Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public7 năm trước

[HN] Chương Trình Kỷ Niệm Sinh Nhật Trịnh Công Sơn | Hãy Yêu Nhau Đi

Hết hạn

Ca khúc được Trịnh Công Sơn sáng tác vào năm 1970, sống dưới chiến tranh ác liệt, sinh mệnh của con người cũng trở nên vô cùng mong manh. Giai điệu réo rắt cùng với ca từ như những lời thúc giục đến với từng cá nhân "Hãy yêu nhau đi", qua bao nhiêu năm tháng vẫn còn đong đầy ý nghĩa.

Trịnh Công Sơn là người khát sống. Ông muốn sống nhiều nơi cùng một lúc, ngồi nơi này, nhớ nơi kia, muốn sống gấp đôi sợ không đủ thì giờ, lắm lúc không phân biệt ngày với đêm. Ông thích những chuyến tàu xuyên suốt, những chuyến xe đỗ rồi lại đi, ông thích rút ngắn không gian giữa rừng với biển, giữa đó ông tha hồ sống với ghềnh, bãi, lũng sâu và núi, tháp, cánh đồng, ông muốn rút ngắn thời gian giữa lạ với quen và xua tan những cánh dơi thù nghịch.

Tình yêu, với Trịnh Công Sơn, là diễm tình. Trước hết là phải đẹp, đẹp trong từng lời bội bạc, bước chân quay gót, trong dang dở và tan vỡ. Sẽ không có mối tình rách rưới hay nhầy nhụa, sẽ không có mối tình than khóc lâm ly, sẽ không có luôn cả đau khổ, hoặc nếu có chăng nữa thì đó là một nỗi đau khổ đã đành, dành sẵn, và cần được siêu sắc nuôi dưỡng cái giống nòi tình. Cái đẹp ở đây là cái đẹp siêu thực, tức là ít nhiều nhuốm màu sắc ý chí của kẻ chủ trương và đồng thời nhạt bớt hương vị của thường tình. Tình yêu lên ngôi. Một đỉnh chiêm ngưỡng đúng hơn là một điểm hẹn. Ðối tượng tình yêu trở thành ý niệm. Trịnh Công Sơn nguyện làm kẻ hái lộc chứ không phải hái trái. Lộc nõn và luôn cả lộc xoang ngọn tố trở trời. Tình yêu được thăng hoa để trở thành điểm ngắm.Đời người vốn vô thường, mọi thứ đều rất ngắn ngủi, vì vậy hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Khi mở cửa trái tim để bắt đầu một cuộc tình, hi sinh cho một ai đó cũng là lúc xoa dịu những vết thương lòng của chính mình: "Hãy trao cho nhau muôn ngày yêu dấu. Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau. Trái tim cho ta nơi về nương náu. Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều."

-Tranquil xin thân mến gửi lời hẹn gặp mặt đầu xuân tới các bạn trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn và những bản tình ca khác đầu tiên của năm mới Mậu Tuất, thật tình cờ lại trùng đúng vào ngày sinh nhật của người nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh, 28.2.2018.

Bắt đầu từ năm 2018, hàng tuần chúng tôi sẽ chỉ tổ chức một đêm nhạc tình vào thứ Tư hàng tuần, thay vì hai buổi như trước đây. Chúng tôi vẫn sẽ chơi những bản nhạc của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Ngô Thuỵ Miên và các nhạc sỹ khác. Làm một đêm, nhưng sẽ được chuẩn bị thật kỹ và thật đầy đủ với 2-3 nhạc công và 2-3 ca sỹ để chương trình thật dầy dặn, trang trọng và xứng đáng. Ngoài ra, những vấn đề phục vụ cho đêm nhạc, từ không gian, ghế ngồi, âm thanh, ánh sáng phải thật sự lên một "tầm" cao nữa.

Đối với sự kiện diễn ra vào ngày 28.2.2018 tới này, Tranquil xin phép phụ thu 200K/người được thu tại cửa, trong đó đã bao gồm đồ uống, bao gồm (1) trà (2) cà phê (3) nước khoáng (4) một số loại nước có gas như Coca-cola, Sprite... (5) nước hoa quả theo mùa (như nước chanh tươi, chanh leo...). Đối với các loại đồ uống cơ bản này, mọi người có thể dùng bao nhiêu tuỳ thích, không có giới hạn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ phục vụ một số loại rượu vang và bia được lựa chọn với một mức giá hợp lý.

Xin cảm ơn.

Tranquil.

---------------------------------

LƯU Ý: Những bạn có nhu cầu đặt chỗ tới tham dự sự kiện, xin vui lòng chuyển khoản trước tới thông tin tài khoản được cung cấp ở dưới, hoặc gửi tiền trực tiếp tại quầy bar của các cơ sở Tranquil. Khi chuyển khoản hoặc gửi tiền, các bạn vui lòng cung cấp họ tên đầy đủ và số lượng người đăng ký tham gia để chúng tôi tiện kiểm soát cũng như sắp xếp chỗ ngồi. Sau khi chuyển khoản, các bạn vui lòng nhắn tin hoặc gửi hình ảnh giao dịch tới Tranquil để chúng tôi xác nhận thông tin.Xin lưu ý, chỗ ngồi của bạn sẽ được giữ tới 8.15, tức là mười lăm phút trước giờ biểu diễn. Sau 8.15, chúng tôi xin phép hủy chỗ bạn đã đặt và số tiền chuyển khoản sẽ không được hoàn trả. Bởi vậy, mong các bạn cân nhắc kỹ trước khi quyết định đăng ký.

Dĩ nhiên, sau mốc thời gian 8.15, trong trường hợp còn chỗ, chúng tôi sẽ sắp xếp để các bạn vào tham gia sự kiện. Và cũng dĩ nhiên, mọi người vẫn có thể không đăng ký chỗ trước mà tới đóng tiền tại cửa vào đêm biểu diễn như bình thường.Tranquil xin chân thành cảm ơn các bạn.Thông tin chuyển khoản:

  • Tên ngân hàng: Ngân Hàng BIDV - Chi nhánh Đông Đô
  • Chủ tài khoản: Khuat Tuan Anh
  • Số tài khoản: 12510001038304

>> Theo dõi tại trang sự kiện

Hết hạn

377 lượt xem