Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Chúng Ta Là Ai Trong Cuộc Đời Này? 1 Cuộc Sống Mà Bạn Mong Đợi Nhất?

Liệu ai trong số chúng ta đã từng có suy nghĩ rằng sẽ trở thành một người nổi tiếng, một người thành công, một người có lời nói đầy sự hưởng ứng của công chúng? Hay chúng ta đã từng và vẫn đang hâm mộ cuộc đời của một ai đó? Một người quyền lực? Một người thành công? Một người nổi tiếng?

Chúng ta vẫn luôn bộn bề tìm kiếm những thông tin về họ, chúng ta đọc sách về cuộc đời của họ để mong rằng ta đạt được một thứ gì đó giống như họ thậm chí chúng ta khao khát rằng bản thân chính chúng ta cũng sẽ có một cuốn sách tự chuyện như vậy.

Vậy các bạn có từng ngưỡng mộ cuộc đời của chính chúng ta không? Hay vẫn đang loanh quanh suy nghĩ về việc chúng ta sống ở trên đời này để làm gì? Hãy cùng YN lắng động và tâm sự nhé!

Cuộc đời
Chúng ta là ai trong cuộc đời này?

Một câu hỏi nghe có vẻ quen thuộc với chúng ta và ta nghĩ rằng thật đơn giản để trả lời. Nếu có ai hỏi tôi thì tôi cũng có thể thẳng thắn trả lời: "Tôi là YN, người lắng nghe câu chuyện của bạn". Thoạt đầu, chúng ta có thể đều nghĩ rằng khi ai đó hỏi bạn là ai? Thì chúng ta sẽ mặc nhiên hiểu rằng đó là một hỏi để chúng ta giới thiệu bản thân. Vậy nếu chúng ta thêm câu hỏi ấy vài từ " Các bạn là ai trong cuộc đời này?" thì các bạn sẽ trả lời thế nào? "Tôi là chính tôi trong cuộc đời này thôi, chẳng là ai cả?".

Một câu hỏi lại tiếp tục đặt ra "Sao tôi lại được sinh ra?". Những câu hỏi tưởng chừng như vô nghĩa không có lời giải đáp chính xác nào nhưng dường như trong chính chúng ta lại tự có câu trả lời. Và tại sao chúng ta lại đặt những câu hỏi như vậy. Cuộc sống vốn dĩ đối với mỗi người không phải ai cũng như nhau, không phải ai cũng được xuông sẻ và không phải ai cũng được sống hạnh phúc như chính chúng ta mong đợi. Chúng ta cần gì từ cuộc sống này?


Khi bắt đầu có nhận thức thế nào là cuộc sống, thế nào là sự khổ, mình đã luôn tự hỏi những câu hỏi kiểu này. Chúng ta sinh ra – lớn lên – đi học – đi làm – lập gia đình – sinh con – nuôi dưỡng con cái – hết đời. Nếu thật sự là như vậy thì cuộc sống có lẽ sẽ rất nhàm chán, ắt hẳn phải có một ý nghĩa nào đó lớn hơn cho việc chúng ta sinh ra ở cuộc đời này.

Rồi khi quan sát nhìn thấy những khổ đau ở người khác cũng như chính bản thân mình, thấy cuộc sống này sao khổ quá, mình đã tự hỏi liệu có hay không một con đường khác hạnh phúc hơn.

Rồi dòng đời đưa đẩy cho mình gặp biến cố này đến sự kiện khác phải ở trong đó trải nghiệm rồi tự chiêm nghiệm mình mới thấu được khổ đau của bản thân, mới cảm thấy thật vọng, cảm thấy đau khổ, cảm thấy không ai hiểu mình, cảm thấy xung quanh mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa trong mắt mình. Bản thân dường như rơi vào hố sâu vô định, tuyệt vọng! Tại vì sao chúng ta lại yếu đuối như vậy? Không phải chúng ta nghe rằng mỗi người sẽ có mỗi tính cách khác nhau sao?

Nhưng khi gặp đau khổ tuyệt vọng thì chỉ có một dạng người xuất hiện: yếu đuối! Kém cỏi! Thất bại! Tiêu cực! Chúng ta không thể được như họ, nhìn họ xem, họ giàu có, họ có tất cả mọi thứ mà ta khát khao, cuộc sống của họ thật tuyệt vời, sao cuộc đời lại bất công với chính mình như vậy chứ? Cảm giác mọi thứ xung quanh đều sụp đổ, và bạn hoàn toàn bất lực.

Lúc đấy là lúc bạn bắt đầu đặt ra câu hỏi mà YN đã nhắc đến từ đầu. Đến khi nào chúng ta mới có thể kết thúc vòng quẩn quẩn này, đến khi nào ta mới thấu hiểu chính bản thân ta.

Có một số lời khuyên cho rằng chúng ta nên làm những việc như sau khi bản thân rơi vào tuyệt vọng:

  • Khóc
  • Giúp đỡ người khác
  • Đối xử tốt với bản thân
Khóc

Rất khó để kiềm nén cảm xúc nên việc mà ta có thể giải tõa đầu tiên đó chính là rơi lệ. Nước mắt của chúng ta chính là hiện thân của sự bất lực, của thứ mà khiến chúng ta bức bối khó chịu đến cùng cực, hay nói cách khác bạn đã thật sự tuyệt vọng. Nhưng khóc xong rồi thì mọi chuyện đã được giải quyết chưa?

Giúp đỡ người khác

Nếu bạn buồn, hãy làm gì đó để giúp đỡ người khác. Bạn có biết rằng, giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn thực sự sẽ mang lại cho bạn những niềm vui không gì sánh kịp. Bản thân chúng ta còn chưa thoát khỏi tuyệt vọng thì liệu chúng ta có thể giúp đỡ được người khác hay không?

Đối xử tốt với bản thân

Khi bạn bắt đầu cảm thấy muốn bỏ cuộc, hãy làm điều gì đó tốt cho bản thân. Đừng ích kỷ mà thỉnh thoảng hãy nuông chiều bản thân bằng cách ngủ thêm một tí hoặc mua cho mình một món quà. Nếu điều đó làm bạn vui và không làm hại người khác, thì hãy làm đi nhé! Nhưng liệu chúng ta sẽ duy trì được bao lâu?

Vậy thì thật ra chúng ta có thể là gì chứ?

Vậy thì thật ra chúng ta có thể là gì chứ? Câu trả lời ở chính các bạn, cuộc đời do chính bạn tạo ra, cần sự gìn giữ, cần niềm tin chính mình và cần sự bộc phá, không phải ai trong chính chúng ta cũng tìm được cách để sống một cách toàn diện.

Nhưng chắc chắn chúng ta đều sẽ có một lý tưởng riêng cho mình, hiện tại không biết, thì vẫn còn tương lai, còn sau này, còn rất nhiều thứ chúng ta cần đối diện, để biết chúng ta là ai trong cuộc sống này, tốt hơn hết bạn nên hỏi chính bạn, đừng nhìn cách sống của người khác, đừng nghe lời họ nói, tự tin là chính bạn thì ắt hẳn bạn sẽ nhận ra nhiều thông điệp cuộc sống! Hay sao chúng ta lại không tự lựa cho mình một cách sống thật khác biệt chính là cách sống điên khùng

Tôi đã từng khuyên ai đó hãy sống một cách điên khùng trong SỐNG ĐIÊN KHÙNG ĐI! SAO LẠI PHẢI NGẠI! TOP 1 CÁCH GIẢI TỎA ÁP LỰC HAY NHẤT! Nhưng tôi cũng chưa từng muốn ai đó có cuộc sống điên khùng theo cách này, càng nghĩ thấy lựa chọn quả thực có chút trả thù và cực đoan, khi gián tiếp gây nỗi đau cho bản thân. Nhưng nghĩ lại nhìn cách mà cô ấy tự do cũng là một điều cô ấy mong muốn.

Nhưng khi nhìn lại bản thân mình. Cảm giác chịu đựng tiêu cực của tôi trãi qua trong ngừng ấy thời gian nhưng tôi cũng không một lần nào đó muốn bức phá rào cản và vượt qua nó bằng cách thử một cuộc sống hoàn toàn mới. Có lẽ chưa có một điều gì đó tác động vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi. Hoặc những tác động hiện tại đã khiến tôi quen dần lấy nó.

Nhưng người ta nói rằng: " Mọi sự tiêu cực trong cuộc sống của bạn nếu không nhanh chóng đem nó giải thoát ra ngoài, thì cuối cùng nó sẽ khiến bạn trở nên thật điêu tàn, tuyệt vọng. Nỗi đau càng nén sâu là nỗi đau nguy hiểm. Vì trên thực tế, nếu có ai đó gặp vấn đề tiêu cực hay buồn phiền mà họ vẫn có thể nói ra, vẫn có thể tâm sự và chia sẽ thì đối với trái tim của họ, vết thương này vẫn có thể chữa lành.

Nếu bạn lắng nghe họ, nếu bạn ôm lấy họ, nếu bạn thông cảm và thấu hiểu họ, không cần bất kì lời an ủi nào. Chỉ cần bạn ở bên cạnh có lẽ trái tim của họ đã được sưởi ấm thêm phần nào.

Đừng để bản thân trở nên vô cảm với những tiêu cực, với những tác động khiến bạn đau khổ, đừng khiến bản thân phải chai lì và cảm thấy quen thuộc với nó. Làm bạn với nỗi đau thật sự là một sự tuyệt vọng.

Tôi chỉ hi vọng rằng, khi ai đó muốn thử thách hay làm một điều dì đó thật điên khùng thì vẫn nên suy nghĩ cho bản thân trước nhé. Vì cái giá mà bạn phải trả sau này sẽ là rất đắt.


Tác Giả:  YN'Story

-------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +22,000,000 VNĐ /tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

5,445 lượt xem, 4,202 người xem - 4204 điểm

lh-fulllh-x