Kem Kem @Triết Học Tuổi Trẻ
7 năm trước
[Triết Học Tuổi Trẻ] Đừng Ngồi Đợi May Mắn. Xắn Tay Lên Mà Tìm
Đồng nghiệp mới đến vừa chốt được một hợp đồng làm ăn “béo bở” còn bạn thì chưa mặc dù bạn có nhiều kinh nghiệm hơn. Cậu bạn cấp ba vừa trở thành ông chủ của một công ty do cậu ta sáng lập còn bạn vẫn giậm chân ở vị trí nhân viên mặc dù ngày trước bạn học giỏi hơn… Phải chăng vì họ may mắn còn bạn thì không?
Chúng ta thường hay nghĩ rằng người khác may mắn hơn mình, còn bản thân mình số nhọ hơn họ, như câu cửa miệng các bạn trẻ hay nói “Đen thôi, đỏ quên đi” và lấy lý do đó để “biện hộ” cho những thành tựu mà mình chưa đạt được. Vậy may mắn có tự lạc trôi đến với bạn hay bạn phải tự tìm kiếm nó bởi biết đâu may mắn đang tắc đường ngoài kia nên chưa đến?
May mắn ngẫu nhiên (xác suất hên xui) hay may mắn do chính bạn tạo ra?
Theo Tiếng Việt, may mắn là một tính từ chỉ sự tốt lành, gặp được dịp tốt. Bởi vậy, người ta mới hay nói với nhau những câu như: “Chúc may mắn!”; “Mong may mắn đến với bạn!”…
Khi bất ngờ nhận được một niềm vui nào đó như vô tình nhặt được tiền, trúng số, được nhận thưởng,… con người thường cho rằng mình gặp may mắn. Nhưng thực chất may mắn là gì? Mỗi người sẽ có một cách định nghĩa may mắn khác nhau. May mắn đôi khi là những điều hết sức bình dị trong cuộc sống qua cách nhìn nhận chủ quan của mỗi người. Bạn được sinh ra trong một gia đình khá giả, có bố mẹ yêu thương bạn nghĩ đó là may mắn. Bạn đi thi gặp đề trúng tủ bạn nghĩ đó là may mắn. Bạn vừa đủ điểm để đậu vào trường đại học mong muốn bạn nghĩ đó là may mắn. Bạn xấu đau xấu đớn mà có người yêu đẹp trai, giàu có và yêu thương bạn, bạn nghĩ đó là may mắn. Bạn có một công việc ổn định với mức lương vừa đủ sống bạn nghĩ đó là may mắn.
May mắn có hai dạng: may mắn ngẫu nhiên (xác suất hên xui) và may mắn do con người tạo ra. Tiến sĩ Stephann Makri thuộc ĐH London đã thực hiện dự án nghiên cứu để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự may mắn ở một số đối tượng nhất định. Sau quá trình điều tra, ông đã rút ra rằng, những người hay gặp may thường có vài điểm chung. Thực ra họ rất nhạy cảm, biết nắm bắt thời điểm thích hợp, nắm bắt cơ hội và chuyển hóa thành những điều tốt đẹp cho mình.
Giả dụ như một ngày đẹp trời bạn xuống phố và gặp một người bạn cũ. Hãy đừng ngần ngại tiếp chuyện với người ấy, vì rất có thể bạn sẽ nối lại được một tình bạn tốt đẹp, một đối tác làm ăn hay thậm chí tìm được một nửa của mình trong số các mối quan hệ với các đối tượng này. Cách nhận biết và nắm bắt cơ hội, tất cả đều phụ thuộc vào khả năng tư duy và giao tiếp của bạn.
Thay vì ngồi đợi may mắn đến…bạn hãy xắn tay áo đi tìm nó.
Trong cuốn sách “Bí mật của may mắn” của hai tác giả Alex Rovira & Fernando Trias de Bes kể về hành trình tìm cây bốn lá thần kỳ của hiệp sĩ đen và hiệp sĩ trắng trong khu rừng Mê Hoặc. Hiệp sĩ đen cứ lang thang hết mảnh đất này đến mảnh đất khác, hỏi hết người này đến người khác và nghĩ rằng thật sự không hề có loại cây này. Hiệp sĩ trắng lại chọn cách bắt tay vào cải tạo đất, dẫn nước, phát quang cây xanh… cho vùng đất đã chọn. Anh vẫn không thể chắc liệu cỏ may mắn có mọc ở mảnh đất của anh hay không, nhưng anh vãn kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng vào một ngày nọ, thần gió đã thổi những mầm hạt cỏ bốn lá phát tán khắp khu rừng và chỉ có mảnh đất mà chàng hiệp sĩ áo trắng vun xới mới đủ điều kiện để cỏ bốn lá mọc lên.
Ai cũng mong muốn có được may mắn, thành công nhưng chỉ có một số ít người sẵn lòng, quyết tâm theo đuổi nó. May mắn không ngẫu nhiên xuất hiện trong cuộc sống của mỗi chúng ta mà chính chúng ta sẽ phải tạo và tìm những điều kiện để may mắn tìm đến với mình. Hãy tạo ra những may mắn cho mình, sự may mắn do tình cờ mà đến sẽ không thể kéo dài bởi vì bạn sẽ có khuynh hướng ỷ lại và trông chờ vào may mắn tiếp theo mà không muốn làm gì hết. May mắn do chúng ta tạo ra mới là sự may mắn thật sự và nó sẽ có thể ở với chúng ta lâu dài.
Bạn mới ra trường, bạn thấy bạn bè đều có việc làm ổn định còn mình vẫn cứ lông bông thì xin đừng đổ lỗi cho bạn kém may mắn. Bạn hãy tự tìm kiếm may mắn và cơ hội cho chính mình chứ đừng ì ạch và trì trệ khi không chịu thực hiện những bước nhảy vọt về chất khi đã tích đủ về lượng. May mắn sẽ không mỉm cười với những con người lười biếng, “há miệng chờ sung” bởi xác suất rất rất ít và biết đâu nó không rơi vào bạn. Còn nếu bây giờ bạn không may mắn thì rất có thể vì bạn đang duy trì những điều kiện, môi trường cũ sẵn có. Để có được may mắn, bạn không nênchần chừ, phải cải tạo, phải tạo ra những điều kiện và môi trường tốt hơn.
Sẽ không có nhà tuyển dụng nào vào một ngày đẹp trời gọi điện mời bạn đi làm nếu bạn không dấn thân đi nộp CV, phỏng vấn và cho họ thấy năng lực của mình. Bạn đã “xới đất, làm cỏ” cho mục tiêu nghề nghiệp của mình hay chưa? Hãy làm công việc bạn yêu thích bằng tất cả đam mê, trau dồi những kỹ năng mới của vị trí mong muốn, đầu tư vào những mối quan hệ mang lại lợi ích lâu dài … May mắn phụ thuộc ở sự chuẩn bị của bạn.
May mắn ngẫu nhiên có đến với những người thành công?
Bạn có thấy người thành công, giàu có nào ngồi chơi dài cả ngày và chỉ biết tiêu tiền mà không làm việc? Hay bạn đã gặp những người nghèo nào liên tục làm việc, không ngừng phấn đấu và tìm kiếm cơ hội? Có những người như thế nhưng rất ít vì người thành công, giàu có không dựa giẫm vào may mắn ngẫu nhiên, chỉ có những kẻ thất bại mới lấy đó làm cái cớ để bào chữa cho sự thất bại của mình.
Bill Gates hay Jack Ma nếu mua vé số liệu họ có trúng giải đặc biệt hay không? Tất nhiên là xác suất vẫn có nhưng cực kì ít và họ không bao giờ chờ đợi vào những vận may hên xui như vậy. Mọi thứ họ có được đều là do nỗ lực bản thân chứ không phải may mắn ngẫu nhiên. Người thành công, giàu có phấn đấu cho cuộc sống cũng như sự việc, họ chọn cách đối xử tích cực với mọi người mà họ gặp, mọi việc mà họ phải làm, họ luôn nỗ lực để cải thiện chính mình. May mắn là thứ họ nói với mọi người đơn giản chỉ vì đó chính là may mắn do bản thân họ tự tạo ra cho mình.
Mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của bạn là kết quả của một chuỗi những hành động bạn đã làm trong quá khứ. Giả sử bạn thức đêm cả tuần hay cả tháng thì kết quả là bạn sẽ chẳng có ngày nào đi làm đúng giờ, hiệu quả làm việc giảm sút, khối lượng công việc không đổi những khó hoàn thành... từ đó bị trừ lương hay thậm chí bị đuổi việc. Lúc này bạn sẽ nghĩ rằng mình đang quá đen đủi và cần tìm cách giải đen. Thế nhưng, một khi hiểu được bản chất của vấn đề, bạn có còn thấy mình đen đủi nữa không? Khi mà mọi vấn đề đều do bạn thực hiện nên, mọi thứ đều trong khả năng kiểm soát của bạn và bạn có thể làm cho mình may mắn hơn.
Khi bạn gặp phải các tình huống éo le, đen đủi trong cuộc sống, đừng kêu ca, hãy xem mình có thể làm gì và bắt đầu thực hiện nó. Giống như người ta vẫn hay nói: “Một cánh cửa đóng lại sẽ mở ra nhiều cánh cửa mới”, chúng ta may mắn hay không là do nhìn nhận, đừng mong chờ may mắn tự động đến với mình, nó sẽ tìm những người biết cố gắng, nỗ lực mà thôi.
Đối với những kẻ thất bại cũng thế, liệu khi thất bại bạn nói rằng do kém may mắn, đen đủi hay do thiếu trình độ, chuẩn bị kém, kế hoạch không bài bản... đâu là thứ dễ được chấp nhận mà bản thân không cảm thấy áy náy, xấu hổ hơn? Tất nhiên là do đen mà thôi. Một số người có được những bài học quý báu từ những điều không may. Họ nhìn thấy mặt tích cực và không cảm thấy quá buồn phiền. Trong khi đó, những người khác không ngừng đào bới những xui xẻo và thấy mọi thứ thật tồi tệ. Chẳng hạn như khi bị lỡ mất chuyến xe buýt, có người sẽ nghĩ rằng mình có cơ hội để đi bộ ngắm cảnh thành phố nhưng cũng có người sẽ rơi vào buồn chán, kêu mình kém may mắn vì mọi thứ diễn ra không như mong muốn.
Sau mỗi lần thất bại may mắn liệu có mỉm cười với bạn hay không là do sự nỗ lực, phấn đấu của chính bạn để tìm kiếm may mắn cho mình. Tuy nhiên, xui xẻo cũng có…lợi ích của nó. Nghiên cứu của Zwick và các đồng nghiệp vào năm 2012 cho thấy, người hay gặp những điều không may thường sẵn sàng chấp nhận rủi ro một lần nữa.
Kết: Nhân lúc còn trẻ, khỏe và tràn đầy nhiệt huyết bạn hãy biết cách tự tạo may mắn cho chính mình, đừng trông chờ điều kì diệu hay vận may sẽ đến. Còn trẻ thất bại sẽ là điều đương nhiên nhưng đừng nản chí, bởi thành công có thể ập đến bất cứ lúc nào vấn đề là bạn có phải là người biết nắm bắt may mắn hay là người thích đổ lỗi.
Tác Giả: Kem Kem, ĐHQGHN
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004082886201
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (1 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
1,790 lượt xem, 1,705 người xem - 1705 điểm