Khánh Linh Tường@Triết Học Tuổi Trẻ
4 năm trước
Chẳng Có Ai Là Một Điều “Hiển Nhiên” Trong Cuộc Đời Bạn Cả.
Mình đã không biết phải để tiêu đề thế nào để phù hợp những chia sẻ tiếp theo của bản thân, mình đã phân vân giữa hai từ “sẵn có” và “hiển nhiên” và rồi mình đã lựa chọn từ “hiển nhiên”.
Vậy hiển nhiên là gì? Hiển nhiên là một tính từ để nói về những điều chẳng có gì phải nghi ngờ, nói về những điều quá dễ dàng, như là những suy nghĩ “học giỏi thì phải đạt điểm cao”; “mập thì chắc chắn là do ăn nhiều”; “nghịch ngợm thì chắc chắn là hư”;....
Vốn trên đời này có những điều hiển nhiên như giống loài nào cũng cần có oxy để sống hay trái đất thì luôn nhỏ hơn mặt trời, cũng có những điều không phải là hiển nhiên mà luôn có những lí do để tạo thành kết quả đó như có chăm chỉ thì mới tốt. Thế nhưng, cũng có những điều vốn chẳng phải là hiển nhiên nhưng vì một lý do gì đó, mỗi chúng ta nhiều lúc lại tự nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên, một điều sẵn có, một sự thật cứ mãi ở đó,.... nhưng không.
Trong một đời người, chúng ta chẳng có thể đếm được bao nhiêu đã đi ngang qua ta, cho dù là chỉ vài phút trong ngày cho đến vài năm, vài chục năm. Cũng có những người chúng ta ghét, có những người chúng ta quý, yêu rồi thương thế nhưng nhiều lúc thời gian ở cạnh chúng ta quá lâu và quá gần thì có vài lúc chúng ta lại dễ dàng nghĩ rằng sự hiện diện của họ trong cuộc sống của chúng là những điều “có sẵn’ những điều “hiển nhiên”, coi sự có mặt của họ như là một điều thường tình mà chẳng mảy may đến cảm xúc của họ, và cho tới lúc họ đi rồi thì tất cả còn lại chỉ còn là những hối tiếc.
Ở mỗi mối quan hệ, cho dù là gia đình, tri kỷ, bạn bè hay đơn giản chỉ là những người có mối quan hệ chẳng mấy thân thiết, luôn là những con người “có lý do” xuất hiện trong cuộc đời bạn, người xấu có thể mang lại cho bạn những bài học, người giỏi mang lại cho bạn những kinh nghiệm, người hiểu biết mang lại cho bạn kiến thức và những người “thân” mang lại cho bạn một trái tim đầy tình yêu, sự quan tâm,...
Bạn không “tự nhiên” gặp phải những người xấu rồi lại chẹp miệng nghĩ rằng lý do họ tồn tại trong cuộc đời bạn là vì bạn xui xẻo, bạn chưa sống đủ tốt để nhận được sự bao bọc của ông trời, cũng như không phải tự nhiên những người giỏi và hiểu biết lại cho bạn những bài học về tri thức, về cuộc sống, về những việc nên hay không nên, cũng như người “thân” của bạn, dù họ có là bố mẹ - nhưng người ở với bạn từ những năm tháng đầu đời, hay những người bạn dành cả một thanh xuân để cùng bạn đi trên con đường mang tên cuộc đời đầy chông gai này, cuộc sống của mỗi người luôn được vận hành theo một lý thuyết và cách thực hành riêng, những người tới, ở lại hay đi khỏi cuộc đời bạn luôn có những lý do phù hợp.
Hãy quan tâm hơn dù chỉ là một chút mỗi ngày.
Cuộc sống của ai rồi cũng trở nên bận rộn và nhiều lúc có thể chúng ta chẳng thể dành hàng giờ tâm sự, kể chuyện với một ai đó cụ thể hay chia sẻ một câu chuyện với quá nhiều người cùng một lúc. Thế nhưng gửi một lời chào, nhắn một tin hỏi han nhau dù cách mấy tiếng sau bạn mới có thể trả lời lại được nhưng điều đó vẫn mang lại cho đối phương cảm giác rằng bạn vẫn còn quan tâm tới họ, và vì là người thân thiết với bạn nên họ sẽ hiểu được rằng là bạn đang bận hay chỉ là mệt mỏi mà thôi, chứ không phải bạn đang từ chối sự tương tác từ họ, hay làm lơ họ. Nếu chung ta trao đi sự quan tâm và tình yêu thương thì chúng ta chắc chắn cũng sẽ nhận lại được từng đó sự quan tâm và tình yêu, chỉ cần chúng ta đủ chân thành, nhiều lúc có thể không chỉ là một câu nói vui vẻ hoan hỉ, mà có thể là những câu than thở nửa chừng, những câu chia sẻ não nề nhưng là vì bạn chia sẻ nên chừng đó sự mệt mỏi cũng chưa thể làm đối phương cảm thấy buồn bằng việc bạn cứ thế mà làm lơ họ, biến mất không lý do rồi chẳng cho họ lấy một lời giải thích,...
Mọi mối quan hệ đều cần tới sự sẻ chia.
Dù là trong một mối quan hệ với gia đình, tri kỷ hay bạn bè việc chia sẻ những câu chuyện của chính mình trong mối quan hệ luôn là cách giúp cho mối quan hệ trở nên có chiều sâu hơn, việc thiếu đi sự sẻ chia giữa hai phía làm cho mối quan hệ ngày càng xa cách hơn, dù có thân thiết tới mấy nếu không có sự sẻ chia với đối phương, thì khoảng cách sẽ ngày xa dần và không thể cứu vớt được, cũng giống như bông hoa ở trên, nếu càng ngày bạn càng tưới ít nước đi cho nó vì cho rằng nó có thể chịu đựng được thì tất cả những gì bạn nhận lại được chỉ là một bông hoa úa tàn mà thôi. Và tới khi khoảng cách càng xa, việc kéo họ lại nhiều lúc cũng trở nên bất khả thi. Vì sẻ chia nhiều lúc có thể là san sẻ sự vui buồn, sẵn sàng mặt khi họ cần hay chỉ đơn giản là mỗi ngày nhớ đến nhau bằng những câu chuyện vu vơ không có hồi kết, vài câu nói thoáng qua trong cả một ngày bận rộn của bạn. Cuộc sống của ai đều có những khó khăn của riêng mình, và việc bạn chia sẻ dù chỉ một chút với những người thân thiết cũng là một cách để tạo cơ hội cho họ được yêu bạn nhiều hơn, và sự sẻ chia của bạn cũng chính là một cách chứng mình rằng bạn cũng yêu họ như vậy.
Tôi cho rằng các mối quan hệ đều như một hũ rượu trong kho vậy, nếu bạn càng chăm chút càng ủ cho nó lâu thì nó sẽ lại càng thơm càng ngon, bạn càng cố gắng sẻ chia quan tâm thì mối quan hệ ấy lại càng trở nên khăng khít bấy nhiêu, hãy luôn quan tâm tới những người quan tâm tới bạn, vì chỉ khi đó hai từ "yêu thương" mới thực sự được hình thành trọn vẹn.
Tác Giả: Tường Khánh Linh
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 22 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
1,215 lượt xem, 1,050 người xem - 1066 điểm