Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public5 năm trước

[Youth Confessions] Chia Sẻ Của Sinh Viên Năm Nhất Trường Đại Học Kinh Tế - Luật Về Quãng Thời Gian Ôn Thi Đại Học

Chào mọi người, mình là sinh viên năm nhất chuyên ngành kinh doanh quốc tế trường đại học Kinh tế - Luật.Sau đây mình xin chia sẻ một vài tips nhỏ giúp các bạn hiện đang ôn thi tránh được những sai lầm và có được hành trang tốt nhất cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia quan trọng này nhé!

Sinh viên đại học tụi mình thường hay nhắc về thời cấp 3 với những tiếc nuối, với những kỷ niệm đẹp và đặc biệt là những gian khổ, khó khăn trong suốt quá trình ôn thi đại học nữa. Dù thanh xuân tuyệt vời là thế mà mỗi lần hỏi tụi nó muốn coi lại không lại nhận được cái lắc đầu ngao ngán "Đẹp thì đẹp thật đấy nhưng nghĩ đến chuyện phải thi lại đại học lần nữa là t thấy muốn bỏ cuộc rồi". Thật vậy, chính bản thân mình cũng vậy, nhìn lại chính mình trong những năm tháng đó thực sự không muốn  quay lại chút nào. Những ngày tháng thức tới 2,3h sáng để học bài, sáng 6h lại phải mò dậy đến trường tới 11h30 mới về, 1h chiều lại tiếp tục đi học tới 8,9h tối mới về, cả ngày chỉ ngủ được có 3,4 tiếng. Ấy mà lúc thi thử kết quả lại lẹt đẹt không như mong muốn, bản thân vô cùng chán nản, lúc đó chỉ muốn bỏ cuộc quách cho rồi. Nhưng mỗi lần muốn buông xuôi như vậy mình thường dành cho bản thân 2-3 tiếng để có thể tĩnh tâm nghĩ về tương lai, về những nỗ lực của bản thân suốt những năm tháng qua, đặt câu hỏi rằng tại sao bản thân đã cố gắng suốt chặng đường dài như vậy mà bây giờ lại muốn bỏ cuộc cảm thấy khá uổng nên lại tiếp tục nỗ lực suốt quãng đường còn lại thôi. Một là chịu khổ thêm xíu nữa thì dù bản thân có thể không đạt được mong muốn nhưng ít nhất cũng không phải hối tiếc vì mình đã phấn đấu hết mình, hai là bỏ cuộc thì bạn sẽ mất hết tất cả.

Tâm lí là 1 chuyện nhưng phải đi kèm với cách ôn tập đúng hướng mới giúp các bạn đạt được hiệu quả cao nhất. Hãy nắm thật chắc các kiến thức cơ bản, làm thật cẩn thận những câu dễ bởi dù dễ hay khó vẫn là 0,25 điểm. Như mình năm ngoái dù đã dặn bản thân thật kĩ càng mà cuối cùng vẫn để mất tới 0,5 điểm ở hai câu dễ. Hên là lúc đó thi đậu trường yêu thích chứ không chắc hận bản thân cả đời quá^^. Tâm lí phải thật vững vàng đừng để các câu khó làm tuột mood bí quá thì đánh lụi thui rồi chuyển  qua làm các câu khác nữa, nhớ cân đối và để ý thời gian nữa nhé.

Điều cuối cùng mình muốn chia sẻ là mỗi khi muốn bỏ cuộc hãy nghĩ đến lý do mình bắt đầu,những gian khổ bản thân đã trải qua để mà vững tin, nỗ lực hết mình. Đây chính là bước ngoặt đời của các bạn, tương lai như thế nào do cuộc thi này quyết định, hãy làm hết mình để sau này không phải hối hận nhé!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> Giới trẻ Việt Nam thiếu định hướng nghề nghiệp, các anh chị hãy cùng YBOX giúp các bé một tay vì một thế hệ trẻ không lãng phí bao năm đại học bằng những chia sẻ rất thật của mình tại đây nhé: Link  🍁

(*) Đăng kí làm CTV cho dự án Youth Confessions để có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và tích lũy thêm những kiến thức định hướng cho nghề nghiệp tại đây: Link 😍

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

516 lượt xem