Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public5 năm trước

[Youth Confessions] Chia Sẻ Của Một Sinh Viên Năm Nhất Ngoại Thương Về Part-Time Phục Vụ

Xin chào tất cả mọi người, mình sinh năm 2000, là sinh viên năm nhất Đại học Ngoại Thương. Tuy mình mới chỉ là sinh viên năm nhất thôi nhưng những điều mình chia sẻ dưới đây, mình tin rằng nó sẽ có ích cho rất nhiều bạn, đó đều là những kinh nghiệm thực tế của mình. Mọi người hãy dài chút thời gian đọc nó nhé <3

 Như mọi người đã biết, mình vừa lên đại học được tầm 7 tháng thôi. Và cũng như các bạn khác, mình tranh thủ kiếm thêm tiền tiêu vật bằng một vài việc làm thêm. Mình có xin vào làm tại một quán trà sữa gần nhà. Lúc mới làm, được anh chị bảo đây là công việc nhẹ nhàng, chỉ cần pha trà sữa hay quét dọn một chút, rồi hết ca thì về. Thế thôi và cuối tháng mình sẽ nhận được 3 triệu. Tin lời mình ký ngay hợp đồng 6 tháng và chẳng lo nghĩ gì. Sau 2 tuần làm thử, công việc thật sự không như mình tưởng tượng. Khách đến rất đông khiến mình làm việc luôn tay, có những ca làm việc đến 11h tối khiến mình chỉ đủ sức lết về đến phòng trọ chẳng kịp tắm rửa gì mà ngủ luôn tới sáng. Không chỉ vậy, để học pha trà sữa mình phải học thuộc những trang dài các công thức, khoảng thời gian này mình còn sắp thi giữa kỳ nên mình đã không được tập trung ôn thi cho lắm. Sau 1 tháng, mình chỉ được nhận hơn 1 triệu chứ không như 3 triệu ban đầu với lý do mình còn mắc nhiều lỗi sai khi làm và không đạt đủ doanh số. Mình cũng nghĩ như vậy và vẫn tiếp tục làm việc cho đến nay, đã khoảng 4 tháng. Không biết có phải vì mình năm nhất hay không mà luôn bị mọi người giao cho rất nhiều công việc từ lau nhà, quét dọn cho đến nấu nướng trong bếp, rất ít khi mình được đứng ở quầy thu ngân. Mỗi ca làm việc kéo dài tận 5 tiếng khiến mình thực sự rất mệt mỏi. Lịch học của mình thì ngày một dày đặc và mình vẫn phải sắp xếp đi làm đủ ít nhất 3 buổi/tuần. Khoảng thời gian gần đây, bạn bè mình rất lo cho mình, thấy mình gầy đi nhiều, tình hình học tập cũng giảm sút. Bạn bè đều khuyên mình nghỉ làm. "Kết quả 12 năm học là để học đại học chứ không phải là pha trà sữa". Mình cũng tự nhận thấy được việc học là quan trọng nhất, vì vậy mình đã quyết định xin nghỉ với chị quản lý. Tuy nhiên vì chưa làm đủ 6 tháng như hợp đồng, mình không được nghỉ. Chị quản lý trả lời mình rằng, ít nhất mình phải làm thêm 2 tháng để đào tạo người mới, lúc đó mình cảm thấy rất mệt mỏi, chán nản, không còn tha thiết gì với nghề này nữa.

 Hơn nữa, mình lại là một sinh viên kinh tế, tất cả kiến thức trên trường của mình được là kinh doanh, quản trị, marketing...Và phục vụ như một công việc không có bất cứ một liên hệ nào ngoài việc cho mình một khoản tiền mỗi tháng, quen thêm vài người bạn làm chung.

 Dù như vậy nhưng mình không hề lên án, tố cáo công việc bán trà sữa và phục vụ bàn, công việc cũng đã cho mình rất nhiều bài học và kinh nghiệm, cách giao tiếp với khách hàng hay xử lý tình huống.... Cái mình muốn bàn tới ở đây là sự phù hợp của công việc. Đừng vì những khoản tiền trước mắt hay mong muốn một công việc nhẹ mà sinh viên nhanh chóng lao đầu vào những công việc part-time. Trước khi quyết định làm bất cứ một công việc gì, bạn hãy suy nghĩ và đánh giá thật kỹ, phải cân nhắc xem, giờ giấc, hình thức làm việc có phù hợp và xứng đáng để bạn làm hay không, công việc học tập bạn sẽ xử lý, sắp xếp thời gian như thế nào. Cái lợi của việc học tập chăm chỉ, quyết tâm có thể 4-5 năm nữa bạn mới thấy được, hãy nhìn xa hơn và học hỏi, trau dồi bản thân từ từ. Hãy thử nghĩ xem, nếu không đi làm như vậy bạn có thể đi học ngoại ngữ, nghỉ ngơi, học bài, thậm chí là đi chơi, thăm thú cuộc sống...Cuộc sống còn rất nhiều điều đang đón chờ, hãy suy nghĩ thật chín chắn nhé <3

 Là sinh viên năm nhất, mình nghĩ, chúng mình nên hết mình với bài vở trên lớp, đừng để khi bắt đầu những năm tháng đại học, điểm số của bạn rớt thê thảm hoặc mất dần đi sức trẻ bởi những công việc part-time không phù hợp. Bản thân mình, kết quả học tập đang đi xuống. Mình biết, có rất nhiều người cho rằng điểm số không quan trọng, không nói lên khả năng của một con người nhưng khi bạn điểm số kém mà kỹ năng mềm và ngoại ngữ của bạn chẳng đâu và đâu thì mọi chuyện còn tồi tệ đến mức nào nữa, đúng không? Sao chúng ta phải để nó thấp khi mình có thời gian và sức trẻ, sao phải lãng phí 2 thứ tuyệt nhất của sinh viên chứ? Bạn hãy tham gia các hoạt động xã hội, vào 1 câu lạc bộ nào đó, học kỹ năng mềm như tin học văn phòng, thiết kế..và đặc biệt hãy trau dồi ngoại ngữ nhé, nó có thể tạo ra cho bạn rất nhiều cơ hội hay ho đấy.

 Đừng quên, đại học còn lại khoảng thời gian tốt nhất cho chúng ta làm quen, kết bạn để mở rộng mối quan hệ của bản thân. Hãy tận dụng tốt nó nhé <3

Chúc các bạn có những định hướng phù hợp nhất với bản thân mình!


Tác giả:  Thu Trang Do

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> Giới trẻ Việt Nam thiếu định hướng nghề nghiệp, các anh chị hãy cùng YBOX giúp các bé một tay vì một thế hệ trẻ không lãng phí bao năm đại học bằng những chia sẻ rất thật của mình tại đây nhé: Link  🍁

(*) Đăng kí làm CTV cho dự án Youth Confessions để có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và tích lũy thêm những kiến thức định hướng cho nghề nghiệp tại đây: Link 😍

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

624 lượt xem