Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

[HN] Sự Kiện LỤC: Buổi Trưng Bày Những Điều Hối Tiếc 2018

Hết hạn

LỤC | Buổi trưng bày những điều nuối tiếc

Điều gì làm nên con người chúng ta?
Từ xương, từ da? Từ 75% nước trong cơ thể? Hay 80 nhịp đập trái tim mỗi phút?
Không, cả bạn và tôi, chúng ta chỉ thực sự nên người từ chính những trải nghiệm đã qua trên chặng đường mang tên “cuộc đời”, có thành công, có thất bại và mong bạn không quên rằng ở đó, có cả những tiếc nuối.

Tiếc nuối tồn tại trong vị đắng của hai chữ “Giá như”.
Giá như ngày ấy mình không buông tay... Giá như lúc đó mình quyết đoán hơn... Giá như mình nghe theo tiếng nói của con tim… Chắc hẳn đâu đó trong suy nghĩ của ta đã từng văng vẳng những lời như vậy, phải không?

Hãy để UNBROKEN cùng bạn lục lại những mảnh kí ức về tiếc nuối trong buổi trưng bày của chúng tôi. Vì chúng tôi quan niệm, LỤC không phải để quay cuồng trong dằn vặt bản thân thêm nữa.
LỤC, là đi tìm cội nguồn những âm ỉ của tiếc nuối còn đọng lại trong ta.
LỤC, là lục lọi trong sâu thẳm tiềm thức những kỉ niệm, để biết ta của ngày trước đã bỏ lỡ điều gì, rút kinh nghiệm cho ta của ngày hôm nay và nhiều ngày sau nữa.
LỤC còn là gam màu vốn biểu trưng cho tuổi trẻ, cho hy vọng vào một khởi đầu mới.
Và LỤC, bạn còn nhớ quân xúc xắc 6 mặt trên bàn cờ cá ngựa chứ, đúng vậy, chính quân LỤC đỏ chói tạo nên những bước vững chắc trên chặng đường ta phải đi.

Vậy nên, “Lục” – chỉ những điều tiếc nuối thôi ư? Có lẽ là không. 
Đến với buổi trưng bày “LỤC”, nơi tái hiện lại những câu chuyện về tiếc nuối thông qua các sản phẩm nghệ thuật, những kỷ vật, hình ảnh, là cơ hội để tất cả chúng ta được mở lòng, được cảm thấy đồng cảm, được trải nghiệm những bài học qua lăng kính của người khác mà không bị bất kỳ ai dò xét. 

Đừng cảm thấy nặng nề, tất cả chúng ta hãy chỉ là những kẻ đi lục tìm ánh sáng trong mỗi câu chuyện tiếc nuối thôi, nhé!

Xem thêm thông tin chi tiết tại trang sự kiện

Hết hạn

162 lượt xem