Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Youth Confessions] Nghề Kế Toán: Con Nợ Bất Đắc Dĩ

Lại một đêm nữa mình mất ngủ, trằn trọc mãi không ngủ được, đành phải ngồi dậy viết vài dòng cho khuây khỏa. Mình hiện đang là nhân viên kế toán cho một công ty gia đình, mệt mỏi, áp lực hết sức, nghĩ lại nhiều lúc mình chỉ muốn buông bỏ. Đi làm thì buồn, cả công ty chẳng có nấy ai thân thiết vì cả công ty toàn là anh em họ hàng nhà người ta, mà làm gì cũng bị dòm ngó, phải làm vừa lòng hết mọi người, không thì họ lại ghét, khó dễ này nọ, rồi mách lẻo với sếp. Công ty trả lương thì coi đồng tiền lớn như bánh xe bò, còn coi kế toán chẳng khác gì người ở vậy. Lương lậu thì chẳng được bao nhiêu, đến mùa quyết toán thì tăng ca liên tục bất kể thứ 7- chủ nhật, đến khi nào chốt số liệu ra được cái báo cáo thì thôi. Đã vậy lúc xin việc thì đòi hỏi phải có kinh nghiệm, bằng cấp nay nọ, phải trường đại học kinh tế, tuổi thì không được quá 30. Đến khi nghỉ sinh con thì phải tìm người khác thay thế hoặc mất luôn việc vì nghỉ lâu sổ sách không ai làm. Luật thì 1 năm thay đổ xoành xoạch không biết bao nhiêu lần, phải đi tập huấn cập nhật chính sách mới liên tục. Vừa làm vừa học muốn banh cái đầu. Cái nghề tuồi thọ không bao lâu,nghĩ mà vừa nản vừa chán.

Mấy hôm nay mình lại cãi nhau với bên thuế. Các bác thuế nhà ta thì muốn thu thật nhiều tiền về cho nhà nước còn các giám đốc nhà ta lại muốn nộp thật ít. Vậy là kế toán ở giữa tự dưng thành con nợ bất đắc dĩ . Các bác thuế gọi điện đến mê mẩn dạ vâng này nọ để em về báo cáo lãnh đạo chị nhé. Đến khi báo cáo ,lãnh đạo bảo cứ từ từ hãn nộp abc này nọ. Vậy là đợi lâu các bác thuế nhà ta nóng ruột thôi cho an luôn văn bản quyết đinh cưỡng chế cho khỏi dài dòng. con nợ bất đắc dĩ như kế toán lại bị giám đốc mắng te tua cô làm ăn kiểu gì … mà tiền ở túi người ta chứ có ở túi mình đâu mà mình quyết được. 

Nhiều lúc nghĩ thật thấy mệt mỏi quá, muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nghĩ đến tương lai không có việc, không có đồng ra đồng vào mình lại rùng mình. Thôi thì lòng tự nhủ: " Cố lên nào, rồi ngày mai sẽ khác!"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> Giới trẻ Việt Nam thiếu định hướng nghề nghiệp, các anh chị hãy cùng YBOX giúp các bé một tay vì một thế hệ trẻ không lãng phí bao năm đại học bằng những chia sẻ rất thật của mình tại đây nhé: Link

 

(*) Đăng kí làm CTV cho dự án Youth Confessions để có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và tích lũy thêm những kiến thức định hướng cho nghề nghiệp tại đây: Link 


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

223 lượt xem