Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Bạn Đang Sống Hay Tồn Tại?

“Tôi đang sống hay là đang tồn tại?”

Tôi đã từng hỏi bản thân cũng như hỏi rất nhất người khác. Có người nói:

“Còn đang đứng đây nói chuyện với cậu không phải là đang sống đây hay sao!”

 “Sống với tồn tại khác gì nhau sao? Tim vẫn đập, hơi thở vẫn còn, chẳng phải thế là đủ rồi sao.”

“Mình đang sống nha. Sống vô cùng hạnh phúc, được làm điều mình thích.”

Độc giả, câu trả lời của bạn như thế nào? Câu trả lời của tôi, chính là: Tôi đang sống ở giữa ranh giới của hai điều này.

Nhiều người trong chúng ta luôn lẫn lộn giữa sống và tồn tại. Ranh giới giữa chúng khá mong manh và nhiều người chấp nhận tồn tại để được sống trong vỏ bọc an toàn, kín kẽ đến cuối cuộc đời.

Nhưng hãy nhớ sống khác tồn tại.

Sống là gì khi giờ đây con người không biết yêu thương lẫn nhau, không biết quý trọng những gì mình đang có. Sống là gì khi con người không có mục đích cho tương lai. Sống là gì khi trở về ngôi nhà thân yêu lại như về chốn địa ngục trần thế, lại cảm thấy cô đơn. Oán trách số phận đã sinh ra ta, cho ta cái cuộc sống nghiệt ngã thế này. Như thế không gọi là sống. Khi đó chúng ta gọi là đang tồn tại.

Tồn tại là bạn sẽ những gì cần thiết để tồn tại: thở, ăn ngủ, làm việc. Nói cách khác, đảm bảo rằng các nhu cầu cơ bản của mình được đáp ứng để tiếp tục tồn tại. Bạn không làm mọi việc vì bạn muốn làm mà vì cần phải làm để tiếp tục tồn tại

Tồn tại là khi con người không biết qúy trọng thời gian, để thời gian trôi đi một cách lãng phí. Là khi không biết yêu thương, là khi thất bại rơi xuống vực thẩm ta chọn ở lại đó vĩnh viễn. Là không có đam mê, nhiệt huyết hay hứng thú với những gì bản thân làm. Chỉ đơn giản là chuyển động theo bánh xe cuộc sống mà không có bất kỳ mục tiêu hay mục đích nào. 

Sống là khi bạn cảm nhận được những trải nghiệm của hành trình cuộc đời mình. Luôn sẵn sàng đối mặt với những cạm bẫy khó khăn để vượt qua chúng. Sống là khi bạn thấy cuộc sống này có ý nghĩa.

Sống là như triết lý của đạo Phật: “Hãy sống thực sự và hết mình cho cuộc sống để thấy rằng cuộc sống luôn tươi đẹp. Và dù cho người đời có cho là bạn sống viển vông, hãy luôn sống thật tốt đẹp và sẽ có người tốt đẹp chân thành đến với bạn. Chỉ cần chúng ta trân trọng và yêu thương cuộc sống của mình, làm những việc mà mình yêu thích, sống thực sự với từng khoảng khắc. Những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.”

Nói một cách dễ hiểu, sự khác biệt giữa sống và tồn tại là: một người tồn tại không hài lòng với cuộc sống của mình trong khi một người khác sống hạnh phúc và nhiệt tình với cuộc sống của bản thân. 

Sống khó đến thế sao? 

Câu hỏi này có lẽ mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau, bởi mỗi người mỗi vẻ. Nhưng chắc chắn rằng sẽ có khó khăn, nếu không chúng ta đã chẳng có lúc chênh vênh giữa cuộc sống này. Tự đặt câu hỏi: Ta là ai, đứng ở đâu giữa thế giới rộng lớn này? Sống với tồn tại, ta đang ở vị trí nào? Tại sao chúng ta lại phải sống thế này qua ngày? Tại sao chúng ta không có cách giải quyết? Hay chính bản thân mỗi con người trong thế giới này đều tồn tại nhưng không biết mình đang tồn tại?

Oscar Wilde đã từng nói rằng: "Được sống là điều hiếm hoi nhất trên thế giới. Hầu hết mọi người đều tồn tại, đó là tất cả."

Cuộc sống này không phải lúc nào cũng màu hồng. Sống cũng như vậy, đôi khi pha lẫn màu trắng đen, thậm chí còn không thấy một chút màu hồng nào trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng vậy mới gọi là sống. Nhân gian khói lửa.

Sống có nghĩa là bạn tận hưởng cuộc sống và tận hưởng từng khoảng khắc. Khi bạn sống cuộc sống của bạn, bạn có một mục đích hoặc mục tiêu trong cuộc sống. Là chủ động và tự phát. Là làm những điều bạn thích làm. Dẫn dắt và kiểm soát cuộc sống của mình. Có đâm mê, vui vẻ, nhiệt huyết trong cuộc sống

Để trả lời cho câu hỏi: bản thân đang tồn tại hay sống?

Không phải trong một sớm một chiều chúng ta có thể tìm được câu trả lời. Nó giống như việc con người phải mất nhiều năm trời để lĩnh ngộ ra một triết lý.

“Núi cao thành thâm cốc – Biển cả hóa nương dâu – Hạ Đông biến hóa mơ hồ, quốc gia khi hưng thịnh khi suy tàn – Mười năm có thể xuân đi thu đến – Trăm năm có thể chứng kiến sinh lão bệnh tử - Nghìn năm có thể than rằng vương triều thay đổi – Vạn năm có thể thấy được vật đổi sao dời – Phàm nhân nếu có thể dùng một ngày xem thấu trăm vạn năm trời đất – Phải chăng tựa như ếch ngồi đáy giếng.” Trích dẫn

Như trích dẫn trên, con người nếu như chỉ dùng một ngày để hiểu biết được thế gian có khác nào như ếch ngồi đáy giếng. Vậy đi tìm mục đích sống của bản thân cũng không hề dễ, giống như một trò trốn tìm vậy. Có lúc nó ngay ở trước mắt chúng ta nhưng chúng ta không thấy được nó.

Nhưng cũng không vì thế chúng ta bỏ cuộc được, đúng không? Hãy thử nhìn lên bầu trời trên cao kia, thử suy nghĩ về cuộc đời của mình một lần.

“Hãy cứ bỏ mặc quá khứ đi

Và ta quay lại nơi bắt đầu

Có lẽ sẽ tìm thấy ra nơi bình yên”

Có ai có thể sống trọn vẹn hoàn hảo một cuộc đời đâu. Họ chỉ đang cảm thấy mãn nguyện với những gì họ đang có khi đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, cả vui lẫn buồn. Họ chấp nhận sự thật, quên đi quá khứ, bằng lòng với những gì họ đang có.

Bạn trẻ, bạn còn cả một chặng đường phía trước, nên hãy học cách sống để về sau không có nuối tiếc chứ đừng để bản thân chỉ mang hai từ tồn tại.

Hãy ngồi suy nghĩ về những gì mình đã và đang làm, biết dành thời gian chăm sóc bản thân. Chăm sóc gia đình, chỉ cần một cái ôm vài ba phút cho cha mẹ cũng sẽ thể hiện được sự quan tâm.

Học cách đi tìm giá trị cuộc sống để vươn lên, làm cuộc sống có ý nghĩa hơn, quyết tâm đến cùng dù cho có bao nhiêu thử thách chông gai đang chờ ở phía trước.

Giá trị cuộc đời :: Suy ngẫm & Tự vấn :: ChúngTa.com

Học cách đối mặt với sự sợ hãi, nỗi cô đơn khi bóng tối che khuất lối về.

Dám thực hiện ước mơ của mình không  sợ bất cứ lời nói của ai.

Biết nhận phần khuyết điểm, lỗi sai của mình, phải có trách nhiệm với những gì mình làm  không đẩy cho người khác.

Dù thất bại vẫn đứng lên làm lại từ đầu.

Chấp nhận sự thật, quên đi quá khứ và tiến về phía trước.

Sống] - Tiến về phía trước - YouTube

Phải có quyết tâm, ý chính nhưng biến nó thành tham vọng. Đừng bao giờ hối tiếc con đường mình lựa chọn.

Quan trọng nhất, đừng để ý đến lời nói của người khác.

Mỗi người đều có cuộc sống riêng của bản thân. Bạn không thể sống mãi theo lời nói của người khác. Dù ai đó có nói gì, hãy mỉm cười để chứng tỏ cuộc sống sống của mình không phụ thuộc vào lời nói hay cảm xúc của bất cứ ai khác ngoài bản thân bạn. 

Bản chất của con người từ trước tới nay đều vậy. Khi một người không hài lòng về cuộc sống của bản thân họ thường quay sang cuộc sống của người khác để chỉ trỏ. Ngay cả chúng ta có lúc cũng như vậy. Đừng ép họ phải thay đổi theo quan điểm sống của mình chúng ta hãy cứ sống thật tốt, đó sự đáp trả hiệu quả nhất. 

Cuối cùng, cuộc sống luôn tươi đẹp, tùy theo cách nhìn nhận của chúng ta về nó. Nếu bạn muốn thực hiện điều hiếm hoi trong cuộc sống là 'sống' vậy hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc, làm những điều bạn muốn và hình thành những thói quen tốt để cuộc sống của bạn luôn vui vẻ.  Không cần những điều đao to búa lớn, chỉ cần những điều đơn giản bình thường cũng giúp cho bạn sống đúng nghĩa, cho bạn cảm giác mình thực đang sống. 


Tác Giả: Lê Ngân

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

6,309 lượt xem, 5,344 người xem - 5353 điểm

lh-fulllh-x