Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public3 năm trước

[TopTip] Nếu Như Chỉ Còn Một Ngày Để Sống Tôi Sẽ Làm Gì?

Tôi đã từng là một đứa trẻ vô cùng ngỗ nghịch. Đã từng vì cãi nhau với bố mẹ mà trở nên căm ghét chính gia đình của mình, rất hay cáu giận người khác, mãi mê trong những cuộc chơi vô bổ rồi cả lơ là chuyện học. Đó là những chuỗi ngày tôi như thể chỉ đang tồn tại chứ không hẳn là sống vì tôi ghét bản thân và ghét cuộc sống của mình. Rồi một ngày, đứa bạn thân nó bảo tôi thế này: “Mày đang làm gì với cuộc đời của mày thế? Nếu như mày chỉ còn một ngày để sống thì sao? Nghĩ xem hãy sống như thế nào để không để sự xuất hiện của mình trên cuộc đời này là một điều lãng phí”. Sau câu hỏi đấy, tôi đã bắt đầu soạn một kịch bản cho cái chết của mình. Không phải tìm cách để rời xa cuộc sống mà là một kịch bản cho những việc cần làm trước khi tôi biến mất.

Từ khi cái suy nghĩ đấy bắt đầu nhen nhóm trong đầu, tôi chợt nhận ra rằng tôi còn quá nhiều đam mê, dự định và những việc có ý nghĩa trong cuộc đời mà tôi nên thực hiện nó sớm hơn thay vì cứ mãi than trách cuộc đời. Tôi yêu thương gia đình mình, biết ơn những người tử tế mà tôi từng gặp; nhận ra bình minh mỗi sáng thật tuyệt, hàng cây ven đường cho tôi bóng mát và bầu không khí trong lành,… Ôi! cuộc đời này cho tôi quá nhiều điều tốt đẹp, thế tôi đã đối xử với nó như thế nào? Nếu như ngày mai là 24 giờ cuối cùng tôi được sống, tôi sẽ trân trọng và dành từng giây phút quý báu ấy cho những điều tôi yêu quý. Và tôi đang viết một kịch bản cho các nhiệm vụ quan trọng nhất cuộc đời mình.

1. Ngắm bình minh

Ngày mai là lần bình minh cuối cùng mà tôi được ngắm nhìn, thế nên buổi tối hôm nay phải ngủ thật sớm để hôm sau có thể thức dậy với trạng thái thật tỉnh táo để ngắm bình minh. Có những ngày tôi mãi mê trong những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, mỗi khi thức dậy thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Tôi đâu biết được cái khoảnh khắc khi mặt trời đỏ ửng nhô lên ở đằng đông, khi mà một ngày mới lại bắt đầu nó thiêng liêng và đẹp đến mức nào. Mỗi khi bình minh đến, cuộc đời lại cho tôi một cơ hội mới để sống và yêu thương nhưng tôi đã từng từ chối cơ hội đấy.

Ngày mai khi bình minh đến, tôi sẽ ngắm nhìn nó thật lâu. Chăm chú dõi theo từ lúc mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời cho đến khi nó treo lơ lửng trên cao. Cảm ơn những tia nắng ấy đã nuôi sống tôi, cho tôi sự ấm áp và cho tôi một ngày mới để sống. Ước gì tôi có thể nói với bình minh thế này: “Này bình minh, hôm nay là lần gặp nhau cuối cùng của chúng ta đấy. Tớ xin lỗi vì đã lỡ hẹn với cậu rất nhiều lần. Tớ cảm ơn vì những điều tốt đẹp mà cậu đã mang đến cho cuộc đời này. Những ngày về sau, khi tớ không còn cơ hội để ngắm nhìn cậu và mọi thứ xung quanh thì cậu hãy thay tớ làm điều đấy nhé. Mỗi sáng hãy xuất hiện đúng giờ, gửi những tia nắng đẹp nhất đến Trái Đất và ngắm nhìn cuộc đời đầy sắc màu này nhé!”

2. Dành những yêu thương cho gia đình

Bây giờ đến cả cảm giác được ăn cơm cùng gia đình cũng trở thành một cảm giác vô cùng lạ lẫm. Chợt nhận ra tóc bố mẹ đã bạc đi nhiều thật rồi. Thì ra anh trai đã khuyên tôi rất nhiều điều nhưng tôi đều bỏ ngoài tai. Đáp lại tất cả những sự yêu thương từ gia đình bằng một sự lạnh nhạt. Ở 24 giờ cuối cùng trong cuộc đời, tôi sẽ dành 20 giờ cho gia đình của mình. Tôi đã có hơn 20 năm sống trong sự bảo bọc và che chở của gia đình nhưng chưa một lần thật sự tử tế và trân trọng điều đấy. Thế nên, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để tôi đền đáp lại tình yêu thương này.

Nấu một bữa cơm cho gia đình, dù không ngon nhưng phải chân thành. Dành toàn bộ sự tập trung cho gia đình trong lúc dùng bữa thay vì mãi lướt xem những dòng tin vô vị trên Facebook. Tôi sẽ hỏi bố về chiếc chân đau của bố dạo này còn trở nặng hơn không, sẽ dành lời khen cho chiếc áo mẹ đang mặc hôm nay trông thật đẹp. Tôi sẽ cẩn trọng lắng nghe những câu chuyện mà anh trai kể và hỏi thăm anh vài điều. Vào buổi tối trước khi đi ngủ, tôi sẽ ôm lấy mọi người thật chặt và nói rằng tôi yêu họ biết nhường nào. Những điều đơn giản như thế mà tôi đã từng rất ngại, đã từ chối thực hiện vì nghĩ rằng: gia đình sống với nhau cả đời thì cần gì mấy lời hỏi thăm sáo rỗng đấy. Nhưng các bạn ơi, lỡ đâu sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói lên những lời yêu thương đấy thì sao? Thế nên, dù là khi ta còn một ngày hay nhiều ngày để sống thì xin hãy yêu thương lấy gia đình của mình. Đối với người thân, những lời thăm hỏi hay cử chỉ ân cần có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng. Nó không chỉ khiến người khác cảm nhận được sự quan tâm mà còn giúp gắn kết mọi người trong gia đình lại với nhau.

3. Trồng một cây xanh

Vào năm thứ nhất Đại học, tôi vẫn nhớ như in vào một tiết học môn Tâm lí, giảng viên đã đưa ra cho lớp một yêu cầu: Nếu chỉ còn một ngày để sống, em sẽ làm gì? Hãy viết điều đó vào tờ giấy và nộp lên cho cô. Khi nhận được yêu cầu đó, trong suy nghĩ của bản thân có một chút khó chịu vì nghĩ rằng: một ngày để sống là quá ít, mình không muốn như thế vì bản thân có quá nhiều việc phải làm. Tôi khi đấy chính là một kẻ ham sống, không chấp nhận việc mình sẽ biến mất khỏi cuộc đời này. Thế là tôi nảy ra một sáng kiến, nếu thật sự sau ngày mai tôi chết đi, tôi sẽ trồng một cây xanh nhỏ vào trong một chiếc chậu thật xinh và đặt nó ngay trước nhà.

Cuộc đời này tươi đẹp và đáng sống như thế, nếu như mình không còn cơ hội để tiếp tục ngắm nhìn cuộc đời này nữa thì chậu cây kia sẽ làm việc đó thay mình. Mỗi sáng sớm nó sẽ dậy thật sớm để đón bình mình, đắm mình trong làn sương se lạnh. Nó sẽ thay tôi dõi theo gia đình mình, tạo ra bóng mát và bầu không khí trông lành cho mọi người xung quanh. Đến cả một chậu cây xanh nhỏ bé cũng có thể làm đẹp cho đời, yêu thương lấy người khác theo cách riêng của nó. Thế thì tôi đã làm được gì cho đời?

4. Yêu lấy bản thân mình

Việc quá bận tâm đến những sự kì vọng của người khác, luôn tìm cách chiều theo tâm trạng của họ mặc kệ những cảm xúc riêng của bản thân. Đôi lúc làm những người xung quanh cảm thấy hài lòng nhưng lại vô tình làm tổn thương chính mình. Tôi yêu lấy mọi người nhưng lại quên việc yêu thương chính bản thân mình. Những giờ cuối cùng tôi được sống cùng thể xác và tâm hồn này, tôi sẽ lắng nghe và yêu thương nó.

Cảm ơn thân xác này đã luôn khỏe mạnh để tôi có thể tự do học tập, trải nghiệm và khám phá cuộc sống này. Từ đó thấy được thế giới này rộng lớn và thú vị đến nhường nào. Tôi sẽ nói với tâm hồn mình rằng tôi trân trọng nó rất nhiều. Nó dạy cho tôi biết cách tạo ra niềm hạnh phúc, biết yêu thương và sẻ chia. Nó cho tôi cảm nhận được những điều ấm áp và đáng yêu ở cuộc đời này. Đừng nghĩ bản thân không thể tự yêu lấy mình. Điều ấy thật sự đơn giản, bạn chỉ cần trân trọng sự xuất hiện của bản thân ở cuộc đời này, đừng trách nó xấu xí hay vô dụng. Hãy yêu lấy những cảm xúc của chính mình dù cho đó có là niềm hạnh phúc hay nỗi đau.

Vào ngày cuối cùng tôi được sống, đó không phải là ngày đau buồn nhất mà là ngày tôi hạnh phúc nhất vì tôi đã thực hiện được hết những việc vô cùng ý nghĩa, không chỉ đối với bản thân mình mà đó còn là những điều tuyệt vời nhất mà tôi dành cho những người tôi yêu thương. Vào ngày trọng đại ấy, tôi sẽ mặc một chiếc váy thật xinh, tết một kiểu tóc mà tôi thích và mỉm cười thật tươi với tất cả mọi người mà tôi gặp. Mỗi buổi sáng thức dậy, hãy tự nhắn nhủ với bản thân rằng hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng để sống, không phải để hối thúc bạn cần phải làm những điều còn dang dở, không phải để bi quan mà để bạn trân trọng mỗi ngày mình được sống.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,940 lượt xem

lh-fulllh-x