Huyền Trương@Triết Học Tuổi Trẻ
2 năm trước
Bạn Có Đang Sống Một Cuộc Sống Tẻ Nhạt Không?
Bạn có đang sống một cuộc sống tẻ nhạt không?
Bạn có đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại không? Bạn có cảm thấy chán nản vì làm những công việc giống nhau mỗi ngày, mỗi tuần không? Bạn đã từng tự suy nghĩ lại về cuộc sống hiện tại của bản thân không, liệu cuộc sống hiện tại có phải là cuộc sống bạn mong muốn không. Chúng ta hãy thử tự nhìn nhận và tự đưa ra câu trả lời cho chính bản thân mình nhé.
Cuộc sống của tôi
Bản thân tôi hiện tại đang cảm thấy cuộc sống của chính mình rất tẻ nhạt vì bản thân tôi ghét cuộc sống cứ lặp đi lặp lại những việc giống nhau hằng ngày, bản thân tôi muốn cuộc sống đổi mới nhưng cũng chẳng biết phải thay đổi như thế nào, có nhiều bạn chắc đang tự hỏi tại sao lại không biết thay đổi như thế nào, trong khi có rất nhiều cách, chắc bạn đang lười, không muốn chứ gì, nếu muốn đã tìm cách rồi. Đúng là vậy, tuy nhiên bạn không thể nào thay đổi việc học, lịch học của bạn hay là đi làm kiếm tiền, lên văn phòng hằng ngày được đúng không. Tôi cũng vậy, mặc dù khoảng thời gian đó đã chiếm gần 2/3 khoảng thời gian trong ngày của tôi nhưng đó là việc mà tôi phải làm để duy trì cuộc sống hiện tại và phát triển bản thân trong tương lai. Khoảng thời gian còn lại tôi dành để nghỉ ngơi, ăn uống vậy là hết một ngày và những ngày còn lại nó cũng diễn ra như thế. Ban đầu, tôi nghĩ là cuộc sống của mình đang rất tốt nhưng sau một thời gian tôi nhận ra mình đang sống một cuộc sống nhàm chán mà bản thân mình không hề biết. Lúc đó, trong tôi xuất hiện hay luồng suy nghĩ, một là bản thân sẽ tiếp tục sống cuộc sống như bản thân đang sống, hai là bản thân phải thay đổi và làm mới cuộc sống của chính mình. Bản thân tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều vì tôi là một người sợ phải thay đổi, sợ phải bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Nhưng cuối cùng tôi đã chọn là thay đổi bởi vì bản thân đã quá chán cuộc sống hiện tại, nếu hiện tại tôi không dám thử bước ra vùng an toàn của mình thì sẽ chẳng bao giờ có thể biết được liệu bản thân có thể sống một cuộc sống vui vẻ và thú vị hơn hiện tại như thế nào. Tuy nhiên, việc thay đổi bản thân hay cuộc sống mà mình đã từ xưa đến nay là một điều không hề dễ dàng nhưng chỉ cần có một chút hy vọng tôi cũng muốn thử. Vậy bạn có đang sống một cuộc sống như tôi hay bạn có đang đứng trước sự lựa chọn giữ nguyên bản thân hay thay đổi bản thân để tốt hơn không. Nếu có thì bạn hãy thử tự lắng nghe chính mình để xem bản thân bạn đang thật sự mong muốn điều gì và điều đó liệu có tốt cho bạn hay không. Khi mà bản thân bạn đã đưa ra quyết định thì dù kết quả có tốt hay không đúng như mong đợi của bạn thì bạn cũng đừng nản lòng vì bạn đã dám đưa ra quyết định, dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình và đã dũng cảm cho bản thân một cơ hội.
Tôi đã làm gì để thay đổi bản thân và cuộc sống hiện tại
Thay đổi là một quá trình dài, không chỉ ngày một ngày hay mà cần phải kiên trì và có sự quyết tâm cao mới có thể hoàn thành được. Vì vậy, điều mà tôi nhận thấy trước tiên đó chính là bản thân phải tạo cho chính mình động lực, quyết tâm thì bản thân tôi mới có thể kiên trì đến cuối được. Vậy có ai trong các bạn thắc mắc động lực của tôi là gì không? Hehe đó bí mật nha. Sau khi đã có được động lực, quyết tâm thì tôi nhận thấy muốn thay đổi cuộc sống hiện tại thì tôi phải thay đổi chính bản thân tôi trước và ở thời điểm tôi việc bài viết này chính tôi cũng đang trong quá trình thay đổi bản thân. Trước kia, tôi cũng là một con người thiếu tự tin, rụt rè và tự ti về chính bản thân mình nhưng rồi tôi đã nhận ra một điều đó là đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cho cuộc sống hiện tại của tôi quá buồn tẻ. Vì vậy, tôi đã cố gắng để có thể giảm bớt tình trạng đó mỗi ngày bằng việc vui vẻ hơn, mỗi ngày sẽ cố gắng làm một việc gì đó để giúp tôi tăng sự tự tin giảm sự tự ti , ví dụ như gặp gỡ một người mới hay chỉ đơn giản là suy nghĩ một điều tích cực hơn, nghĩ rằng bản thân sẽ làm được. Vì tôi luôn tin rằng chỉ cần mỗi ngày bản thân cố gắng hơn 0.001% so với hôm qua thôi thì bản thân cũng đã thành công rồi. Ngoài ra, tôi cũng đang cố gắng để mỗi ngày sẽ làm một điều mới, thử một thứ khác để khiến cho cuộc sống của tôi trở nên vui vẻ hơn, ví dụ như trước đây tôi cực kì ghét sầu riêng, tôi nghĩ mùi của nó rất hôi nên tôi chưa bao giờ ăn thử nó nhưng tuần trước, tôi đã quyết định sẽ ăn thử nó mà không ngửi và tôi nhận thấy nó cũng không tệ như mình nghĩ (nhưng mà chắc tôi không ăn nó thường xuyên được đâu nha vì tôi không thích mùi sầu riêng đâu hihi ^-^). Vậy là trong quyển nhật ký phát triển bản thân tôi đã có thể một điều mới rồi, đơn giản nhỉ. Bạn cũng vậy đừng ép bản thân phải thay đổi hoàn toàn chỉ trong hai, ba ngày hay vài tuần mà hãy bắt đầu thay đổi từ những điều đơn giản, nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của bạn, thử làm những điều bạn thích, bạn muốn và thử lại có những điều mà bạn ghét trước đây. Bởi vì, cuộc sống mà có những khoảng thời gian chúng ta ghét một điều gì đó, một món ăn nào đó nhưng cũng sẽ có một lúc nào đó mà chúng ta thích nó mà đến chính bản thân chúng ta cũng không biết điều đó. Vì vậy, khi các bạn nghe đến việc thay đổi bản thân hay là thay đổi cuộc sống thì chắc ai cũng sẽ nghĩ nó rất khó khăn đúng không nhưng khi bạn đã thay đổi được thì bạn sẽ nhận thấy rằng đó là tại sao trước đây chúng ta không thay đổi để có thể nhìn thấy một cuộc sống vui vẻ, thú vị và một phiên bản tốt hơn như bây giờ. Hãy luôn nhớ rằng “ không có áp lực, không có kim cương ”, để trở thành một viên kim cương tuyệt đẹp được nhiều người thích thì nó đã phải trải qua một quá trình mài dũa vô cùng khó khăn. Do đó, bạn đừng nản lòng, nếu bạn thật sự có quyết tâm và mong muốn thay đổi thì sẽ chẳng ai cản trở bạn được đâu, đối thủ của bạn không phải là mọi người xung quanh, bạn bè, đồng nghiệp hay bất cứ ai mà đối thủ mạnh nhất mà bạn cần phải vượt qua chính là bản thân bạn. Nhớ nhé hãy luôn tự tin và dũng cảm bước đi trên con đường bạn chọn vì bạn chính là phiên bản duy nhất của chính mình, chẳng ai giống bạn và cũng chẳng có ai thay thế được bạn cả.
Lời kết
Cuộc sống là của bạn, thay đổi hay giữ nguyên cũng là quyết định của bạn tôi không thể nào xen vào được và thay đổi như thế nào tốt hơn hay xấu hơn cũng là quyết định của bạn. Mọi sự lựa chọn đều nằm ở bạn, hãy thử hít thật sâu, đặt tay lên tim, nhắm mắt là tự đưa ra câu trả lời cho chính bản thân bạn. Trên đây, chỉ là câu chuyện của tôi muốn chia sẻ cho bạn và nếu bạn cũng đang giống như tôi, muốn thay đổi, muốn sống một cuộc sống thú vị hơn thì tại sao lại không cùng tôi cố gắng. Biết đâu được sau này chúng ta lại bất ngờ gặp nhau và bất ngờ hơn khi mà của sống của tôi và của bạn đã tốt hơn nhiều so với lúc này đây. Chúc bạn thành công trên con đường mà mình lựa chọn nha. Cố lên, cố lên, chúng ta cùng nhau cố lên nha.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
327 lượt xem, 166 người xem - 166 điểm