Hòa Đoàn@Triết Học Tuổi Trẻ
5 năm trước
Bóng Tối Tà Đạo Ám Sát Người Trẻ
Năm 2018 vừa qua là một năm đầy biến động đối với cuộc sống tâm linh của giới trẻ, chúng ta đã phải đau lòng chứng kiến những người trẻ đang trong độ tuổi rực rỡ nhất mê mê ảo ảo đi theo một tà đạo. Bóng tối thần
quyền mê hoặc những tâm hồn non trẻ, rót vào tai họ rằng đây là chân lý
cuộc đời, đến nỗi gia đình tan nát, ruồng rẫy con cái để đuổi theo cái gọi là "Đấng siêu nhiên".
Thật khó tin! Thời đại 4.0 này, khi mà sức mạnh của con người đã vươn ra khỏi vũ trụ chạm đến những vì sao, thì đâu đó bóng tối của chủ nghĩa thần quyền thời trung cổ lại nổi lên rầm rộ và nuốt chửng những người trẻ tuổi u mê. Thời đại mà người trẻ là động lực phát triển lại chỉ tin rằng đâu đó bên kia thế giới có kẻ đang trù ẻo, hay giang tay giúp đỡ thì sao đất nước có thể trở nên phồn vinh đây?
1. Vì sao gọi đó là tà đạo?
Một tôn giáo chân chính luôn
có 3 nền tảng sau:
- Xây dựng nhân vật siêu nhiên và thế giới quan đặc
trưng của tôn giáo đó
- Hướng con người đến việc tương hỗ và yêu thương lẫn nhau
- Giúp con người nhận ra sự an định vốn dĩ khởi phát từ nội tâm, luôn tiềm ẩn trong mỗi
người, mà không phải vay mượn từ những thế lực siêu nhiên hay cúng bái nặng nề
Một chính đạo luôn khiến con người tin vào bản
thân để giảm đi lệ thuộc
vào thần thánh từ đó khiến con người trở nên tự do, tiến bộ, phá bỏ xiềng xích, loại trừ bài xích, phân biệt giữa các tôn giáo. Đó chính là những giá trị cao đẹp nhất mà tôn giáo đem lại cho xã hội loài người hàng ngàn năm nay. Chính vì vậy mà mỗi năm luôn có một kiểu dị giáo của các tôn giáo ra
đời, nhưng đều không thể thay thế được các tôn giáo chính thống.
Tuy nhiên một tà đạo lại luôn hướng con người tin vào thần
quyền, khiến con người lệ
thuộc, u mê vào những điều viển vông, khó tưởng, cầu xin sự giúp đỡ, cứu thế từ phương trời
nào mà chính họ cũng không biết. Thử tưởng tượng một xã hội chỉ toàn những kẻ mê chấp vào thần quyền sẽ lũng
đoạn và hỗn loạn đến độ nào?. Thực tế trên thế giới này không có bệnh
viện nào tuyển dụng những đạo sư, thần y thắp nhang cúng vái vài cái mà chữa được
bệnh. Cũng không có doanh nhân nào nói rằng, muốn kinh doanh lợi nhuận thì đến
trước cái tượng vàng thành tâm lễ bái sẽ được toại nguyện. Vậy mà những thứ tà
đạo u tối lại nhẫn tâm lôi kéo bằng được những tâm hồn yếu đuối nhất, dễ mê mờ
nhất là người bệnh và người trẻ.
Mỗi năm có đến mấy vụ án về những tà đạo mê hoặc nhân dân, khiến cho gia đính tan nát, niềm tin vỡ vụn,
để lại những di hại khó lường trong lòng xã hội. Chuyện đạo thật thật giả giả không phải chỉ đến nay mới tiến
đến làm hại con người thời 4.0 mà từ thời chí sĩ Phan Bội Châu ông đã phải cảnh báo rằng "Thậm chí có khi đến cả những khối đá quái gở, gốc cây cổ thụ, rừng hoang mả vắng, cũng liệt vào hàng thần cứu thế độ dân, tôn sùng lạy lục, ngày cầu ở thần, bước bước trông vào thần. Hôm nay thần truyền thế này, ngày mai thần phán thế kia, chết trước mắt mà còn trông thần cứu mình, chờ thần giúp mình, quanh năm suốt tháng chôn đầu vào đấy, đắm lòng vào đấy, thì còn mong gì nảy nở ra tư tưởng được…".
Một thực trạng phổ biến của Việt Nam hiện nay là sự trở lại mạnh mẽ của chủ nghĩa thần quyền, khi mà khắp nơi nườm nượp lễ bái, xây dựng, truyền bá những điều mê tín, những kẻ tự nhận mình là sứ giả của Ngài nhưng không biết đó là Ngài nào, hình dáng, mặt mũi ra sao. Những kẻ truyền đạo luôn tự hào hô to rằng “Nếu xây dựng hình tượng này, truyền bá điều này sẽ được phước báo cả đời”. Cuối cùng phước báo thì cũng chưa từng được nghe ai kể lại họ đã nhận được gì, chỉ thấy lợi ích của những kẻ truyền đạo được tăng lên theo cấp số nhân mà thôi. Cuối cùng thì những người vô tội lại còng lưng nuôi béo nhóm lợi ích tâm linh tà đạo.
2. Giống nhau giữa chính đạo và triết lý sống của người trẻ
hiện đại
- Niềm tin vào trí tuệ của bản thân
Đức Phật trước khi Niết bàn đã răn dạy những đệ tử trong tăng đoàn rằng "Trí huệ là chiếc thuyền kiên cố chở khỏi biển già, đau, chết; là ngọn đèn lớn chói sáng vô minh hắc ám, là liều thuốc hay chữa hết thảy bệnh tật, là chiếc búa sắt chặt gãy cây phiền não. Vậy các người phải lấy sự nghe, sự suy nghĩ, sự tu tập mà tự tăng ích cho trí huệ mình". Đủ để thấy một trí tuệ luôn đem lại những sự an yên trước những cám dỗ ghê sợ của thế giới này, và ngoài bạn ra thì cũng chẳng ai có thể cứu giúp bạn.
"Kẻ nhu nhược chỉ biết than vãn, người mạnh mẽ không ngừng cố gắng. Càng cố gắng, càng may mắn". Người trẻ của thời đại 4.0 càng ngày càng thể hiện sự vượt trội và tiến bộ trong sáng tạo, họ không những đang từng ngày kiến tạo lại thế giới theo một cách riêng mà còn gầy dựng lại những triết lý sống truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ sau này. Nếu bạn nhìn kỹ hơn một chút, dường như người thành công hiện nay đều rất trẻ tuổi với những kinh nghiệm và cái nhìn đời sắc sảo, họ đã đánh đổi nhiều năm lăn lộn trên thương trường. Không phải vì tiền hay một thứ gì khác mà với họ đó là sự trải nghiệm, kể cả những kinh nghiệm được viết hẳn hoi và sạch đẹp trên những trang giấy họ cũng không tin. Với những người trẻ tuổi tài ba hiện nay, trên đời chẳng có một vị thần nào cả bởi vì chính họ đã là một "Đấng siêu nhiên" mà thế giới này đang sở hữu rồi. Bất cứ một lý thuyết nào cũng được họ đem ra thực nghiệm, ngẫm nghĩ và rút ra bài học cho bản thân.
3. Kiếp này hay kiếp khác cũng chỉ cần thiện lương mà thôi
Chuyện kiếp này hay kiếp khác luôn là một chủ đề được nhiều người quan tâm, vốn dĩ ai cũng tò mò rằng "Rốt cục trong quá khứ mình đã từng là một người như thế nào?". Lại nhớ đến câu chuyện làm xôn xao khoảng thời gian gần đây rằng nhiều người đua
nhau trả nợ cho chính mình của kiếp trước. Liệu rằng họ đã chắc chắn được rằng mình sống bao nhiêu kiếp và kiếp đó là cái kiếp nào trong muôn kiếp mà trả nợ. Kiếp này sống tằn tiện, tích cóp bấy nhiêu tiền của để trả nợ lại cho kiếp trước xong chưa kịp tích đức để cho kiếp sau dùng thì xác thịt lại nhanh chóng trở thành tro bụi rồi. Hay là bây giờ xù nợ kiếp trước luôn rồi để sống cho êm đẹp kiếp này.
Kiếp này có ai đó dốc hết hầu bao mua sự bảo kê từ thế giới vô hình, từ những lời nói vô căn cứ của những kẻ mê muội. Nhưng lại thẳng tay xua đuổi những người nghèo khổ, đói khát đang chìa tay ra xin những hơi ấm. Ấy chính ví dụ điển hình của kiểu người “Miệng Nam mô, bụng một bồ dao găm”, họ sẵn sàng bỏ tiền ra mua chuộc ác quỷ đội lốt thiện lương nhưng lại chắt chiu từng đồng với đồng loại. Cho rằng việc cúng bái, lễ thần là thiện lương nhưng lại từ chối giúp đỡ người khó khăn hơn mình thì sẽ được siêu thoát, an yên hay sao?
Không cần biết là kiếp này hay kiếp khác sống khổ sở ra sao, chỉ cần mỗi phút mỗi giây đều sống trọn vẹn bằng sự tử tế và thiện lương mà thôi. Thiện lương không thể mang lại vinh hoa, phú quý, cũng không thể mang lại danh tiếng cho bạn. Nhưng thiện lương lại đem đến sự yên bình, thanh thản trong thẳm sâu mỗi tâm hồn. Người ta thường nói trí thông minh là một thiên phú, nhưng thiện lương lại một sự lựa chọn kiên trì trong suốt hành trình dài.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
240 lượt xem, 234 người xem - 257 điểm