Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

[Triết Học Đường Phố] Bàn Về Khánh Vy Và Nguyễn Lâm Thảo Tâm - Ngẫm Người Ngẫm Mình

Không phải vô tình hay cố ý mà mình lại biết đến hai nhân vật này trong cùng một thời điểm và âm thầm theo dõi, ngưỡng mộ đến tận bây giờ. Khánh Vy thì ai cũng biết rồi bởi báo chí, thời sự đưa đầy, còn Thảo Tâm thì không phải ai cũng biết bởi chỉ có vài trang báo đưa tin về Diễn đàn lãnh đạo trẻ. Tuy nhiên, tất cả chỉ quy về một cụm – nhờ 8IELTS. Thứ nhất, Khánh Vy là khách mời show đầu tiên của 8IELTS, cô bạn mà mình từng nghĩ chỉ có thể nổi tiếng một sớm một chiều như là một hiện tượng nhất thời thôi, thế mà “đùng” một cái được lăng- xê quá đỗi bởi chương trình đang mới nhất và hot nhất. Hâm mộ tiếng Anh của Khánh Vy một phần, hâm mộ về những năng khiếu “vặt” của cô bạn càng nhiều hơn. Cứ vậy mình cứ nghĩ thế hệ 98, 99 như mình chắc hiện tại Khánh Vy là nhân vật “hot” nhất Việt Nam.

                          Image result for khánh vy

Rồi sau đấy 8IELTS mở chuyên mục Voice of the week, với chí ngông cuồng và hơi hơi “ảo tưởng sức mạnh” của bản thân, mình cũng hóng hớt tham gia. Nhưng không biết làm clip thế nào với kĩ năng ăn nói trước ống kính ra sao, mình ngồi hàng giờ search mạng để học hỏi được từ các cao thủ thi hùng biện. Vậy là nó ra ngay clip của em Thảo Tâm. Trời, thề là lúc đó chẳng biết có sự tồn tại của cuộc thi EF Challenge gì hết, nhưng mình bị cuốn hút bởi cái clip đó vì cô bé quá xinh và nói quá hay. Zoi oi, chất giọng nghe thật quyến rũ. Sau đấy, cũng một lòng muốn làm một cái clip tương tự nhưng do bản thân quá cùi bắp và không biết sub cho clip nên thành ra chỉ quay chay, âm thanh lại còn vang vang. Giờ không bao giờ dám mở ra nghe lại, thảm họa thật. Nhưng chẳng biết khi ấy lấy đâu ra dũng khí để câu share, câu like một cái clip kinh khủng như thế…Làm ơn hãy chê tui đi để cho tui tỉnh ngộ!

   Related image                                       

Đấy là cơ duyên tui biết đến hai cô nàng này và sau đấy không ngừng nghĩ về họ. Vì sao cả hai đều xinh đẹp và giỏi tiếng Anh như thế, đều là những celebrities đến thế? Tìm tòi, khai thác thì bây giờ tui cũng có câu trả lời cho bản thân mình. Cả hai đều có gia đình vô cùng điều kiện, phải nói là có vai vế trong xã hội. Gia đình chính là bệ phóng giúp hai người bay vút cao trên bầu trời tỏa sáng. Đặc biệt là Thảo Tâm, em là kết tinh của tình yêu ba mẹ em, hai người gặp nhau ở Úc và đều rất khủng tiếng Anh. 4 tuổi rưỡi em đã được học tiếng Anh trong môi trường quốc tế, à thảo nào…. không giỏi mới là lạ! Tôi tự nhủ. Nhiều khi một đứa trẻ không hề có tố chất thông mình gì mà ba mẹ giáo dục kĩ quá, thúc học quá thì cũng sẽ giỏi lên thôi, huống chi tôi tin rằng em có thừa hưởng gen thông minh từ ba mẹ mình. Đã thông minh, nhìn em còn có chút lai Tây siêu xinh đẹp, có lẽ…Khánh Vy cũng vậy, cô bạn sở hữu một cái mũi cao và đôi mắt xếch lại giỏi pha trò, đọc rap, nhảy nhót, MC siêu có duyên. Cuộc sống đầy đủ từ nhỏ đem lại cho em vô vàn cơ hội chẳng thiếu thứ gì, Vy còn biết chơi piano cơ. Ngoài ra, Vy rất thông minh và luôn luôn tìm cách để tỏa sáng trong các chương trình truyền thông, khiến em “một bước lên tiên” và có thể gọi đấy là trường hợp hy hữu của “overnight success”. Có thể Vy giỏi từ nhỏ đến lớn, nhưng rõ ràng nếu không có clip nói 7 thứ tiếng thì chẳng ai biết em là ai cả, đài truyền hình cũng không dễ dàng mời em về làm talkshow, MC rơm rả như vậy.

Từ hai trường hợp trên, tôi cảm thấy suy nghĩ khá nhiều về bản thân mình. Tuổi thơ quả thật có ảnh hưởng sâu sắc đến việc hình thành nhân cách con người khi lớn lên. Có thể bạn giỏi bẩm sinh đấy, nhưng hoàn cảnh gia đình hay những thực tại phũ phàng đã đè nén nó, vùi dập nó. Nếu như tôi sinh ra trong một gia đình có điều kiện như vậy? Nếu như từ nhỏ tôi đã được chăm chút như một nàng công chúa như họ thì bây giờ tôi có khác đi không? Chắc chắn… Trái tim tôi đã bao lần rung lên bần bật vì những trận cãi nhau của ba mẹ, những tổn thương cứ cứa nát trí não làm tôi đôi khi ngờ vực về sự tồn tại của mình trên đời, làm tôi càng thu mình vào trong một vỏ ốc tưởng tượng vì sợ người ta biết những điều thầm kín. Haizz, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.

                                Image result for nỗ lá»±c

Nhưng dù sao đi nữa, cái quyết định chính vẫn là sự nỗ lực của tôi. Tôi có thể không đẹp, xuất phát điểm của tôi quá thấp, nhưng ngay bây giờ, tôi có thể chọn cho mình hướng đi để giúp mình được như họ. Dù biết khó khăn gấp trăm tỉ lần khi không tiền, không xuất sắc. Nhưng tôi tin mình sẽ đạt được IELTS 8.0 nếu tôi dám sửa từng ngày một.

TPHCM, 10/3/2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu AUTHORITY]

 Tác giả: Trịnh Thủy Ngân

Description: Sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại - Trường Đại học Ngoại Thương cơ sở 2; Phiên dịch và Giáo viên tiếng Anh.Viết lách tự do.Quan điểm sống: "Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí". Với tôi, đời người là một chuyến tàu chỉ có chiều đi, không có chiều quay về. Như vậy bất kể điều gì xảy đến, dù thử thách hay cơ hội và bất cứ ai xuất hiện, dù bạn hay thù đều sẽ là duy nhất. Cho nên hãy trân trọng tất cả, để ta không phải tiếc nuối điều gì khi chuyến tàu ngừng lăn bánh.

Xem thêm nhiều bài viết của tác giả tại: TRỊNH THỦY NGÂN

Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

650 lượt xem