Huyền Trương@Triết Học Tuổi Trẻ
2 năm trước
Bạn Có Đang Đeo Mặt Nạ Không?
Bạn có đang đeo mặt
nạ không?
Bạn có đang sống
thật với cảm xúc của bạn không? Bạn có hạnh phúc với hiện tại của chính mình
không? Bạn có đang đeo một chiếc mặt nạ giả tạo để che dấu con người thật của
mình không? Tại sao tôi lại hỏi vậy ư, vì tôi nhận thấy rằng rất nhiều người
đang đeo mặt nạ và tôi rất muốn hỏi những người đó là phải sống một cuộc sống,
phải thể hiện những mặt cảm xúc không phải là thật thì họ có cảm thấy mệt mỏi
hay không? Còn tôi, tôi cảm mệt mỏi vô cùng.
Bạn có biết được
hiện tại bản thân đang đeo bao nhiêu chiếc mặt nạ không và bạn có nhớ được
khuôn mặt thật của bản thân không? Tôi rất khâm phục và ngưỡng mộ những người
dám sống thật với cảm xúc của mình dù nó tồi tệ hay là tốt,... họ vẫn đối mặt với
nó. Giờ đến lượt bạn, hãy nghĩ xem bản thân mình có đang đeo mặt nạ không.
Bạn đang đeo chiếc
mặt nạ gì?
Ban đầu có lẽ chỉ
vì muốn có được sự yêu mến hay đơn giản chỉ vì sợ bị cô lập nên có rất nhiều học
sinh, sinh viên và người đi làm cũng đang đeo cho bản thân họ một chiếc mặt nạ
thân thiện. Bạn đã cảm thấy vui khi dành được sự quan tâm của mọi người chưa,
hay bạn lại đang cảm thấy mệt mỏi vì phải làm những điều mình không thích hay
nói dối chỉ để làm hài lòng mọi người xung quanh bạn. Vậy mối quan hệ đó có bền
vững không hay chỉ nhất thời rồi đến một khoảng thời gian họ cảm thấy chán bạn,
không chơi với bạn nữa rồi bạn sẽ rơi vào tình trạng cô lập và tự hỏi gương mặt
thật của bạn là gì, sự cố gắng bấy lâu nay đổi được gì. Bạn không nhất thiết phải
làm hài lòng ai cả, trên thế giới này hơn 7 tỷ người mà không lẽ bạn không tìm
được một người phù hợp, có chung sở thích, đam mê giống bạn sao. Bởi vậy, đừng
lo lắng mà hãy cởi bỏ từ từ chiếc mặt nạ của bạn xuống nha rồi bạn sẽ cảm thấy
thoải mái hơn thôi.
Bạn có đeo mặt nạ
khi ở bên gia đình không? Chiếc mặt nạ mà tỏ ra vui vẻ, hạnh phúc trước mặt gia
đình nhưng thật ra bạn chẳng vui vẻ chút nào. Chiếc mặt nạ mà dù có chuyện gì
cũng sẽ nói con không sao, con ổn. Vậy đến lúc có chuyện không hay xảy ra một vấn
đề gì xảy ra với bạn thì ai là người đau lòng nhất. Bạn ư? Không phải là gia
đình, là bố mẹ, là những người yêu thương bạn hết mực. Bạn có biết một trong những
nguyên nhân gây ra trầm cảm là gì không? Là không nói ra tình trạng của mình,
là không nói thật lòng mình với mọi người để họ giúp đỡ cho bạn hay khi bạn bị
bạo lực học đường nếu bạn không nói ra thì sẽ chẳng ai có thể giải quyết và cứu
bạn cả, bạn sẽ sống trong lo sợ và dần dần thu hẹp mình lại, sống tự ti và ám ảnh
điều đó suốt cuộc đời. Vì vậy, bạn đừng chờ mọi thứ tồi tệ mà hãy tự mình làm
cho nó tốt đẹp hơn. Chẳng phải “phòng bệnh hơn chữa bệnh” sao. Mình tin bạn có
thể làm được, cởi bỏ lớp mặt nạ đó ra, thổ lộ và phơi bày lòng mình với gia
đình của bạn, phơi bày những vấn đề mà bản thân gặp phải cho bố mẹ của bạn biết.
Ví dụ như họ không giải quyết được nhưng không sao cả họ sẽ động viên và luôn đồng
hành bên bạn.
Điều gì để nhận
biết bản thân có đang đeo mặt nạ không
Người đeo mặt nạ
là một con người có tính cách, có những thứ khác hẳn con người thực của bản
thân mình. Ví dụ gương mặt thực của bạn luôn tiêu cực, ảm đạm nhưng bạn luôn
đeo cho mình một chiếc mặt nạ tích cực, vui vẻ với mọi người xung quanh hoặc ví
dụ như bạn là một người học tốt, bạn có thể tự mình học nhưng vì sợ không có bạn
bè, bạn chấp nhận giả dốt để đi học thêm, học phụ đạo để có bạn bè. Đã bao giờ
bạn tự hỏi bản thân bạn làm điều đó vì cái gì chưa? Nó chỉ mang lại lợi ích trước
mắt thôi, bạn không thể sống một cuộc sống mà nó không phải là cuộc sống thật sự
của bạn được. Khi tôi nói đến đây, chắc nhiều bạn đang nghĩ sao tôi cứ nhắc đi
nhắc lại hoài là bạn phải sống với gương mặt thật của bạn trong bài nhiều như vậy
đúng không?Đó là vì bạn vẫn chưa nhận ra được nên tôi phải nói đi nói lại để ít
nhiều gì nó cũng sẽ thấm vào trong suy nghĩ của bạn.
Tôi nghĩ cũng có
nhiều người nghĩ à là giờ bản thân nên thay đổi rồi? Nhưng tôi muốn hỏi bạn một
câu là bạn nói thay đổi là thay đổi để sống với gương mặt thật của bạn hay thay
đổi để đeo cho chính mình một chiếc mặt nạ khác? Bạn hãy nghĩ kỹ và tìm ra câu
trả lời của mình trước đã nhé.
Nhiều bạn sau khi nghĩ kỹ lại nói bản thân họ sẽ sống với gương mặt thật của họ. Vậy tôi lại hỏi bạn là bạn còn nhớ gương mặt thật của bản thân là gì không? Lúc này chắc nhiều bạn nghĩ gương mặt của mình sao mình không nhớ được? Vì sao ư, đó là vì có nhiều người vì đeo cho bản thân quá nhiều mặt nạ, nhiều đến nỗi che vùi chiếc mặt thật của chính mình, nhiều đến nỗi chẳng biết gương mặt thật của mình là gì. Hừm, một vấn đề lớn đây, phải làm sao nhỉ? Tôi cũng chẳng biết vì tôi đâu phải là bạn, tôi cũng không phải là người đeo mặt nạ cho bạn. Vậy phải làm sao? Đó chính là tự bạn cởi bỏ từng chiếc mặt nạ của chính bạn. Ví dụ người ta có một chiếc thì người ta mắc 4 tháng để cởi bỏ nó, bạn có nhiều hơn thì bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn nhưng tôi dám chắc với bạn rằng bạn sẽ cởi bỏ được tất cả, chỉ cần bạn cố gắng và dám thay đổi.
Vì sao bạn lại
đeo mặt nạ
Bạn đã bao giờ hỏi
chính mình vì sao lại đeo mặt nạ chưa? Có phải vì bạn không đủ tự tin, không
yêu gương mặt thật của chính mình hay bạn thấy những lời nhận xét, những tiêu
chuẩn mà mọi người đặt ra đúng nên bạn phải làm theo hay chỉ đơn giản là bạn chỉ
muốn nhận được sự quan tâm, chú ý và yêu thích của mọi người xung quanh mà
thôi. Dù là vì bất kỳ lý do gì đi nữa thì đó cũng không phải là gương mặt của bạn
đâu. Bạn cố gắng để giống mọi người nhưng bạn nên nhớ đến một lúc họ cũng sẽ
thay đổi và không điều đó nữa. Giống như trend vậy đó nó nổi lên rất nhanh
nhưng cũng chìm rất nhanh, hay là những idol, những nghệ sĩ, người nổi tiếng họ
luôn có cả fan và antifan vì họ chẳng thể nào làm hài lòng tất cả mọi người được.
Vậy, tại sao chúng ta lại sống với gương mặt mà chúng ta chẳng biết nó sẽ tồn tại
được bao lâu, phải cố gắng làm hài lòng mọi người,... Tại sao bạn không tự làm
hài lòng chính mình trước, tự yêu chính mình trước. Hãy nghe mình, có thể bạn cảm
thấy gương mặt thật của bạn sẽ chẳng có ai thích nhưng không phải vậy đâu, ở
đâu đó sẽ có những người quan tâm và sẵn sàng chia sẻ cùng bạn nên không sao cả.
Hãy thử một lần tự tin gỡ bỏ chiếc mặt nạ mà bạn đeo bấy lâu nay và sống với
chính gương mặt thật của bạn chỉ một lần, tin mình đi, bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng
và thoải mái hơn hẳn cuộc sống gò bó trước đây. Hãy từ bỏ cuộc sống mà hằng
ngày phải đắn đo suy nghĩ nên đeo chiếc mặt nạ nào để phù hợp cho hôm đó. Nó mệt
mỏi lắm, mệt đến mức bạn có thể sẽ kiệt sức khi mà bản thân bạn vẫn chưa tìm được
chiếc mặt nạ phù hợp cho chính mình.
Kết
Mình chỉ có thể đưa cho bạn những lời cổ vũ, động viên còn bạn có dám thay đổi, dám làm hay không là quyết định của bạn nhưng bạn hãy nhớ rằng mình chỉ có thể sống một lần trong đời và bạn còn chẳng biết được ngày mai mình có còn được hít thở không khí không. Bởi vậy, bạn đừng sống mà để sau này khi bạn già, bạn phải thốt lên rằng giá như mình còn trẻ, mình sẽ thay đổi này kia,... bởi vì điều đó là không thể, thời gian không thể nào quay trở lại mà nó chỉ trôi nhanh hơn nếu bạn sống một cuộc sống lãng phí nên bây giờ khi mà chúng ta vẫn còn trẻ, chúng ta vẫn có quyền được sai, sai thì sửa chẳng sao cả vì nó đều là những trải nghiệm trong cuộc đời của chúng ta. Vì vậy, hãy sống một cuộc sống cháy hết mình, sống thật với bản thân để khi về già nhìn lại quãng đời tuổi trẻ của mình, bản thân có thể cười hạnh phúc và nói rằng mình đã sống rất tuyệt, chẳng hối tiếc về điều gì cả. Hãy cố lên, mình tin là bạn có thể làm được. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để xé nát chiếc mặt nạ của chính mình nha.
Tác Giả: Huyền Trương
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
253 lượt xem, 191 người xem - 193 điểm