Phương Nga@Authority
7 năm trước
[Quan Điểm Sống] Ai Dạy Em Làm Người Nổi Tiếng?
"Thưa cô, em muốn làm người nổi tiếng. Cô
khuyên em nên học ngành gì để trở thành người nổi tiếng TỐT ạ?"
Những người nổi-tiếng-chưa-được-chuẩn-bị
Mạng xã hội và truyền thông đã hô biến rất nhiều cô bé, cậu bé thành người
nổi tiếng trong một đêm. Sau một hiện tượng từ huyền thoại đến kỳ quặc, các em
từ những “người lạ” trở thành “người của công chúng”. Choáng ngợp hay ngơ ngác
là những biểu hiện đầu tiên dễ thấy. Nhưng đó mới chỉ là sự bắt đầu của một chuỗi
áp lực tâm lý mà các em có thể gặp phải khi trở thành người-nổi-tiếng-chưa-được-chuẩn-bị.
Nổi tiếng hẳn là có nhiều người yêu mến nhưng người ghét cũng không ít. Một
câu nói sai, ngây thơ bỗng trở thành đề tài tranh cãi, dằn hắt của hàng triệu
người. Những cô bé, cậu bé mới 20 tuổi, vẫn tủi thân phát khóc khi bị bố (nhỡ)
mắng oan một câu, đã sẵn sàng để đối mặt?
Chuyện của Hoàng Thùy Linh, Huyền Chíp, bé Đỗ Nhật Nam ngày ấy là một trong những ví dụ sớm nhất của những người nổi tiếng chưa được chuẩn bị. Ngay trong chuyện bóng đá, chính Văn Quyến, Công Phượng cũng là những kỷ niệm buồn chưa xa. Hôm trước, những cô cậu bé ấy vẫn hồn nhiên treo ghẹo bạn bè, vẫn có thể bướng bỉnh, vẫn mắc lỗi, vẫn có thể được yêu ghét hẹn hò… Hôm nay, một câu nói sai của các em mang tới cho các em hàng ngàn những cú chém ác nghiệt của những lời bình luận.
Một cô nàng bỗng nổi tiếng sau chuyến đi phượt dài ngày được nhiều người ngưỡng
mộ. Bạn ấy kể lại câu chuyện đùa với anh bạn gặp trên đường về nguồn gốc của
hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Chuyện là chuyện phiếm. Người bình thường kể
ra có khi được vài cái like và tràng cười tán thưởng. Còn cô nàng, một người sở
hữu Facebook với gần 20 nghìn lượt like, bị đem ra phê bình vì phát ngôn không
chính xác với lịch sử.
Một cậu bé hồn nhiên kể chuyện bố mẹ em bảo: “truyện tranh là con sâu đục
khoét tâm hồn”. Đó là bố mẹ em nói, một câu nói có thể không chuẩn xác nhưng em
có xứng đáng bị hàng trăm ngàn lời miệt thị?
Tôi xin không bàn bạn đúng hay sai bởi quá nhiều người bàn rồi, tôi cũng
không phê phán công chúng bởi công chúng không phải là ai cả. Một quan điểm được
nhiều người (đến nỗi được gọi là công chúng) ủng hộ/phản đối nghĩa là quan điểm
đó có cái đúng/sai của nó. Chỉ có điều, tôi cân nhắc ghê lắm với câu hỏi: các
em đã được trang bị đủ để là người nổi tiếng? Hay công chúng chọn các em, hất
tung các em lên và rồi không hài lòng, họ đẩy các em xuống vực?
Khóa huấn luyện cho người nổi tiếng
Chính tôi – chả nổi tiếng gì - từ khi ra 3 bản sách, được mời lên một số
báo và truyền hình, tôi luôn nghĩ mình được chuẩn bị tốt khi đã tham gia vài
khóa đào tạo diễn thuyết trước đám đông, nhưng tôi không thể nào không mắc lỗi:
phát âm sai, áo hơi hở, nói hơi nhanh, nói những chủ đề gây tranh cãi… Sau lần
làm MC tiếng Anh cho một sự kiện livestream, tôi chọn không mở mạng xã hội, bỏ
đi Sài Gòn hai ngày cũng cô bạn thân.
Vì thế, tôi vẫn ước có một khóa huấn luyện làm người của công chúng cho giới
trẻ. Nhưng điều này mới thật viển vông. Bởi mỗi bạn hình như phải chọn cách cho
mình trưởng thành và mạnh mẽ trước công chúng.
Trang Terumi, HHT Icon 2006, nổi tiếng từ khi còn là một teen bé xíu và cũng một thời được gọi là hotgirl. Một thời gian người ta thấy Trang "mất tích". Hóa ra cô nàng tiếp tục việc học, chuẩn bị đi du học và còn theo học một khóa MC. Trang trở lại với truyền hình và các event lớn nhưng với một vai trò chuyên nghiệp: MC. Trang được đánh giá là người nổi tiếng thông minh khi giữ Facebook và cả chuyện riêng tư mở ra cho công chúng có giới hạn vừa đủ, phát ngôn chừng mực và thông minh. Đến chính chúng tôi, những người làm ở HHT, đã gặp Trang nhiều năm trước cũng bất ngờ vì cách dẫn chương trình uyển chuyển, đằm thắm và rất duyên dáng của cô nàng hiện nay. Trang chọn trường đạo tạo chuyên nghiệp để trang bị cho mình sức mạnh đối diện với công chúng.
Ngọc Hân, cô nàng HHT Icon 2005 cũng một đêm bất ngờ trở thành hoa hậu Việt Nam. Ngày Hân đăng quang, trên Facebook lẫn các trang báo mạng đã có sẵn những lời nhận xét ác độc dành cho cô bé. Bạn bè và người thân e ngại khi cô bé Hân nhí nhảnh phải đối diện với sự nổi tiếng bất ngờ này. Nhưng Hân thông minh chọn cho mình gia đình để làm sức mạnh đối diện với công chúng. Bố Hân giúp Hân trả lời điện thoại, bố hoặc mẹ cố gắng đưa cô đưa cô đến các event dù cô gái nhỏ đã giờ đã hơn 20 tuổi. Lần nào HHT có việc cần nói chuyện với Hân, HHT cũng nghe giọng bố cô ôn tồn đáp. Gia đình giúp cô nàng luôn vui tươi, hồn nhiên và giữ được hai năm vương miện không scandal.
Và cũng chính ba ví dụ lớn tôi nhắc tới ở trên: Huyền Chíp lặng lẽ theo học
một trong những trường đại học danh tiếng nhất nước Mỹ, Hoàng Thùy Linh từ “bé
vàng anh” xơ xác trong tâm bão, tôi rèn để bay lên thành một “phượng hoàng”, Đỗ
Nhật Nam vẫn xuất sắc và dịu dàng để những người miệt thị em phải ghen tị.
Tôi không đảm bảo 100% rằng các em sẽ mãi mãi bình an trước sóng gió dư luận
nhưng rõ ràng, các em nhận ra mình, lúc ấy, quá mỏng manh và nhỏ bé trước sự nổi
tiếng. Các em cần bước ra xa một chút, nạp thêm sức mạnh, và được đào tạo để sẵn
sàng trở thành người nổi tiếng: để biết nói vừa đủ nhiều, đủ đúng với công
chúng, tạo khoảng cách vừa đủ an toàn với đám đông.
Thế nên các em ạ, khi chọn một đại diện truyền thông, hãy đừng chọn đại diện
chỉ biết làm báo giá. Hãy chọn những đại diện cho em kế hoạch dài hơi: đào tạo
chuyên môn, lộ trình phát triển sự nghiệp, tập huấn kỹ năng mềm, kỹ năng giao
tiếp, đối thoại và cả giữ khoảng cách với truyền thông.
Quay trở lại với câu hỏi trong phần chapou của bài viết. Sẽ rất sớm thôi,
trước đợt tuyển sinh Đại học hoặc chọn trường vào cấp 3, các thày cô sẽ nhận được
lá thư như thế này. Và nếu như thế, xin các thày cô đừng cười các em bởi đó
không còn là ước mơ quá viển vông.
Việc trở thành người nổi tiếng có khi còn gần hơn việc đổ đại học hay có một
việc làm tốt. Chỉ có điều, các em muốn trở thành một người nổi tiếng TỐT - có bản
lĩnh và đủ hiểu biết để được bình yên với công chúng, người dễ yêu và cũng rất
dễ ghét các em.
Travelling Kat
(Bài viết đã đăng trên báo Hoa Học Trò năm 2012. Có
sửa đổi cho phù hợp)
Làm ơn trích nguồn Travelling Kat khi đăng lại. #katskommkases
Tác giả: Travelling Kat
Description: Mình viết và chia sẻ cùng bạn bé. Viết thì ỏng ẹo nhưng nói chuyện và đặc biệt là trong công việc không ỏng ẹo đâu. Chào mừng bạn đến với góc nhỏ ấm áp của Travelling Kat và những người bạn.
Link bài gốc: Ai Dạy Em Làm Người Nổi Tiếng?
Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
370 lượt xem