ là khoảnh khắc bạn nhận ra rằng người duy nhất bạn thật sự có thể điều khiển là chính bản thân mình mà thôi.” - Deborah Reber
15, “Tình yêu đích thực không thể có một kết cục có hậu bởi tình yêu đích thực không bao giờ kết thúc. Buông tay cũng chính là một cách để nói lời yêu.” - Khuyết danh.
16, “Nếu bạn yêu một ai đó
Hãy nói cho họ biết và hãy để họ ra đi
Nếu số trời đã định, họ sẽ tìm thấy bạn lần nữa hoặc là ngược lại
Bạn chẳng thể biết được đâu
Bạn chẳng thể thật sự biết được đâu.”
- Mayank Sharma
17, “Cha tôi từng dạy tôi rằng nếu tôi yêu một ai đó, hãy để họ rời đi. Tôi không đồng ý với ông ấy. Nếu bạn thật sự yêu một ai đó, tôi nghĩ rằng bạn cần phải tìm cách đưa họ trở lại bên cạnh mình.” - Caroline George, Dearest Josephine
18, “Những ai từng nói rằng nếu bạn yêu một người, hãy trả tự do cho người đó
Họ chẳng biết gì về tôi và em cả
Vì tôi sẽ chẳng để em đi, không, tôi sẽ chẳng để em đi
Những ai từng nói rằng mọi thứ đều là do định mệnh, nhưng rồi em lại quay về
Và ta cũng sẽ chẳng bao giờ muốn biết tại sao đâu”
- The Script
19, “Nếu bạn yêu một ai đó, hãy trả tự do cho họ. Nếu họ quay lại tức là chẳng có ai thích họ đâu. Hãy trả tự do cho họ thêm một lần nữa.” - Khuyết danh
20, “Nếu bạn yêu một ai đó, hãy để người đó được tự do. Nếu người đó quay trở lại thì chính là đã thuộc về bạn. Và nếu người đó chỉ ngồi ì trên sofa để xem TV, chẳng hề nhận ra rằng bản thân đã được thả tự do, khả năng cao là bạn đã kết hôn với người đó hoặc bạn đã sinh ra người đó.” - Harsh Goenka
21, “Nếu bạn yêu một ai đó, hãy để họ được tự do. Nếu bạn ghét một ai đó, hãy để họ được tự do. Tóm lại là, hãy để mọi người được tự do và nhận nuôi một em chó thôi.” - Khuyết danh
-------
Tác giả: Tara Brown
Link bài gốc: “If You Love Someone, Let Them Go” – Should You Really Do This?
Dịch giả: Phạm Diễm Quỳnh - ToMo - Learn Something New
(*) Bản quyền bài dịch thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Dịch Giả: Phạm Diễm Quỳnh - Nguồn: ToMo - Learn Something New". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: "Theo ToMo" hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
(**) Follow Facebook ToMo - Learn Something New để đọc các bài dịch khác và cập nhật thông tin bổ ích hằng ngày.
(***) Trở thành Tình nguyện viên, Thực tập sinh Part-time tại ToMo để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại: http://bit.ly/ToMo-hiring.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
5,703 lượt xem