Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Lý Tiểu Long – Từ Cậu Nhóc Liều Mạng “Đắc Tội” Băng Đảng Mafia Khét Tiếng, Trở Thành Huyền Thoại Võ Thuật Người Người Tán Dương

Bruce Lee/Lý Tiểu Long sinh ra và lớn lên tại China Town, San Francisco, California, Hoa Kỳ. Về sau, gia đình anh chuyển sang Hồng Kông sinh sống. Lúc bấy giờ, Hồng Kông bị thống trị bởi một băng đảng Mafia thủ đoạn hết sức hung dữ và tàn bạo, khiến cho cuộc sống người dân nơi đây đặc biệt khó khăn. Và Bruce Lee đã lớn lên trong một hoàn cảnh như vậy…

Môn đồ trường phái Kung fu

Một ngày nọ, khi anh đang trên đường từ trường về nhà, anh bị một băng nhóm không vì nguyên cớ gì, vây đánh. Chính sự kiện đen đủi này đã buộc anh phải học võ để tự vệ, và môn phái anh lựa chọn chính là Kung fu, sư phụ anh là một bậc thầy Kung fu tiếng tăm vang dội gần xa –Yip Man. Yip Man thấy anh là một người có căn cơ, ông liền truyền thụ lại cho anh tuyệt kỹ - Vịnh Xuân Quyền (Wing Chun). Và một vài ngày sau đó, băng nhóm ấy lại tiếp tục huênh hoang tấn công Bruce Lee ngay tại trường, nhưng giờ đây, tình thế đã thay đổi, họ bị Bruce đánh cho tan tác, người thì sái quai hàm, kẻ thì gãy cánh tay. Sau sự kiện lần này, chính quyền Hồng Kông liền để mắt tới Bruce, và cảnh cáo với bố anh rằng nếu còn lặp lại những hành động bạo lực như vậy, anh sẽ bị tống giam.

Lo sợ con trai mình bị trả đũa vì đã đắc tội tới một thế lực luôn ẩn nấp sâu trong bóng tối như hổ rình mồi, gia đình anh liền chuyển về California sinh sống, lúc đó, anh đã tròn 18 tuổi. Để kiếm kế sinh nhai, Bruce khi ấy, đã từng làm bồi bàn, kiêm thầy dạy võ. Khi bước sang tuổi 20, anh ứng tuyển vào Đại học Washington để theo học ngành triết học, đồng thời, trong quãng thời gian này, anh cũng miệt mài học võ. Anh trở thành một “ngôi sao sáng” tại trường vì tài năng võ thuật đỉnh cao, rất nhiều bạn học muốn được anh nhận làm đồ đệ để được học võ.

Dấn thân vào nghiệp diễn

Cả hai đấng sinh thành của anh đều là người gốc Trung. Bố anh – ông Lee Hoi-chuen vừa là một nghệ sĩ Opera, vừa là một diễn viên. Ông đã từng đưa Bruce Lee đến trường quay khi anh còn rất bé. Lần đầu tiên anh xuất hiện trên màn ảnh nhỏ là vào thời điểm anh mới tròn 3 tháng tuổi, trong bộ phim Golden Gate Girl.

Về sau, anh liền mở một võ đường - Lee Jun Fan Gung Fu tại China Town, Los Angeles vào năm 1963. Tại đây, anh đã từng huấn luyện rất nhiều ngôi sao điện ảnh Hollywood. Kể từ đó, anh chính thức lấn sang ngành điện ảnh, hỗ trợ các diễn viên quay cảnh võ thuật.

Danh tiếng anh ngày một vang xa, thu hút sự chú ý của nhiều trường phái khác nhau, một vài bậc thầy võ thuật đã công khai buộc tội anh làm rò rỉ bí thuật chỉ thuộc về võ học Trung Hoa. Họ sinh lòng đố kỵ, và đe dọa sẽ hãm hại anh. Nhưng Bruce nghe xong liền bỏ ngoài tai, và tự mình sáng tạo ra một phương pháp đánh quyền hoàn toàn mới – có tên gọi là Triệt Quyền Đạo (Jeet Kune Do), là sự kết hợp của boxing, karate và kung fu.

Về sau, anh lại chuyển về Hồng Kông sinh sống. Anh có cơ hội gặp được đạo diễn Raymond Chow, hợp tác với ông làm nên tên tuổi bộ phim The Big Boss, một bộ phim bom tấn đã từng khuấy đảo phòng vé, và anh chính là nhân vật chính của bộ phim này. Cách thức thi quyền của anh phải được tua chậm lại, bởi anh đánh quá nhanh, ống kính không thể bắt kịp từng chuyển động của anh. Từ đó, anh trở thành một ngôi sao Quốc tế.

Huyền thoại một thời

Hễ cứ nhắc tới Lý Tiểu Long, không ai là không biết tới nắm đấm 1 inch huyền thoại (nắm đấm dừng lại chỉ cách vật thể có hơn 2 cm, mà vẫn gây lực sát thương kinh hoàng, như ẩn chứa 1 nguồn nội lực vô hình mạnh mẽ). Nắm đấm của Bruce Lee ẩn chứa sức mạnh kinh hoàng, anh có thể đánh bật đối thủ ra 5-6 mét, ngay cả khi 2 người chỉ đứng cách xa nhau 90cm.

Một trong những chiêu thức nổi tiếng khác mà anh đã sáng tạo ra, và cũng là người duy nhất giữ được kỷ lục, là tư thế “Dragon Flag” – nâng 70% cơ thể lên không trung mà không có bất kỳ một điểm tựa nào trong suốt nửa giờ đồng hồ.

Không những vậy, anh còn có thể dùng 1 đôi đũa gắp chuẩn xác được hạt gạo bị hất tung lên không trung.

Anh dường như đã thách thức mọi giới hạn của loài người với từng màn biểu diễn, từng pha hành động có một không hai của mình. Anh chẳng khác nào một tay đấm thép, chỉ với 1 cú đấm thôi đã dễ dàng hạ đo ván đối thủ. Tốc độ của anh quá nhanh, mọi người không thể quan sát kỹ từng đường quyền anh đi chỉ với một cặp mắt trần. Thời điểm ấy, không ai có thể đánh bại Bruce Lee, đủ cho ta thấy được anh thực lực của anh kinh khủng tới cỡ nào. 

Vào năm 1970, trong lúc rèn luyện thể hình, anh bất cẩn làm tổn thương tủy sống do nâng tạ quá nặng. Các bác sĩ khám chữa cho anh đã tuyên bố rằng anh không thể tiếp tục luyện võ được nữa. Và anh đã chứng minh quan điểm của họ là một sai lầm, anh hoàn toàn bình phục trở lại và tiếp tục đánh võ. Cường độ luyện tập của anh “khắc nghiệt” vô cùng, 1 ngày anh tập tới hơn 2000 cú đấm, hơn 1000 cước đá, và chạy bộ hơn 5km.

Anh tiếp tục thành công vang dội khi cho ra mắt bộ phim kế tiếp – Long tranh hổ đấu (Enter the Dragon). Một vài ngày sau khi công chiếu, Bruce tạt qua nhà của nữ diễn viên Betty Ting để thảo luận về bộ phim sắp sửa ra mắt – Game of death. Lúc ấy, anh đột nhiên đau đầu kinh khủng, và Betty đã đưa anh 1 viên Equagesic để giảm đau. Sau khi uống viên thuốc vào, anh liền nằm xuống nghỉ ngơi, và từ đó, anh không bao giờ tỉnh dậy nữa. Anh được đưa tới bệnh viện, nhưng vốn đã quá muộn màng. Sau khi điều tra, khám nghiệm, các bác sĩ đã kết luận rằng, nguyên nhân cái chết của anh là chứng phù não – gây ra bởi tác dụng phụ của viên Equagesic anh đã uống để chữa đau đầu.

Huyền thoại võ thuật một thời, đã vì thế mà ra đi ở tuổi đời còn trẻ - 32 tuổi, để lại trong lòng những ai đam mê võ thuật, một niềm thương tiếc xót xa. 

---------

Tác giả: Naveen Reddy

Link bài gốc: The Inspiring Story of Bruce Lee

Dịch giả: Trần Ngọc Phương Thư - ToMo Learn Something New

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

412 lượt xem

lh-fulllh-x