Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Kỹ Năng] Em Nên Chọn Ngành Gì?

"Năm nay em lên lớp 12, em áp lực lắm. Không những bài vở nhiều và khó, em còn chẳng biết mình nên chọn ngành gì, trường gì. Bố mẹ cứ muốn em học ngành này, ngành kia cho dễ xin việc nhưng em lại không thích. Em hoang mang về tương lai của mình lắm, nhiều lúc chỉ muốn trốn đi đâu thật xa..."

 

Bài viết này chị đặc biệt dành tặng các em đang và sắp thi đại học. Chị không phải chuyên viên tư vấn hướng nghiệp gì cả, mọi thông tin dưới đây là kinh nghiệm và trải nghiệm chị đã trải qua cũng như tìm hiểu. Rất mong sẽ đem lại vài ý tưởng hay cách nhìn mới cho các em!

 

Bài viết này gồm có:

  1. Câu chuyện của chị.
  2. Những câu hỏi dành cho em.
  3. Suy nghĩ đơn giản lại.
  4. Em phải làm gì để tìm ra đam mê ?
  5. Một vài gợi ý hay cho em.

 

1. CÂU CHUYỆN CỦA CHỊ

Chị thi đại học năm vừa rồi, một kì thi khó khăn với đầy những biến động. Giống như các em, chị đã rất đau đầu và lo lắng vì không biết nên chọn ngành nào, trường gì cho hợp. Chị suy nghĩ về vấn đề này từ năm lớp 11 đến 12 đến tận khi biết điểm thi đại học mà vẫn không xác định rõ con đường. Hướng nghiệp là chuyện cả đời, thực sự vấn đề này không phải cứ nghĩ là ra đâu em ơi. Có bao nhiêu con người ngoài kia đang làm trái ngành, trái nghề với chuyên môn của mình. Chị có lên mạng đọc tin tức, xem talk show, đọc sách, làm trắc nghiệm tính cách,...mà vẫn không ra. Lúc đó chị bất lực và nghĩ rằng: "Thôi xong cuộc đời mình đen tối, tương lai mình mù mịt quá rồi". Lo lắng, sợ hãi, hoang mang tất cả các cảm xúc ấy chị đều trải qua và chị hiểu. Khoảng thời gian ấy khó khăn lắm, bao lần khóc lóc một mình. Nếu mình biết rõ mình thích gì thì tốt, đằng này cái gì mình cũng không giỏi, không có tài năng đặc biệt ở một chuyên ngành nào. Rồi lúc chị thi, chị viết nguyện vọng chuyên ngành kế toán vì mọi người bảo ra trường dễ xin việc. May mắn cho chị có dịp thực tập hơn 1 tuần tại công ty vận tải, chị chán ngấy cái công việc kế toán ngày  8 tiếng với những con số. Thế là chị gap year để tìm ra con đường cho mình, suýt chút nữa thì lãng phí 4 năm đại học. Bây giờ chị đang dần tìm ra được đam mê của mình rồi. Chị thích viết lách, thích lắm, có giai đoạn còn bị cuồng viết nữa. Thế là ý tưởng nảy ra, tương lai chị sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về các ngành pr, copy writer, content marketing,... Cái duyên đôi khi nó cũng đến tình cờ lắm em ạ, cho nên đừng lo lắng quá.

tải xuống (1)

2. NHỮNG CÂU HỎI DÀNH CHO EM

2.1. Hiện tại em không biết ước mơ của mình là gì, em thực sự không rõ mình thích cái gì hay có hứng thú với một ngành gì cụ thể ?

2.2. Em đau đầu trong việc chọn ngành, chọn trường?

2.3. Em sợ phải đưa ra quyết định, em sợ mình chọn sai, sợ hối hận ?

2.4. Em hoang mang, lo lắng và em thấy tương lai mình mông lung, tăm tối, không biết sẽ đi về đâu ?

2.5. Bố mẹ muốn em học bác sĩ hay giáo viên,...nhưng em lại không thích. Vì em chưa tìm ra đam mê nên không thể thuyết phục được bố mẹ ?

2.6. Em muốn tìm một công việc em vừa yêu mà lại vừa có nhiều tiền, sau này dễ xin việc, ổn định,...?

Đó có phải là những trăn trở luôn thường trực trong đầu em không? Hãy trả lời đi.

 

3. SUY NGHĨ ĐƠN GIẢN LẠI

Em yêu ơi, chị rất thương và đồng cảm với tình trạng của em lúc này. Em chắc mệt và áp lực lắm. Bài tập, đề thi môn học bủa vây xung quanh. Tâm lí thi cuối cấp, tâm lí thi đại học xong lại một đống áp lực từ gia đình. Bố mẹ suốt ngày nhắc nhở phải đỗ đại học. Em cũng áp lực với chính mình, phải học tập tốt để không trượt, không làm ai thất vọng,... Nhiều lắm chỉ có học sinh cuối cấp mới hiểu nổi. Ấy vậy mà còn gánh nặng mang tên: chọn ngành - chọn trường cứ làm em đau đầu mãi, nghĩ thế nào cũng không ra. Chị xin em hãy bình tĩnh lại, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, đọc hết bài viết này. Cho dù em có nghĩ nát óc cũng không tìm ra đam mê của mình đâu em. Em có biết rằng ngoài kia biết bao người đang làm trái ngành, trái nghề, sống cả đời cũng chẳng biết mình thích gì. Lo lắng là tâm lí chung của hầu hết các em lớp 12 trên cả nước này. Vì vậy em không cô đơn.

Tại sao chị lại nói em nên suy nghĩ đơn giản lại? Tại vì mọi chuyện không tệ như em tưởng. Như chị tìm ra con đường của mình cũng tình cờ và tự nhiên lắm. Cho nên hãy cứ lạc quan lên em nhé.

tải xuống


4. EM PHẢI LÀM GÌ ĐỂ TÌM RA ĐAM MÊ ?

Em hãy ghi ra giấy câu trả lời và đọc lại, rồi ngẫm xem nhé!

4.1. Em có sở thích gì đặc biệt không ? Em có hơi thích một cái gì không? Viết ra những cái mà em cho là mình thích, ghi hết ra kể cả những cái nhỏ nhất hoặc ngớ ngẩn?

4.2. Bình thường em hay có thói quen gì, hoạt động gì mà em rất hay làm? Đọc sách, đọc truyện tranh, xem phim, nghe nhạc,...

4.3. Viết ra tương lai em muốn trở thành một người như nào? Hay em có thần tượng ai không? Em không rõ mình thích gì nhưng em muốn có công việc nhiều tiền, tự do,...?

4.4. Hãy theo dõi những người làm công việc mà em quan tâm. Chẳng hạn em hơi thích trang điểm em nên tìm hiểu và theo dõi chị Chang makeup xem sao. Thích làm youtube, blogger thì follow chị Trinh Phạm, Mid The Cool Kid,.. Thích đi du lịch, làm video thì thử vào tìm chị Nhị Đặng, Roise Nguyễn,... Hãy thử xem xem mình có hứng thú hay không.

4.5. Không biết mình thích gì? Hãy cứ làm, cứ trải nghiệm. Thật ra em ngồi đây vào mạng tìm, hỏi người này người kia nhưng em vẫn không hình dung rõ công việc đó thực tế nó như thế nào. Em phải thử, phải tiếp xúc, va chạm mới biết được. Thực tế và suy nghĩ nó khác xa nhau lắm em ạ. Giống như việc ngày mai em không biết mình sẽ ra sao, nhưng em có phải sống tiếp không? Tất nhiên là có, vẫn phải sống, vẫn phải tiến lên. Đời còn dài, 17,18 đã già đâu mà vội. 

4.6. Nếu em có quan tâm đến bất cứ một cái gì, hãy lên mạng tìm về chủ đề đó. Vào các diễn đàn hỏi, rồi hỏi người này người kia xem công việc đó nó như thế nào,...tự thân vận động, tìm hiểu kĩ càng.

4.7. Chọn ngành rồi mới chọn trường các em nhé. Không phải là chọn gì cho dễ xin việc, nếu em có năng lực em sẽ không bao giờ thất nghiệp. Hãy lựa chọn khôn ngoan, mình phải yêu, phải đam mê thì mới gắn bó lâu dài được.

4.8. Không nghe lời cha mẹ. Đừng nghe ai hết, phải có chính kiến riêng của bản thân. Em đi học hay bố mẹ em đi học thay em. Biết là cha mẹ nào cũng muốn tốt cho con cái nhưng họ có sống hộ em cả đời được không. Nếu bố mẹ khó quá, em hãy thuyết phục từ từ, học thật giỏi rồi chứng minh cho bố mẹ thấy. Quan trọng em có dám hay không thôi.

4.9.  Chọn nghề các em dựa theo những tiêu chí sau: nó có hợp với bản thân, nó đòi hỏi những gì, tương lai ngành đó có cần nhiều nhân lực không. Lựa chọn dựa trên tầm nhìn rộng, kẻo hối hận.

4.10. Nếu mà lỡ có tìm hiểu kĩ lắm rồi mà sau này vẫn chọn sai. Thì đừng lo, em thử nhìn xem có phải tất cả mọi người đều đi đúng hướng ngay từ đầu đâu. Lòng vòng mãi mới ra đam mê đấy chứ. Đó không phải thất bại gì cả, là bài học, là cách giúp em đi đúng hướng hơn. Giống như chị học kế toán, làm công nhân, phục vụ,...tưởng phí thời gian và vô nghĩa nhưng nó lại là trải nghiệm và nguồn kiến thức phong phú hơn để cho chị viết. Đã là học thì kiểu gì cũng có ích.



 

5. MỘT VÀI GỢI Ý HAY CHO EM

5.1. Những cuốn sách em nên đọc:

+ Hãy đi để lối thành đường

+ Đúng việc

+ Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu

+ Khi hơi thở hóa thinh không

5.2. Làm trắc nghiệm

+ Sinh trắc vân tay

+ Mật mã Holland

5.3. Em nên follow ai?

+ Chị Phoenix Ho- chuyên viên tư vấn hướng nghiệp

+ Anh Tuan Le boss của Viết 100 từ - 100 Daily words

+ Chị Giang, du học sinh Anh với trang Youtube Giang Ơi

+ Ngoài ra rất rất nhiều nữa: Huyền Chip, Kiên Trần, Roise Nguyễn, Nguyễn Phương Mai,...

5.4. Đọc thật nhiều sách về lĩnh vực em quan tâm. Giả dụ thi kinh tế mà đọc sách kinh tế thấy chán quá thì nên xem lại.


Chúc các em thành công trên con đường của mình.Bài viết đã quá dài, cảm ơn đã đọc hết!


[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu AUTHORITY]

Tác giả:  Ly Ly

Tôi là một kẻ mơ mộng, thích sống và làm theo ý mình. Đôi khi tôi cũng cảm thấy cô đơn, tôi luôn ước ao có một người bạn ở bên để lắng nghe, để tôi chia sẻ và giãi bày.

Xem thêm nhiều bài viết khác của tác giả tại Fly With Ly

Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

598 lượt xem