Xin chào mọi người, mình là cô gái du lịch bụi 8 tháng qua 7 nước với chi phí 0 đồng đây. Mình từng viết nhiều bài chia sẻ làm thế nào du lịch mà không tốn tiền, ai quan tâm thì mình sẽ thả xuống comment cho đọc.
Thật ra 0 đồng ở đây không hoàn toàn là không đồng nào. Mình vẫn phải có một số tiền nhỏ dự trù. Và trên đường đi mình còn làm việc freelance nữa.
Lý do mình đến với công việc freelancer bất đắc dĩ lắm. Lúc đó mình đang tung tăng ở Lào và bị mất hết số tiền đang có (200$) Về cũng không đươc, mà đi tiếp cũng không xong. Vậy là mình đã nghĩ đến việc kiếm tiền bằng cái laptop cũ kĩ của mình.
Background mình là kế toán, và trước đó mình cũng từng làm biên dịch và trợ lý. Vì vây mình muốn tìm những công việc liên quan đến những mảng đó. Nhưng ngặt một cái là portfolio không có, kinh nghiệm cũng không nhiều nên cũng rất khó tìm job.
Mình có đăng kí tài khoản trên Upwork nhưng không hiểu sao tài khoản mình không được duyệt (sau này mới biết là do mình không điền đủ thông tin, và không có portfolio).
Cho những ai chưa biết thì Upwork là nền tảng lớn nhất của freelancer chúng mình, khách hàng chất lượng, uy tín mà giờ làm tính theo $ thôi nên ổn áp lắm.
Còn freelance và Vlance thì kiếm hoài không ra job. Nhưng rất may mắn là mình lại kiếm được job trên Facebook ( trong những group Vietnamese translator). Vậy là mình có job đầu tiên, cũng là job ngon nhất mình từng làm. Và mình cũng có khách hàng quen biết. Nhờ vậy mà mình có tiền đi tiếp.
Khi về Việt Nam, mình có thử sức ở những công việc khác, nhưng tháng 4 vừa rồi dịch nên mình quyết định quay về freelance.
Lúc này mình mới bắt đầu tập trung dành thời gian để hoàn thành profile của mình trên Upwork (đây cũng là nền tảng duy nhất mình làm) và cuối cùng mình cũng được duyệt.
Mình bắt đầu bid những job nhỏ trước, 5$, 10$, nhưng mình cảm thấy không hề dễ. Vì những job như vậy cạnh tranh rất nhiều.
Nên trong 4 tháng đầu, job mình đếm trên đầu ngón tay. Đến tháng 7 vừa rồi, mình bắt đầu học thêm về content, website SEO, mình cũng có tạo được 1 cái blog du lịch cho riêng mình.
Mình cho em blog đó lên profile luôn, xem như portfolio. Và mình mở rộng lĩnh vực của mình: trợ lý, dịch thuật, viết content, quản lý mạng xã hội, viết blog.
Không ngờ mình nhận được khá nhiều job, bid cũng dễ dàng hơn nữa. Có nhiều khách hàng vào hỏi mình về blog của mình, họ nói nhờ vào blog nên mới nhận mình.
Còn có người mặc dù lĩnh vực không liên quan gì đến viết lách, nhưng họ vẫn hỏi rằng blog mình tự làm hay thuê người (nói thật nếu blog thuê người làm mà xấu như blog mình thì không ai dám thuê).
Đến bây giờ thì job mình vẫn tàn tàn, một tháng mình chỉ làm vài job thôi nhưng job nào cũng long term nên cũng tạm. Ngoài ra mình cũng kiếm thêm tiền affiliate từ blog nữa nên sống qua mùa dịch.

Tóm lại: Những bạn nào mới bắt đầu mà chưa tìm được công việc thì cũng đừng nản, mình từ lúc đầu đến hơn 1 năm sau mới có job đầu tiên lận. Đi từ dưới lên thôi, bid những job nhỏ trước.
Sẽ là một lợi thế lớn nếu như bạn có một sản phẩm của riêng mình. Trong trường hợp của mình là cái blog. Không những freelancer mà bất kì công việc nào cũng vậy. Và quan trọng nhất vẫn là KIÊN TRÌ nhé.
Nguồn bài viết: Nguyễn Thị Thanh Tâm
------------------------------------------------------------
Follow các kênh của Youth Confessions để theo dõi những câu chuyện – chia sẻ kinh nghiệm của các anh chị đi trước.
💥Facebook: https://www.facebook.com/YboxConfession/
💥 Website: https://ybox.vn/
💥 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMbyNXjY1E-wAfktiVYNRyg
>>> Giới trẻ Việt Nam thiếu định hướng nghề nghiệp, các anh chị hãy cùng YBOX giúp các bé một tay vì một thế hệ trẻ không lãng phí bao năm đại học bằng những chia sẻ rất thật của mình tại đây nhé: Link
(*) Đăng kí làm CTV cho dự án Youth Confessions để có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và tích lũy thêm những kiến thức định hướng cho nghề nghiệp tại đây: Link