Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public5 năm trước

[Youth Confessions] Chia Sẻ Của Cô Sinh Viên Ngoại Thương Về Những Lỗ Lực Khi Chỉ Là Cô Học Sinh Trường Làng

Hi mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người, đặc biệt là những bạn học sinh cấp 3, những bạn ở tỉnh lẻ, không có cơ hội tiếp xúc nhiều với ngoại ngữ và những thông tin du học.

Mình hiểu rằng, có rất nhiều em học sinh mang ước mơ được đi trao đổi văn hóa, tận hưởng nền giáo dục nước ngoài nhưng vì kinh phí và hoàn cảnh gia đình không cho phép, chính bản thân mình cũng vậy. Từ hồi lớp 9, mình đã rất thích Anh, nhưng đó vẫn chỉ là suy nghĩ và sở thích đơn thuần, lên lớp 10, mình bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn, tham gia nhiều hoạt động hơn.

Mình chủ động xin làm lớp trưởng, tham gia câu lạc bộ và các hoạt động của trường. Mình là một người không quá xuất sắc về điểm số nhưng ngược lại, hoạt động ngoại khóa được mình cực kì chú trọng.

Từ lớp 10, các bạn có thể tham gia các hoạt động như: Aleithia Camp của Amsterdamers, các MUN, Vé thông hành, AISEC,…

Về nguồn học bổng, một trong những học bổng mình đã app đơn là UWC, đây là một học bổng danh giá, hỗ trợ lên đến 100% chi phí, đặc biệt dành cho những bạn ở tỉnh lẻ có đam mê và có tiềm năng trở thành lãnh đạo.

Đây là học bổng dành cho những học sinh lớp 10 và 11.

Lớp 11, các bạn có thể tham gia rất nhiều các chương trình của thanh niên Châu Á.

Lớp 12, các bạn hãy mạnh dạn app đơn vào những chương trình A-level của Anh hay IB của rất nhiều nước. Bạn hãy xác định đất nước mà mình muốn đặt chân đến, tìm trường phù hợp nhé. Mình gợi ý nhé, Singapore là một đất nước rất dễ tính trong việc cho sinh viên quốc tế vay học phí và cho học bổng.

Một điều mình nhận ra được sau khi app rất nhiều chương trình đó là, nó đã thay đổi mình rất nhiều, thay đổi cách nghĩ, cách cống hiến, cho dù hiện nay là một sinh viên Đại học Ngoại Thương nhưng mình vẫn rất trân trọng khoảnh khắc đó, nó thật sự rất đáng với những gì các bạn bỏ ra. Đừng ngại ngần vì tiếng anh của bản thân không tốt, hãy tham gia để tạo chính áp lực cho bản thân. Nó sẽ giúp bạn thay đổi từng ngày đó. Đừng sợ cười chê rằng nhà quê mà đòi mơ mộng hão huyền. Ta sống vì ta, không vì ai cả. Chúc các bạn thành công.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> Giới trẻ Việt Nam thiếu định hướng nghề nghiệp, các anh chị hãy cùng YBOX giúp các bé một tay vì một thế hệ trẻ không lãng phí bao năm đại học bằng những chia sẻ rất thật của mình tại đây nhé: Link  🍁

(*) Đăng kí làm CTV cho dự án Youth Confessions để có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và tích lũy thêm những kiến thức định hướng cho nghề nghiệp tại đây: Link 😍

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

428 lượt xem