Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Thanh Xuân - Hãy Sống Đúng Với Sức Trẻ Của Bạn!

Các bạn hẳn đã từng nghe: “Thanh xuân là thời gian đẹp nhất của đời người”. Vậy, hiện tại, các bạn trẻ, các bạn có cảm nhận được điều đó không? Rất rất nhiều bạn sinh viên hiện nay, không ý thức được giá trị tuổi trẻ của mình, các bạn dường như đang chạy vào một con đường quá rộng, đến mức chẳng biết mình nên đi đâu hay mình cần làm gì? Tôi thường thấy, cuộc sống của các bạn như một vòng tròn uể oải, ngày này qua ngày khác, không có gì là mới lạ, kiểu như: ăn, ngủ, học rồi đi làm, các bạn có thấy chán nản với điều đó không? Như tôi, là tôi sẽ ngấy đó, vì tôi sợ mỡ mà. Chính vì thế, tại sao, bạn không thử làm những việc mà tôi đã từng trải qua trước đây để thêm màu cho cuộc sống của mình nhỉ, hãy sống như thể “ngày mai là ngày tận cùng thế giới” vậy. Bung sức trẻ đi nào!



1.     Đi + Liên tưởng = Điều tuyệt vời

Để tôi kể cho bạn một câu chuyện, rằng là: Tắc đường trong nội thành, bạn biết điều này chứ? Nhất là vào những ngày nắng nóng hay mưa rào, ôi thật... Nhưng là sinh viên năm 2 rồi, nên tôi cũng đã quen và còn cảm thấy thích thú nữa. Khi giữa trưa hè nắng nóng, đường ngập tràn phương tiện giao thông, ùn tắc đến nỗi phải nhấc từng centimet đường một, mùi hơi người bốc ra, nhưng tôi vẫn nở một nụ cười. Vì sao ư? Đơn giản lắm. Thứ nhất, đó là bởi vì tôi cảm giác như mình đang ở trong một lễ hội hè cực kỳ đông đúc, náo nhiệt, tôi nghe thấy tiếng cười nói xôn xao, tiếng nhạc phát ra từ chiếc điện thoại di động làm tôi rộn ràng. Chính vì đã từng tham gia vào các lễ hội hè nên tôi liên tưởng ngay đến điều đó. Thứ hai, chắc chắn dừng xe ở đèn đỏ giữa trời nắng như vậy thì có nhiều người bức xúc lắm, những giọng nói mang phần bực tức, cáu gắt. Nhưng thật kỳ lạ, khi qua tai tôi nó như thể trở thành những giai điệu piano nhẹ nhàng, tình cảm, du dương. Hẳn là vì tôi có cơ hội cùng Đoàn trường tham gia các chương trình nghệ thuật, được thưởng thức và trải nghiệm rất nhiều các loại nhạc cụ, nó mang đến cho tôi một niềm vui và nỗi nhớ khó tả. Tiếp theo, đến ánh nắng, đối với tôi, dù nó gay gắt như thế nào thì cảm giác của tôi vẫn không thay đổi, tôi nhớ lại ánh nắng vào một buổi chiều ở châu Âu, sau những ngày lạnh lẽo, giá buốt, cảm giác được ánh nắng quan tâm, chạm nhẹ vào làn da thật tuyệt vời. Chính vì vậy, mọi sự việc xảy ra xung quanh tôi đều là màu hồng, tôi yêu cuộc sống hơn, con mắt và tâm hồn tôi trong hơn, điều đó làm tôi hạnh phúc. Chính vì đã được đi, được trải nghiệm và chứng kiến nhiều điều tốt đẹp nên tôi luôn liên tưởng đến chúng, nó thành một thói quen bổ ích để tôi gia nhập vào cuộc sống khắc nghiệt này. Hãy đi để biết chặng đường đời của chúng ta còn dài như thế nào, hãy để tuổi trẻ là kim chỉ nam cho hướng đi của bạn.


2.    Đọc sách nhé!

Bạn biết tại sao ai ai cũng khuyên nên đọc sách không? Để tôi cho bạn một vài lý do nhé. Theo Henry David Thoreau: “Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia”, “Một cuốn sách thực sự hay dạy tôi nhiều điều hơn là tôi đọc nó. Tôi phải nhanh chóng đặt nó xuống, bắt đầu sống theo những điều nó chỉ dẫn. Điều tôi bắt đầu bằng cách đọc, tôi phải kết thúc bằng hành động”. Rồi như Barack Obama – Tổng thống Mỹ: “Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn”. Và cuối cùng, là theo tôi, đời người là hữu hạn, sức khỏe cũng giảm dần theo năm tháng, chính vì thế dù dành cả đời bạn cũng không thể đi vòng quanh thế giới, ghé thăm từng ngóc ngách hay tham gia tất cả các lễ hội được, nhưng bạn có thể làm điều đó khi bạn đọc sách. Sách mang đến cho bạn một nhãn quan hoàn toàn mới về thế giới, mở rộng nhân sinh quan, tầm hiểu biết, đa dạng hóa lối sống của bạn. Tôi là một nhân chứng sống. Thật vô cùng may mắn khi năm 13 tuổi tôi đọc được một cuốn sách về dải ngân hà, hành tinh và các vì sao. Lần đầu tiên, tôi thấy đôi mắt tôi bao la đến vậy, nó trong suốt, lơ lửng ánh sáng của những vì sao, và nó đem tôi đến ước mơ được du hành vũ trụ. Rồi một lần khác, tôi đọc sách về đại dương xanh, trước mắt tôi như thể có những đàn cá đang bơi lội dưới đáy đại đương, chúng thật đẹp đẽ, tràn đầy màu sắc và sức sống. Năm 18 tuổi, tôi vào Nha Trang, và rồi tiền của tôi dồn hết vào việc lặn ở biển. Nhãn quan của tôi, kết hợp với những gì đã đọc, hòa quyện cùng mở rộng hơn một lần nữa, nó làm tôi choáng ngợp, quá sức tưởng tượng, đẹo vô cùng: những rặng san hô, những đàn cá to nhỏ, cua biển, rồi những con sứa. Từ đó, tôi mới thấy, thế giới quả thật là một nhịp sống 360 độ. Và tôi yêu cuộc sống này hơn. Vì vậy, bạn à, mỗi ngày hãy dành ra 1 tiếng để đọc những thể loại mà bạn thích, hãy tập để thành thói quen, điều này bổ ích vô cùng cho tương lai của bạn và cả con bạn nữa đó.


3.    Dành thời gian xứng đáng cho đam mê của bạn

Từ nhỏ tôi luôn thắc mắc, tại sao có những người lại giàu kếch xù, trong khi cũng có những người bữa cơm, manh áo cũng không lo nổi? Mà trong cùng một lứa học sinh, ai chả ăn, chả học như vậy, thế sao có những bạn giỏi nổi trội, còn có những bạn lại không có một điều gì đáng để được chú ý? Lạ nhỉ. Ban đầu, tôi nghĩ do gia tài của bố mẹ người đó chi phối hay năng lực thiên bẩm chẳng hạn, nhưng sau khi tìm thấy được nhiều minh chứng sống, và đọc cuốn “Cha giàu cha nghèo” thì tôi đã có những lí do để trả lời câu hỏi của chính bản thân mình. Tôi nhận ra rằng: Chính những khoảng thời gian nhàn rỗi sẽ làm nên sự nghiệp và hướng đi của bạn trong tương lai. Đa phần thời nay, nhàn rỗi là các bạn sẽ lao đầu vào điện thoại, xem chán chê, không còn gì xem nữa cũng cố mò ra cái để xem cho hết ngày. Nhưng sao không thử một lần, tự hỏi mình xem mình thích làm cái gì, mình cần làm gì để bồi đắp đam mê đó. Như tôi, đam mê đó chính là đọc anime, truyện ngôn tình. Nếu nói thế thì ai cũng bảo nó chả khác gì bạn xem youtube hay lướt face cả nhỉ, nhưng tôi khác ở chỗ, đó là tôi có đam mê, đam mê đến nỗi tôi luôn tìm kiếm truyện raw để đọc. Từ đó, kiến thức về ngoại ngữ của tôi không ngừng tăng lên, cả tiếng Anh và tiếng Trung, tôi rất hài lòng về điều này. Giờ tôi có thể đọc những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng mà không cần đọc bản vietsub của các tác giả khác, mà chính tôi có thể dịch ra văn phong của chính mình, điều này cực kỳ tuyệt vời. Còn bạn, đam mê của bạn là gì, nếu chưa tìm được, mỗi ngày hãy thử một điều gì đó mới mẻ đến khi bạn thực sự tìm thấy chúng, nhưng đừng lâu quá nhé!


4.    Hãy luôn nhìn mọi thứ theo xu hướng tích cực

Nếu cho bạn một màu hồng và một màu đen để tô nền cho cuộc sống, thì bạn sẽ chọn màu gì? Tuy chưa thí nghiệm nhưng tôi nghĩ cũng phải đến 99% người chọn màu hồng. Bạn không chọn được gia đình mình sinh ra, nhưng bạn được chọn con đường và lối sống của chính mình. Nên, tại sao bạn không tạo ra màu hồng ngay trong lối suy nghĩ nhỉ, bất cứ một điều gì, hãy nhìn mặt tốt trước, đừng bao giờ chỉ dò xét, đoán già đoán non mặt xấu của nó, vì làm như vậy, chính bạn cũng phiền lòng và bị tổn thương. Lại một câu chuyện: có 1 anh chàng, nhà anh ở trên đèo cao, mỗi ngày đi làm đều phải băng qua những con đường đèo quanh co. Vào sáng thứ hai đầu tuần, thời tiết nắng đẹp, gió mát lộng, những chú chim quanh rừng núi hót râm ran, thật tuyệt vời nhỉ?. Rồi khi vừa hay đến trước cổng công ty, xe anh đột nhiên xịt lốp. Và anh kêu lên: “Ôi! Quả là một ngày may mắn”, vì anh ấy nghĩ nếu xe bị xịt sớm hơn hoặc ngay giữa đường đèo thì quả thực anh không biết giải quyết ra sao. Nếu là bạn bây giờ, điều bạn cảm thấy đầu tiên sẽ là gì, hãy thử suy nghĩ nhé.


5.    Yêu thương mọi người nhiều hơn – Đừng tiếc lời mật ngọt với họ

Có một nghiên cứu cho rằng, người phương Đông và phương Tây rất khác nhau ở cách thể hiện tình cảm. Phương Tây họ chân thật, ngày ngày họ nói lời yêu thương với những người xung quanh một cách thường xuyên. Còn người phương Đông lại khác, họ sống nội tâm, biết là mình đang quan tâm đấy, nhưng không nói ra đâu, vì nghĩ đối phương sẽ tự hiểu. Một bài test nhỏ nhé: có bao nhiêu bạn tự tin mỗi khi gặp người mình thương yêu, chẳng hạn như mẹ, nói được câu: “Mẹ à, mẹ thật đẹp. Con rất yêu mẹ”. Con số hẳn rất nhỏ nhoi. Khi viết những dòng này, tôi cũng đã 20 tuổi, và tôi nhận ra rằng bố mẹ mình đang ngày một già đi, có ngày tôi còn lo lắng cho bệnh tật của bố mẹ không sao ngủ được mỗi khi họ nằm viện. Nhưng tôi may mắn hơn nhiều người, tôi đã sớm nhận ra sự quan trọng của lời yêu thương, quan tâm. Vậy nên. Mỗi lúc khi cần, tôi đều thẳng thắn thể hiện tình cảm đó với bố mẹ mình, điều đó làm họ hạnh phúc, tôi cũng vậy. Hãy yêu thương đi khi bạn còn có thể. Đừng để bản thân lại phải nuối tiếc cả một đời.

Trên đây, là 5 điều mà tôi đã rút ra được trong những năm đầu tuổi trẻ của mình. Các bạn, hãy tự mình trưởng thành nhé, hãy tự tìm ra những điều làm bạn hạnh phúc và luôn cố gắng hoàn thiện bản thân. Đời là đi, vì thế, hãy đi theo cách của riêng bạn.


Tác Giả: Trần Thu Thảo, Sinh viên @Đại học Kinh tế Quốc dân
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/thuthao11071999


--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ. 

                                                                        

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

333 lượt xem, 329 người xem - 344 điểm