Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Nguyễn Nhật Phi: Gen Z Thủ Đô Với Những Tiềm Năng Đặc Biệt

Nguyễn Nhật Phi là chàng trai đặc biệt đến từ Thủ Đô Hà Nội, cậu bạn Gen Z hiện chuẩn bị bước vào năm học thứ ba của sinh viên tại Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền. Được nhiều bạn trẻ chú ý và đánh giá là một trong những gương mặt tiềm năng trong thế hệ của mình khi đã thử sức ở nhiều lĩnh vực và khẳng định được năng lực như âm nhạc, điện ảnh, thời trang,... ngoài ra cậu bạn còn hoạt động sôi nổi trong nhiều hoạt động cộng đồng xã hội.

*Nguyễn Nhật Phi - chàng trai Gen Z với những tiềm năng đặc biệt*


Xin chào các bạn thân mến, tớ là Nhật Phi. Được chia sẻ tới các bạn những trải nghiệm của bản thân để chung tay tạo nên một cộng đồng giới trẻ lành mạnh và phát triển là một niềm vinh hạnh của tớ. Bản thân tớ sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, đó là một ưu điểm mà tớ nghĩ là cơ sở để tớ có thể đạt được những thành tích nổi bật trong đời tớ tính tới thời điểm hiện nay. Để miêu tả tớ thì có thể nói rằng tớ rất hòa đồng và thích kết nối cũng như truyền nguồn năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh. 

Cuộc sống của tớ gói gọn trong hai chữ "nghệ thuật". Tớ yêu nghệ thuật, và tớ không thể sống thiếu điều đấy. Nghệ thuật là thứ giúp chúng ta gõ hồi chuông để mở cửa tâm hồn và để kết nối những trái tim của mọi người với nhau. Hiểu được điều đó nên tớ đã tích cực hoạt động sôi nổi để có thể sống hết mình với đam mê và truyền cảm hứng đến toàn bộ mọi người.

Năm tớ lớp 11, tớ thắng giải nhất trong cuộc thi Đại Sứ Hồng Hà của trường cấp ba tớ học. Điều là được tớ coi như là một chất xúc tác để khẳng định rằng con đường mình đã chọn là đúng.

Sự kiện khiến tớ bén duyên với nhà Đài là chương trình ca nhạc học đường "Hòa Ca". Tớ tham dự với vai trò là nghệ sĩ trình diễn chính và tớ đã tham gia hai năm liên tiếp với cùng vai trò đó. Ngoài ra gì thì tớ cũng là nhân vật trải nghiệm cho chính chương trình "Hành trình thông minh" trên VTV3. Tớ nghĩ đây là cơ duyên của tớ, và thực sự tớ rất trân trọng điều đấy. 

*Poster Hòa Ca - Chương Trình Ca Nhạc Học Đường Nhật Phi tham gia*

Tớ là một người yêu nghệ thuật, nên do đó tớ thường xuyên học hỏi và mong muốn phát triển khả năng của bản thân trong lĩnh vực này. Đặc biệt là âm nhạc và phim ảnh. Hiện tại tớ đang là phó ban mẫu ảnh của CLB ảnh trường Báo AJC.APC, một thời gian trước đây tớ có là leader của một nhóm nhạc nhưng giờ đây tớ đang tách ra để hoạt động riêng và tìm một hướng đi khác biệt và trau dồi chuyên môn cho bản thân để khẳng định mình. Thành thực mà nói để giữ cân bằng giữa các công việc là một việc rất quan trọng và cần được chú trọng kỹ lưỡng. Tớ vẫn và đang tự học hỏi để có thể cân bằng cho mình một lượng gian đủ cho nghệ thuật và học tập, ngoài ra việc dành thời gian cho bản thân cũng là một điều tớ luôn đặt lên hàng đầu . Vì không có sức khỏe thì không thể làm gì cả !

*Ảnh Nhật Phi làm Model ở CLB ảnh APC.AJC



Tớ luôn có một hoài bão to lớn là có thể đứng đầu một công ty truyền thông nghệ thuật và giải trí hàng đầu nước nhà. Nhưng có một điều tớ hiểu được rằng, để đạt tới thành công thì phải khổ luyện. Và muốn là một người có tiếng nói trong giới nghệ thuật thì phải bắt đầu là một người trình diễn trước. Và tớ biết một điều rằng thành công sẽ đến với tớ không sớm thì muộn, dù rằng các bạn bè, anh em hay đồng nghiệp của tớ thì đã đều thành công và có dấu mốc cá nhân rồi nhưng tớ biết hành trình tớ đi sẽ nhiều điều thú vị hơn và đang đợi tớ phía trước dù lâu hay dài.

*Ảnh Nhật Phi làm Model cho hãng quần áo By.jolie*

 Hãy sống chân thành và luôn tin vào chính mình. Nếu mình biết mình là "hạt nhân" thì không cần phát nổ, người đời tự biết mình quan trọng ! Đó là châm ngôn sống của tớ.


Thành thực mà nói về thời trang thì tớ không có một "gu" thời trang nhất định. Hiện tớ vẫn phải học hỏi khá nhiều từ các anh chị có tiếng trong giới trước, ngoài ra thì tớ cũng đang có cơ hội thử sức ở tạp chí thời trang MGI của anh Đắc Ngọc nên tớ mong là tớ sẽ được học hỏi và trau dồi kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó tớ cũng đang có những người anh em sẵn sàng đi với tớ và luôn đốc thúc và định hướng cho tớ sẽ phải làm gì trong thời gian tới. Họ như là một "ekip thu nhỏ" của tớ vậy, tớ có một bạn quản lý nội dung tên K, một người em quản lý hình ảnh tên M, và một người là đại diện tiếng nói và trợ giúp tớ trong công việc tên H. Tớ tin là với sự trợ giúp của họ từ sự chân thành và tình cảm như những người trong gia đình thì tớ sẽ gặt hái được rất nhiều thành công, không chỉ cho tớ mà cả đội ngũ. Ngoài ra tớ có một quan điểm dành cho chính mình trong lĩnh vực này đó là :"MÀU SẮC TẠO NÊN SỰ RIÊNG BIỆT"

 Bộ phim "Lời Cuối" được thực hiện bởi hai trường là Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền với Trường Sân Khấu Điện Ảnh. Đó là một bộ phim ngắn tâm lý gia đình mà chúng tớ sản xuất để đi dự giải "Red Carpet 2023" của trường Chuyên Sư Phạm. Đây là bộ phim đầu tiên trong đời tớ mà tớ tham dự với vai trò là nam chính. Thực sự điều đó để lại cho tớ một ý nghĩa rất lớn, vì từ nhỏ tớ đã có thói quen phân tích phim ảnh vì tớ rất thích để ý từng chi tiết nhỏ một khi xem phim như là góc máy quay, ánh sáng, bối cảnh, hay nghệ thuật diễn xuất. Tớ bị ảnh hưởng rất nhiều với phương thức Method Acting và tớ có rất nhiều bộ phim gây cảm hứng và diễn viên tạo sự ảnh hưởng đến mình. Nhưng để mà nói diễn viên gây ảnh hưởng cho tớ là có Châu Tinh Trì và Leonardo Dicaprio. Cũng từ đó mà tớ nhận thấy sau quá trình thực hiện là tớ cũng có năng khiếu đôi chút trong mảng phim ảnh.

*Ảnh Poster Phim “Lời Cuối”*


Về lĩnh vực Âm Nhạc thì tớ được truyền cảm hứng bởi rất nhiều người, đặc biệt là từ nhỏ tớ đã được tiếp xúc với âm nhạc nhiều do Bố tớ trước là làm trong bộ phận âm thanh của Đoàn Công An Thành phố Hà Nội. Nên việc được tiếp xúc là một điều dễ hiểu. Có 4 người ảnh hưởng đến tớ rất nhiều đó là : Michael Jackson, Sơn Tùng M-TP, Lưu Đức Hoa và The Weeknd. Ngoài về các bài hát có giai điệu bắt tai và lôi cuốn hay thậm chí là màu nhạc thì tớ còn được truyền cảm hứng bởi tầm nhìn của họ trong âm nhạc, và cách thức họ truyền tải giá trị nghệ thuật. Ngoài ra còn là khả năng biểu diễn và kết nối tới công chúng. Tớ vẫn đang đi tìm màu nhạc và tự tạo ra các giai điệu riêng cho mình. Tớ vẫn đang học tập và trau dồi ngày qua ngày để đạt tới trình độ mà tớ mong muốn, nếu để mà nói tới đích đến cuối cùng cho bài nhạc của tớ thì tớ sẽ muốn thế giới quan trong đó sẽ sâu sắc và có giai điệu bắt tai. Điều đó sẽ khiến cho công chúng vừa được kết nối với người truyền tải âm nhạc vừa được hòa mình vào điệu nhạc được thể hiện.

*Ảnh Nguyễn Nhật Phi tại CLB ảnh APC.AJC*

Trong tương lai thì tớ muốn tớ sẽ là Nhật Phi, và chỉ có một Nhật Phi mà thôi. Tớ muốn mọi người biết tới tớ là một người đa tài, và linh hoạt trong mọi lĩnh vực. Và cũng là một chàng trai nghệ sĩ luôn nhiều năng lượng và tràn đầy sức sống. Tớ sẽ không đổi tên và sẽ giữ mãi tên này. Vì Nhật Phi nghĩa là Mặt Trời Bay đó thưa các bạn thân yêu!

----------------------------

Biên tập: Nguyễn Nhật Phi

Tác giả: Nguyễn Nhật Phi

Nguồn ảnh:  Nguyễn Nhật Phi

(*) Youth Confessions mong nhận được sự ủng hộ và góp sức của các bạn. Trở thành Cộng tác viên có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và tích lũy thêm những kiến thức định hướng nghề nghiệp tại đây: https://ybox.vn/idyua9s80nomsj

(**) Tham gia dự án “Giới trẻ không ngại chia sẻ” để được đóng góp bài viết và nhận Youth's Social Impact Certificate từ Youth Confessions tại đây: https://forms.gle/mfuPRYu8NwUTyrcQA

(***) Follow Facebook Youth Confessions tại https://www.facebook.com/YboxConfession để đọc các bài viết khác và cập nhật các bài viết mới hằng ngày.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

281 lượt xem

lh-fulllh-x