[Review Phim] 'Thor: Love And Thunder': Bản Chất Các Vị Thần
Khi vào đường cùng, Thor (Chris Hemsworth) và Gorr (Christian Bale) đều tìm đến các vị thần để xin giúp đỡ nhưng bị từ chối.
* Bài viết tiết lộ nội dung phim
Thor: Love and Thunder (Thor: Tình yêu và sấm sét) là phần phim riêng thứ tư về nhân vật Thần Sấm do Chris Hemsworth thủ vai trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Tiếp nối câu chuyện sau Avengers: Endgame (2019), Thor đồng hành đội Guardians of the Galaxy trong nhiệm vụ bảo vệ các hành tinh khỏi những kẻ xâm lăng xấu xa. Tuy nhiên, anh không nhiều động lực sau những mất mát trước đó. Vị thần xứ Asgard lấy lại vóc dáng "sáu múi" nhưng nội tâm trống rỗng. Anh tự nhủ bản thân chỉ cần ngừng yêu sẽ không còn phải chịu cảm giác đau khổ.
Một ngày, Thor nhận lời cầu cứu từ Lady Sif (Jaimie Alexander). Anh cùng người bạn Korg (Taika Waititi) từ biệt đội Guardians of the Galaxy và đến cứu bạn cũ. Sif cảnh báo với Thor về Gorr (Christian Bale), ác nhân bí ẩn sở hữu thanh kiếm Necrosword - có khả năng giết các vị thần. Thor quyết định tìm đến những vị thần từ các hành tinh khác, kêu gọi họ đoàn kết để chống lại kẻ thù nguy hiểm.
Với sự chỉ đạo của đạo diễn Taika Waititi, Thor: Love and Thunder được thực hiện theo phong cách hài hước, châm biếm giống phần trước - Thor: Ragnarok (2017).
Nhà làm phim người New Zealand tiếp tục mang đến tác phẩm vui nhộn, sôi động và sặc sỡ sắc màu. Khâu hình ảnh và âm thanh chịu ảnh hưởng từ thể loại âm nhạc hard rock và hair metal thịnh hành tại Mỹ trong thập niên 1980.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
326 lượt xem