Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public5 năm trước

[Youth Confessions] Chia Sẻ Của Một Sinh Viên Y Dược Hải Phòng Về Con Đường Đến Với Nghề Bác Sĩ

Chào mọi người, mình là sinh viên năm nhất trường đại học y dược hải phòng. Mình đến với ngành y vừa là một sự sắp đặt vừa là duyên. Ngay từ hồi còn bé, bố mẹ đã định hướng cho mk: 1 là bác sĩ, 2 là giáo viên. Còn về phần bản thân mk thì ngay từ khi bắt đầu mk đã không thích học môn văn rồi , mình chỉ thích học các môn tự nhiên thôi. Nên định hướng của bố mẹ cũng khá là phù hợp với mình. Đến năm lớp 11 thì bản thân phải tự lựa chọn môn học và định hướng ngành học thì mk đã chọn ngành y luôn do không thể theo kịp nếu học cả khối A, B. Theo mình, việc chọn khối học là một chuyện vô cùng đắn đo với học sinh cấp 3, A hay B, A1 hay D…thêm khối có phải thêm cơ hội không? Rất nhiều câu hỏi kiểu như vậy xuất hiện. Các em cấp 3 hãy suy nghĩ kỹ, học tập trung và không học tham, nhồi nhiều môn.

Khi đỗ vào trường đại học y dược hải phòng lúc đầu có hơi thất vọng. Một phần vì không vào được đại học y hà nội, một phần là trường y hải phòng khá nhỏ so với các trường đại học khác. Khoá K40 của mình là khoá đầu tiên thử nghiệm chương trình HPET học hỏi và áp dụng một số cách học của đại học Harvard vào chương trình học của bọn mình. Khi áp dụng chương trình này mình cảm thấy khá hữu ích. Tóm tắt chương trình này là trước khi bạn đến lớp, bạn phải đọc bài trước ở nhà và có một bài pretest nhỏ. Đến lớp sẽ không theo cách học chỉ có giảng viên giảng, sinh viên ngồi nghe viết như trước mà sinh viên sẽ cần phải tương tác, trao đổi và giải đáp các câu hỏi của giảng viên. Ngoài ra chương trình còn có riêng mục thảo luận của sinh viên với giảng viên, có phần nào không hiểu sinh viên có thể trực tiếp hỏi giảng viên trên lớp hoặc gián tiếp qua Moodle elearning của nhà trường. So với các năm trước thì mk thấy việc học như vậy giảm áp lực học hành hơn cho sinh viên nhưng lại bị cắt giảm các phần thực hành lâm sàng khá nhiều.

Nói chung đây mới là chương trình học năm nhất nên chưa nói được gì vì có thể phần thực hành lâm sàng sẽ được đẩy vào năm 2. Và so với các anh chị năm trước thì mình sẽ đi thực tập bệnh viện vào năm 2 chứ không phải năm 3. Mình thấy việc cho sinh viên đi thực tập sớm là một điểm tốt.

Y là một trong những ngành học nặng nhất nhưng giá trị của nó mang lại cũng lớn nhất, mình luôn tự nhủ rằng, phải cố gắng học tập để chữa bệnh cho chính những người mình yêu thương.

Hỡi những bạn đã trót yêu ngành y, đừng ngần ngại đăng ký, đừng để ý lời nói của nhiều người nhé!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> Giới trẻ Việt Nam thiếu định hướng nghề nghiệp, các anh chị hãy cùng YBOX giúp các bé một tay vì một thế hệ trẻ không lãng phí bao năm đại học bằng những chia sẻ rất thật của mình tại đây nhé: Link  🍁

(*) Đăng kí làm CTV cho dự án Youth Confessions để có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và tích lũy thêm những kiến thức định hướng cho nghề nghiệp tại đây: Link 😍

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

680 lượt xem