Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Trở Về Tuổi Thơ Qua Các Bộ Truyện Tranh Xuyên Không Huyền Thoại

Motif xuyên không vốn rất được yêu thích trong các tác phẩm văn học hiện nay. Ít có ai từng biết, khoảng 5,6 năm trước, motif này cũng đã xuất hiện là "làm mưa làm gió" ở các bộ truyện tranh quen thuộc. Nào, chúng mình cùng trở về tuổi thơ qua các trang giấy trắng đen thân thương nào!

Nữ hoàng Ai Cập

Nữ hoàng Ai Cập của Chieko Hosokawa chính là món ăn tinh thần của hầu hết các cô thiếu nữ thuộc giai đoạn 8x, 9x Việt Nam. Đã hơn 10 năm trôi qua, tuy bộ truyên vẫn dở dang ở tập 72, nhưng sức sống của nó phải nói là cực kỳ mãnh liệt.

Trở về tuổi thơ, ngày ấy, motif xuyên không đang hoàn toàn mới lạ. Nó như một “quả bom” dội vào đời sống văn hoá và tinh thần của cả hội con gái đam mê truyện tranh. Nhân vật chính là cô bé Carol Rido học khoa khảo cổ của trường đại học Cairo.

Cô sống trong sự yêu thương, nuông chiều của người cha tỷ phú, người mẹ hiền dịu và các anh trai. Bỗng một ngày, cả gia đình gặp một lời nguyền ly tán do đã xúc phạm đến hầm mộ vương quyền Ai Cập. Cô bị đẩy về Ai Cập cổ đại hơn 100 – năm trước, gặp và yêu chàng Pharaoh trẻ tuổi Menfuisu, trở thành hoàng phi sông Nin được kính yêu.

Hơn cả những phân tranh, bằng tri thức hiện đại và sự tốt bụng, thiện lương, Carol đã giúp đỡ cho đời sống người dân Ai Cập được tốt hơn. Cô gái với mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh thăm ấy vừa đẹp người lại đẹp nết.

Truyện cũng bao gồm bài học đạo đức quý giá, đó là ở hiền gặp lành. Mặc dù lỡ xúc phạm khi khai quật hầm mộ của người đã khuất, nhưng Carol vẫn nhận được lòng thương yêu của mọi người. Còn chị của Menfuisu, nữ hoàng Asisu, với sự ganh ghét, đố kỵ và độc ác phải trả giá bằng sự xa xứ cô đơn ở Babylon.

Dòng sông huyền bí

Tuy ra đời sau “Nữ hoàng Ai Cập”, và có cùng motif trở về quá khứ, nhưng “Dòng sông huyền bí” của nữ sĩ Chie Shinohara cũng vô cùng được lòng độc giả. Nét vẽ sắc sảo, những cảnh chiến trường oai hùng, các chi tiết phép thuật huyền ảo để lại ấn tượng thật khó quên.

Lật từng trang truyện, ta được trở về tuổi thơ, với ước mơ và niềm tin tình yêu vẹn tròn trong tâm hồn. Không giỏi giang như Carol, nhưng cô gái Yuuri bình thường cũng chinh phục được trái tim của tam hoàng tử Kail xứ Hittite.

Bằng sự dũng cảm, lương thiện, Yuuri từng bước trưởng thành, mạnh mẽ và kiên định để bảo vệ đất nước Hittite và tình yêu của mình. Cô “lột xác” để trở thành nữ thần chiến tranh được muôn người kính mến.

Tuy “trung thành” với những bộ trang phục vẫn động rộng rãi, nhưng vì để hoàn thiện trong mắt người yêu, Yuuri đã thử các kiểu áo váy quyến rũ. Các tình huống truyện vừa dở khóc dở cười, có khi lại tràn đầy mất mát, đau thương nơi chiến địa. Mỗi lần đọc lại, ta lại rút ra thật nhiều trải nghiệm mới.

Truyện tranh, cũng giống như các loại hình văn học khác, nó không đơn thuần chỉ mang mục đích giải trí. Một bộ truyện thành công, phải vừa thu hút bạn đọc, vừa truyền đạt được những giá trị tinh thần đáng quý. Để tận 5,10 năm sau, mỗi khi nhắc đến, đó là những trải nghiệm được trở về tuổi thơ ngọt ngào, dịu êm mà dễ thương lạ lùng.

Inu Yasha

Đây là một trong những bộ truyện tranh thuộc hàng “top” được sáng tác bởi tác giả Rumiko Takahashi. Không chỉ những cô thiếu nữ mà các cậu trai cũng đều yêu mến. Truyện xoay quanh nhiều chủ đề về tình yêu, mối quan hệ bè bạn, trách nhiệm của cá nhân đối với xã hội, với cuộc sống.

Câu chuyện mở đầu khi vào ngày sinh nhật thứ 15 của nhân vật Kagome, cô vô tình bị rơi vào một cái giếng cạn và xuyên không về đất nước Nhật Bản của 500 năm trước. Ở đây, Kagome vô tình gặp được Inu Yasha và vướng vào cuộc đuổi bắt của các yêu quái.

Chúng muốn giành được viên ngọc tứ hồn, món quà mà Kagome nhận được từ ông nội, để tăng sức mạnh. Sau đó, rất nhiều bí ẩn đã được mở ra, và tình yêu cũng dần nảy nở giữa cô thiếu nữ 15 tuổi và chàng trai áo đỏ. Hoá ra, Kagome chính là sự hoá kiếp của Kikyou.

Kikyou từng hi sinh, để nguồn năng lượng khổng lồ ấy biến mất mãi mãi. Nhưng ước nguyện được gặp lại người yêu khiến cho viên ngọc “trùng sinh” theo cô ở kiếp sau. Cuối cùng, sau khi đã trải qua rất nhiều trận chiến, cô bé trong sáng Kagome đã lựa chọn một điều ước ý nghĩa: viên ngọc biến mất và thế giới không còn phân tranh.

Bộ truyện là những lời thủ thỉ ý nghĩa, về cá nhân và tập thể, sự lựa chọn giữa tình yêu, gia đình và trách nhiệm. Có lẽ, chính những điều quý giá ấy khiến cho mỗi lần đọc lại Inuyasha, là một lần ta như được trở về tuổi thơ, với những bài học, những xúc cảm trong trẻo, tinh khôi nhất.

Theo misskick.vn

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

14,504 lượt xem