Bạn Tuyệt Nhất Khi Là Chính Mình
Bạn tuyệt
nhất khi là chính mình
Không biết bạn đã từng phạm phải
sai làm như thế này chưa, đó là “cố gắng biến mình trở thành con người mà người
khác thích”. Tôi đã từng như vậy, là một con người hướng nội, vừa tự ti về ngoại
hình, về tích cách và về tất cả mọi thứ….tôi bước vào xã hội với một nỗi lo âu,
tôi sợ rằng tôi sẽ phạm sai lầm, sợ rằng những người gặp tôi sẽ không thích
tôi. Đối với tôi, tôi luôn ghi nhớ và trân trọng những người trò chuyện cùng
tôi, và tôi luôn nghĩ rằng “mình cần làm gì để có thể được họ thích, cần làm gì
để có thể để lại ấn tượng tốt trong mắt họ. Vì thế, trong các cuộc trò chuyện
hay các buổi họp mặt, có đôi lúc tôi cảm thấy mệt mỏi và không mấy hứng thú
nhưng tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ, thích thú để khong làm mất hứng của mọi người.
Tôi cố gắng hết sức để biến mình trở thành con người mà người khác thích…
Nhưng qua một thời gian, tôi cảm
thấy việc làm này rất có vấn đề, tôi dần đánh mất đi con người thật của mình,
tôi chẳng còn là chính tôi nữa, tôi dần tự biến mình trở thành loại người mà
tôi ghét nhất – một con người giả tạo, điều đó thật đáng sợ. Lúc nào cũng mang
trên mình chiếc mặt nạ khiến tôi vô cùng mệt mỏi và hầu như bị cạn kiệt năng lượng.
Mãi tới gần đây, tôi thấy mọi
người hay nói câu thế này “chúng ta chỉ sống một lần trong đời…”, tôi mới nhìn
lại bản thân và nghiệm ra rằng: đúng vậy, mỗi người chúng ta chỉ sống một lần
mà thôi, vậy tại sao tôi lại không dùng nó để sống là chính mình, sống với những
giá trị mình có mà lại phải cố gắng biến thahf con người mà người khác muốn. Vì
thế, nếu bạn đang trong tình trạng giống như tôi thì ngay từ bây giờ, bạn-tôi-chúng
ta hãy sống là chính mình, sống đúng với tính cách, suy nghĩ và con người thật
của mình, bởi lẽ:
1. Mỗi người sinh ra
là một cá thể riêng biệt, không ai giống ai
Dẫu
là về mặt tự nhiên hay tâm linh, chúng ta đều có thể dễ dàng nhận thấy được điều
đó. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Chúng ta được sinh ra từ những con người
khác nhau, được sống trong những môi trường khác nhau, tiếp xúc với những con
người khác nhau, thừa hưởng nền giáo dục khác nhau và đặc biệt, mỗi người chúng
ta được ban cho một linh hồn khác nhau,….bạn thấy đấy, hầu như chúng ta chẳng
có gì là giống nhau cả. Mỗi người sẽ có những suy nghĩ và tiêu chuẩn riêng biệt,
những thứ đó là điểm đặc biệt riêng của
chính chúng ta. Vì vậy, chúng ta không cần thay đổi cái này chỉ để khiến người
này thích, thay đổi cái kia chỉ để khiến người kia bằng lòng, điều đó quả thật
không cần thiết. Thay vào đó, chúng ta hãy sống là chính mình, sống là một con
người độc nhất vô nhị.
2. Bạn không thể làm
vừa lòng tất cả mọi người
Điều
đó quả thật không thể chối cãi được, như đã nói ở trên, mỗi người chúng ta đều
sẽ có những suy ghĩ và tiêu chuẩn riêng biệt mà. Chẳng hạn, có người sẽ thích một
người vui vẻ, hòa đồng; nhưng bên cạnh đó, có người lại hợp với một người ít
nói và hay ngại ngùng…Chẳng có ai được tất cả mọi người cùng đón nhận và yêu
thích cả, điển hình như nữ diễn viên người Mỹ - Anne Hathaway, cô bị ghét chỉ bởi
vì…quá hoàn hảo, họ cho rằng đó là sự giả tạo mà cô tạo ra, và khi cô cố gắng
thay đổi bản thân thì mọi người lại càng ghét cô, họ cũng vẫn cho đó là một sự
giả tạo…haizz, thật là mệt mỏi.
Và chính chúng ta cũng như vậy, trong hàng
trăm hàng ngàn con người mình từng gặp qua, chắc hẳn cũng đã có vài cái tên khiến
bạn có cảm tình không tốt với họ rôi chứ. Vì vậy, bạn đừng lo lắng khi có người
không thích bạn, dó thực sự là điều vô cùng bình thường và nó chẳng mang lại chút ảnh hưởng tiêu cực nào đến cho bạn cả. Hãy nhớ
rằng, bạn “đáng yêu” như thế, không thích bạn là một “thiệt thòi” của họ.
3. Mất lòng trước được
lòng sau
Đúng
là như vậy đấy. Hãy thử tưởng tượng xem nào. Nếu bạn cứ cố gắng biến mình thành
kiểu người mà người khác thích thì thời gian đầu, nó sẽ rất vui và thú vị đấy,
vì bạn và người kia có thể trò chuyện, chơi đùa cùng nhau nhưng lâu dần, bạn sẽ
cảm thấy mệt mỏi vì…ngày nào cũng phải mang chiếc mặt nạ giả tạo bên mình
(đương nhiên mang nhiều đồ thì sẽ khiến bản thân mệt mỏi hơn thôi). Sau đó, bạn
lại dần trở nên bất an và lo sợ, bạn sợ rằng nếu “lỡ” để người kia thấy được “bộ
mặt thật” của bạn, họ sẽ bỏ bạn mà đi. Đứng trên lập trường của người kia thì
cũng đúng thôi, bỗng một ngày đầy nắng và gió bỗng phát hiện ra người bạn bấy
lâu nay mình trân trọng, mình đối xử chân thành lại là người luôn sống giả tạo
với mình, nó sẽ khiến cho người đó thất vọng và hụt hẫng đến nhường nào. Nhưng
nếu ngay từ đầu, bạn là chính bạn, những người không thích bạn hoặc không hợp với
bạn sẽ bỏ bạn mà đi, và bạn cũng đừng buồn vì điều đó bởi “những ai không cùng
tần số và đời sống tinh thần giống bạn, họ sẽ tự động tách rời khỏi bạn. Còn những
ai có cùng tần số và nhận thức về đời sống tinh thần giống bạn, họ sẽ lần lượt
xuất hiện trong cuộc đời bạn một cách tự nhiên và mầu nhiệm, họ sẽ đến và lấp đầy
những khoảng trống mà những người kia đã tạo ta cho bạn. Và bạn sẽ nhận thấy được
sự kỳ diệu của các mối nhân duyên”. Sau cùng, người hiểu rõ bạn, người biết rõ
con người thật của bạn mà vẫn luôn bên cạnh bạn, luôn bao dung và yêu mến bạn
thì đó mới chính là con người bạn cần trân trọng.
4. Bạn tuyệt nhất khi
là chính mình
Có
một điều đáng buồn là có vẻ như vì quá để ý đến cái nhìn của người khác mà khiến
bạn quên mất rằng chính bản thân mình cũng là một con người tuyệt vời, một con
người cũng rất đáng được ngưỡng mộ.
Đã
có một vài người bạn từng tìm đến tôi và tâm sự về một số vấn đề mà họ đang gặp
phải. Người thì lo lắng, áp lực về điểm số và học tập; người lại cảm thấy khó
khăn trong việc giao tiếp với những người xung quanh; có người lại đang gặp
chút trục trặc trong mối quan hệ bạn bè,…. Nhưng sau các cuộc trò chuyện, tôi rất
bất ngờ vì có một vấn đề chung mà hầu như ai cũng nhắc đến, đó là họ luôn cảm
thấy bản thân có nhiều cái không tốt, đương nhiên nếu có thể nhìn nhận để có thể
hoàn thiện bản thân thì rất tốt nhưng vấn đề ở đây là họ thuộc kiểu quá tự ti về
bản thân, họ cứ sợ rằng tính cách, con người, vẻ bề ngoài hay thậm chí là giọng
nói của họ sẽ làm người khác không thích, thú thật thì tôi cũng đã từng như vậy.
Thế nhưng có một điều mà bạn có thể không ngờ đến đó là những cái mà bạn cho là
khuyết điểm ấy có thể lại chính là điểm khiến bạn trở nên thu hút hơn trong mắt
những người xung quanh. Vậy nên đừng lo lắng gì cả, khi được là chính mình thì
cũng chính là lúc bạn tuyệt vời và tỏa sáng nhất đấy.
Cuối cùng, là chính mình nhưng bạn
cũng đừng quên rèn luyện bản thân để trở nên hoàn thiện hơn nhé. Dĩ nhiên ý
mình ở đây không phải là thay đổi đề vừa lòng người này hay người kia, mà thay
đổi là để ngày càng phát triển theo hướng tích cực hơn, trở thành phiên bản tốt
nhất của chính mình. Bạn không cần phải dùng người khác làm thước đo cho bản
thân, không cần phải so sánh bản thân với người khác rồi cho mình là kém cỏi, bởi
mỗi người đều là một cá thể riêng biệt và đều có mỗi giới hạn riêng của mình, bạn
không cần phải tốt hơn tất cả mọi người, cũng chẳng cần phải giỏi hơn họ mà điều
bạn cần làm là tốt hơn, tiến bộ hơn bản thân mình của ngày hôm qua một chút
thôi….và từ từ trở thành con người mà BẢN THÂN MÌNH MUỐN.
Nguyện chúc cho mỗi người chúng ta có thể tìm lại được chính bản thân mình (nếu đã lỡ đánh mất nó), hiểu được giá trị khi được sống là chính mình và có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và bình an.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
128 lượt xem, 59 người xem - 64 điểm