Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Bạn Bạn Bè Bè

Có một điều hiển nhiên mà không biết bạn có nhận ra không, đó chính là: bạn thường có xu hướng tâm sự cũng như là bộc lộ con người thật của bạn nhiều hơn khi ở bên cạnh những người bạn của mình. Cùng nhau vui mừng vì đỗ chung một trường đại học mơ ước, cùng khóc khi thất bại ở lần thử việc đầu tiên, cùng ngại ngùng chia sẻ cho nhau về crush chơi bóng rổ siêu ngầu,... Chưa kể, mỗi lần ở cạnh đám bạn là ăn mặc cứ gọi là xuềnh xoàng, không make-up cũng chẳng thèm chải vuốt tóc tai, nói cái gì là y như rẳng cả lũ toét hết cả miệng, cười phá lên khục khục.

Có người đã từng nói thế này:

“A true friend is one who walks in when the rest of the world walks out…”

(Tạm dịch: Một người bạn đích thực sẽ luôn bước tới bên ta khi thế giới kia chỉ ngoảnh mặt bỏ đi)

Và thật vậy, có được tình bạn đẹp trong thời đại như bây giờ, khi mà thế gian dường chỉ xoay vần, đánh lộn với tiền bạc, vật chất và công danh, quả là một điều may mắn đến tột cùng.

1. Bạn là…

“Bạn bè” thực chất là một cụm danh từ rất dễ để cắt nghĩa, cũng rất dễ để hiểu. Thậm chí, cụm từ này, kể cả có cần giải nghĩa hay không, vẫn được vô số người biết, ngấm ngầm hiểu, sâu sắc và thấm thía là đằng khác.

 “Bạn” chung một tần số với ta, là người đầu tiên luôn thốt ra câu: “Thật ư? Tôi tưởng chỉ có mình tôi là nghĩ như thế không á!” Không thể phủ nhận rằng, ngoài gia đình thân yêu ra thì người đầu tiên mà tất cả chúng ta (phải, xin nhấn mạnh là TẤT CẢ CHÚNG TA) gặp chính là bạn. Bạn học lớp mầm, bạn học tiểu học, rồi thì là bạn thời cấp Hai, cấp Ba; lớn hơn chút nữa thì ngồi chung giảng đường Đại học với đồng niên, hay đồng nghiệp cũng đủ cả.

 Sau này, trên con đường mang tên “Cuộc Sống” với đầy rẫy những hòn đá thử thách cứ kéo dài vô tận, ta chợt trượt chân vấp ngã. Giữa không gian mênh mông ấy, ta chẳng tìm thấy ai đủ sức để kéo ta dậy khỏi cơn đau đó, cũng chẳng một ai buồn hỏi han, quan tâm. Đang thất vọng vì nỗi đau cứ chảy máu mãi không thôi, ta bỗng bật khóc, nức nở mãi không thôi, bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai ta, an ủi rằng họ vẫn ở đây, vẫn sẵn sàng lắng nghe mọi nỗi niềm dù là nhỏ nhặt nhất. Phải, điều tuyệt vời nhất đã đến. Chẳng phải là phép màu xa xôi của bà tiên nào đó mà là một người bạn chẳng màng khó khăn đã đến cho ta mượn bờ vai để òa khóc.

2. Khi vây quanh bởi nhiều người nhưng chẳng thấy ai đủ?

Nhiều bạn gen Z có vòng tròn xã hội nhiều bạn cực kỳ luôn nhưng lại thấy lạc lõng vô cùng, thấy họ không hợp cạ, hơn nữa, mình lại kỹ tính, kể ra cũng khó chọn bạn mà chơi. Nhiều lúc nghĩ bản thân hướng nội, ngại giao tiếp nhưng mà… không phải đâu nhé! Khi còn nhỏ, càng nhiều bạn càng tốt nhưng dần lớn lên, bản ngã nhận ra không quan trọng số lượng mà chú trọng hơn đến chất lượng.

 Vô tình, dạo này mình có đọc một post trên Facebook với tựa đề: “10 kiểu bạn nên tránh xa” của một bạn học sinh và công nhận cũng đúng ra phết. Những người bạn xấu có thể sẽ là những người hay bô bô chuyện của mình, những người ghen ghét, ganh đua với mình từng ly từng tí hoặc cũng có thể là những người dối trá, không đáng tin...

 

Sau khi bị đá xẻo, đá đều, đá các thể loại thì ngẫm ra không phải ai cũng tốt như bề nổi. Vây quanh bởi nhiều người thật đấy nhưng bạn nào tốt thật thì không chắc có đang vây quanh mình không nên cẩn thận hơn nhiều là một lẽ. Sau này, nếu thấy ai tâm tình trong sạch, không chút mưu mô, lại còn giống nhau về cả sở thích lẫn tính cách thì lúc đó, chờ cũng chưa muộn. Bạn bè cũng là một chặng đường của ta, mà ta phải đi hết chặng này, chặng khác nên chớ có vội mà vơ đũa cả nắm, cứ thế là lao vào những tình bạn toxic, khiến ta đắm chìm trong mệt mỏi, âu lo.

 

3. Vượt khó tìm bạn:

Chuyện “bạn tốt, bạn xấu” thật ra còn tùy vào tâm tính, nhận thức của mỗi cá nhân nên để tìm được người tâm đầu ý hợp nhiều khi rất khó, khó hơn nữa khi phải chờ đợi cho họ xuất hiện đúng thời điểm.

- Mở rộng trái tim nhiều chút: Nếu để ý kỹ, ta dễ dàng nhận ra có rất nhiều mối quan hệ, bao gồm cả bạn bè đã từng trải qua giai đoạn đầu gọi là “ghét nhau thậm tệ” trước khi chính thức hình thành hay trở nên tốt đẹp hơn sau này. Để tới được cái đích như thế, hẳn những người như vậy đã hạ quyết tâm đón nhận những người khác tần số để kiểm chứng xem có thật sự không hợp nhau hay không. Thời gian trái tim ta mở ra cũng là lúc toàn bộ đầu óc ta phóng khoáng hơn, nhìn nhận người khác ở nhiều mặt hơn. Để rồi, khi tín hiệu về người bạn đó đủ lớn, ta sẽ xác nhận thiết lập một mối nối bền chặt với họ, khác hẳn với những suy nghĩ ban đầu.



- Thực thà hơn thực dụng: Chuyện nào cũng thế thôi, con người đều trọng và quý sự thật thà, chất phác hơn tất thảy. Đừng đặt quá nhiều niềm tin hay kết giao với những kẻ giỏi ba hoa, múa mép để bạn lơ là, luôn trong tâm tưởng hãy giúp đỡ chúng mỗi khi cần thiết nhưng đến khi mình ở tình huống tồi tệ thì gọi điện thoại lại tò tí te: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp!” Giả sử bạn có gặp red flag (tức những mối nghi ngờ, dấu hiệu báo động đỏ) về một cô/ cậu bạn đang không thành thật với mình thì hãy tìm hiểu thật kỹ nguyên nhân rồi kiên quyết rời xa khi thấy không đủ tin cậy nhé!

- Chăm chỉ tưới cây tình bạn: Có được những người bạn chân thành rồi thì mình hãy tìm cách để luôn “hâm nóng” cho tình cảm mỗi ngày. Đi học mệt quá thì cuối tuần cứ phải rủ nhau ra CGV xem một bộ phim tình cảm để mà khóc sướt mướt mới đã; Giao Thừa thì gọi Facetime, giả vờ làm vlog ghi lại mấy phút countdown trước thềm năm mới hay đơn giản nhắn tin lúc rảnh rỗi rồi gửi mấy video Tiktok xong cười sặc sụa cùng nhau dù đứa kia đang bù đầu vì kỳ thi sắp tới. Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau và vui cùng nhau thì tự dưng cây tình bạn sẽ lớn thôi.

 

4. Kết

Đây là một câu chuyện có thật của tôi, về một tình bạn mà ban đầu chúng tôi gọi là “tình thù”:

Tôi có một cô bạn chơi khá thân tên Taylor (đây là tên gọi khác của bạn ấy) được tầm 7, 8 năm gì đó. Nói sơ qua thì cô gái này sinh ra vốn ở vạch đích, nhà có công ty riêng trong Sài Gòn, ở trong này thì gia đình còn mở cả cửa hàng bán mỹ phẩm 5 tầng khang trang. Taylor xinh xắn, thành tích học xuất sắc, lại còn là chủ tịch của một CLB vô cùng nổi tiếng, lớn nhất nhì trong trường nhờ khả năng làm việc “đỉnh của chóp” cùng phong thái lãnh đạo chuyên nghiệp vô cùng. Chưa kể, đây còn là người bạn đầu tiên được nhiều người theo đuổi đến thế. Cũng không có điểm gì để chê cả. Khác hẳn với tôi, một đứa hết sức bình thường như cân đường hộp sữa.

Ban đầu, chúng tôi học với nhau, tính ra cũng chỉ là BẠN CÙNG LỚP, không hơn không kém; thậm chí ngày đó (được bạn ấy nói với tôi) Taylor đã từng ghét tôi ra mặt vì cái thái độ chăm học Ngữ Văn thái quá, suốt ngày xin cô dạy thêm mấy chục phút cho cả lớp (trong khi cô này lại chúa ghét những môn như vậy) cũng như là cái tính hay khóc nhè, hay dỗi vì vài lý do củ chuối. Bạn bảo sau này, ngồi chung bàn suốt mấy năm thì phát hiện ra tôi nói chuyện hay hay, nhiều lúc lại buồn cười đến ná thở, tính cách cũng hợp nhau để suốt ngày tâm sự.

Tôi nghe xong, nhoẻn cười vì nhận ra ngày ấy, tôi cũng y chang cậu. Tôi từng có ác cảm với Taylor vì cậu ta là người có tiếng trong trường, đa số toàn quen thân với các bậc tiền bối, lại không tiếp xúc nhiều nên cảm giác khó gần, lạnh lùng đến mức khó chịu. Sau này, mãi mới biết cô gái cung Song Ngư này mộng mơ đến mức khó tin, đôi khi nhạy cảm và phức tạp hơn vẻ bên ngoài rất nhiều. Nhìn thì trưởng thành đấy nhưng mới gần đây thôi, nàng ta lại gọi điện cho tôi, hỏi xem có nên đồng ý với lời “tỉnh tò” đầy chân thành của một cậu trai nào đó cùng câu lạc bộ không, nếu từ chối thì nên làm sao cho khéo léo nhất. Và, cả một tối đó, với sự chỉ giáo đến từ tôi, người không có một xíu xiu kinh nghiệm nào thì Taylor đã bình tâm, kiên quyết với lựa chọn ban đầu của mình.

Có vẻ như Vũ Trụ muốn tôi phải nhìn nhận mọi thứ theo cách khác nên đã ràng buộc một sợi dây liên kết giữa chúng tôi thì phải.

Tôi nhận ra cô bạn này có quá nhiều điều để tôi phải học hỏi thêm, từ chuyện gia đình, học hành cho đến tình yêu. Tuy nhà khá giả, lại có người giúp việc mỗi ngày nhưng cậu ấy vẫn luôn tự tay nấu cơm mỗi khi gia đình đến ngày cúng giỗ, vẫn xung phong đi quét lớp ở trường mà không ngại bụi bẩn, vẫn tập tành cắm hoa mỗi khi rảnh rỗi hay nướng bánh quy tặng bạn mỗi dịp lễ, vân vân và mây mây. Cô cũng luôn yêu mến tôi, sẵn sàng ra mặt mỗi khi tôi cần nhất, quan tâm và chia sẻ những chuyện nhỏ nhỏ hàng ngày – điều mà chỉ nghĩ đến thôi là tôi cũng đủ muốn khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì thấy may mắn khi ngày ấy, tôi đã dám mở lòng để hiểu hơn về người mà tôi từng cho là “không đội trời chung” và có nhiều điểm lệch pha nhất.

 

Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói rằng, bạn hãy trân trọng những người bạn của mình, hãy thay đổi góc nhìn của mình và chấp nhận những khiếm khuyết của cả đôi bên thì chúng ta mới trưởng thành được bởi tình bạn là vô giá!

Tác Giả: Vũ Lê Yến Nhi

--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá +19,087,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

176 lượt xem, 167 người xem - 167 điểm

lh-fulllh-x