Anh Quân@Triết Học Tuổi Trẻ
5 năm trước
Cảm Xúc Tiêu Cực Của Người Khác, Đừng Để Bản Thân Mình Phải Gánh Lấy
Không
nhiều người thật sự để ý, nhưng kỳ thực tất cả chúng ta đều đang tự phát ra một
nguồn năng lượng để nói với thế giới những gì đang diễn ra bên trong mình. Dựa
vào cảm giác, ta có thể phần nào phỏng đoán được cảm xúc của một người và ít
nhiều cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ nó. Người tích cực lan tỏa những cảm xúc tích cực,
người tiêu cực lan tỏa những cảm xúc tiêu cực. Và nó ảnh hưởng đến chúng ta nhiều
hơn những gì mỗi người có thể tưởng tượng.
Với
những trường năng lượng xấu, nhiều người học được cách kiểm soát để tránh ảnh
hưởng đến những người xung quanh. Số khác thì không, họ lan tỏa mà không ý thức
được hậu quả của những gì đang và sắp sửa diễn ra. Và đáng buồn thay chúng ta, những người không có chút khái niệm gì về
việc tự bảo vệ bản thân trước những cảm xúc tiêu cực luôn là nạn nhân của những
trường năng lượng xấu xí này.
Những trường năng lượng
xấu
Thời
sinh viên nhiều thời gian rỗi, lại ở cùng trong ký túc xá không làm gì nên hội
nam sinh thường có những màn “nhậu xuyên đêm” cùng nhau. Đấy là môi trường hoàn
hảo để nói xấu những đứa “không vừa mắt” trong trường. Có thể là nhỏ lớp trưởng
chảnh chọe hay nịnh nọt thầy cô, thằng lớp bên nhờ quen biết nên vừa ký được hợp
đồng với một tòa soạn… Nói chung kiểu gì cũng có chuyện để bàn cả, và bất kỳ ai
trong trường cũng đều có khả năng trở thành một “người đáng ghét” ngay cả khi họ
chẳng làm gì. Nhưng điều kỳ lạ là sau một thời gian nhìn lại, “những kẻ đáng
ghét” ai cũng đều có cuộc sống rất tốt. Chỉ có “hội bạn nhậu” là kẹt mãi trong
ký túc xá và chẳng thấy khá hơn được tí nào.
Cũng
có một thời gian hội tuyển được thêm một vài thành viên mới, nhưng lạ cái được
vài bữa mấy đứa “hiền hiền, giỏi giỏi, chảnh chảnh” nào vào cũng bỏ đi. Hỏi ra
mới biết là ngoài tụ tập kể khổ, than trời than đất trách móc người này, người
kia thì gần như “nhóm nhậu” thời đại học chẳng làm nên được trò trống gì cả.
Trong khi những đứa sinh viên “khổ” thật sự ở ký túc xá đứa nào cũng chạy thục
mạng đi làm, đi học để thay đổi cuộc sống vốn đã rất vất vả này. Vậy mà những người tưởng mình khổ chỉ toàn
than thân trách phận và ngồi chơi.
Thoát ra được những nhóm hay than trời, than đất như vậy mới thấy thực ra cái áp lực tâm lý thời sinh viên không lớn như mình vẫn nghĩ, chỉ tại nghe hoài bài ca về hoàn cảnh nên nó mới ảo tưởng và hóa to ra. Bởi chả có cái hoàn cảnh nào thực sự ép buộc người khác cả, nó đều cho mình cơ hội để tự bản thân thay đổi cuộc đời.
Ở gần những người tiêu cực thực sự rất mệt mỏi
Chọn
đi cùng những người tích cực biết cố gắng thay vì những người luôn mang tâm thế
trách móc, tâm trạng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đừng chỉ vì cả nể mà bao nhiêu
cảm xúc tiêu cực của người khác mình đều gánh lấy, trong khi bản thân hoàn toàn
có thể từ chối ngay từ đầu.
Không bao giờ được phép
làm bản thân mình tổn thương
Ở
gần kiểu người như thế nào, bản thân mình sẽ trở thành kiểu người như thế ấy.
Quan trọng là mỗi người liệu có đủ tỉnh tảo để nhìn quanh những người xung
quanh mình, họ đang sống cuộc sống như thế nào và sẽ đi về đâu. Nhìn ra được rồi
liệu có đủ can đảm để dứt ra tìm cho mình một cuộc sống tốt hơn?
Ở
những nước Á Đông như Việt Nam, trọng tình, trọng nghĩa luôn là phẩm chất được
đề cao hàng đầu. Sẽ thật xấu xí nếu như có ai đó nói rằng tôi sẽ ngừng chơi với
một người bạn chỉ vì họ quá tiêu cực và làm ảnh hưởng xấu đến tâm trạng của
tôi. Thế nhưng ở những nước xã hội tiên tiến thì ngược lại, tầm quan trọng của
bản thân nên được quan tâm hơn cả. Và
chúng ta bước vào một mối quan hệ để tìm kiếm sự thoải mái và đồng cảm, không
phải để cả hai thấy áp lực về nhau.
Có
lẽ thật khó nghe nhưng phần lớn các quan điểm Á Đông dạy bản thân mình phải biết
hy sinh vì người khác đều không còn thực sự đúng, ít nhất là tính đến thời điểm
này. Nếu bạn nghiêm túc tìm hiểu tài liệu khoa học về xã hội hữu cơ và xã hội
cơ giới, bạn sẽ nhận ra có rất nhiều tư tưởng thực chất là sai lầm. Những mối
quan hệ nên chọn bản thân mỗi người làm gốc rễ, phải chăm sóc bản thân mình thực
sự tốt rồi mới có thể chăm lo được chuyện xung quanh.
Đó
là lý do tại sao ở phương Tây, họ sẵn sàng nói không cho bất kỳ lời đề nghị nào
không hợp lý, sẵn sàng rời bỏ bất kỳ mối quan hệ nào mang lại ảnh hưởng tiêu cực
đến mình. Và quan trọng nhất, họ sẵn sàng nói không khi nghe một ai đó than thở
về những chuyện tiêu cực về cuộc sống. Vì
đó là chuyện cá nhân của người khác, không phải của họ. Sẽ thật bất lịch sự
nếu để người khác tiếp nhận những trường năng lượng tiêu cực chỉ vì bản thân
không vui.
Tôi đã nói không với những
trường năng lượng “xấu xí”
Khác
với phương Tây, sẽ thật khó khăn nếu nói “không” trước những cuộc họp nhóm với
nội dung chỉ toàn “nói xấu ai đó”. Bởi lẽ, nếu làm vậy nhiều khi chính bạn lại
trở thành nhân vật chính trong những cuộc họp đầy mùi tiêu cực kia. Nhưng tốt
nhất, hãy nói không và luôn là như vậy bởi nó tốt cho con đường về lâu dài.
Tôi có nhóm bạn thời đi học “làm thì ít mà nói xấu thì nhiều”, trước khi bắt đầu buổi học hoặc làm việc nhóm bao giờ cũng sẽ là tiết mục sân si ai đó. Sẽ rất khó để làm việc được cùng hội bạn đó nếu không hội nhập cùng văn hóa của họ. Và cứ thế, đôi lúc tôi phải tham gia vào bình phẩm những người mà tôi thậm chí còn chẳng biết họ là ai và liên quan gì đến mình. Nhiều năm liền như thế thực sự khiến tôi phát mệt, và đó là lúc tôi biết mình không thuộc về hội này.
Rồi
thì có nhiều đứa như nhóm tôi, quan tâm đến việc học nhiều hơn là bình phẩm. Và
cứ thế, những đứa như vậy tập trung thành một hội để học và thực sự cố gắng. Bởi
bên ngoài trường học còn rất nhiều việc mà chúng tôi muốn làm. Và tâm trí chúng
tôi nên thực sự đặt vào đó, giải quyết công việc trường lớp thật tốt để còn
chăm sóc ước mơ ở thế giới bên ngoài. Thay vì mãi bận tâm trong những chuyện
nào khác không liên quan gì đến bản thân mình.
Vì
nhiều lý do mà chúng ta thường rất ngại thay đổi môi trường sống, đặc biệt là
thay đổi những người xung quanh mình. Phần vì cả nể, phần vì hợp gu… nhưng quan
trọng nhất hẳn vì ai cũng sợ sự thay đổi sẽ làm xáo trộn tất cả những trật tự
cuộc sống được mình sắp xếp từ đó giờ. Cuộc sống sẽ thay đổi khi bạn lựa chọn rẽ
sang một hướng khác, chắc chắn. Nhưng là thay đổi theo hướng bạn lựa chọn thay
vì được quyết định bởi người khác. Và hơn ai hết, bạn là người hiểu rõ lý do tại
sao mình lại lựa chọn con đường này.
Ai
cũng xứng đáng được hạnh phúc
Đôi
khi chúng ta vẫn nghe được đâu đó trên báo đài câu chuyện về những nghệ sĩ,
doanh nhân thành đạt sau một thời gian bỗng “trở mặt” và tách biệt hoàn toàn với
bạn bè, người thân. Họ trở nên “biến chất” và lựa chọn đua đòi cũng những người
ở tầng lớp khác cao hơn mà quên đi những người đã từng gắn bó với mình. Truyền
thông hiện đại thường tiêm nhiễm vào đầu chúng ta những tư tưởng như vậy đấy.
Bao giờ cũng nên trọng nghĩa trọng tình và giữ mối quan hệ thân thiết với những
người từng gắn bó bất kể họ có nguồn “năng lượng” xấu xí ra sao.
Vậy
còn những người lựa chọn thay đổi, có bao giờ truyền thông hay ai đó trong số
chúng ta lựa chọn đặt mình vào vị trí của họ. Tại sao họ lại lựa chọn như vậy
và họ có bao giờ hối hận với quyết định của mình chăng. Hay họ chỉ đang chọn
cho mình một cuộc sống tốt nhất mà họ xứng đáng được nhân ngay từ đầu.
Không biết bạn có nhận ra được không nhưng với tôi khi ở gần những người tiêu cực và mệt mỏi, bản thân cảm thấy nặng nề đến lạ thường. Mỗi lần ngồi nghe nhóm bạn kể khổ vì không được may mắn như một nhân vật nào đó là năng lượng xấu trong tôi lại nhiều lên thêm một chút. Những dự định hay ước mơ tôi kể phần lớn đều sẽ bị xem là viển vông và không bao giờ có thể thực hiện được. Những người có nguồn năng lượng xấu không bao giờ mong muốn ai đó thành công và tốt đẹp hơn họ. Họ mong được thấy sự thất bại của người khác và xem đấy là sự công bằng. Rời khỏi họ, đấy là lời khuyên duy nhất mà tôi muốn dành cho những ai đang muốn tự thay đổi bản thân mình.
Sẽ thật khó khăn trong giai đoạn đầu khi vừa rời bỏ thứ gì đó để tìm cuộc sống tốt đẹp hơn. Đôi khi sẽ gặp phải vài lời chỉ trích, vài lời ra tiếng vào, nhưng hãy lựa chọn và luôn là như vậy. Thoát dần những màu sắc tiêu cực để bản thân được phép tìm đến những điều xứng đáng hơn. Bởi chúng ta không cần phải chịu đựng ai để sống cả, chúng ta sống là vì chính mình.
Tác Giả: Nguyễn Vũ Thiên Anh
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/vuthienanh.98
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 11 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
1,080 lượt xem, 958 người xem - 961 điểm