Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public5 năm trước

[Youth Confessions] 1001 Sắc Thái Về Hai Trường Kinh Tế Top Đầu Hà Nội

Chào mấy đứa! Mấy ngày hôm nay chắc chắn là những ngày cảm xúc với mấy đứa lắm khi cuối cùng sau nhiều đêm mất ăn mất ngủ thì kết quả cũng đã có rồi. Nhiều đứa buồn, nhiều đứa vui nhưng chắc chắn là đứa nào cũng đang hoang mang chọn ngành chọn trường là cái chắc. Đây, cái post này sinh ra là để đánh bay vết bẩn hoang mang trong lòng mấy đứa, cho mấy đứa thêm chút review về 2 trường không phải để nói trường này hơn trường kia, anh chỉ muốn chia sẻ 1 chút hiểu biết thật của mình về 2 trường top tại HN mà sau 1 năm học anh đã thấy. Hi vọng sẽ giúp mấy đứa rõ ràng hơn để lựa chọn cho phù hợp với tính cách, sở trường và cả ước mơ của mấy đứa nhé!.
1. Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU).
Anh đã biết đến NEU từ khi còn là học sinh cấp ba. Ban đầu chỉ là những lời tư vấn chọn ngành chọn nghề của các bác, các cô người quen như là: học được khối A thì cứ Bách Khoa công nghệ thông tin ấy , giỏi thì thi hẳn vào Y, còn nếu thích học Kinh tế, vào Kinh tế quốc dân là số một. ( Nói vậy thôi chứ nghe tên ngầu ngầu và khác lạ là lý do chủ yếu ).
Anh cũng có tìm hiểu về NEU và từng định chọn NEU thành một trường đại học của mình vì đơn giản là mẹ bảo thầy bói nói mày học NEU. Ok fine nhưng lý do lãng xẹt nhất làm anh không thi NEU là đi thăm trường vào thăm đúng khu giảng đường cũ và thấy NEU thân quen hơn mình tưởng tượng. Nhìn như thể phiên bản thứ 2 của trường cấp 3 với lối phối màu tường vàng tôn đỏ đặc trưng của nền văn hóa cộng sản, có điều cách nhà 60 km vậy (Chúng mày có biết ruột anh cắt thành mấy khúc khi đi thăm lại tòa nhà thế kỷ của không hả !!!).

Biết rằng NEU đào tạo rất chuyên sâu về học thuật cho sinh viên, cho nên những công việc chú trọng về học thuật hay nhiều chức vụ lãnh đạo cấp cao của nhà nước cũng là cựu sinh viên của NEU. Điều này rất đơn giản và dễ hiểu là do NEU là trường kinh tế: thành lập sớm nhất, được ưu tiên nhất, nhiều giáo sư tiến sĩ nhất, v.v… So với các trường kinh tế khác thì mức độ học thuật và khái quát ở các môn học của NEU là khá cao. Nên sách giáo trình của NEU mới được sv nhiều trường tham khảo. Đọc sách của Neu viết nhiều đứa thấy hay vì nó đi từ cái nhỏ đến cái lớn hơn nhưng nhiều đứa hay học vội và kiểu đến ngày thi mới học thì 1 vài cuốn sách của NEU k dễ nhai đâu nhé! Và vì không học sách của NEU nên đến đây là anh cụt rồi.

2. Trường Đại học Ngoại thương (FTU)

FTU xưa là một khoa của trường Đại học Kinh tế quốc dân hiện nay tách riêng ra nhưng cho đến nay nhìn chung mặt bằng điểm đầu vào của FTU luôn ở trong top 3 các trường kinh tế, thậm chí có thể nói là cao nhất. NEU thiên về đào tạo học thuật còn FTU thiên về phát triển kỹ năng hơn, nên vẫn dễ dàng lý giải tại sao FTU nhiều MC, hoa hậu, v.v… còn NEU nhiều người thành công trong lĩnh vực học thuật. Mỗi trường mỗi đặc thù nhất định. Nên mấy đứa phải nghiên cứu THẬT KỸ LƯỠNG về ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI CỦA MÌNH: có định học cao hơn không, có định làm não tiếp tục to lên sau dậy thì không hay muốn tập chung chiến thực chiến, lăn lê bò toài, thử sức làm từ nhân viên tới sếp trong một môi trường siêu cạnh tranh? Hỏi kỹ mình nhé.

Cái nữa cần quan tâm là môi trường học tập và sinh hoạt phù hợp với cá tính. Đầu tiên việc em rời xa cuộc sống sáng mẹ gọi, trưa mẹ nấu cơm và tối mẹ giục đi ngủ đã là một vả một cú tự lập đầu tiên rồi. Ở FTU thì cái đầu tiên vả em là tiêu chí: Kẻ nhất thì được tất. Môi trường rất cạnh tranh Luật chơi rất rõ ràng. Thắng làm vua thua thì làm hết. Anh hồi lớ ngớ vào trường cũng bị cái cách vận hành này vả cho nhiều phát, cứ xuề xòa nên chẳng được lại điều gì trong suốt cả học kỳ I. Sau bị đời, bị công ty, bị câu lạc bộ vả cho nhiều cái nữa thì cũng làm cho ra hồn được mấy cái. Anh từng thấy có anh chị những người may mắn, nghị lực thì thay đổi được, còn có những người kém sức sống hơn thì gục ngã, từ bỏ vì chọn môi trường không phù hợp với tính cách. Nhẹ nhàng thì vừa thi cùng với các em, nặng thì bỏ bê học hành, trầm cảm sa ngã, v.v. Nên hãy cân nhắc thật kỹ trước một môi trường cuộc sống ổn định nhưng đòi hỏi chăm chỉ cày cuốc với một môi trường cạnh tranh đầy rủi ro nhưng tỉ lệ thuận với lợi nhuận.
Tùy năng lực đưa ra lựa chọn phù hợp. Nếu em giỏi thì ở đâu cũng giỏi thôi. Còn nếu em dốt với lười thì muôn đời em chỉ có tìm lý do, tìm lý do và tìm lý do nhé.

Quan hệ của NEU và FTU cũng khá giống với Harvard và Stanford bên Mỹ vậy. Cùng là các trường top đầu về kinh tế, ở Havard ( mấy đứa có thể tìm hiểu qua review của sinh viên trường trên mạng) thực chiến là suốt ngày, sinh viên chỉ được học kiến thức và các nguyên tắc nền còn đâu là giải case thực sự. Giáo sư đứng lớp chỉ giúp định hướng cách giải quyết. Sáng bên đó thường bắt đầu muộn 10-12h, trưa học kiến thức nền, chiều giải case với nhóm, tối ăn tối với lãnh đạo của chính những công ty xuất hiện trong case đấy. Stanford là trung tâm nghiên cứu kinh tế chuyên sâu, tư vấn các chính sách vĩ mô cho chính phủ, chuyển giao và tư vấn công nghệ quản lý và quản trị. NEU thiên về học thuật còn FTU thiên về thực chiến và phát triển kỹ năng hơn vì vậy FTU có danh “Harvard chùa Láng” là thế và dân NEU nên tự gọi mình: " Stanford phố Vọng" .

Một số người bạn của anh đã từng đến thử “học ké” một vài buổi ở FTU, và họ nhận xét rằng chương trình học ở FTU không nặng về lí thuyết như hầu hết các trường kinh tế khác mà tập trung vào trải nghiệm cũng như sự tư duy về kinh tế hay kinh doanh ở sinh viên. Điều đó giải thích vì sao có các thầy cô luôn rất thích tạo cho sinh viên cơ hội thuyết trình, làm việc nhóm, làm case study, lập kế hoạch kinh doanh. Như anh đang học khoa KDQT theo mô hình Nhật Bản, có một môn học là VBIZ tổng 10 buổi, thì 9 buổi rưỡi là phải thuyết trình và làm thử một dự án, còn nửa buổi là thuyết trình đề án tới các sếp từ HONDA, AEON, HANEL, v.v. Giống hệt thi Shark tank trên VTV3 luôn đấy. Mấy đứa vẫn nói đùa với nhau là làm mà thấy ngon ngon thì bỏ học đi khởi nghiệp . Một đặc sản nữa ở FTU là môn “Phát triển kĩ năng”, sinh viên được học về các kĩ năng như sắp xếp thời gian, quản lí công việc, kĩ năng giao tiếp, sự chia sẻ và thấu hiểu người khác, bài thi là một video tự quay, nội dung ý nghĩa tự chọn, miễn sao các bạn có thể truyền tải được một thông điệp đến người xem. Với các môn học khác, các thầy cô cũng tạo rất nhiều cơ hội làm việc nhóm và thuyết trình.

Hôm nay anh tay phải của anh làm hơi nhiều việc nên mấy đứa chịu khó đợi anh ra phần 2 anh review thật kỹ về hoạt động ở FTU nhé.

Lời kết, dù đỗ vào trường đại học nào, điều quan trọng để mang đến thành công cho mỗi người là quá trình tự học ở đại học và sự chủ động của mỗi các nhân trong các công việc và hoạt động xã hội. Chúc mấy đứa sẽ lựa chọn trường đại học một cách sáng suốt nhất để có thể khám phá những tiềm năng của bản thân mình. Rất hy vọng được gặp mấy đứa ở đỉnh cao.

Tác giả bài viết: Vương Quốc Thắng
-----------------------------------------------------
>>> Giới trẻ Việt Nam thiếu định hướng nghề nghiệp, các anh chị hãy cùng YBOX giúp các bé một tay vì một thế hệ trẻ không lãng phí bao năm đại học bằng những chia sẻ rất thật của mình tại đây nhé:http://bit.ly/YboxShare2017 🍁

(*) Đăng kí làm CTV cho dự án Youth Confessions để có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và tích lũy thêm những kiến thức định hướng cho nghề nghiệp tại đây: http://bit.ly/YouthCfs-Ybox

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

11,529 lượt xem