Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Triết Học Tuổi Trẻ] Thời Đại Của Vẻ Bề Ngoài

  1. Một ngày, bạn gặp mình và than rằng cậu bạn mà bạn đang thầm thích đã thích một cô bạn khác mất rồi. Mình hỏi bạn sao cậu ấy lại thích cô gái kia, bạn nói vì cô gái kia xinh hơn bạn. Mình bảo bạn rằng bạn rất đáng yêu mà, không cần phải so sánh với người khác đâu. Nhưng dường như, lời nói của mình bạn chẳng để tâm là mấy. Hôm đó, bạn buồn cả ngày. Nếu phải chi là cậu bạn ấy một lần thôi khen bạn xinh, chắc bạn cũng đã không buồn đến mức này...
  2. Gần đây, nhiều trang báo vừa đăng lên kết quả của một cuộc khảo sát đàn ông trên thế giới sẽ lựa chọn tính cách hay vẻ ngoài của người phụ nữ. Điều khiến dân tình xôn xao nhất có lẽ là câu trả lời của cánh mày râu ở Việt Nam. Họ cho rằng vẻ ngoài của người phụ nữ quan trọng hơn tính cách. Bạn bày tỏ sự bất mãn với mình và cho rằng bạn sẽ chẳng có ai để ý tới vì bạn không phải là một hotgirl chân dài, mặt xinh. Bạn tuyên bố sẽ chẳng tin vào cái gọi là tình yêu thật sự không cần đến vẻ đẹp của gương mặt.
  3. Một tháng sau, mình gặp lại bạn. Thật ngạc nhiên, bạn đã phẫu thuật thẩm mỹ. Cằm V-line, mắt hai mí, sống mũi cao...suýt chút nữa là mình không nhận ra bạn nếu bạn không cất giọng nói. Gương mặt bạn trở nên khác lạ hơn nhưng cũng không thể phủ nhận là bạn có xinh-hơn-theo-tiêu-chuẩn-vẻ-đẹp-hiện-nay. Mình hỏi bạn điều gì làm bạn phải thay đổi vẻ ngoài của mình, khi trong mắt mình và bạn bè, bạn vẫn xinh. Bạn nói rằng bạn phải thẩm mỹ để mình có thể trở nên đẹp hơn và bạn không hối tiếc vì điều đó. Vì từ sau khi bạn nhờ đến "dao kéo", số lượng lượt người follow Facebook và Instagram của bạn tăng lên rất nhanh. Mình hỏi bạn rồi bạn có hạnh phúc vì điều đó, bạn chỉ ậm ừ.

Từ câu chuyện của bạn, mình chợt nhận ra dường như chúng ta đang dành quá nhiều sự chú ý về vẻ ngoài của một ai đó. Liệu rằng điều đó có thật sự quan trọng đến vậy?

Có một sự thật không thể phủ nhận đó là con người có một niềm yêu thích đối với cái đẹp. Vẻ đẹp thiên nhiên, vẻ đẹp cuộc sống và vẻ đẹp con người luôn khiến người ta theo đuổi và dành cho nó một tình yêu đặc biệt, nhất là đối với những người làm nghệ thuật. Chúng ta choáng ngợp với một cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ, chúng ta thấy tim mình như ngừng đập khi nhìn một anh chàng đẹp trai hay một cô nàng xinh gái. Chúng ta lý giải rằng đó là do bản năng con người và gán những cảm xúc ban đầu đó thành một lý do to tát hơn là tình yêu. Chàng trai cho rằng mình đã yêu cô gái xinh đẹp đó ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi. Có đúng như thế thật không? Nhìn ở một góc độ nào đó, việc chúng ta gắn ghép tình yêu với vẻ đẹp dường như là một bản năng có từ rất lâu rồi. Điều đó cũng phần nào cho thấy lý do mà người Hy Lạp sáng tạo nên Nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite và hàng loạt những nam nữ thần xinh đẹp khác trên đỉnh Olympus. Ngay từ xa xưa, con người ta đã có ý thức về cái đẹp. Chúng ta tôn vinh và dành cho nó những tình cảm đầy trân trọng. Ở mỗi thời đại khác nhau, mỗi quốc gia khác nhau, quan niệm về cái đẹp có thể không giống nhau. Tuy thế, ta có thể dễ dàng nhận thấy điểm chung rằng không có một đất nước nào phủ nhận cái đẹp, đặc biệt là nét đẹp của người phụ nữ. Những vị vua phương Đông với tam cung lục viện đầy cung tần mỹ nữ, những mối tình giữa những nguyên thủ quốc gia với các minh tinh nóng bỏng và quyến rũ... Nó dẫn dắt con người ta đến một lối suy nghĩ chung: Đã là phụ nữ thì nhất định phải đẹp. Từ đó, hàng loạt các phương thức làm đẹp ra đời. Từ những cách thức cổ truyền đến những phương pháp ghê rợn như cách mà Từ Hy Thái hậu đã làm, đến cách làm hiện đại nhất là phẫu thuật thẩm mỹ, đâu đâu người phụ nữ cũng khao khát mình có thể trở nên đẹp hơn và được mọi người công nhận. Hàng loạt trang web làm đẹp ra đời, ngành công nghệ mỹ phẩm và thời trang phát triển hơn bao giờ hết.

Trở nên xinh đẹp hơn trở thành nhu cầu thiết yếu của giới trẻ. Không chỉ ở nữ giới mà giờ đây, nhiều bạn nam cũng chọn cho rằng yếu tố thẩm mỹ rất quan trọng. Trước đây, người ta cho rằng đàn ông không nhất thiết phải làm đẹp nhưng giờ đây, điều đó không còn hoàn toàn đúng nữa. Không thể phủ nhận rằng chúng ta dễ dàng bị thu hút bởi những người có vẻ ngoài ưa nhìn. Điển hình là chúng ta dành sự quan tâm nhiều cho những cuộc thi nhan sắc, chúng ta thích một ngôi sao trước hết là bởi vì vẻ đẹp của họ. Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay, chúng ta bị ảnh hưởng bởi sự lung linh của những ca sĩ, diễn viên dưới "bàn tay phù phép" của công nghệ photoshop. Không phủ nhận rằng trong số họ vẫn có những mà ta gọi là "đẹp tự nhiên". Nhưng cho dù có hay không vẻ đẹp trời phú thì việc "phải đẹp" đã trở thành áp lực trong giới trẻ. Chúng ta đòi hỏi sự hoàn mỹ nhiều hơn, chúng ta mong muốn mỗi một người đàn ông đều là "soái ca". Vì vậy, khi có ai đó phán xét về một bộ phận cơ thể nào đó của ta không được đẹp, ta lập tức mong muốn "phá đi làm lại". Suy nghĩ đó tạo nên một làn sóng "body shaming" (dùng một bộ phận không đẹp của người khác để chế giễu họ) khi mà chính những người-không-hoàn-hảo chê bai người khác với hy vọng làm giảm đi sự tự ti của mình. Điều đó chẳng khác nào bạo hành tinh thần đối với người khác. Nó gây ra những hệ lụy hết sức nặng nề, mà cao nhất là nạn nhân phải dùng đến việc tự kết liễu để chấm dứt nỗi ám ảnh của chính mình.

Làm đẹp là một nhu cầu cần thiết và hợp lý. Chẳng ai muốn gặp gỡ một người mà mặt mày lem luốc, ăn mặc nhếch nhác. Hay nói cách khác, làm đẹp cũng là một cách thể hiện tình yêu, sự quan tâm dành cho bản thân. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta đang có chiều hướng làm sai lệch đi nhận thức về cái đẹp. Chúng ta nhìn vào khuyết điểm của người khác nhiều hơn. Chúng ta dễ dàng nhìn thấy cô gái đó quá mập thay vì cô ấy có đôi mắt thật đẹp. Chúng ta chỉ nhìn thấy chàng trai đó thấp bé trong khi ngũ quan của anh ta không tệ. Chúng ta đặt ra những quy chuẩn về cái đẹp khiến cho hành trình hoàn thiện bản thân của mỗi người trở nên ngột ngạt hơn. Bên cạnh việc dành những lời ca tụng cho nhan sắc của một hotgirl, hotboy nào đó thì ở khía cạnh, chúng ta cũng thẳng tay chỉ trích người khác chỉ vì họ...xấu! Thân hình không cân đối, mặt quá tròn, mũi tẹt... trở thành cái cớ để chúng ta "ném đá" người khác. Nên nhớ rằng trên đời này, không có ai là hoàn hảo, điều tuyệt đối nhất cũng chỉ mang tính tương đối. Vì thế, thay vì công kích vào khuyết điểm của người khác, hãy nhìn nhận nhiều hơn những gì mà họ làm được. Ánh Viên có thể không là hotgirl nhưng cô đã mang về niềm tự hào lớn cho dân tộc mình. Adele có thể không có một thân hình mảnh mai nhưng cô có một giọng hát nội lực không thể chê được. Mr.Bean hay Charlie Chaplin có thể không phải là người đẹp trai nhất nhưng họ có tài năng được cả thế giới công nhận.

Ở một góc nhìn khác, quá chú trọng đến vẻ ngoài khiến thế giới nội tâm của con người trở nên khô cằn và héo úa. Chúng ta gần đây cho rằng các hoa hậu đang thiếu kiến thức và kỹ năng. Đó cũng phần nào là hệ quả của những con người sống trong một thời đại vẻ ngoài là chính. Chưa bao giờ mà người ta nghe đến chữ "hoa hậu" là lại lắc đầu thở dài ngao ngán như hiện nay. Chúng ta không gom hết tất cả vì có những người thật sự xứng đáng là hoa hậu nhưng có những con sâu làm hỏng hết cả nồi canh ngon và đẹp mắt. Thực trạng đó buộc chúng ta phải ngẫm nghĩ và điều chỉnh lại cách chúng ta nhìn nhận, đánh giá một con người như thế nào là đẹp.

Hằng ngày, chúng ta thay đổi để giúp mình đẹp hơn, tốt hơn là một điều rất đáng được ủng hộ. Nhưng hãy nhớ rằng, sự thay đổi đó phải thật sự là vì chính bản thân chúng ta hơn là vì những lời phán xét. Mỗi người chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, sẽ ra sao nếu bạn cứ vì những lời chê bai mà thay đổi chính mình? Đến một lúc nào đó, khi nhìn mình trong gương, bạn thảng thốt không còn nhận ra bản thân nữa, đó là khi bạn đã tự đẩy mình đi quá xa. Cũng đừng bận tâm về việc không có ai yêu mình vì mình không được xinh, sẽ có ai đó chấp nhận con người bạn, chỉ cần bạn tin tưởng và yêu thương chính bạn.

Tác giả: Mai Hân

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/nguyenlengocmai.cacon  

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (1 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

7,904 lượt xem, 7,802 người xem - 7815 điểm