Lê Anh Chinh (E)@Gia Vị
năm ngoái
[Review Phim] - 'Điều Ước Cuối Của Tù Nhân 2037': Phận Đời Sau Song Sắt
Cô gái trẻ phải vào tù vì giết kẻ xâm hại mình, trong phim “Điều ước cuối của tù nhân 2037”.
Ở tuổi 19, Yoon Young (Hong Je Yi) phải nỗ lực kiếm tiền thay vì được đến trường. Nhưng cô luôn mong chờ có một cuộc sống tốt đẹp với người mẹ khiếm thính và đỗ kỳ thi công chức. Biến cố ập đến khi cô bị người quen cưỡng bức trên đường về nhà. Vì phẫn nộ, cô sát hại hung thủ và lãnh án 5 năm tù. Yoon Young từ nạn nhân thành tội phạm, bắt đầu hé mở những câu chuyện phía sau song sắt nhà tù.
Tại phòng giam số 10, cô gặp những người bạn mới, được họ giúp đỡ, vực dậy tinh thần, làm quen với cuộc sống. Khi phát hiện có thai, Yoon Young bắt đầu có những mâu thuẫn trong suy nghĩ: Chấp nhận đứa bé hay cố gắng bắt đầu lại cuộc sống như dự định.
Đề tài ngục tù không mới với khán giả yêu thích điện ảnh Hàn Quốc. Ngay khi vừa ra mắt, bộ phim gợi liên tưởng Điều kỳ diệu trong phòng giam số 7 - tác phẩm từng giành giải thưởng nghệ thuật Baeksang. Hai tác phẩm đều khai thác đề tài góc khuất của tù nhân, tình cảm gia đình và tình thương giữa những người cùng cảnh ngộ.
Cốt truyện Điều ước cuối của tù nhân 2037 đơn giản, đạo diễn đi sâu khai thác các tình tiết. Yoon Young chịu giằng xé giữa tình và lý. Trước pháp luật, hành động giết người dù với lý do gì đều phải chịu án phạt. Tuy nhiên, xét về tình, cô có quyền căm hận kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình. Hắn còn đe dọa sẽ làm điều tương tự với mẹ cô. Mẹ Yoon Young không thể nói chuyện, luôn cầm theo hộp pizza bên người với hy vọng gửi vào tù cho
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
36 lượt xem