Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Triết Học Đường Phố] Nỗi Cô Đơn Của Hiện Đại

Hôm nay tôi đã gặp vài cô bạn, những người bạn cũ, và bạn mới…

Bạn biết không, chúng tôi ngồi trong quán cà phê, với mỗi người một chiếc điện thoại, những câu chuyện đưa ra và được đáp trả một cách hời ơi hờ hững. Dường như chiếc điện thoại nằm trên tay những cô gái của tôi đến 80% cuộc gặp: check in, post,…

Tôi thấy tất cả chúng ta trong xã hội này đều dẫn trở nên cô đơn hơn thì phải, đó là khi mà ta quá chú tâm vào những cái không còn thực nữa. Facebook, Twitter,.. cho ta nhiều mà, điều mà các nhà sản xuất nói với ta chính là nó giúp ta kết bạn, giúp ta làm quen, giúp ta kết nối. Sau 5 năm sử dụng facebook, tôi tự hỏi liệu điều đó còn đúng không….

Tôi thấy chúng ta như dần mất kết nối với nhau, ta trông chờ quá cái kết nối nơi xa xôi, và bỏ quên những điều gần nhất. Các bạn biết cấu trúc của nguyên tử không? Tôi là một đứa dốt hóa, điều tôi thấy là trong đó, các nguyên tử kết nối với các nguyên tử gần mình để tạo ra mạng lưới. Các cụ ta xưa cũng nói “bán họ hàng xa mua láng giềng gần”. Tôi tự hỏi, sẽ thế nào khi chúng ta gần nhau, rồi lại chẳng nói với nhau câu nào, chúng ta đang dần bỏ quên những tương tác gần để ham hố những tương tác vô hình không chắc chắn nơi xa xôi. Thật đáng buồn vì điều đó! Cho dù bạn có kết nối với nơi xa xôi tốt thế nào, rồi thì bạn cũng sẽ trở thành một tinh cầu cô độc thôi, bởi kết nối nơi gần nhất bạn đã đánh mất rồi. Các bạn trẻ hay inbox cho tôi tâm sự, và tôi hay khuyên họ hãy đừng làm zombie nữa, đừng là những con zombie nghiện ngập thứ “thuốc phiện” công nghệ cao nữa, hãy tiếp máu cho mình bằng chính thứ máu thực nhất kia.

Mạng xã hội cho ta nhiều thứ, nhưng cũng khiến ta cô đơn hơn trong chính thế giới ảo đó, đôi khi thế giới đó quá rộng, nó lại khiến ta không biết đâu thật đâu giả, nó làm ta buồn bởi sự mênh mông của nó. Trong thế giới thật giả lẫn lộn ấy, người ta liên mồm chửi rủa cái xấu, nhưng lại vô tình tiếp tay cho nó.

Ở đó những cô gái được gì? Liệu họ sẽ thực sự thấu hiểu ai, hay là chỉ còn sự ghen tức, so sánh… và chúng ta sẽ còn gì?

Vài năm trước tôi thích được nhiều follow, kết bạn,… giờ thì tôi lại thấy sợ điều đó hơn cả, tôi xóa đi một acc hơn ngàn follow, rút khỏi các page lớn từng làm thậm chí xóa cả đi những bài từng viết, đơn giản bởi trong hàng ngàn like tôi có ấy, liệu bao nhiêu người sẽ thực sự quan tâm đến tôi? Nó chỉ làm tôi thêm ảo tưởng về những kết nối mập mờ. MXH, nó có thể là công cụ nếu ta biết dùng đúng cách, cũng là thuốc độc nếu không.

2

Tự nhiên tôi nhớ cái thời của Yahoo!, của Forum chat,.. quá. Bởi đơn giản khi ấy, ta muốn kết nối với ai, là thật lòng kết nối, bây giờ mọi thứ dễ dàng quá, ta chỉ cần nhấn vài nút, làm vài thao tác nhỏ thôi vậy là mọi thứ đã xong rồi. Điều đó khiến mọi thứ trở nên nhạt nhẽo hơn, và cũng ảo hơn nữa. buồn ghê….

Có nhiều khi tôi tự hỏi, sẽ thế nào nếu chúng ta, dần chẳng còn muốn làm gì nữa, chỉ nhập thân vào thế giới ảo thôi?

Ở đó liệu ta được gì?


[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu AUTHORITY]

Tác giả:  Kevin Nguyễn

Hiện tại tôi đang rất hạnh phúc với một gia đình & những đứa con nhỏ , được làm công việc mà tôi yêu thích, có những người bạn và đồng nghiệp tuyệt vời, nhưng những bài học trải nghiệm đầu đời thì luôn đau đáu trong lòng tôi. Chính vì vậy tôi lập ra blog này, với mục đích góp một phần nhỏ bé công sức của mình để chia sẻ những kiến thức , kĩ năng, cuốn sách hay mà tôi đã có cơ duyên được biết đến. Ngoài ra, đây còn là nơi tôi tự nhìn lại mình, suy xét chính bản thân mình và giúp mình tiến bộ hơn.

Xem thêm nhiều bài viết khác của tác giả tại NGUYỄN HOÀNG HUYNH CHẤM COM

Link bài gốc: Nỗi cô đơn của hiện đại

Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

243 lượt xem