Nguyễn Hoàng Lan@Kỹ Năng
2 năm trước
[ Abroad Stories] Cuộc Sống Du Học Singapore - Những Trải Nghiệm Để Trưởng Thành Trên Đất Bạn
“Live a life of dedication. Dedicate to yourself, dedicate to the world.”
Châm ngôn trên được xem là kim chỉ nam của cô gái tài năng Nguyễn Bảo Minh Uyên - cựu học sinh Phổ Thông Năng Khiếu và cũng là chủ nhân của suất học bổng ASEAN kỳ AY2023 danh giá vừa qua! Sau gần một năm sinh sống và học tập tại Singapore, hôm nay hãy cùng lắng nghe Uyên chia sẻ về trải nghiệm sinh sống và học tập của bản thân tại đảo quốc sư tử nhé 



- Học bổng toàn phần ASEAN kỳ AY2023
- Thủ khoa chuyên Anh THPT Chuyên Bến Tre 2022-2023
- Chuyên KHXH Phổ Thông Năng Khiếu - Đại học Quốc gia TP.HCM 2022-2023
- Top 10 Global Finalists of Young Investors Competition
- Founder of The Behalism 2022-2023
- Founder HYV - Humanitarian Youth Volunteer 2021
- Blog “Uyên”
- Co-Host External Relations of PISE 2023- Project Incubator for Young Social Entrepreneurs
- Member of YEP HerePhoGood3 by Youth Corps Singapore
- Head of Finance - External Relations of The Meliorism 2023
- External Relations Member at GLEE PTNK 2022–2023
- Mentor at Think Sing Mentorship Programme 2023
- Storytelling Volunteer of NLB Library 2023
- Marketing and Communications Volunteer for Singapore Mental Health Film Festival 2023
- Member of External Finance at Blacksheeps Debate Organization 2022
- Member of External Relations at EVY - Education for Vietnamese Youth 2022

Uyên: Có thể nói động lực đi du học của mình thay đổi theo thời gian, song xuất phát vẫn đơn thuần chỉ là những suy nghĩ của một đứa trẻ tò mò, thích khám phá.
Lúc trước, mỗi đợt hè, lễ đến, bạn bè mình thường xuyên đi du lịch lắm! Còn mình chỉ quanh quẩn giữa quê với Sài Gòn thôi. Mỗi lần nghe các bạn kể về những chuyến đi, lúc nào mình cũng hứng thú lắm. Mình đã từng hỏi mẹ “Mẹ ơi, khi nào mình mới đi du lịch vậy mẹ?”. Nhưng vì tình hình tài chính và lịch trình nên mình vẫn chưa có cơ hội đi.
“Chiếc vé một chiều hôm ấy” đến Singapore là tập hợp những “lần đầu tiên” của mình: lần đầu tiên làm thủ tục ở sân bay, lần đầu tiên ngồi máy bay và lần đầu tiên được xuất ngoại.
Nhưng khi lớn lên, động lực đi du học của mình lại được tô điểm thêm bởi sở thích tìm hiểu những nền giáo dục mới và được kết nối với những cộng đồng khác nhau. Mình tin rằng mỗi nơi khác nhau mình đến và có cơ hội học tập đều cho mình những cái nhìn rất đẹp về giáo dục nói chung. Nhất là chuyến đi trải nghiệm ở vùng Tây Bắc, gặp gỡ các em nhỏ thiếu thốn điều kiện để học tập đầy đủ, mình cảm thấy rằng nếu có cơ hội, mình sẽ trải nghiệm thật nhiều nền giáo dục khác nhau để cuối cùng có thể trở về làm nhiều điều hơn cho Việt Nam và các em nhỏ khác. Và mình cũng biết rằng những trải nghiệm du học dù sẽ không dễ dàng nhưng sẽ giúp mình nhận ra khả năng và nội lực của bản thân.

Uyên: Mọi hành trình đều đáng nhớ hơn nhờ những khó khăn. Bởi, đó cũng là một phần để hành trình của mỗi người đáng trân trọng hơn bao giờ hết.
Những khó khăn thường gặp khi đi du học đến từ việc thích nghi với lối sống và môi trường học tập mới. Ví dụ như cần làm quen với giờ giấc của ký túc xá, đường xá, hệ thống giao thông và các sinh hoạt thường ngày. Những điều này mình nghĩ chỉ cần chúng ta cho bản thân thời gian để làm quen và không ngừng học hỏi thì có thể thích nghi được.
Về môi trường học tập, ở Singapore có rất nhiều các hoạt động ngoài giờ, đặc biệt đối với các bạn được giao phó những nhiệm vụ, trách nhiệm. Vì thế, thời gian buổi tối ở nhà cũng giảm đi nhiều so với lúc mình ở Việt Nam. Quản lý thời gian và kỷ luật là điều mình học được nhiều nhất từ lúc sang Singapore. Đặc biệt là khi mình vẫn còn đam mê để tiếp tục làm những dự án cộng đồng ngoài trường tại Singapore và cả Việt Nam.

Uyên: Hiện tại mình đang học chương trình GCE O-Level bắt đầu từ Secondary 3 (Tương đương lớp 9 tại Việt Nam). Tại Singapore, khi chuyển từ Lower Secondary lên Upper Secondary, các bạn sẽ được xếp lớp theo điểm chuyển tiếp và chọn tổ hợp môn theo những tổ hợp từng trường cung cấp. Thông thường sẽ có những tổ hợp phổ biến như Triple Science và Core Humanities, riêng trường mình có offer Computing (Tin học) và đây cũng là tổ hợp mình chọn cho 2 năm học cấp 2 tại Singapore.
Các môn học ở Singapore được dạy khá khác so với phong cách dạy - học ở Việt Nam. Môn Toán có thể được xem là ổn đối với các bạn Việt Nam nhưng cách trình bày và quá trình suy luận cho câu trả lời có sự khác biệt rõ rệt. Các môn khoa học khác hướng đến việc hiểu và giải thích được hiện tượng và tính chất hơn là các bài tính toán. Ngoài ra, chúng mình cũng được thực hành rất thường xuyên. Các môn xã hội học rất vui và thú vị vì chúng mình được khuyến khích tranh luận và sáng tạo những ý kiến mới. Đối với môn Địa, còn có những buổi thực hành quanh trường theo nhóm. Có thể nói phương pháp giáo dục tại Singapore rất chú trọng vào kỹ năng làm việc nhóm và thực hành ứng dụng, hiểu và vận dụng, nên chúng mình được học rất nhiều điều mới tại đây.

Uyên: Mình cảm thấy đây là một lựa chọn rất đáng để thử vì các bạn ở đây rất năng nổ và chủ động trong việc đưa ra ý kiến. Song, là những giờ Co-curricular Activities (CCA) rất vui cùng câu lạc bộ của mình. Hiện tại, mình đang ở câu lạc bộ Pop&Jazz của trường và chúng mình thường sẽ đi diễn cho các hoạt động của trường hoặc ngoài trường ở nơi công cộng hay các cuộc thi.
Tuy nhiên, thời gian đầu mình cũng dành rất nhiều thời gian để làm quen với các môn học hoàn toàn bằng Tiếng Anh và cách chấm điểm của Singapore. Nhưng như mình đã nói, đó là một quá trình thích nghi, mình cho bản thân thời gian để mắc lỗi, học và sửa lỗi. Từ đó, biết được những cách học phù hợp với bản thân và cả môi trường học tập ở đây.
Nhưng đôi khi mình cũng rất nhớ những khoảnh khắc rất “cấp ba”, rất “Việt Nam” và rất “Năng Khiếu” mà mình đã có được những năm ở Việt Nam. Mình nhận thấy rằng mỗi môi trường học tập đều có những điểm hay và tốt khác nhau mà chúng ta cần giữ một tư duy mở để đón nhận.

Uyên: Cuộc sống của mình từ lúc sang Singapore thay đổi rất nhiều so với lúc ở Việt Nam. Mình nghĩ là những du học sinh, chúng mình phải học rất nhiều kỹ năng cá nhân như quản lý tài chính, quản lý thời gian,… Nhưng có thể nói, điều mình trân trọng nhất đó là mình đã học cách yêu bản thân nhiều hơn, tin những gì đúng với bản thân, biết ơn với tất cả mọi thứ và tôn trọng sự khác biệt.
Vì thế, cuộc sống của mình tại Singapore rất muôn màu vì mình đi nhiều hơn, tìm hiểu được nhiều hơn từ đó biết được nhiều khía cạnh của bản thân hơn mà ở Việt Nam mình chưa có cơ hội được tìm thấy. Cuộc sống của mình có thêm nhiều người bạn nhưng mình hầu như vẫn giữ kết nối với những cộng đồng tại Việt Nam của mình. Mình cũng nhận ra rằng chúng mình có thể mạnh mẽ và tự lập, ý chí đến như nào khi được “thả” ở một môi trường mới như thế.
Và điều quan trọng nhất mình biết rằng dù ở Singapore hay Việt Nam, mình luôn có những người luôn tin tưởng, yêu quý và tôn trọng mình, trong đó bao gồm bản thân mình ở mọi nơi, mọi tình huống.

Uyên: Lời khuyên của mình cho các bạn là “Hãy đi tìm lời khuyên từ chính mình cho chính mình. Hãy cứ thử, hãy cứ làm, hãy cứ hết mình tin tưởng và hành động vì những thứ bản thân thích và cảm thấy thoải mái”. Mình tin rằng, nhờ quá trình chấp nhận và cho bản thân cơ hội được lớn này, các bạn sẽ tìm ra được những lời khuyên đúng nhất cho bản thân mình. Và mình tin rằng nếu các bạn tôn trọng màu sắc riêng của bản thân, các bạn sẽ học được cách yêu bản thân và nhìn nhận được giá trị ở mọi sự việc, từ đó cân bằng cuộc sống và tránh việc burn-out. Cuối cùng, all the best đến các bạn sẽ sang Singapore và cả các bạn đang cố gắng hết mình trên con đường mà bản thân đã chọn nhé!
Cảm ơn Uyên vì đã dành thời gian chia sẻ cho mọi người những trải nghiệm thú vị trong quá trình sinh sống và học tập tại Singapore. Chúc Uyên học tập thật tốt và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai nhé!
------------------------------------------------------------------------------------
Nguồn Facebook: TIỆM TẠP HÓA KỸ NĂNG DU HỌC
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
44 lượt xem
Có thể bạn thích