[Youth Confessions] Tâm Sự Nhỏ Về Đời Sống Học Tập Và Giải Trí Ở Trường Đại Học
Xin
chào các bạn mình đã trở lại với “siêu phẩm” mới rồi đây. Hôm nay, mình sẽ “tâm
sự tuổi hồng”, tản mạn một chút về đời sống sinh viên vì trên page cũng có vô số
bài đăng về nghề nghiệp rồi nên mình cũng muốn viết cái gì mới mà lại gần gũi với
các bạn. Khuyến cáo các em sắp thi đại học không nên đọc không lại có sự choáng
nhẹ nhé.
Môi
trường học tập
Mỗi
trường đại học có một môi trường khác nhau và còn phụ thuộc vào môn học nhưng môi trường
chung mà mình tiếp xúc thì rất sôi động vì mình học về ngoại ngữ, thầy cô luôn
muốn sinh viên nói càng nhiều càng tốt, nghe rất thích phải không. Tuy nhiên, vẫn
có cái không hay khi nhiều lúc lớp như môt cái “chợ vỡ” thực sự nhưng có lúc lại
im thim thíp khi gặp câu hỏi khó.
Với
những cái môn khô khan và thiếu hấp dẫn thì khung cảnh sinh viên nằm, trườn, bò vì mệt mỏi hay làm bạn với chiếc điện thoại không có gì xa lạ. Có một thực tế khá buồn cười
là khi nói về kiến thức bài học thì sinh viên ủ rũ, buồn rầu, trì trệ như thiếu
cơm thì ngược lại rất hào hứng, sôi nổi mỗi khi giáo viên đề cập những vấn đề
ngoài lề.
Sinh
viên có cơ hội thuyết trình rất nhiều, tuy nhiên “trào lưu” chung là cầm giấy và
đọc 1 mạch, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Tất nhiên là vẫn có rất bạn
rất tự tin, có kĩ năng giao tiếp tốt và biết tương tác với người nghe nhưng nhiều
bạn cũng chẳng quan tâm.
Giáo
viên
Ở nơi
mình học thì chẳng có gì chê về chuyên môn của giáo viên vì toàn những thầy cô
là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ. Không những thế, lại toàn những nhân
vật hàng đầu trong nghiên cứu về lĩnh vực ngôn ngữ. Tuy nhiên, chính vì các thầy
cô quá “đỉnh” rồi nên đôi lúc sẽ đòi hỏi khá cao ở sinh viên, nghiêm khắc với
sinh viên và một vài bạn sẽ cảm thấy áp lực mặc dù học không hề kém hoặc học khá.
Ngoài ra, kiến thức các thầy cô truyền dạy thiên về hướng học thuật và nghiên cứu
chuyên sâu nên một số bạn sẽ cảm thấy không hứng thú. Dẫn đến xảy ra viễn cảnh,
thầy cô rất tâm huyết nhưng học sinh lại không hào hứng, sôi nổi.
Các
thầy cô ở các phòng ban
Ở các
phòng ban thì sẽ luôn có 2 kiểu thầy cô mà mình từng có cơ hội tiếp xúc. Một là
rất nhiệt tình, ân cần giúp đỡ sinh viên giải đáp các thắc mắc, tân tình chỉ dẫn
hay làm những thứ sinh viên đề nghi. Hai là có những thầy cô, mình phải dùng từ
là lúc nào cũng như “khó ở” vậy, bắt chuyện thôi đã khó mà khi làm việc luôn có
thái độ không hợp tác và chỉ nhanh nhanh chóng chóng giải quyết qua loa cho xong.
Bạn bè
Đáng
buồn thay khi mình nói ra điều này, nhưng ở đại học toàn “bè” chứ không có “bạn”
mấy. Lí do đầu tiên là khi học theo mô tuýp tín chỉ sẽ thường xuyên thay lớp,
thay bạn nên việc gắn bó và hiểu nhau là rất hiếm. Cái thứ 2 cũng ảnh hưởng rất
nhiều, đó là vấn đề vùng miền, các bạn sống và học tập ở nhiều vùng khác nhau, nên
phong cách cùng với ngôn ngữ có chút khác biệt, khiến các bạn khó tiếp xúc và thân
thiết nhau hơn, đấy là mình còn nói theo hướng tích cực nhé chứ thực ra nó còn tệ
hơn nhiều. Hầu như các bạn cùng vùng miền sẽ chơi với nhau và cảnh lớp học khi
giờ ra chơi chẳng khác gì thời “chiến quốc”, từng nhóm từng nhóm một. Sẽ chẳng
bao giờ còn hình ảnh cả một tập thể cùng nhau ứng phó trong giờ kiểm tra hay kéo
nhau lên sân khấu trường, hát hò như lúc chia tay ở cấp 2, cấp 3 nữa.
Các
hoạt động ngoại khóa và các câu lạc bộ
Trường
mình ngoài tổ chức những chương trình hướng nghiệp, ngày hội việc làm cho học
sinh còn mở ra những chương trình giải trí thú vị cho sinh viên thể hiện cá tính
bản thân nhưng chung quy lại vẫn không
thu hút sinh viên là mấy. Lãnh đạo nhà trường luôn tạo cơ hội cho sinh
viên, những người trẻ tự mình tham gia tổ chức, cùng nhau đoàn kết tạo ra một sự
kiện hoàn hảo nhất nhưng đôi khi lại xảy ra những sự cố đáng tiếc, kể cả
với những chương trình lớn, là bộ mặt của cả ngôi trường. Lí do đơn giản chỉ vì đội ngũ
tổ chức còn trẻ, xử lí và làm việc vẫn còn để cái “tình” chi phối và đánh mất đi
sự chuyên nghiệp của một chương trình lớn.
Còn
về các câu lạc bộ thì đa phần đều đến và tham gia hoạt động giải trí, gắn kết là
chủ yếu. Nếu bạn muốn kết bạn và vui chơi, xả stress sau giờ học, cùng nhau làm
những công việc tình nguyện ý nghĩa thì hãy vào câu lạc bộ. Còn nếu bạn cần
trau dồi, học hỏi, tăng cường kĩ năng nào đó thì tốt nhất hãy đi tìm một công
việc part time và làm. Nó sẽ giúp bạn tiến bộ, làm việc chuyên nghiệp và hiệu
quả hơn nhiều là khi ở trong câu lạc bộ.
Đó là
tất cả những gì mình muốn chia sẻ qua về đời sống sinh hoạt và học tập của mình
ở trường đại học. Viết thì dài lê thê như thế nhưng điều mình để tâm nhất chỉ đơn
giản là trường mình quá nhiều con gái và cực ít con trai nên các mình suốt ngày
bị thầy cô gọi.
Còn các bạn, đời sống sinh viên của các bạn có gì độc và lạ, đừng ngần ngại và hãy chia sẻ cho mình và các bạn khác biết ở dưới phần comment nhé.
------------------------------------------------------------------------------------
>>> Giới trẻ Việt Nam thiếu định hướng nghề nghiệp, các anh chị hãy cùng YBOX giúp các bé một tay vì một thế hệ trẻ không lãng phí bao năm đại học bằng những chia sẻ rất thật của mình tại đây nhé: Link 🍁
(*) Đăng kí làm CTV cho dự án Youth Confessions để có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và tích lũy thêm những kiến thức định hướng cho nghề nghiệp tại đây: Link 😍
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
1,244 lượt xem