Nguyễn Lê Lại Giang@Gương Mặt
2 năm trước
[ToMo] Sau Bộ Phim Truyền Hình Thế Giới Ma Quái, Song Kang Lột Xác Trong Bộ Phim Netflix “Chàng Quỷ Của Tôi”
Ảnh nguồn: Wikipedia
Bộ phim hài tình cảm mới của nam diễn viên đang là bộ phim drama Hàn Quốc hot nhất bạn cần xem ngay bây giờ.
Trong phim Chàng quỷ của tôi, bộ phim Hàn Quốc mới nhất đang làm mưa làm gió trên Netflix, các khán giả khen ngợi Jeong Gu-won do Song Kang đóng vai chính với từ viết tắt "S.I.C.K": "sexy, innocent, cold, and kind" - nghĩa là "gợi cảm, trong sáng, lạnh lùng và tốt bụng". Anh đóng vai kẻ xấu - một con quỷ, điều mà ai cũng xem là chuyện bình thường. Đối với đông đảo khán giả quốc tế, Song Kang đã trở nên nổi tiếng từ loạt phim kinh dị Thế Giới Ma Quái. Được mệnh danh là "con trai của Netflix" nhờ vào việc bộ phim của anh đều được phát sóng trên nền tảng này. Những bộ phim như Thế giới ma quái, Cảnh báo tình yêu và Dẫu biết của Song Kang đều nằm trong danh sách phim Hàn của Netflix được xem nhiều nhất trong năm 2021. Với tất cả sức hút từ ngôi sao này, Song Kang lại bất ngờ vắng mặt trong hầu hết mùa 2 của Thế giới ma quái.Tuy nhiên Chàng quỷ của tôi đã khéo léo lấp đầy khoảng trống đó. Chưa đến giữa chặng đường 16 tập, bộ phim đã leo lên vị trí thứ 2 trong danh sách Top 10 series được xem nhiều nhất trên Netflix. Tương tự, chưa đến giữa chặng đường của mình, Chàng quỷ của tôi đã khẳng định vị thế là bộ phim Hàn duy nhất mà bạn nên xem khi năm 2023 khép lại.
So với vai quái vật kín đáo và đau khổ trong Thế giới ma quái, cậu học sinh bình thường dễ chịu trong Cảnh báo tình yêu, hoặc kẻ tán tỉnh trong Dẫu biết, hoặc là người chưa có kinh nghiệm trong việc điều hướng mối quan hệ tình cảm ở Dự báo tình yêu và thời tiết, Chàng quỷ của tôi là một vai diễn cực kỳ khác biệt đối với Song Kang. Để tạo ra sự đột phá mới trong sự nghiệp của mình, Chàng quỷ của tôi đang chứng minh điều đó thông qua một nhân vật bước ra từ huyền thoại. Song Kang trong vai Jeong Gu-won là một con quỷ 200 tuổi được giao nhiệm vụ quyến rũ loài người yếu đuối vào các thỏa thuận của quỷ dữ. Khi điều khoản của thỏa thuận hoàn thành, Gu-won thu thập linh hồn của họ để tăng cường dân số địa ngục, một nhiệm vụ mà con quỷ thực hiện với sự tàn nhẫn hạnh phúc. Một công việc như vậy thực sự đòi hỏi việc anh ta đi dạo xung quanh với chiếc áo dài tung bay phía sau lưng. Tủ đồ cá nhân chủ yếu toàn màu đen khá hợp với tính khí ngạo mạn và hư hỏng của anh ta.
Song Kang, người đã có tài năng siêu phàm từ trước, nhập vai diễn một cách tự nhiên như vịt gặp nước. Hơn là chỉ làm sống lại hình ảnh siêu nhiên, người anh hùng lãng mạn cao ráo và đẹp trai, Song Kang mở rộng tài năng diễn xuất của mình nhờ vào kịch bản đầy sắc sảo và cân nhắc của đạo diễn Choi Ah-il (với danh tiếng xuất sắc vì là một trong những người viết kịch bản cho bộ phim Chàng hậu của tôi, chúng ta có thể tin tưởng kịch bản này). Gu-won không có vẻ u ám và bí ẩn như người ta thường nghĩ. Vai quái vật này là một hình tượng của kẻ lừa dối, không phải là người tự suy ngẫm sâu sắc. Gu-won trân trọng vẻ ngoại hình trẻ trung của mình. Anh ta mê mẩn những món tráng miệng xa xỉ và ly cà phê phin được chuẩn bị chu đáo. Anh ta có tài hài hước và một nụ cười đích thực của quỷ dữ. Hỗn loạn và lợi dụng là hai danh xưng trong trò chơi của anh ta. Ngoại trừ hai đồng đội (mà Gu-won chấp nhận một cách miễn cưỡng), anh ta khinh thường con người. Không có ý nghĩa gì khi kẻ lừa đảo gắn bó với một mục tiêu tiềm năng. Anh ta mạnh mẽ đến mức tự xưng mình là quỷ, người có chữ D in hoa trong danh hiệu của mình. Đó là một chiến thuật hăm dọa được nhận diện; chỉ cần một cái búng tay, Gu-won sẽ có được bất cứ điều gì anh ta muốn.
Diễn xuất của Song Kang mang đến một thú vui mới giống như đóa pháo hoa rực sáng sau khi phát nổ. Không chỉ nổi bật với tạo hình giao xảo của mình. Tuy nhiên, bắt đầu với nội dung nhẹ nhàng, tinh nghịch làm cho những cảm xúc nghiêm túc anh ta bắt đầu trở nên đặc biệt hơn trong một mô típ đã được thiết lập. Điều này làm rõ sự phát triển của nhân vật. Thế giới không bao giờ từ chối một chàng trai có vẻ đẹp u mê, với Gu-won thì là sự mới mẻ. Anh hoàn toàn phù hợp với phong cách hài hước lãng mạn được phóng đại, một phong cách mới đối với diễn viên. Song đã chia sẻ với tờ báo Elle Korea qua trang tin tức Soompi: "Khi đọc kịch bản, tôi nghĩ rằng yếu tố hài hước rất thu hút. Nhưng khi bắt đầu diễn, có nhiều khía cạnh khó khăn [với nhân vật], như cách giọng điệu của anh ta tràn ngập tự tin. Gu-won là một nhân vật thực sự rất yêu quý chính mình." Chàng quỷ của tôi cho phép Song thể hiện sự đa dạng của mình trên một màn ảnh lớn.
Bộ phim "Chàng quỷ của tôi" nói về điều gì?
Không có con quỷ độc hại nào là hoàn hảo mà không có sở thích tình yêu độc đáo riêng của nó. "My Demon" mang đến cho những người yêu thể loại lãng mạn cụ thể mọi thứ chúng ta muốn, tức là thực thể tối tăm của Gu-won đối đầu với Do Do-hee (Kim Yoo-jung), người thừa kế tập đoàn khổng lồ đang dính vào cuộc đua kế vị và cần một người vừa là người bảo vệ vừa là một người chồng. Nguyên nhân ở đây là gì? Lý do vì Do-hee là con gái nuôi của Joo Cheon-sook (Kim Hae-sook thủ vai), chủ tịch của tập đoàn Mirae Group, cô đang gặp rắc rối. Con ruột của Cheon-sook là nhà Roy đang trong thời kỳ tàn bạo nhất của họ: tham lam, độc ác và khinh thường. Vì Do-hee được Cheon-sook yêu quý, sự căm ghét của họ đối với cô càng khó tránh khỏi. Và mọi thứ trở nên hỗn loạn khi có người giết chết Cheon-sook và Do-hee có cơ hội thừa kế, miễn là cô kết hôn trong vòng một năm.
Mặc dù chiêu trò pháp lý cuối cùng đó có vẻ láu cá, nhưng lại thu hút sự chú ý tốt. Do-hee là một người phụ nữ kinh doanh kiểu cổ điển, dành hầu hết thời gian cho công việc. Cô có thể không tàn nhẫn trừ khi việc kinh doanh khốc liệt khiến cô như vậy, nhưng Do-hee và đôi giày cao cấp của cô quá bận rộn để kết nối với con người. Hơn nữa, cô càng làm việc chăm chỉ, cô càng có thể phớt lờ những vết thương chưa được giải quyết từ khi mất bố mẹ khi mới 11 tuổi. Trong khi đó, Cheon-sook muốn đứa con gái duy nhất của mình được yêu thương và được hỗ trợ. Bà đã sử dụng một số mail ẩn danh đầy thân thiện để thúc đẩy Do-hee tham gia các buổi hẹn hò giấu mặt. Qua các tình huống hài hước khó tin, Do-hee và Gu-won gặp nhau trong cuộc hẹn gần đây của cô. Họ ngay lập tức căm ghét nhau đến mức "anh là người duy nhất trên thế giới mà tôi không bao giờ chấp nhận kết hôn" như trong phim "Kiêu hãnh và Định kiến" - mặc dù Gu-won có sự quyến rũ đầy kích thích.
Sau đó, khi một người lạ mặt đeo mặt nạ và găng tay bí ẩn cố gắng ám sát Do-hee, Gu-won xuất hiện như một thiên thần hộ mệnh. Trong một cảnh tối tăm giống trong phim Yêu Tinh (nếu bạn biết thì bạn biết), anh ấy đề xuất bảo vệ Do-hee với điều kiện là linh hồn cô. Do-hee, một người phụ nữ kinh doanh thông minh, đòi xem hợp đồng trước. Trong những cuộc cãi lộn sau đó (và một va chạm ngượng nghịu ở trên biển), Do-hee thừa kế hình xăm trên cổ tay của Gu-won. Nếu không có dấu, anh ấy chỉ có thể truy cập vào sức mạnh quỷ dữ khi chạm vào cô. Và nếu Gu-won không lấy lại dấu của mình, anh ấy sẽ chết do cháy ngay tắp lự. Anh ta từ chối hợp đồng sửa đổi của Do-hee: một cuộc hôn nhân thuận tiện. Nhưng sau khi cầu cứu sự giúp đỡ từ anh khiến anh ta khẳng định mình không phải là Pokémon, Gu-won đồng ý làm vệ sĩ cho cô. Cả hai con người mạnh mẽ này đều bị ép vào góc và nhượng bộ. Mọi thứ về mối quan hệ hiếu chiến của họ chống lại mong muốn của họ và chính ở đây là cuộc va chạm hài hước, rực rỡ nhất của năm.
“Chàng quỷ của tôi” và câu chuyện tình lãng mạn
Dù Song Kang tỏa sáng như một nghệ sĩ solo tài năng, nhưng diễn xuất của anh trở nên mạnh mẽ hơn khi đối đầu với Kim Yoo-jung, một đối thủ mạnh mẽ. Về mặt hóa học, nhân vật của họ là một cặp đôi không khoan nhượng. Gu-won, có thể nói là người mạnh mẽ nhất thế giới, hưởng thụ niềm vui trách nhiệm trong việc thu thập linh hồn người. Do-hee, một quản lý đáng sợ, được đặt cho biệt danh "bà công chúa băng giá" vì thể hiện quyền lực của mình. Sự xung đột xuất phát từ sự thỏa hiệp và từ đạo đức trái ngược của họ. Hành động của Gu-won quá tàn nhẫn đối với Do-hee, một người phụ nữ tốt bụng nếu ai đó có hành xử tốt tương đương. Đó là một cuộc đấu tranh quyền lực nguy hiểm giữa một người thừa kế doanh nghiệp và một con quỷ từ địa ngục. Đồng thời, đây cũng là định nghĩa của hiện tượng "phát triển tình cảm không thoải mái" diễn ra hai chiều. Cả Gu-won lẫn Do-hee đều không muốn ở trong tình huống này với người này, và đúng như dự kiến, tình yêu nảy nở. Gu-won thậm chí còn buộc tội con người "lãng mạn hóa" những sinh linh như anh ta, nhưng văn bản không đồng ý. Tên anh có nghĩa là "cứu rỗi". Đúng nghĩa đen, Gu-won chính là người cứu rỗi cho Do-hee. Câu hỏi (hoặc sự đảm bảo) sau đó là, liệu cô ấy cũng sẽ là của anh ta không? Liệu tâm hồn khô khan của anh ta có thể thức tỉnh và trở thành một cái gì đó con người hơn không?
Mọi câu chuyện tình cảm chất lượng đều cần hai người cùng nhảy điệu tango (chúng ta sẽ quay lại với nó sau). Cả hai nhân vật chính đều nên mạnh mẽ khi ở riêng và mạnh mẽ hơn khi ở bên cạnh nhau. Tuy nhiên, nền tảng quan trọng này thường bị bỏ qua trong sự vội vã hướng đến những khoảnh khắc yêu thích của chúng ta với âm nhạc bùng nổ và ánh nhìn nghiêm túc. Với Gu-won và Do-hee, đó là một đặc quyền khi được theo dõi những va chạm tâm lý đầy chất chứa của họ diễn ra. Tình yêu của họ nằm trong giai đoạn ban đầu đầy ngần ngại, nhưng với một cặp đôi bướng bỉnh như Song Kang và Kim Yoo-jung, con quỷ và người thừa kế tạo nên một sự tương tác năng lượng như trong các bộ phim hài lãng mạn lập dị thập niên 1930. Thời điểm và biểu cảm của họ giống như một Cary Grant và Katharine Hepburn thời hiện đại, và những tình huống ngày càng kì quặc khiến người xem cười đến nghẹt thở cho phép các diễn viên vui đùa. Gu-won liên tục muốn giữ cổ tay của Do-hee khi cô đang đau lòng vì sự từ chối công khai của anh ta? Gu-won vô tình dịch chuyển họ vào một tủ văn phòng chật chội trong khi đồng nghiệp trò chuyện ngay bên ngoài cửa về sức hấp dẫn của mối quan hệ tình cảm ở nơi làm việc? Đây thực sự là một kho báu của hài kịch về thể xác. Những khoảnh khắc thời gian ngừng trôi bởi sự kết nối cảm xúc, Song và Kim nối kết cảm xúc giữa họ và khán giả với nhau.
Không thể phủ nhận, "My Demon" không chỉ làm đảo ngược mong đợi, như nhiều K-Drama lãng mạn hiện đại đã làm, mà còn vứt bỏ những kịch bản cũ kỹ với sự bứt phá đầy táo bạo. Bộ phim mạnh mẽ ăn đứt phần âm nhạc, xen vào những tình cảnh mang ý nghĩa đặc sắc và tự hào về những đoạn hội thoại tinh tế nhất từ màn hình truyền hình trong một khoảng thời gian dài. Đỉnh điểm của thể loại hài lãng mạn đến nay, tập 4 kết thúc với Gu-won và Do-hee chiến đấu với một nhóm người hung dữ bằng điệu múa tango. Với sự thành thạo trong thể loại và sự chủ động của khán giả, không có bộ phim Hàn Quốc nào phù hợp hơn để làm hài lòng họ lúc này ngoài "Chàng quỷ của tôi. Đặc biệt là khi có Song Kang từ "Thế giới ma quái" dẫn dắt, thưởng thức một vai chính không thể chối cãi với một cú ‘twist’.
Chàng quỷ của tôi hiện đang chiếu trên Netflix.
----------
Tác giả: Kelcie Mattson
Link bài gốc: After 'Sweet Home,' Song Kang Is Unrecognizable in Netflix's 'My Demon'
Dịch giả: Nguyễn Lê Lại Giang - ToMo - Learn Something New
(*) Bản quyền bài dịch thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Dịch Giả: Nguyễn Lê Lại Giang - Nguồn: ToMo - Learn Something New". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: "Theo ToMo" hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
(**) Follow Facebook ToMo - Learn Something New để đọc các bài dịch khác và cập nhật thông tin bổ ích hằng ngày.
(***) Trở thành Tình nguyện viên, Thực tập sinh Part-time tại ToMo để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại: http://bit.ly/ToMo-hiring.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
175 lượt xem