Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Sinh Viên Năm 2 - Tuổi Khủng Hoảng Nhất Thời Sinh Viên

Tôi mất 3h để suy nghĩ và viết post này dành cho sinh viên gặp Khủng hoảng. Hãy đọc hết, đọc kỹ và chiêm nghiệm.

Đây là thời kì bạn nản nhất trong các năm Đại Học, đa phần là vậy.

👉 Bạn cảm thấy chán nản môi trường học?

👉 Bạn cảm thấy mình không hoà nhập được vào môi trường học?

👉 Bạn phân vân không biết mình có phù hợp ngành nghề này không?

👉 Bạn phân vân nên ra kiếm tiền hay nên bỏ học?

👉 Bạn chửi nhà trường, chửi giáo trình, chửi tất cả những gì có thể?

👉 Bạn thấy mình cứ ru rú ở nhà và thời sinh viên còn chán nản hơn cả cấp 3 nhiều chứ không màu hồng như mình nghĩ?

❗❗❗Vậy thì nên làm gì trong giai đoạn này?

Ở giai đoạn này tôi thấy đa phần chia làm 2 loại sinh viên:

1. Sinh viên ru rú ở nhà

Nhìn lại một năm làm sinh viên và chả khác gì học sinh cấp 3 cả.

Vẫn đi học ở trường, vẫn phải làm toán, làm tích phân và nhai mớ sách giáo khoa dày cộm.

Khác biệt duy nhất là thay vì hồi trước một chương học 1 - 2 tuần thì bây giờ 1 chương sẽ giải quyết trong vòng 1 buổi học. Khác biệt tiếp theo thay vì ngày nào cũng phải học bài thì bây giờ tới thi mới học.

Bạn bắt đầu nhìn lại một năm của mình, bạn bắt đầu chán nản vì ít bạn bè hơn hồi cấp 3. Bạn tự thấy chán chính bản thân mình.

2. Sinh viên ra đường suốt ngày

Đây là nhóm sinh viên thứ 2 trái ngược với nhóm đầu.

Bạn có thể nhận diện được nó bởi vì nó bận suốt ngày: CLB nào cũng có mặt, đội nhóm nào cũng có mặt hoặc việc làm thêm nào cũng có mặt nó,...
Một câu cửa miệng nhóm sinh viên này: “ Không có thời gian “.

Và nói thật với tôi sinh viên năm 2 thì có vẻ tôi chán nhất khi nói chuyện với các bạn này bởi vì:

Nhóm 1 thì quá nhạt nhẽo và không có chút thu hút trong cuộc sống. Và thật ra không có gì để nói.

Nhóm 2 thì lại tiếp tục bắt đầu ảo tưởng về năng lực bản thân khi bạn vừa là trang giấy trắng kết hợp thêm vài kinh nghiệm “ mèo ba cẳng “ khi đi làm thêm, vài buổi diễn thuyết của diễn giả hay vài cuốn sách “ Làm giàu “ được tô điểm thêm trang giấy trắng đó. Bạn cảm thấy mình bận rộn như doanh nhân thành đạt và cao giá bởi vì sự bận rộn trong khi mỗi tiếng lao động của bạn chỉ xếp vào hàng chục ngàn đồng.

🔻🔻🔻Lời khuyên cho lộ trình sinh viên này là gì?

Đây là giai đoạn bạn nên bắt đầu nghĩ về tương lai và nghĩ về nghề nghiệp của mình nhiều hơn.

Bởi vì sau giai đoạn 1 bạn đã hiểu về bản thân mình muốn gì, cần gì rồi. Bạn cũng đã dùng tiền kiếm được từ việc làm thêm để trả lời cho câu hỏi: Mình là ai? Mình muốn gì?

Bây giờ là thời điểm bạn đặt những viên gạch đầu tiên để hiện thực mục tiêu và giấc mơ của mình.

Bạn mong muốn mình trở thành ai? Doanh nhân, chuyên gia, thạc sĩ, nhà khoa học, …?

Hãy đặt viên gạch đầu tiên, hãy nghĩ về việc năm 3 sẽ đi thực tập, thậm chí vài bạn năm 3 đã ra trường và tìm việc làm rồi, đừng chơi đùa với tương lai nữa.

🔻🔻🔻Lời khuyên giai đoạn này của tôi cho 2 nhóm sinh viên:

Hãy trải nghiệm nhưng hãy đi làm chuyên ngành mà mình yêu thích và phục vụ tương lai của mình.

Việc đầu tiên là lên một list những kỹ năng hoặc những yêu cầu mà công việc tương lai mình làm cần. Bạn có thể đọc ngay trong mẫu tin tuyển dụng của các công ty, ngành nghề để định hướng tốt hơn. Đọc ở Vietnamwork, Careerbuilder, Tuyendungnhanh, …. Nhiều lắm cho bạn lựa chọn.

Bạn cũng có thể gặp những anh chị đã đi làm 2 - 5 năm và thành công trong công việc để hỏi họ: NGHỀ ĐÓ CẦN GÌ? Còn với trường Đại Học nói thì tôi hơi không tin tưởng lắm vì thực tế hơi buồn đa số ĐH dạy bạn kiến thức đôi khi đi làm không cần đâu.

List ra những kỹ năng về ngành nghề đó cần như Nghề Marketing: Sáng tạo, viết lách, Tư duy lập kế hoạch, … Ví dụ vậy. ( Bảng LIST )

Nghề bán hàng: Nói năng lưu loát, lập kế hoạch kinh doanh, quản lý đội nhóm, Teamwork, …

Từ đó lên Plan cụ thể cho mình.

Nhóm sinh viên 1 hãy bắt đầu bằng việc ra ngoài và tham gia đội nhóm.

Lưu ý hãy tham gia đội nhóm PHỤC VỤ kỹ năng nãy bạn LIST ra ( Bảng LIST ).

👉Thiếu viết thì tham gia CLB viết, học kỹ năng viết.
👉Thiếu sáng tạo thì tham gia CLB sáng tạo, đăng ký khóa tư duy sáng tạo.
👉Thiếu tự tin thì tham gia CLB nào giúp tự tin, học khóa học thuyết trình…

Tương tự nhóm sinh viên 2: Hãy chọn CLB, đội nhóm nào phù hợp với kỹ năng cần cho công việc của mình.

Bạn nên giảm thời gian cho các CLB vô bổ, ăn chơi hoặc công việc chỉ dùng để kiếm tiền phục vụ thói quen tiêu pha vô tội vạ của bạn, hãy đầu tư cho tương lai bằng việc làm theo List ở Bảng LIST.

Bạn còn trẻ, bạn còn 40 năm để đi làm và kiếm tiền. Bạn muốn mỗi năm kiếm hằng trăm triệu, hàng tỷ hay cứ dậm chân mỗi năm kiếm vài chục triệu như bây giờ.

Không chết nếu bạn từ bỏ một năm và đầu tư cho tương lai đâu.

Chốt lại sinh viên năm thứ 2 là BẢNG LIST.

Muốn LIST được hãy chịu khó ra ngoài, đi hỏi anh chị đi làm, giám đốc công ty, họ cần gì.

Bài viết tôi đưa ra lời khuyên với đa số sinh viên tôi gặp trong 4 năm qua. Có thể bạn gặp phải và là họ, cũng có thể không, bạn ngoài vòng đó.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

272 lượt xem

lh-fulllh-x