Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Đừng Quá Quan Tâm Những Gì Người Khác Nói Về Bạn

Năm nay tôi 18 tuổi, vừa vượt“ vũ môn”, và chợt vào đúng ngày 11/7 tôi chợt nhận ra cái thế giới mà xã hội này chưa từng có người nào quan tâm tôi thì lại trở nên quan tâm một cách kì lạ. Những câu nói như “ Con thi được bao nhiêu điểm?” , “ đậu không?”, " Con đăng kí trường gì? Con thấy đề năm nay sao?" dần cứ lải nhải quanh tai tôi. Có lẽ gia đình nào có con thi Đại học đều sẽ trải qua chuyện này. Tôi chợt thấm thía cái gì gọi là “ miệng người” .

Con số 18 tuổi không dài cũng không ngắn nhưng cũng đủ để ta tự hào thừa nhận sự từng trải và đủ để tôi nhận ra những đánh giá xung quanh có thể ảnh hưởng ta tới mức nào.

      1 .  Ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định của bản thân mỗi người ngay từ trong phong cách sống:

Bạn đã từng lúc nào đi mua sắm đồ đạc cá nhân, ví dụ như cái bóp viết chẳng hạn, hay mỗi khi ăn vận ra ngoài. Giả dụ như bộ đồ bạn đang mặc đi. Như trong tác phẩm “ Me before you”, cô nàng Lou vốn rất thích đổi tất vằn đen kẻ vàng, cô thậm chí khi vừa nhìn thấy nó đã ngạc nhiên và vui sướng đến phát khóc. Nhưng dù vậy thì sao? Cô vẫn không thể mang nó một cách đường đường chính chính, vì có quá nhiều định kiến, ít ra đến sau khi Will chết, được cổ vũ, cô mới đủ dũng khí và mang nó ra mặc . Ngay từ đời tư mỗi người đã chịu tác động không nhỏ từ người xung quanh. Bạn từ nhỏ đã thích màu cam năng động, nhưng bạn có đủ can đảm vận từ trên xuống dưới nguyên 1 màu cam khi ra đường gập bạn trai bạn không? Chắc chắn là không rồi, bởi vì bạn cần có “ sỉ diện”.

Đề cặp đến một ví dụ khác, nhà thiên văn học Galileo, người đưa ra giả thiết “Trái đất xoay xung quanh mặt trời”. Ông cũng chẳng phải không được công nhận dù mình là đúng, nhưng chỉ cần số đông người hùa theo, ý kiến của ông cũng sẽ trở thành sai lệch, và đến tận mãi sau khi ông chết, giả thiết ấy mới được thừa nhận. Đừng ai cho rằng bản thân không bị tác động bởi miệng đời, bởi vì bạn có đấy, dù là chuyện nhỏ nhất.

       2.      Ảnh hướng đến chuyện lớn nhất đời người:

Bạn muốn làm gì?

1.      Mình muốn làm nghề nào mà giúp mình có nhiều tiền và được nhiều người nể trọng như bác sĩ, kĩ sư ấy

2.      Bạn không nghe câu nhất y nhì dược, tạm được bách khoa à? Y là giàu nhất, mình muốn làm bác sĩ.

3.      Ba mình nói làm kĩ sư giàu lắm, còn được nể trọng nữa.

Từ nhỏ, bạn có bao giờ suy nghĩ hay nghe đến những câu nói ấy chưa? Nếu ba bạn hỏi bạn năm 4 tuổi, bạn muốn làm gì sau này, có phải bạn sẽ trả lời theo motif con muốn làm nghề bác sĩ/ kĩ sư / giáo viên/… Vậy bạn đã bao giờ tự hỏi, một đứa trẻ 5 tuổi vừa chuẩn bị lên lớp 1 sao có thể hiểu câu nói của ba bạn là gì mà có thể trả lời rành rọt như vậy chứ? Theo lý mà nói, một đứa trẻ không bị ảnh hưởng từ bạn bè, những hình ảnh trên tivi sẽ trả lời rằng sau này con muốn trở thành cô tiên bay trên bầu trời, hay là nàng công chúa, chàng hoàng tử trong truyện cổ tích. Bởi lẽ, chúng nào có thể hiểu nghề là gì? Từ sâu trong tiểm thức, bản thân mỗi người đã phải thay đổi để phù hợp với một xã hội thực dụng.

·         Ngã rẽ cuộc đời:


Đối với một người học sinh 18 tuổi mà nói, quyết định quan trọng nhất hiện giờ có lẽ là học trường Đại học nào? Theo ngành gì phụ hợp với điểm thi? Vậy nếu ngành mà bạn mong muốn từ trước đến giờ lại không nằm trong danh sách khả năng trúng tuyển của bạn thì sao? Bạn sẽ luyện thi lại? Hay là bạn sẽ mắt nhắm mắt mở chọn một ngành hiện hot nhất trong những ngành mà bạn đậu? Những ai thi Đại học mà rớt mới hiểu nỗi sự nặng nề cũng như áp lực từ gia đình về quyết định thi lại. Cha mẹ không muốn mất mặt, không muốn con cái ra đường phải chịu “ nhục” đổi với bạn bè. Hầu hết, cha mẹ đều muốn con mình như con nhà người ta, học đại một trường.

Tại sao? Chi vậy? Tại sao phải mệt mỏi chịu đựng dèm pha như vậy? Thi lại thì thi lại thôi, có chết “ thằng tây” nào không? Mình không trộm, không cắp, mình là rớt Đại học_ chuyện mà nhà nhà đều có, có gì phải lo lắng?

Những quyết định mang tính ngã rẽ quyết định này tại sao lại còn phải quan tâm miệng người ta?

Mỗi người đều được sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khác nhau, có người có vận may, có người lại không có. Chỉ vì nhiều người làm thế này, nhiều người nói thế kia, mà mình phải theo tâm lí đám đông và “hùa” theo họ. Cũng giống như một tác phẩm đạt giải trong cuộc thi Triết lí tuổi trẻ, người thành công không đọc mẩu truyện của người thành công, mà họ tự tạo cho mình câu truyện. Bởi lẽ, bản gốc đang nằm ngay đây, giá trị ngự trị trong mỗi chúng ta. Giá trị ấy không tăng lên hay giảm xuống theo lời nói người đời vì nó là bền vững.

3.      Nguyên nhân từ đâu mà và tại sao bạn lại bị chi phối bởi lời người khác nói, đánh giá của người khác? Vì sao chuẩn mực bản thân đôi khi lại dựa vào số đông  miệng người xã hội?

Bởi vì bạn cảm thấy không an toàn. Được dẫn dắt, bảo vệ luôn là cảm giác an toàn, ít ra bản thân khi thất bại, mình có thể đổ lỗi, bám víu vào họ, và bạn tin họ.

Bởi vì bạn do dự, không quyết đoán, không đủ tự tin, bạn cảm thấy có người chỉ dẫn là việc rất đỗi bình thường. Và bạn quen với việc “ following orders” thay vì “ making orders”.

Hay là bởi vì bạn không có năng lực, bạn cần người khác giúp đỡ. Và cũng vì đây là lần đầu tiên của bạn.

Nhưng phần lớn lí do thực chất đều bởi vì bạn không tin bản thân, bạn sợ thất bại. Bạn không dám la to rằng “ Trên con đường tao đi, ngoại trừ tao ra, không ai có quyền được phán xét” ( never gone), bởi lẽ bạn có quan tâm, bạn sợ hãi.

4Sống cuộc đời của bạn.

Như câu nói:

“ I am not special, I am just limited edition”

Tôi luôn tin rằng bản thân có khả năng tự khép kín bản thân. Năng lực ấy ít nhiều giúp tôi sống thật với bản thân, không cố gắng quá nhiều chạy theo tập thể, cũng không vì lời dèm pha của người khác mà tự tổn   thương mình. Tôi luôn sống hết mình vậy nên, những chướng ngại đang cản trở con đường tôi chinh phục giấc mơ này cũng những lời ong bướm hay chanh chua này, tôi đều không để tăm. Như câu nói:

“ No man or woman is worth your tears, and the one who is, won’t make you cry”

Đừng đặt nặng lời nói người khác, bởi họ không xứng. Sống cuộc đời của mình thật tự tin và thành công vào!

Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng:

“ CHÚNG TA CÒN QUÁ NGÂY THƠ KHI TIN RẰNG TUỔI TRẺ BỒNG BỘT ẤY HOÀN TOÀN DO TA NẮM GIỮ MÀ KHÔNG HỀ BIẾT RẰNG ẢNH HƯỞNG NGƯỜI XUNG QUANH MỘT PHẦN NÀO LÀM CHỆCH HƯỚNG ĐƯỜNG TA VẪN ĐI. BẠN KHÔNG CỐ CHẤP, CHỈ LÀ BẠN MUỐN THỬ BƯỚC ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG BẠN CHỌN, VÌ ĐÓ MỚI CHÍNH LÀ TUỔI TRẺ, LÀ TUỔI THANH XUÂN DO BẠN QUYẾT ĐỊNH VÀ TRÁCH NHIỆM VỚI CON ĐƯỜNG ĐÓ. ĐỪNG ĐỂ NHỮNG THỨ KHÁC ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẠN. VỮNG TIN VÀ QUYẾT THẮNG.”

Trong phim Princess frog_ Walt Disney đã từng nói:

“ What you want and what you need is not a same thing”

Và điều bạn cần nhất chỉ có bản thân bạn biết. Điều bạn muốn cũng chính là người khác muốn, ngay cả năng lực tự tin chính mình và vững tin mà còn không có thì sao có thể theo đuổi thành công!

Tác giả: -A-nat@ Học sinh trường THPT Năng Khiếu 2.

Kết bạn và theo dõi tác giả tại link: https://www.facebook.com/livelivelivelive123 

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương
hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

451 lượt xem, 447 người xem - 490 điểm