Nguyễn Hoàng Thông (E)@Gương Mặt
2 năm trước
Bùi Đắc Trung - Nam Sinh Được Bạn Cõng Đi Học Suốt 4 Năm Đã Nhận Bằng Tốt Nghiệp Loại Xuất Sắc
Anh Trung tâm sự rằng: “Cả 2 chúng mình đều không biết nhau trước đó. Mình nhập học muộn đợt 4 vào tháng 9 năm 2017, khi đó mọi người đã học được 2 tuần. Lần đầu tiên mình gặp Công Duy là buổi học mới trong môn Khẩu ngữ tiếng Anh của cô Vũ Quyên. Lúc đó, mình rất ngưỡng mộ bởi tuy bạn sức khỏe kém nhưng tinh thần học tập rất cao. Bạn luôn xung phong trả lời và rất chính xác. Không chỉ có thành tích học tập khủng, Công Duy còn rất thân thiện, hoà đồng, hay giúp đỡ bạn bè trong học tập. Bạn luôn biết chia sẻ những kinh nghiệm tích luỹ được của bản thân cho người khác”.
Kết quả này không chỉ minh chứng cho một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ trong học tập mà còn chứa đựng thanh xuân đẹp của 2 anh trong đó. Anh Trung cũng chia sẻ thêm: “Trong suốt 4 năm cõng bạn, mình nhận thấy rõ sự thay đổi trong diện mạo, giọng nói. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là cân nặng và chiều cao, một cậu bé 18 tuổi chỉ vọn vẹn 40kg và cao 1m3. Trong suốt thời gian mình cõng bạn chỉ có chiều cao là không thay đổi được, còn cân nặng thay đổi rất ít.
Chúng mình đi học cùng nhau qua những ngày mưa, nắng. Cho dù trời nắng đến đâu chúng mình vẫn cùng nhau leo lên đến tầng 3, tầng 4 có khi đến tầng 5. Lúc nào leo lên tầng cao, cả hai lại nghỉ giữa chừng để lấy sức đi tiếp. Nếu trời nắng, chúng mình chỉ khá mệt và thở nhiều mỗi khi lên tầng thôi. Còn trời mưa, sân, sàn ẩm ướt, nồm… mà cõng bạn trên vai chỉ sợ cả 2 cùng ngã.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
113 lượt xem