Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Ở Đời Nói Cái Gì Cũng Có Thể Bị Chửi: "Đừng Cố Làm Hài Lòng Tất Cả!"

Mới tháng trước thôi tôi đã phải vội vã muốn khóa ngay tài khoản facebook của mình chỉ vì…rất sợ đọc những bình luận khiếm nhã. Bạn đã từng như tôi?

Nỗi sợ mang tên “khác biệt khi chia sẻ”!

Chẳng biết từ khi nào mà tôi mắc chứng bệnh sợ chia sẻ và ngại khác biệt. Tôi rất sợ rằng một ngày nào đó mình nói cái gì đó sai trên mạng xã hội, rồi thì người này người kia vô chửi, bỗng dưng bị nổi tiếng theo kiểu “dính phốt”. Tất nhiên sẽ có nhiều ngược lại như tôi, hoàn toàn muốn nổi tiếng theo cách đó nhưng với tôi thì cách này thật rủi ro và chẳng thấy ham một chút nào. Lắm lúc tôi cũng muốn mình trở nên nổi bật một chút, nhưng không phải là tâm điểm bị người khác lôi ra chế giễu, hay thậm chí là chửi rủa, chê bai.

Chúng ta vốn dĩ không thể làm hài lòng tất cả mọi người, hãy học cách chấp nhận điều này.

Tôi vẫn nhớ hồi cách đây một tháng khi muốn giúp các bạn trẻ có ý nghĩ sống tốt hơn bằng cách hãy tham gia các hoạt động thiện nguyện, thế là tôi viết nguyên bài chia sẻ ở một fanpage cộng đồng nọ và đi kèm theo vài thành tích mà tôi có. Các bạn biết điều gì xảy ra không, tôi nhận lại được một “rổ gạch đá” cho rằng tuổi tôi quá nhỏ để lên đây dạy đời người khác và giống như tôi tự khoe khoang bản thân mình hơn là so với việc đang chia sẻ cho cộng đồng. Ôi chao, tôi cảm thấy rất sốc! Có lý nào một bài chia sẻ đơn giản như thế thôi mà lại thành ra thế này. Chua xót nhất là khi đọc những dòng bình luận khiếm nhã, nghe rất là “cay”! Lúc ấy tôi vội vàng chỉ muốn xóa ngay tức khắc bài viết ấy đi thôi vì mắt đã đỏ hoe chẳng thiết tha để đọc gì nữa. Tôi cảm thấy sợ hãi với những lời cư dân mạng dành cho mình mặc dù bên cạnh đó cũng có kha khá lời khen và ủng hộ bài viết nhưng vẫn không lấn át nổi mọi lời phán xét “sát thương” kia. Cả ngày hôm đó tôi bị xuống dốc tinh thần một cách tệ hại. Giá như lúc đó tôi không chia sẻ hay nói bất cứ điều gì cả thì có khi lại tốt hơn chứ. Thế nhưng, ở đời làm gì có chữ “giá như”? Và chuyện làm hài lòng tất cả lại càng không thể!

Quay lưng với nỗi sợ? Đừng bao giờ!

Trước khi bình tĩnh lại để đối diện với nỗi sợ, tôi đã từng nhắn tin riêng cho admin của page ấy với sự tiếc nuối mong muốn được gỡ bài xuống. Các bạn biết sau đó phản ứng của admin thế nào không? Đó là tuyệt đối không tháo bài. Đồng thời còn nhắn cho tôi một thông báo dài rằng những lời chia sẻ tôi có ích cho mọi người như thế, lý do gì tôi lại sợ miệng lưỡi thiên hạ? Rồi sau đó họ trao đổi với tôi thêm những khía cạnh khác nói về giới trẻ ngày nay chỉ biết thích chỉ trích và hầu như chưa bao giờ nhìn mọi việc dưới góc độ khách quan. Bất ngờ hơn, đồng loạt các admin của page đều inbox tới và kể cho tôi nghe thêm vài câu chuyện của chính họ. Các admin ấy cho biết việc hằng ngày theo dõi các bài viết trên page thì hầu như không ngày nào không thấy vô số các bình luận tiêu cực. Ngay cả khi có anh admin kia chia sẻ một câu chuyện có thật của chính mình thay vì nhận được sự đồng cảm thì anh toàn bị chửi cho là “thánh phét”. Ở đời này bạn nói cái gì cũng có thể bị chửi, suy cho cùng đó là một “hội chứng ưa chỉ trích” từ xã hội. Liệu bạn có thể thay đổi được cả xã hội này sao? Không bao giờ, nhưng thay đổi nỗi sợ của bản thân thì lại hoàn toàn có thể. Và bọn họ chính là động lực để cho bạn thay đổi cách sống.

Đừng bao giờ quay lưng với nỗi sợ

Sau khi nhận được những lời chia sẻ, ủng hộ quan điểm từ phía các admin kia thì tôi đã gửi lại một lời xin lỗi và một lời cảm ơn chân thành tới họ. Dĩ nhiên bài viết ấy đến giờ vẫn giữ nguyên, nhưng tôi đã không còn bận tâm đến những gì ai kia bình luận ở ngay phía dưới nữa. Tôi chỉ nhìn thấy rằng sự chia sẻ của mình đơn thuần được xuất phát từ trái tim, từ nhiệt huyết mà tôi muốn truyền lửa, còn những điều mà ai đó chỉ trích đến tôi chỉ là chút “tiêu đen” cho gia vị cuộc sống này thêm phần ngon lành hơn thôi. Nếu như tôi phải làm hài lòng ai đó theo cách mà họ muốn có lẽ khi ấy tôi chẳng còn là tôi nữa, mà đã như vậy thì có khác nào là “sống như đang chết” hay không? Ở đời này chìa khóa thành công là gì thì chưa ai nói hết được, nhưng chìa khóa dẫn đến thất bại chính là cố làm hài lòng mọi người. Bất cứ ai cũng có thể nghe câu chuyện của bạn nhưng lại không thể sống trong cảm xúc ấy, và ngược lại bạn cũng sẽ như thế. Vậy nên khoan hãy tự dằn vặt bản thân đi, giống như tôi đang cảm thấy sự chia sẻ của mình thật sự có ích đến người khác, hà cớ sao tôi phải ngừng lại những việc làm có ích cho đời chứ?

Bàn thêm từ chuyện showbiz đến chuyện vỉa hè, ở đâu mà chẳng nói được

Bạn có công nhận rằng ở showbiz là nơi luôn có nhiều chuyện chủ đề để chúng ta ngày qua ngày bàn tán nhất hay không? Từ những lùm xùm trong các cuộc thi hoa hậu cho đến việc chia tay của những ngôi sao đình đám, chúng ta luôn được nghe kể về rất nhiều và cũng bình luận rất nhiều. Và ai càng ở đỉnh cao danh vọng thì càng lại hứng chịu nhiều gạch đá từ dư luận nhất chỉ bởi 2 chữ: nổi tiếng! Đó là lý do vì sao nghệ sĩ ngày nay luôn phải cẩn trọng trong từng cử chỉ lời nói, nếu không sẽ chẳng thế nào chịu được lời lẽ từ cộng đồng mạng. Nhưng rồi bạn có nhìn thấy được trong số các nghệ sĩ của chúng ta đã có rất nhiều người dám bước qua khỏi dư luận để sống thật với bản thân không? Họ dám cống hiến cho nghệ thuật, sống vì đam mê và quan trọng là sống cho bản thân họ, cho những người yêu quý họ. Muôn đời người làm nghệ thuật vẫn thế, muốn tồn tại được lâu phải nhất định chịu được búa rìu dư luận. Thế còn bạn? Bạn càng không phải người nổi tiếng thì cớ làm sao phải sống chịu đựng cho những lời lẽ ngoài kia? Hay rồi bạn sẽ sống dưới lớp mặt nạ vui vẻ để mọi người chiêm ngưỡng? Dù cho bạn là ai đi nữa thì hãy nhớ rằng chẳng bao giờ bản thân có thể thoát khỏi lời ba hoa! Liệu bạn có khi nào rơi vào trường hợp như tôi đi học về mắc mưa phải đi nhờ ké xe cậu bạn ở lớp bên, thế là hôm sau có không biết bao nhiêu lời chọc phá hai người cho đến khi lời đồn thổi đó lọt đến tai cô bạn gái của anh chàng kia, rồi thậm chí là truyền đến tận nhị phụ huynh của bạn? Cuộc đời này là thế đấy bạn à, thôi thì cười lên đi vì chúng ta vẫn còn đang có rất nhiều chuyện cần phải lo kia mà. Những lời đồn thổi, phán xét đó vốn dĩ cũng chỉ xuất phát từ sự ích kỉ mà thôi.

Sống cho chính mình và dùng nụ cười để đón nhận tất cả

Hãy vui lên và cứ là chính mình!

Quay trở lại câu chuyện dám mạnh dạn chia sẻ, tôi tin rằng bất cứ chúng ta ai cũng muốn mang lại thật nhiều giá trị tốt đẹp cho cuộc sống này. Cái hơn hết là ta cần nhìn nhận mọi thứ dưới góc độ khách quan và nên tin tưởng ở những điều tích cực, thay vì giữ lấy một tâm hồn mỏng manh ai nói nặng nhẹ gì cũng sợ hãi thì hãy thử nuôi lấy một trái tim can đảm, dũng cảm sống cho chính mình. Tôi từng có một ông anh là người chuyên tạo ra những cộng đồng về kinh tế, hay chia sẻ cho những người mới được gắn kết, học tập từ những thế hệ đi trước; song có rất nhiều lần anh ấy nhận được những lời bình luận như: “Tối ngày chỉ thích lên dạy người khác, chẳng biết có thành tựu gì hay chưa?”, “Học làm sếp nghe có vẻ hay hơn việc nghe bạn dạy làm ô sin”,…bla bla. Thế rồi anh ấy chỉ mỉm cười trước tất cả lời mỉa mai ấy bởi anh cho rằng giá trị chia sẻ luôn luôn có hai mặt, và còn bảo rằng điều gì cho đi cũng sẽ mất nhưng nụ cười thì không. Vậy nên nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy cuộc sống này đang làm bạn chới với, bị tổn thương ở những lời nói không vui, điều bạn cần làm trước tiên là nở một nụ cười, mọi điều chẳng đáng hãy để nó qua đi.

Tôi rất mong bạn và tôi hãy cùng gạt đi nỗi sợ hãi mỗi khi chia sẻ, bỏ ngoài tai những đặt điều phê phán. Hơn ai hết trong chúng ta đều hiểu rằng mọi sự chỉ trích đa phần đều đi từ cảm tính cá nhân mà ra, và vốn dĩ ở đời chẳng có điều gì là hoàn hảo để làm hài lòng ai đó.

Bạn và tôi, tất cả đều không hoàn hảo!

 

Tác Giả: Minkitran

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/minkitran

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ".  Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

627 lượt xem, 600 người xem - 605 điểm

lh-fulllh-x