Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Chuyện Thi Lại, Đánh Trận, Chủ Động, Chấp Nhận, Đồng Bọn, Và Áp Lực Của Người Trưởng Thành

Lớp học thêm của tôi rất đặc biệt, trước cửa ra vào sẽ để một tấm gương và một bồn rửa mặt. Mỗi lần đến thềm cửa để dép, tôi lại nhìn vào tấm gương để xem bản thân có chỉnh chu chưa, có để quên gỉ gèn nào trong mắt không, còn thừa gì trên hàm răng không rồi mới mở của bước vào. Và lần nào cũng vậy, dù cố gắng, tôi cũng để quên sự u ám, khó gần trên gương mặt.

Lần đầu đến lớp, tôi khá bất ngờ vì sự hiện diện của chiếc gương, ngoài việc vì vị trí bất thường, còn là vì qua chiếc gương tôi nhận ra bản thân tôi đang có nhiều cảm xúc tiêu cực. Đôi mắt tôi khá buồn và luôn nhìn xuống đất, phía sau chiếc kính là một đôi mắt u ám, thiếu sức sống. Tôi thừa nhận là bản thân đang có chuyện buồn nhưng không nghĩ đến việc bản thân vô thức thể hiện ra ngoài một cách rõ ràng đến vậy. Đôi mắt đang bán đứng tôi, vậy mà tôi cứ nghĩ chỉ cần khóe môi không trễ xuống thì sẽ không ai biết rằng tôi đang buồn. Việc này vô hình chung làm cho mọi người trong lớp nghĩ tôi đang đeo một bảng tên "Tôi đang khó ở, xin đừng làm phiền" vậy. Tôi cần phải thay đổi, nhưng tâm trạng tôi cũng sẽ không phấn chấn lên được, và suy nghĩ thay đổi bản thân sẽ dần phai nhòa khi tôi bước vào lớp.

Mở cửa bước vào trong, đó là lớp học thêm sinh của tôi và đầu tiên tôi phải thừa nhận với các bạn là tôi đang là học sinh lớp 13 luyện thi lại. Nhắc đến việc luyện thi lại thì thực sự lúc đó, tôi rất e dè và khó gần. Tôi è dè và khó gần đến cỡ nào ư? Đó là tôi nhát đến nỗi mà vô lớp việc bắt chuyện hay hỏi bài người ngồi cạnh cũng là một vấn đề khó với tôi. Ngay cả khi có một em nào đó ngồi bên cạnh mở lời bắt chuyện, tôi cũng cảm thấy xấu hổ chuyện bản thân thi lại do vấn đề xưng hô khi nói chuyện. Có vô số nỗi sợ mang tên "Thi Lại" mà người ngoài cuộc sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác nặng nề như thế nào, vì một phần, chuyện đó làm tổn thương lòng tự trọng của tôi. Lúc luyện thi lại, thật sự bạn chỉ muốn dỗi cả thế giới và chỉ muốn đánh giá thấp bản thân mình hết cỡ. Vấn đề phụ huynh cũng là một trong những cái nhức nhối, khiến bạn đau lòng. Những lúc các phụ huynh nói chuyện với nhau, câu đầu tiên họ thắc mắc sẽ là con anh/chị học trường nào vậy. Và mọi thứ sụp đổ, đột nhiên bạn nhận ra, thật có lỗi khi ba mẹ đến rước mình từ chỗ học thêm và phải cứ luôn trả lời rằng con mình đang luyện thi lại. Nếu bạn bắt gặp bất kỳ phụ huynh nào nói chuyện khá dửng dưng về việc con mình thi lại, mà bạn nghĩ rằng họ không buồn, thì bạn nhầm to rồi. Thật sự lúc đó bạn sẽ trách cứ bản thân mình rất nhiều và không muốn mở lòng với ai cả.

Tôi cảm thấy trong tương lai tôi và bạn sẽ còn thất bại và vấp ngã nhiều lần nữa, và chúng ta cần phải quen dần với những sự dằn vặt lẫn tiếc nuối này. Điều quan trọng bây giờ là phải biết cách bắt đầu lại, chuẩn bị thật kỹ càng từ đầu cho những bước đi tiếp theo. Sẽ có rất nhiều nỗi sợ xuất hiện, ban đầu nó sẽ làm bạn thu mình lại, nhưng nó cũng sẽ dần làm bạn nhận ra nhiều thứ quan trọng. Trong trường hợp của tôi thì đó là việc e dè khi bắt chuyện với một đứa nhỏ tuổi hơn trong lớp học thêm vì sợ nó biết rằng tôi thi lại, là nỗi sợ tất tần tật những thứ liên quan đến kỳ thi THPT. Nhưng bạn phải hiểu, cuộc sống có rất nhiều việc sẽ đi ngược lại với những gì bạn dự định, nhưng nếu cứ mãi né tránh, thì bạn sẽ không bao giờ học hỏi, và tiến bộ. Tôi biết những nỗi sợ về việc thi lại mà tôi nêu ra ở trên đều là do tâm lý của bản thân. Tôi đang nghĩ nhiều. Tôi đang phóng đại và tôi đang thiếu cái nhìn khách quan. Và nếu bạn nhìn thấy chút gì ở tôi trong bạn, thì bạn nên thả lỏng, và hãy tích cực một chút, bởi vì những gì bạn đang trải qua bây giờ chỉ là một khoảnh khắc, một dấu mốc mà sau này khi bước qua rồi, bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Vì những chuyện này không gì lớn cả, ngoài kia, hàng trăm con người chịu áp lực, có cuộc đời còn khó khăn hơn bạn. Như Opra Winfrey, tuổi thơ nghèo đói, chia sẻ cởi mở rằng bà từng bị lạm dụng khi còn 9 tuổi bởi người quen, mang thai ở tuổi 14 và đứa bé chết ngay sau khi sinh. Dù quá khứ đã có những cú đấm thật mạnh, những gian khó cứ bám vồ lấy những quá khứ của bà, Oprah Winfrey không từ bỏ, bà từng sở hữu một chương trình truyền hình riêng mang tên mình, thành lập công ty truyền thông, trở thành nữ hoàng trong lĩnh vực truyền thông và trở thành nữ tỷ phú Mỹ thành đạt. Hay như tỉ phú Donald Trump, từng phá sản 4 lần, món nợ lớn nhất lên đến 1 tỷ USD, con số mà có thể nhiều người sẽ không gánh nỗi, và chọn cách tự tử để chấm dứt rắc rối. Nhưng không, ông đã tiếp tục cố gắng, dù đã tới tuổi 69, ông trở thành vị tổng thống thứ 44 của nước Mỹ, trở thành tỷ phú với gia tài khoảng 10 tỷ USD. Những ví dụ trên sẽ phần nào giúp bạn ngừng phóng đại sự khó khăn bạn đang gặp phải và bắt tay vào giải quyết mọi việc lại từ đầu. Bạn thấy đấy, sẽ có những lúc cuộc đời có những cú thọc, cú đấm, cú lên gối, nhưng bạn phải tiếp tục hướng về phía trước, đứng lên và bắt đầu mọi thứ từ đầu hoặc có mục tiêu mới, với phương thức theo đuổi thông minh và linh hoạt hơn trong quá khứ. Những gì xảy đến với bạn bây giờ sẽ chỉ là những bước "lửa thử vàng, gian nan thử sức mà thôi"



Nếu có bất kỳ một bạn nào hỏi tôi rằng bài học mà tôi rút ra từ việc ôn thi lại thì có lẽ là sự chủ động. Đó là sự thật. Tôi nhận ra tôi phải chủ động nắm bắt kiến thức rất lâu nếu như bản thân đề ra một cột mốc để theo đuổi. Không phải thiên tài tạo ra từ 99% thiên phú và 1% thông minh mà nó được tạo ra từ thất bại 999 lần và tin tưởng 1000 lần. Để có thể thử 999 lần thất bại, bạn phải chuẩn bị một quãng thời gian rất lâu, và nó cần rất nhiều sự kiên trì. Giống như chuẩn bị một bộ hồ sơ du học, bạn cần hơn ba năm để có một bộ hồ sơ ấn tượng để chỉ cho một khoảnh khắc nhấp chuột nộp hồ sơ qua mạng. Hay như lần ôn thi IELTS, bạn cần ít nhất 6 tháng luyện tập để thi đạt được số điểm ấn tượng. Trước kia, có rất nhiều kiến thức toán hóa sinh tôi mù mờ không hiểu gì. Dù bây giờ vẫn mập mờ, nhưng hiện tại đã rõ ràng hơn lúc trước, và tôi nhận ra phần lớn sự tiến bộ là nhờ sự tự chủ động tìm hiểu kiến thức của bản thân. Ngoài ra, cũng nhờ vào một mớ thời gian năm trước ôn thi đã giúp tôi nắm tốt một số kiến thức nhất định.


Luyện thi lại giúp tôi nhận ra rằng đôi khi bản thân phải chấp nhận rằng mình không giỏi ở thứ này. Nếu như bạn đã vận dụng mọi tài nguyên sẵn có, bạn bè, sách vở, các khóa học online để tăng kiến thức ở mảng này, dù đã cố gắng cách mấy vẫn thất bại, thì hãy dừng lại. Và tôi cảm thấy lúc đó nên dành thời gian cho một việc khác. Bạn đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không có kết quả, thì cứ hãy coi như dùng thời gian mua bản thân một bài học, một kinh nghiệm sống. Lời khuyên này nghe có vẻ kỳ cục, vì chắc hẵn bạn đã từng nghe được nhiều lời khuyên như: Nếu bạn thất bại, tức là bạn cố gắng chưa đủ; Không bao giờ nói bạn đã thất bại, cho đến khi đó là nỗ lực cuối cùng, và không bao giờ nói rằng đó là nỗ lực cuối cùng cho đến khi bạn đã thành công . Dĩ nhiên, những câu nói này không sai, nó thúc ép bạn mãnh liệt rằng, bạn phải đi đến cùng, cho dù vấp ngã cũng phải tiếp tục đi tiếp và không dừng lại dù bạn đã đạt được cột mốc ban đầu và phải tiếp tục cố gắng. Nhưng hiện thực không phải vậy, thật sự có những cái bạn trải qua và sẽ đi theo bạn đến một cột mốc nhất định nào đó thôi và sẽ không ảnh hưởng đến bạn sau này. Bạn có thể hiểu theo hướng này, thời gian và sức lực của bạn có giới hạn, và bạn nên dành thời gian và sức lực tập trung chuyện quan trọng, có vai trò quyết định trong kết quả cuối cùng của bạn. Hãy quan tâm đến toàn cuộc hơn thay vì những vấn đề mang tính vi mô trong công việc của bạn. Vì những vấn đề nhỏ đó không quyết định kết quả sau cùng mà là những vấn đề hệ trọng khác.

Tôi cảm thấy cuộc sống này rất kỳ lạ, hãy tìm những đồng bọn tốt để có thể đối mặt với sự kì lạ của cuộc sống. Thi lại đã giúp tôi quen được nhiều bạn tốt, có bạn cùng tuổi, có người còn lớn tuổi hơn tôi. Càng tiếp xúc tôi càng nhận ra, ở bất kỳ một người nào, tôi cũng học được dù ít hay nhiều từ họ. Có những người truyền động lực, có người giúp đỡ tôi với một số kiến thức hay lĩnh vực, hay một thắc mắc nào đó của tôi. Vì vậy bạn và tôi nên ngừng rụt rè, và bắt đầu cởi mở hơn. Ngoài kia, thật sự có rất nhiều người bạn tốt mà có thể sau này giúp đỡ bạn rất nhiều. Một vị giáo sư trẻ tuổi, một nhà nghiên cứu của đại học Wharton, Adam Grant đã từng chỉ ra rằng, thành công không chỉ nhờ chăm chỉ và tài năng, mà nó còn phụ thuộc vào mối quan hệ của bạn. Và với tôi, đó là một lời khuyên khá hữu ích, trong cuộc sống, những mối quan hệ thật sự sẽ là một trong những yếu tố giúp bạn đạt được thành công sau này. Và khi bạn đến một độ tuổi nhất định, như qua 60 tuổi, tiền bạc và danh tiếng thật sự sẽ không làm bạn hạnh phúc, mà đó chính là những mối quan hệ. Warren Buffett và Bill Gates đã chia sẻ rằng việc bạn cần làm đó là phát triển những mối quan hệ mới, và làm mối quan hệ cũ trở nên sâu sắc hơn. Và tôi thấy đây là một chia sẻ có ý nghĩa và rất có chiều sâu theo thời gian. Bởi vì đó là một trong những cách để chúng ta trở nên lạc quan và hạnh phúc hơn với cuộc sống đầy bận rộn, vật chất, thực tế này.


Kết lại bài viết


“ Phía sau tôi không có lấy một người, sao tôi dám ngã xuống”

Cuộc sống của người trưởng thành là như vậy, nhiều áp lực, nhiều chuyện phải làm, phải đi tiếp và phải tiếp tục kiên trì. Nếu bạn không cố gắng, người khác muốn chìa tay ra kéo bạn lên cũng thật không biết tay bạn đang ở chỗ nào. Dù thất bại, bạn cũng phải đứng dậy và đi tiếp, phải bước ra khỏi vòng an toàn của bạn thân mới có thể tìm thấy một bản thân mới và một con đường mới. Cuộc đời là khi bạn kiên trì bước tiếp rồi sẽ thấy được hi vọng, chứ không phải thấy hi vọng rồi mới bước tiếp. Tôi mong, những bạn học sinh quyết định thi lại, nếu đọc được bài viết này thì hãy nghĩ thoáng một chút, và nhanh chóng bắt đầu lại công việc dang dỡ của bản thân một cách linh hoạt hơn. Bài viết được viết vào dịp cách ngày thi chỉ còn 1 tuần, bản thân tôi thật có nhiều mong đợi trong kỳ thi lần này. Nhưng không sao nếu tôi và bạn thất bại, lúc đó, chỉ cần đứng lên và tiếp tục kiên trì là được. Hãy coi những việc xảy ra lúc này là tạm thời và dũng cảm, lạc quan với những chuyện mới xảy ra trong tương lai. 



Tác Giả: Huỳnh Ngọc Anh Thư

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://m.facebook.com/profile.php  

________________________

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ/tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là “Tên tác giả – Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ”. Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

335 lượt xem, 326 người xem - 328 điểm