Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public5 năm trước

[Kỹ Năng] Thi Đại Học Xong Rồi Giờ Làm Gì Nữa?

Gửi các em 99ers vừa mới thi xong đại học,

Trước tiên, chị xin chúc mừng các em đã vượt qua kì thi mang tính quyết định đầy căng thẳng vừa rồi – kì thi trung học phổ thông quốc gia. Chắc chắn đây là giờ phút các em có quyền được “bung lụa”, được xõa để bù lại cho những ngày tháng thức khuya dậy sớm và cực kì stress đúng không? Có bạn thì đi du lịch, có bạn thì tranh thủ ngủ nghỉ xem phim hay “tút” lại nhan sắc nè, oizoioi, kiểu như là như trút đi một gánh nặng cực kì cực kì ghê gớm. Nói vậy thôi, nhưng chị biết có một số bạn cũng không ngừng tiếp tục lo lắng và mong chờ ngày công bố kết quả, rồi điểm sàn, rồi có đậu vào cái ngành đó của cái trường đó (trường các em mơ ước ) hay không, đặc biệt là các bạn khối thi có Văn ( vì năm nay đa số các môn đều thi trắc nghiệm nên không đủ các em tự chấm cho mình chớ hóng chi kết quả nữa ) Thôi thi xong rồi, đề cập đến điểm chát lại có người vui kẻ buồn. Dù các em có hài lòng hay thất vọng với sự thể hiện của mình thì chị cũng chúc mấy đứa đậu đại học cả nhé (thời buổi này rớt đại học khó lắm ); không chọn trường này thì trường khác miễn có đào tạo cùng ngành mình định hướng là OK.

                                                      Image result for thi đại học

Không đề cập điểm chát nhưng chị muốn nhận xét một tí về đề thi đại học năm nay trước khi nhắn nhủ các em vài điều. Vốn là dân chuyên về xã hội nên chị miễn đưa ra nhận xét về toán lý hóa sinh nha vì không biết mà nói bừa lại thành thầy phán, riêng toán thì vấn đề tranh cãi giữa hình thức tự luận truyền thống và trắc nghiệm cũng được các giáo sư, tiến sĩ bình luận góp ý tơi bời rồi nên nói đây lại thừa, bản thân chị thì không ủng hộ thi trắc nghiệm môn toán (chỉ là ý kiến chủ quan thích hay không thích thôi chứ không phải đánh giá khó hay không khó nha ).

Thôi vào vấn đề chính, đầu tiên là môn văn, thật sự mà nói thì từ khi gộp hai cái kì thi thành một thì đã thấy đề văn càng ngày càng rất chán, đặc biệt với một học sinh từng thi HSG văn như chị thì muốn cái gì đó sáng tạo và thử thách tư duy mở một tí. À còn đây là đề thi đại trà, đồng ý là phải không quá khó đủ để các bạn không thi văn đậu tốt nghiệp, nhưng vô hình chung lại khó mà phân loại được học sinh top trên thi khối xã hội. Câu kiến thức tiếng Việt, văn phạm đầu tiên thì không có gì đề nói, đến câu nghị luận xã hội thì rất là đáng thất vọng, bao nhiêu cái nóng hổi khác ngoài kia sao không cho vào để xem “bọn trẻ” có chịu coi tin tức, có cập nhật không mà cứ xoáy đi xoáy lại cái vấn đề “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Suy cho cùng, “thấu cảm” chỉ là một từ ngữ gọi là paraphrase cho “đồng cảm” hoặc antonym của “căn bệnh vô cảm” mà đã được đề cập ngày xửa ngày xưa rồi, hình như cấp 2 cũng đã có đề viết về bệnh vô cảm. Mới đây, cụm từ này lại được giáo sư Trần Đình Sử phân tích là không có trong từ điển tiếng Việt, gây mơ hồ các kiểu, mà thầy Trần Đình Sử là nhà lý luận văn học đầu ngành thì quả là ý kiến này đáng xem xét, chuyện này giống như kiểu scandal hậu thi văn năm ngoái về bài “Tiếng Việt” của Lưu Quang Vũ. Đến câu thứ 3 cảm nhận văn học, chị biết là sẽ “quá sức” với một số bạn vì không tha thiết mấy thể loại thơ tự do văn xuôi như này vì khó nhớ, khó thuộc. Bù lại, Bộ đã trích ra sẵn thế kia thì chẳng khác nào “cơm dâng tận miệng” rồi, chỉ cần nắm ý chính phần Đất Nước được tách thành hai thành tố “Đất” và “Nước” gắn với tư tưởng Đất Nước là những gì nhỏ bé, bình dị, thân thuộc nhất,… rồi phân tích từng cặp, “chém” nghệ thuật đồ thêm là ổn rồi. Vả lại, đề yêu cầu rõ là cảm nhận chứ không đánh đố phân tích, so sánh gì nên chị cũng không đánh giá cao đề văn của năm nay, so với năm trước thì có phần dễ làm hơn mặc dù đề năm trước cũng không quá khó. Chốt lại, văn chương dễ hay khó công nhận là tùy năng khiếu và cảm nhận của mỗi người, mà bài làm hay hay dở lại tùy cảm nhận và gu người chấm nữa, quan trọng là mấy cái logic đúng sai như tiếng Việt thì nên ăn điểm, và có chém thì cũng phải có cơ sở để người chấm còn tìm được ý mà cho điểm dù em diễn đạt không mượt cho lắm.

Giờ qua môn Anh, khoảnh khắc chị nhìn đề môn Anh là lần thứ hai thất vọng, =)))) (à đừng có nói là chị chuyên Anh nên thấy dễ là đương nhiên, sai nha, cái này đã kiểm chứng qua các bạn học khối tự nhiên rồi). Không biết các mã đề khác nhau hoàn toàn hay chỉ tráo câu hỏi thôi mà chị chỉ mới coi qua một mã đề và mạo muội nhận xét thế này:

-> Trắc nghiệm dễ (phần phát âm và trọng âm không có gài bẫy thử một câu  ) , dân mạng còn rần rần câu hỏi trả lời là “I’m fine. Thank you. And you?” mà học sinh cấp 3 vỡ lòng mới học TA còn biết trả lời, đề đại học đưa vào câu này cảm thấy thật buồn cười, nhìn qua có một vài câu phrasal verb lạ lạ thôi.

-> Bài đục lỗ siêu ngắn và đơn giản, so với bài năm ngoái thì còn thua xa

-> Bài đọc hiểu thì bạn nào ôn nát mấy cuốn luyện thi thần tốc, sách Vĩnh Bá,… thì thấy cái chủ đề nó có quen không? Greenhouse effect đó =))) Bài luận về môi trường thì cũng đâu có gì quá khó khăn để hiểu, trường từ vựng cũng quanh quẩn liên quan carbon dioxide, rồi mấy từ có vẻ khó khó tí nhưng thực ra có thể suy luận nghĩa từ bài viết. Đặc biệt năm nay không có viết luận nữa thì cũng chẳng còn gì để gọi là khó, thay vào đó là mấy câu đồng nghĩa trái nghĩa hơi nhảm nhảm kiểu “điểm đây các em hốt đi”. Theo dự đoán thì chắc chắn phổ điểm môn Anh năm nay sẽ cao hơn nhiều.

Trên chỉ là những nhận định chủ quan của chị thôi, nếu có phần nào thái quá hoặc không phải thì các em đừng quan tâm nha, coi như là một vài lời bình phẩm nhảm nhí của một cái con nào đó thôi ha =))

Nhận xét xong rồi giờ quay lại tâm sự nè. Hồi chị thi đại học xong chị có hai hình thái tâm lí: một là hụt hẫng vì bỗng chốc “thất nghiệp”, nói vui vui vậy thôi chứ trước khi thi ĐH vào guồng quay hàng mấy tháng, quen rồi là tới giờ đó phải lấy cái đống đó ra giải và xử lí, tạm gọi là lý tưởng sống tạm thời. Mong ngóng từng ngày thi xong rồi sẽ bán ve chai hết =)) cho rảnh nợ (just kidding), thế nhưng thi xong rồi tự dưng muốn lấy ra làm tiếp vì không có gì để làm, với thấy thiếu thiếu á (giống điên không?) rồi đâm ra chán nản. Cảm giác thứ hai là lo lắng và mong ngóng cực kì gọi là “đếm ngày nhận điểm”. Toán tự luận, văn tự luận, Anh có phần viết luận, trúng thi khối D nên phải ngóng chứ ^^, rồi không biết có đủ điểm để đậu Ngoại thương không nữa, không sẽ nhất quyết không học trường nào khác, sẽ bỏ nhà đi bụi luôn -_- (cũng ngông cuồng, bồng bột và trẻ con vậy đó, nhưng thật sự rớt Ngoại thương thật đằng nào chịu bỏ học, cũng phải lết vào Kinh tế hay Nhân văn thôi, hehe). Nói vậy chứ tất nhiên giai đoạn đó cũng xõa ghê lắm, mà xõa kiểu nằm ườn ra đó lên face, coi TV, ăn no ngủ kĩ, rồi sinh ra tự mò lên học mớ tiếng Nhật,…

                                             

                                                  Image result for rảnh rỗi

Nhưng các em à, bản thân chị cũng chẳng hoàn hảo hay tốt đẹp gì nhưng một năm qua trải nghiệm học tập ở môi trường đại học đã cho chị những nhìn nhận mới, đó là:

– Giai đoạn lúc mới thi ĐH xong đúng thật là nên xõa đó, nhưng tốt nhất là là giai đoạn để bản thân tịnh tâm xác định mục tiêu của cuộc đời mình và con đường mình nên đi tiếp theo, không nên có tâm lý: “À thế là xong 12 năm đèn sách khổ ải rồi, lên đại học tha hồ bung xõa và làm điều mình thích.” Không hề, mấy đứa thậm chí phải học nhiều hơn theo một cách học mới, phải trải qua giai đoạn gọi là “shock văn hóa đại học” và tập hòa vào guồng quay của đại học. Lên đại học thì cũng phải học mấy môn đại cương dài lê thê, những môn chuyên ngành khó nhằn, rồi làm tiểu luận, thuyết trình, … Giáo viên sẽ không lo cho em như hồi cấp 3 nữa, giờ lớn cả rồi, học thì điểm cao, không học thì điểm thấp, rớt môn thì đóng tiền thi lại chứ mắc gì phải thúc, phải quan tâm đặc biệt nếu như em có biểu hiện “xa rời trường lớp” như cấp 3, đã qua cái thời phổ cập giáo dục rồi em ơi :v Và có thể, mùa hè thi xong đại học chính là mùa hè thanh thản nhất, nhàn nhã nhất đấy…


Image result for mùa hè

Điều quan trọng tiếp theo là không nhất thiết phải đậu vào trường top, trường A, B, C gì đó mới chịu, như chị kể trường hợp của chị rồi đó ( à đừng hiểu nhầm là dù sao thì bà này bả cũng đậu vào FTU rồi nên giờ muốn nói gì chả được còn mình thì vẫn chưa đâu vào đâu, tất nhiên dân Y đa khoa ở Y dược nó phải khác Y Cần Thơ, học kinh tế ở Ngoại thương vẫn tốt hơn học kinh tế ở Cao đẳng kinh tế đối ngoại chứ pla pla….). Đúng, không sai,… nhưng… ngôi trường tốt, môi trường tốt chỉ là bệ phóng bước đầu để em phát triển thôi, còn chịu phát triển và phát triển như thế nào còn tủy ở em nữa, và quan trọng: “Em là ai? Em sẽ chứng minh cho nhà tuyển dụng thấy năng lực của mình không chỉ ở tấm bằng đại học như thế nào sau khi ra trường?” Chứ đại học gì đâu có đồng nghĩa sau này em sẽ kiếm được bao nhiêu tiền phải không? Vẫn có những bạn do sơ sẩy lúc làm bài thi mà đành ngậm ngủi từ bỏ ước mơ trường top, nhưng bạn ấy biết năng lực thật sự của mình không phản ánh ở vài con điểm trong một lần thi không tỉnh táo nên sẽ ráng học hỏi, tìm tòi để bằng bạn bằng bè đang theo học trường top mặc dù chỉ đang theo học một trường hạng trung. Ngược lại, những bạn đỗ trường top có thể do bạn ấy chăm chỉ và cẩn thận trong những khoảnh khắc cần chăm chỉ và cẩn thận, đỗ vào xong rồi lại tự đắc, tự mãn coi như là xong sứ mệnh, giờ học tàn tàn cũng mang danh sinh viên trường top, tốt nghiệp trường top.

Thực tế doanh nghiệp tuyển dụng hiện nay đúng là có yêu cầu bằng cấp trường này trường nọ, và thực tế là có bằng cấp trường top dễ xin việc lương cao hơn là trường không top. Tuy nhiên, không phải luôn luôn là như vậy, vẫn sẽ có những trường hợp ngoại lệ nếu em biết cách nắm bắt cơ hội và thuyết phục nhà tuyển dụng. Này nha, nếu là trưởng phòng nhân sự cần tuyển nhân viên marketing thì em sẽ chọn bạn tốt nghiệp loại khá trường Ngoại thương hay tốt nghiệp loại giỏi trường Tài chính-Marketing, hay em sẽ chọn một bạn không học đại học chính quy mà theo học khóa ngắn hạn bên G.A.P Institute và có kinh nghiệm 2 năm làm việc về Marketing? Câu trả lời các em tự chọn ha, nhưng nếu là chị chắc chắn chị tuyển người thứ 3 vì chị cần một nhân viên có cả kiến thức và kinh nghiệm cho vị trí đó hơn là những bạn bằng cấp nhìn có vẻ đáng gờm nhưng không biết thực hư thế nào, thái độ vẫn hơn thành tích chứ (bản thân chị đã chứng kiến và làm chung một anh tốt nghiệp loại xuất sắc FTU nhưng ra trường đi làm vẫn ngáo ngơ, vẫn bị chửi như ai mà, vì anh đó thiếu kinh nghiệm và kĩ năng thực tế đó).

Thế nhé, đại học chỉ là một đại lộ giúp ta băng băng về đích nhanh hơn chứ không phải là con đường duy nhất. Nếu bạn không có giấy thông hành bước vào đại lộ đó thì đừng quên những con đường nho nhỏ hơi gai góc xung quanh, tuy xa hơn và trắc trở hơn để ta chạm tới đích nhưng đằng nào cũng tới được đích nên đừng vội nản nếu chưa may mắn. Đường dài mới biết ngựa hay! Chị chỉ sợ mình thậm chí không biết đâu là đích để đi nữa, thiếu mục tiêu thì có đi cả đời cũng chẳng tới đâu, hic.

Nếu như bạn nào ngoan cố quá thì lời khuyên thiết thực nhất là nếu rớt trường top, thi lại, thi lại,.. đến khi được vào trường top là xong. Khỏi tiếc khỏi nuối chi hết =)) hehe (tất nhiên đó chỉ là trường hợp xấu nhất thôi chớ các bạn trẻ thời nay giỏi thế mà)

Bài viết này phần để giãi bày phẩn để chia sẻ, mong các em có thể rút ra điều gì đó cho bản thân, có thể bây giờ những lời chị viết đây đối với em là hư ngôn, nhưng một ngày nào đấy có thể chính em sẽ là người viết ra nó đấy. ^^

Keep calm and enjoy every moment from now on!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu AUTHORITY]

 Tác giả: Trịnh Thủy Ngân

Description: Sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại - Trường Đại học Ngoại Thương cơ sở 2; Phiên dịch và Giáo viên tiếng Anh.Viết lách tự do.Quan điểm sống: "Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí". Với tôi, đời người là một chuyến tàu chỉ có chiều đi, không có chiều quay về. Như vậy bất kể điều gì xảy đến, dù thử thách hay cơ hội và bất cứ ai xuất hiện, dù bạn hay thù đều sẽ là duy nhất. Cho nên hãy trân trọng tất cả, để ta không phải tiếc nuối điều gì khi chuyến tàu ngừng lăn bánh.

Xem thêm nhiều bài viết của tác giả tại: TRỊNH THỦY NGÂN

Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Gỉa Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

792 lượt xem