Nguyễn Hằng (E)@Gia Vị
2 năm trước
[Review Phim] Indochine 1992 Những Ngày Tháng Buồn Của Việt Nam
Indochine 1992 là một bộ phim kinh điển của Pháp, từng được đoạt giải Oscar cho hạng mục phim nói tiếng nước ngoài hay nhất năm 1992. Qua nội dung sau đây sẽ cung cấp thêm nhiều nội dung hơn đến bạn đọc, cùng tham khảo nhé.
Indochine 1992 câu chuyện tình yêu đáng trân trọng giữa Camille và Jean Baptise hiện hữu thật đẹp trong hoàn cảnh chiến tranh giữa Pháp và Viet Nam. Camille là một cô gái với tuổi trẻ mạnh mẽ, cô yêu hết mình và vượt qua mọi định kiến, mọi phong tục, từ bỏ toàn bộ những thứ sa hoa để lên đường đi tìm kiếm tình yêu của bản thân mọi người. Jean Baptise là một chàng sĩ quan người Pháp, anh cũng vì tình yêu đã phản bội lại nhiệm vụ mà nước Pháp đã giao cho anh để cứu người con gái mình yêu và cùng cô vượt qua cực kì nhiều khó khăn. Tình yêu dù trong hoàn cảnh nào cũng sẽ hiện hữu và mãnh liệt hơn hết.
Nhân vật Eliane là hình ảnh điển hình của một người mẹ thương con, luôn suy tính cho con cái trăm bề hạnh phúc, một người mưu cầu sự bình yên cho gia đình hơn là những gì con tim ước muốn. Khi Eliane biết tin Camille bị bắt vào tù vì ngả theo cộng sản của nước ta, bà đã ở lại Đông Dương thay vì quay trở lại Pháp, bà mong muốn giữ lại cho Camille đất đai, tài sản và cả đồn điền cao su để cô có một cuộc sống sung túc một khi ra tù.
Eliane bỏ ngoài tai những lời chỉ trích của người Pháp dành cho bà và cho cả đứa con gái Camille của mình. Mọi điều Eliane đã làm đều đến từ tình mẫu tử cao đẹp, dù hai người họ chẳng có sự kết nối ruột rà nào.
Trong cái tình yêu nhỏ bộ phim tồn tại một tình yêu lớn hơn, tình yêu không chỉ tồn tại giữa người với người, mà trong “Đông Dương” tình yêu còn là với đất nước, đồng bào và cả một dân tộc được thể hiện qua nhân vật Camille.
Trong thời lượng 2 tiếng phát sóng, đạo diễn người Pháp đã tôn vinh tình yêu nước của Camille thật chân thật, mạnh mẽ. Chủ đạo tình yêu nước nồng nàn ấy là chìa khóa để Viet Nam có nền độc lập tự do như hiện nay và để lại “một Đông Dương đã chết” trong quá khứ.
Phim Indochine thuộc kiểu phim tự sự, góc hình đẹp và trau chuốt tỉ mỉ, trong đó có những hình ảnh mang tính biểu tượng, lãng mạn. Ở đấy, cảnh vật Đông Dương hài hòa với tính cách con người Đông Dương, dù trong cảnh tối tăm vẫn hoang sơ lộng lẫy khác thường

Cuối cùng, chúc bạn sẽ có những trải nghiệm sâu lắng về một quá khứ xa xôi, về một Đông Dương chỉ nghe tuy nhiên chưa bao giờ thấy!
Qua bài viết trên đây Reviewphim.net đã cung cấp các thông tin về Indochine 1992 những ngày tháng buồn của Việt Nam. Hy vọng những thông tin trên của bài viết sẽ hữu ích với các bạn đọc. Cảm ơn các bạn đã dành nhiều thời gian để xem qua bài viết này nhé.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
232 lượt xem