Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Youth Confessions] Tâm Sự Nghề Bán Chữ: Khi Content Writer Cũng Chỉ Là Tay Viết Dạo

Không phủ nhận copywriter với content writer bây giờ hot quá, đến độ đi đâu cũng thấy tuyển này, ở đâu cũng thấy "Content is King" này! Tự dưng thấy mình làm cái nghề cũng thơm ra phết!

Lúc chưa biết gì, trong lòng mình chỉ nghĩ mình thích viết lắm, nếu được vừa được làm điều mình thích vừa có tiền thì có phải sướng nhất đời không! Và thế là nhất quyết theo nghề, mặc cho cái ngành mình học thì liên quan quá, mặc cho bố mẹ giục giã xin cho chân ngân hàng, ngồi mát dưỡn dẹo cả ngày. Mình bắt đầu bằng việc lăn lộn trong một mớ thông tin từ mọi nẻo mà google có thể bới ra được, mình ngụp lặn trong những tin tuyển dụng content, ... Mọi thứ khiến mình chuếnh choáng vì nhiễu thông tin nhưng vẫn đủ làm mình thấy "say". 
Rồi mình nhận ra ...

SAI LẦM SỐ 1: Dù có yêu thật nhưng nhất định cũng sẽ có lúc phát ớn!

Cái câu "Được làm thứ mình thích thì như không phải làm việc" thực sự sai bét! Chí ít là đối với mình. Mình bắt đầu làm content writer cho một start-up nhỏ định hướng agency. Vài project đầu trôi qua khá suôn sẻ nhờ có kinh nghiệm viết vài việc freelance hồi còn đi học và sản phẩm khách yêu cầu đều thuộc lĩnh vực mình biết đủ, không bị sếp gạch và sửa quá nhiều. Tự tin tăng lên vùn vụt như tên lửa. Ôi ngày mình trở thành content cứng chả xa!

Và rồi mình rơi BỤP xuống đất...

Một ngày đẹp trời sếp đặt vào tay yêu cầu viết loạt bài về một sản phẩm xa lạ hàng ki lô mét : Phù điêu. Chỉ có 600 chữ một bài nhưng mình đánh vật hàng tiếng đồng hồ, tệ hơn, sếp trả lại bài vì "SAI BỐ CỤC". Cho bạn nào không hiểu tầm nghiêm trọng của vấn đề, bố cục mà sai thì cả bài không khác gì đống giấy lộn. Sửa 1 lần, 2 lần, ... mình bắt đầu phát điên vì phải viết. Chưa bao giờ mình nghĩ bản thân có thể ghét viết đến thế!

Đừng bao giờ nghĩ viết là cứ văn hoa lên, cứ dùng từ mĩ miều đi là được duyệt. Content trước nhất cần phải chuẩn SEO, đúng yêu cầu của khách về nội dung và độ dài, đảm bảo về keyword, đương nhiên vẫn phải hay! Lại nói đến chuyện dùng từ, dùng mà không chuẩn cũng bị gạch như chơi. Tỉ dụ như "đi cùng" và "đi kèm" khác nhau thế nào , "đẳng cấp" và "sang trọng" từ nào cho nữ từ nào cho nam,... Không phân biệt được thì nghỉ viết cho rồi!
Bài học ở đây là đừng có kỳ vọng làm mà như chơi. Ở đâu ra dễ ăn thế!

SAI LẦM SỐ 2: Lầm tưởng hào nhoáng - Content writer nhiều khi cũng chỉ là tay viết dạo!

Bước chân vào nghề mới tá hỏa, hóa ra content cũng có nhiều giá lắm. Rẻ nhất là 8 nghìn VND, còn thì 30k. 50k, 100k, 300k, ... giá nào cũng có. Ấy thế nhưng nếu tài năng của bạn có hạn thì thủ đoạn cũng vô dụng thôi, cuối cùng chẳng khác gì đi viết dạo bán chữ với những bài chi phí không đủ ăn cái bánh mì buổi sáng.

Nguồn: Spiderum

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> Giới trẻ Việt Nam thiếu định hướng nghề nghiệp, các anh chị hãy cùng YBOX giúp các bé một tay vì một thế hệ trẻ không lãng phí bao năm đại học bằng những chia sẻ rất thật của mình tại đây nhé: https://goo.gl/agccfV 🍁

(*) Đăng kí làm CTV cho dự án Youth Confessions để có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và tích lũy thêm những kiến thức định hướng cho nghề nghiệp tại đây: https://goo.gl/J1bV1D 😍


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

436 lượt xem