Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

[Youth Confessions] Chia Sẻ Của Một Cô Gái Đang Ở Ngưỡng Tuổi 25: Có Phải Nghề Nghiệp Ổn Định Là Điều Mà Phụ Nữ Mong Muốn Năm 30 Tuổi

Năm nay mình 25 tuổi, mình hiện đang là nhân viên trong cơ quan nhà nước. Thời gian biểu thường ngày của mình bắt đầu vào 7h30 sáng và kết thúc ngày vào lúc 9h30 tối sau khi tan học ở một lớp đại học văn bằng 2.

Mình cũng sắp tốt nghiệp nên cũng có nhiều thứ cần phải quan tâm và lo lắng. Nếu như bạn có thắc mắc vì sao lúc đầu mình lại vào cơ quan nhà nước thì đó là vì ngành học của mình phù hợp với công việc này. Còn về lí do vì sao mình lại tiếp tục học thì đó là vì nó bổ trợ cho công việc hiện tại và sẽ là cơ hội tốt hơn nếu mình muốn thay đổi công việc khi có cơ hội.

Công việc đòi hỏi mình phải suy nghĩ nhiều, thật sự thì làm việc trong cơ quan nhà nước đôi khi không tiêu cực như mọi người nghĩ ít ra là với bộ phận của mình. Lương của mình hiện giờ cũng không cao nếu không muốn gọi là thấp so với mặt bằng chung, nhưng vì biết mình đang có những kế hoạch trước mắt mà đầu tiên là phải tốt nghiệp cho xong nên mình không muốn áp lực bản thân mình về lương. Ráng cố gắng gói ghém và kinh doanh thêm vài thứ mà mình muốn để có thêm thu nhập để đóng tiền học phí.

Quay lại chủ đề của bài đăng này, mình chỉ muốn hỏi là nếu như mọi người là nhà tuyển dụng thì đến năm mình 30 tuổi, liệu mình vẫn còn có thể kiếm được việc làm mà mình mong muốn không mọi người nhỉ. Lúc nào mình cũng tâm niệm một điều khi làm việc gì cũng làm bằng cái tâm của mình. Dù lương của mình không cao, nhưng vì trách nhiệm của mình với những quyết định có thể gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác thì luôn phải làm tốt nhiệm vụ được giao của mình.

Mình có quen một chị làm việc chung với mình và chị hay bảo rằng chị già rồi chị sợ chị không có cơ hội để cạnh tranh dù chị năm nay chỉ mới 26 tuổi. Chị cũng tham gia học chung buổi tối với mình, thời gian mình gặp chị còn nhiều hơn thời gian mình ở nhà nên không ít thì nhiều mình cũng có đôi lần trăn trở vì nỗi sợ của mình.

Mình chưa nghĩ nhiều đến câu chuyện sau này lắm dù mình cũng có tính toán và lên kế hoạch cuộc đời mình rồi. Có phải phụ nữ năm 30 tuổi là những con người của gia đình, là người hỗ trợ chồng mình, là người vun vén hạnh phúc... 
vì thế nên phải ổn định khi đó không mọi người nhỉ. Mình từng nghĩ rằng khi bản thân có năng lực thật sự và mình đủ may mắn nhận ra được con đường nên đi thì tuổi tác sẽ làm bạn thêm dày dặn chứ không hẳn sẽ cản trở trên con đường đó.
Mình vẫn còn trẻ và có lẽ chưa va chạm nhiều nên cần lắm những lời chia sẻ từ những anh chị đi trước. Vô cùng biết ơn nếu như anh chị đã đọc hết bài này của em. ^^

Nguồn: Lương Nguyễn Quỳnh Trang
-----------------------------------------------------
>>> Giới trẻ Việt Nam thiếu định hướng nghề nghiệp, các anh chị hãy cùng YBOX giúp các bé một tay vì một thế hệ trẻ không lãng phí bao năm đại học bằng những chia sẻ rất thật của mình tại đây nhé:http://bit.ly/YboxShare2017 🍁

(*) Đăng kí làm CTV cho dự án Youth Confessions để có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và tích lũy them những kiến thức định hướng cho nghề nghiệp tại đây: http://bit.ly/YouthCfs-Ybox

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

128 lượt xem