Youth Confessions@Kỹ Năng
6 năm trước
[Youth Confessions] Trực Tết: Tâm Sự Của Sinh Viên HMU 9 Năm Học
Năm cũ sắp qua đi, năm mới sắp đến, sự giao thừa ấy được đánh dấu bằng cái mà mọi người hay gọi là “Tết”. Tết mang đến cho mỗi chúng ta những hân hoan, những hy vọng và niềm rạo rực khôn xiết. Tết năm nay cũng là dấu mốc đánh dấu hơn 9 năm anh học dưới mái trường HMU (6 năm sinh viên và 3 năm nội trú). 9 năm có lẽ không phải là khoảng thời gian dài đối với đất trời, nhưng đó cũng không phải là khoảng thời gian quá ngắn đối với sự thay đổi của mỗi một con người.
Dòng thời gian cứ cuồn cuộn chảy mặc cho lòng người cố níu kéo. Những tháng ngày sinh viên ngày hôm nay đã trở thành những kỷ niệm, những kỷ niệm ấy đã bị vùi lấp bởi những lo toan hàng ngày, để rồi lại trào lên khi có dịp gợi lại.
Lướt qua facebook những ngày cuối năm thỉnh thoảng lại có những dòng trạng thái về “Trực Tết”, vấn đề không phải là mới nhưng luôn là chủ đề nóng trước Tết. Có nhiều ý kiến khác nhau, mỗi ý kiến đều có lý của nó. Để giúp các em có thêm cái nhìn nhiều chiều, anh xin được phép đưa ra ý kiến của mình, dưới cái nhìn của người đã qua thời sinh viên. Có lẽ ý kiến của anh sẽ có những em không đồng tình, đó là điều tất nhiên, nhưng xin các em hãy lắng nghe và suy ngẫm mà không cần phải tranh luận thêm!
Hồi sinh viên, gia đình anh cũng không có điều kiện, bố mẹ làm nông, vất vả vay mượn mới có tiền cho anh ăn học (có lẽ một phần không nhỏ sinh viên trường HMU cũng như anh). Anh đi học bằng xe bus, cho đến năm thứ 4 mới có 1 chiếc xe đạp để đi lại. Nhà anh cách Hà Nội 140 km. Hãy thử đặt ra tình huống anh phải trực Tết tại Việt Đức mùng 2 Tết, và xem điều gì sẽ xảy ra với anh.
Thông thường tua trực bắt đầu từ 8h – 18h. Vậy là để có mặt tại Việt Đức lúc 8h, anh phải bắt xe từ 4h sáng, có khi là 3h sáng, vì ngày Tết xe khách rất ít và rất khó bắt xe. Giá xe khách ngày thường là 100k, đến ngày Tết sẽ là 250k, mà chưa chắc đã bắt được xe. Giả sử xe đi không bắt khách dọc đường thì sẽ đến Giáp Bát lúc 7h sáng, và phải đi đến Việt Đức bằng xe ôm với giá ngày thường là 30k, và ngày Tết là 100k, có khi hơn, mà chưa chắc đã bắt được Grab, vì ai cũng như các em đều muốn về ăn Tết.
Tua trực kết thúc lúc 18h, anh lại phải đi lại quãng đường đó với giá xe từng ấy để về nhà. Chi phí tính ra khoảng 700k, có thể còn hơn thế – một số tiền không nhỏ với kẻ như anh và gia đình anh. Nếu thuận lợi, anh sẽ về nhà lúc khoảng 23h!!!
Đấy là những gì diễn ra thuận lợi, nghĩa là anh bắt được xe ra Hà Nội và đến Việt Đức, nếu chỉ cần lỡ chuyến xe đi, thì sẽ đến nhận trực muộn. Còn nếu lỡ chuyến xe về sẽ phải vật vờ ở bến xe như kẻ không gia đình. Xin các em hãy nghĩ đến anh khi ấy! Nếu anh là nữ, liệu điều đó có an toàn?
Đấy là lý do mà anh hiểu nếu các em có xe máy, các em buộc phải đi xe máy 140km ra để trực, để có thể chủ động và tiết kiệm chi phí đi lại. Và trên cái con đường ấy, nguy cơ tai nạn tỷ lệ thuận với khoảng cách.
Có người hỏi sao không lên từ tối mùng 1 Tết. Xin trả lời rằng, ngày Tết KTX đóng của, và phòng trọ cũng rất ít nơi cho các em ở lại ngày Tết. Vậy là nếu các em không có xe về, các em sẽ không biết ở nơi đâu (hồi y 1 anh cũng lên sớm khi KTX chưa mở, anh đã phải vật vờ ở bảng tin từ sáng đến tối).
Có em đưa ra ý kiến, cứ bốc thăm, xong rồi tự đổi trực! Nhưng nếu là anh, anh đổi những không ai đồng ý thì sao? Thì anh lại phải đi trực và chấp nhận những gì có thể xảy ra!
Hãy đặt tình huống ngược lại, nếu các em ở cách Hà Nội 20km, tất nhiên các em cũng sẽ phải trải qua những chuyện như anh vừa nói trên, nhưng có lẽ, các em sẽ không phải dậy từ 4h sáng hay phải vật vờ ở bến xe. 7h tối hôm ấy, các em vẫn có thể có mặt ở nhà để ăn cơm với gia đình, trong khi anh đang lang thang ở bến xe ngóng chờ xe oto hay lao đi quốc lộ với chiếc xe 2 bánh. Xin các em hãy nghĩ đến anh khi ấy!
Có lẽ sẽ khốn nạn hơn với anh nếu anh phải trực đêm mùng 2 Tết, thế là hết Tết với anh. Nếu các em có thể về nhà hàng tuần, thì anh chỉ có 2 dịp về thăm bố mẹ và người thân và hè và Tết. Có lẽ anh chưa kịp về lại đã phải đi rồi.
Nói như vậy, anh không có ý cho rằng những em ở gần phải có trách nhiệm phải trực Tết. Nếu có người trực Tết cho các em, xin hãy luôn nghĩ rằng họ làm vì thương em, muốn chia sẻ với em và hãy biết ơn vì sự tử tế ấy!
Nghề Y vốn là nghề nhân văn, và đôi khi chúng ta phải biết đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích cá nhân của anh, đôi khi chúng ta phải bảo vệ đồng nghiệp của mình như là bảo vệ chính mình. Xã hội bây giờ, khi mà những giá trị nhân văn chưa hình thành rõ nét, làm cho chúng ta đánh mất đi niềm tin vào những điều tốt đẹp. Những sự tử tế đã trở thành điều xa xỉ. Ai cũng đặt lợi ích cá nhân lên trên tất cả. Nhưng anh vẫn tin vào nhân quả, và anh vẫn tin rằng: làm việc tốt có thể phúc chưa đến nhưng họa đã đi xa. Xin hãy mở rộng tấm lòng mình, hãy bao dung và độ lượng hơn, đặc biệt đối với những người mà gắn bó với các em 1/10 cuộc đời. Các bạn ấy có thể không trả ơn cho các em vì điều các em làm, nhưng cuộc đời sẽ đền đáp các em xứng đáng. Thầy cô dạy cho chúng ta kiến thức, nhưng chỉ cuộc đời mới dạy cho chúng ta cách sống.
Cuộc đời vốn ngắn ngủi, và những năm tháng sinh viên thoáng chốc sẽ trở thành dĩ vãng. Đến bây giờ anh vẫn biết ơn những người bạn cùng tổ, những con người tử tế ấy đã giúp những đưa ở xa như anh không phải vất vả về Trực Tết. Nếu không có sự tử tế của họ, chắc gì anh đã trở thành bác sỹ để chữa bệnh cho nhiều người khác!
Tết sẽ trở nên ý nghĩa và ấm áp hơn cho mỗi người nếu chúng ta đối xử với nhau bằng tình thương và lòng nhân ái! Thời khắc giao thừa sắp đến, xin cầu chúc nhiều điều tốt đẹp, hạnh phúc và may mắn sẽ đến với tất cả các em và gia đình!
----------------------------------------------------------------------------
>>> Giới trẻ Việt Nam thiếu định hướng nghề nghiệp, các anh chị hãy cùng YBOX giúp các bé một tay vì một thế hệ trẻ không lãng phí bao năm đại học bằng những chia sẻ rất thật của mình tại đây nhé: Link
(*) Đăng kí làm CTV cho dự án Youth Confessions để có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và tích lũy thêm những kiến thức định hướng cho nghề nghiệp tại đây: Link
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
504 lượt xem