NGUYÊN ĐẶNG TRUNG@Kỹ Năng
2 năm trước
[Youth Confessions] Review 3 Công Việc Part-Time Mà Mình Đã Làm Khi Là Sinh Viên
Nếu có người hỏi mình: “Sau 4 năm đại học, em tự hào nhất về điều gì?” thì chắc chắn, mình sẽ trả lời ngay là những trải nghiệm khi đi làm thêm.
Tại sao ư? Hãy đọc bài viết này để biết thêm chi tiết nhé!
Trải nghiệm thứ nhất: Telesale BĐS
Nguồn ảnh: Freepik
Lên đại học, sau 4 tháng tìm hiểu chán chê về mảnh đất thủ đô thì mình quyết định xách mông đi tìm một công việc nào đó để bản thân đỡ tù hơn. Mình cảm thấy chất giọng của mình khá ổn nên đã mò thử những job liên quan đến telesale hay CSKH.
Tuy vậy, với sự ngại ngùng của thuở còn là “cừu non”, mình không dám buông mình vào một môi trường chỉ tính lương bằng KPIs mà tìm job có lương cứng đàng hoàng. Mình làm telesale cho một dự án BĐS của Vingroup với mức lương là 25k/h. Công việc của mình hàng ngày sẽ là gọi điện theo các số điện thoại mà bộ phận marketing cung cấp. Một buổi 3 tiếng mình sẽ gọi khoảng 150 cuộc và hỏi về nhu cầu của họ.
Có những khách rất kiên nhẫn lắng nghe nhưng đa phần sẽ “Ok, ok anh sẽ gọi lại sau”, “anh đang bận họp” ngay sau câu thứ 2. Thêm vào đó là những quả đi vào lòng đất là bị khách chửi thẳng mặt hay nghe mình nói hết xong xuôi mới chốt câu “Ừ nhưng bây giờ anh chưa có tiền, 50 năm nữa anh mua nhé”.
Chốt: Việc nhẹ lương cao mỗi tội hơi bị sang chấn tâm lý mỗi khi khách chửi
Trải nghiệm thứ 2: Làm phục vụ cafe
Nguồn ảnh: Freepik
Có bạn nào xem mấy phim Hàn Quốc lãng mạn, thấy cảnh nữ chính ngẩn người ngắm nhìn ô cửa sổ đầy hoa rơi và mưa giăng kín lối trong quán cafe đầy ấm cúng mà cảm thấy sục sôi nhiệt huyết đi làm phục vụ như mình không?
Mình chỉ muốn nói là… THỰC TẾ CHẲNG GIỐNG TRONG PHIM TẸO NÀO! Mình làm trong quán cafe có khách nằm trong độ tuổi trung niên và chạy bàn sấp mặt, không có một chút lãng mạn nào như đã từng mơ.
Công việc hàng ngày của mình sẽ là quét dọn, lau chùi bàn ghế, order và phục vụ đồ uống/đồ ăn cho khách. Nếu không được khách gọi thì mình sẽ đứng ở vị trí “đắc địa” nhằm quan sát xem khách có cần gì không. Quán mình bán cả phở, bún, bánh mì chảo nên mỗi sáng là lượng khách gần như kín bàn. Có hôm mình tính app là đi được 6000 bước trong 1 buổi sáng đấy.
À quên, lương của mình năm 2019 là 15k/h nhé!
Chốt: Hơi mệt tí nhưng rèn được sự nhanh nhạy, óc quan sát và khả năng giao tiếp rất rất ok.
Trải nghiệm thứ 3: Biên tập video
Nguồn ảnh: Freepik
Công việc này của mình là tạo video dựa trên những hình ảnh và bài viết tiếng Anh có sẵn. Lúc đầu mình không biết đến Proshow mà dùng Premiere ghép sub từng câu chậm đến thổ huyết. Mỗi buổi khoảng 4 tiếng thì mình có thể tạo được 2-3 video dạng này, bao gồm công việc đi tìm hình ảnh, tìm nội dung, ghép thành video và lồng âm thanh. Nhớ lại thì mình cũng hơi phục bản thân vì đã chăm chỉ ngồi làm mấy cái này vì nó yêu cầu sự cẩn thận và kiên trì dữ lắm.
Lương hồi đó mình nhận được từ công việc này là khoảng 15k/h nhé
Chốt: Phù hợp với mấy bạn thích edit video với trau dồi khả năng tiếng Anh. Yêu cầu sự chăm chỉ và nhẫn nại tuyệt đối!
Trên đây là trải nghiệm của mình về 3 công việc part-time mà mình đã từng làm. Mình nghĩ thông qua việc trải nghiệm nhiều công việc và vị trí khác nhau, bản thân mỗi người sẽ hình thành nên dấu ấn cá nhân và nét riêng biệt cho riêng mình: có người sẽ trở nên năng động và cởi mở hơn, có người lại sắc sảo hơn trong lối tư duy… Vậy nên, đừng ngần ngại đi làm thêm nhé!
----------------------------
Biên tập: Đặng Trung Nguyên
Nguồn ảnh: Freepik
Link bài gốc: REVIEW 3 CÔNG VIỆC PART-TIME MÀ MÌNH ĐÃ LÀM KHI LÀ SINH VIÊN
(*) Youth Confessions mong nhận được sự ủng hộ và góp sức của các bạn. Trở thành Cộng tác viên có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và tích lũy thêm những kiến thức định hướng nghề nghiệp tại đây: https://ybox.vn/idyua9s80nomsj
(**) Follow Facebook Youth Confessions tại https://www.facebook.com/YboxConfession để đọc các bài viết khác và cập nhật các bài viết mới hằng ngày.----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
287 lượt xem