Đơn thuần lúc đầu chỉ là cuộc vui nhưng bạn có thể nghiện nó lúc nào không hay trong tâm trí lúc nào cũng thôi thúc việc kiếm tiền để đánh bạc lười lao động suy nghĩ bị lệ thuộc vào nó và bạn sẽ trở thành một con nghiện đỏ đen – hay còn gọi là con nghiện đánh bạc.
Khi bị kích thích bởi những sự may rủi hay kiếm tiền nhanh chóng để rồi việc cai nghiện ngày càng trở nên khó khăn. Lẽ đó hôm nay tôi lên đây với mục đích trên hết là để khuyên độc giả những người xem được bài viết này của tôi có thể tránh xa cờ bạc dù chỉ là thử một lần tâm lý khi bạn đã dính vào nó cũng như những trạng thái tiêu cực và tích cực tôi sẽ tường thuật lại ngay trong bài viết này. Người ta hay nói đùa rằng đừng nghe người nghiện trình bày nghe cũng khá hợp lý nhưng cũng có phần không đúng. Biết đâu ta có thể học được gì đó từ những thứ mà người ta đã vấp phải thì sao. Tâm lý của một người khi đã bước chân vào con đường này dù thắng hay thua dù được hay mất tiền từ nhà cái thì bạn đã sai khi chọn con đường này. Tiền mà các bạn kiếm được từ việc chơi cờ bạc, cá độ từ người khác cũng phần nào gián tiếp làm gia đình họ tan nát - bởi vì chơi thì có kẻ được, người mất; nếu bạn được thì người khác phải mất." Đó cũng là lẽ tất yếu có nghĩa là khi bạn đã theo con đường này thì cả khi bạn được cũng là do bạn được trên sự bất hạnh của (gia đình) người khác. Mà chắc chắn là mình kiếm lời từ sự đau khổ của người khác thì Nghiệp sẽ khó buông tha rồi. Đó là một phần của việc đã là cờ bạc thì chưa bao giờ có kết cục có Hậu.

Tôi nhắc đến 1 cách nhìn này để phần nào để phần nào những người nghiện cờ bạc, nếu còn lương tri, thì hãy biết nghĩ là: "Bản thân dù thắng hay thua cũng đều gây đau khổ cho người khác - mình thua thì mình gây đau khổ cho gia đình mình, mình thắng thì mình (gián tiếp) gây đau khổ cho gia đình người khác." Một khi bạn đã nghiện đánh bạc thì rất khó để cai nghiện, cờ bạc như là một loại hình thức kích thích các dây thần kinh trung ương điều tiết ra nhiều chất dopamine gây ra một cảm giác hạnh phúc khi cược thắng đó cũng là một trong những yếu tố dẫn đến nhiều con nghiện như vậy. Độc giả của Ybox đa phần nằm ở độ tuổi sinh viên điều này còn là một trong những yếu tố khiến bạn dễ trở thành con nghiện hơn nữa. Độ tuổi này chưa thật sự chín chắn để biết được những hậu quả khôn lường khi bước chân vào con đường nghiện ngập này.
Nó thôi thúc để tiếp tục đánh bạc không thể kiểm soát được, bất chấp số tiền phải trả cho trò chơi và những ảnh hưởng đến cuộc sống. Nếu nghiện cờ bạc, người chơi sẽ liên tục đuổi theo các vụ cá cược dẫn đến thua lỗ, rút cạn khoản tiết kiệm, tích lũy nợ, hay thậm chí là trộm cắp hoặc lừa đảo để có tiền thỏa mãn cơn nghiện của bản thân mình.

Nó là những yếu tố chính có thể phá hủy cuộc sống. Mặc dù việc cai nghiện cờ bạc thường rất khó khăn, nhưng một số biện pháp điều trị chuyên nghiệp và khoa học có thể giúp đỡ thành công nhiều người mong muốn đấu tranh với chứng nghiện cờ bạc của bản thân
Một khi bạn liên tục lên kế hoạch làm thế nào để có thêm tiền đánh bạc hay cố gắng lấy lại số tiền đã mất bằng cách đánh bạc nhiều hơn. Thì lúc này chắc hẳn bạn đã trở thành con nghiện chân chính không chỉ báo gia đình người thân bạn bè mà tương lai ngày càng xám xịt, dễ gây ảnh hưởng, rạn nứt hoặc trục trặc trong tất cả các mối quan hệ. Có thể dẫn tới tâm lý tự tử khi mất tất cả vì đỏ đen. Tác hại của nó đem lại thì nhiều không đếm xuể. Chưa kể khi thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ thì lại xuất hiện nhiều hiện tượng cờ bạc online nó còn đốn mạc hơn cờ bạc hồi xưa rất nhiều. Đời người nó có muôn vàn cái sai lầm, cờ bạc chỉ là 1 trong những cái sai lầm trong muôn vàn cái sai lầm đó nhưng mỗi người có cách đối diện với nó hoàn toàn khác nhau, nhiều người thì nghĩ đó là một bài học để đời, kiếp nạn để giúp mình trưởng thành còn một số thì coi đó dấu chấm hết của cuộc đời.
Đa số người cờ bạc đều luôn tìm lý do để bảo vệ hành vì của mình còn tìm lý do để trách móc oán hận người thân mình, con cháu nợ nần báo nhà cha mẹ hết lực cứu, rồi ngóng đợi anh chị em cô dì chú bác không được lại quay ra là anh em ruột thịt không bằng người dưng đi xem trọng những điếu thuốc, ly rượu... của những kẻ bu bám khi mình có tiền ,thậm chí những chính những con người đó đưa mình vào con đường tội lỗi.
NGƯỜI NGHIỆN CỜ BẠC THÌ LUÔN NGHĨ AI CHƠI CỜ BẠC CŨNG NGHIỆN VÀ MÌNH CŨNG VẬY NHƯ THẾ HÃY NHÌN LẠI HÀNG XÓM MÌNH HỌ CÓ GIỐNG MÌNH KHÔNG?
Một thực tế rằng người không chơi hoặc không nghiện cờ bạc thì thấy người chơi cờ bạc thì họ cảm đó là điều bình thường , người nước khác hay ở hành tinh khác thì tôi không biết chứ ở Việt Nam này thì tôi nghĩ các cụ thời Vua Hùng có khi đã chơi cờ bạc rồi, hiện tại bây giờ tết nhất gia đình 3-4 thế hệ xúm nhau đánh bài xuyên ngày đêm là bình thường. Thậm chỉ các loại đám cưới đám hỏi , ma chay, tân gia... hàng xóm đến chia vui cùng gia chủ tiện thể kiếm sới kiếm tí tiền mừng. Thậm chí nhà có cha mẹ chết nằm đợi ra đồng nhưng con cháu còn ráng kéo vài tay xì dách mới tiễn các cụ ra đồng được... Rồi lại quay về vấn đề các ông nghiện thấy cái gì liên quan tới cờ thì nhảy ngược lên, mày cứ rủ rê, vì mày vì thằng này con kia... tao mới chơi cờ bạc... tóm lại là ở bản thân mỗi chúng ta thôi, đầu tiên hãy xem lỗi bản thân mình vì chơi hay không là quyền mình chứ chúng nó cũng có kề dao kề súng vào cổ mình vào bắt mình chơi đâu.
Về vấn đề cai cờ bạc, bỏ cờ bạc thì tôi nói vài lời thế này, chơi cờ bạc là chơi nhỏ hay to đều là hành vi không tốt nhưng chúng ta cũng thừa nhận một điều là có một số người họ chơi cờ bạc có thể nói là rất lành mạnh, ví dụ như đi đâu giẫm phải cứ về làm con đề 5 -10k, xem đá bóng bắt vài trăm ngàn tỉ số ủng hộ đội bóng mình yêu thích, anh em tụ tập làm chén phỏm ngày mưa gió... còn đa số chúng ta trong cái hội này thì chắc chắn 1 điều rằng chúng ta suy nghĩ và nhận thức chúng ta không bằng họ. Người nghiện họ luôn tìm lý do để chơi tiếp, họ muốn thỏa mãn bản thân họ, chúng ta mất tiền tỷ rồi nhưng chúng ta nói với họ rằng bây giờ mình bỏ ra 10tr để chơi tiếp để gỡ số tiền đã mất thì chắc chắn 1 điều rằng không có người cha mẹ, vợ chồng nào chấp nhận để chúng ta chơi tiếp cho dù 10tr quá nhỏ bé so với tiền tỷ đã mất, thì chúng ta phải hiểu nguời ngoài cuộc họ nhìn nhận thế nào. Còn suy nghĩ của người nghiện thì luôn nghĩ thua 1 tỷ rồi thì mất thêm vài chục cũng chả sao...

Vấn đề cai nghiện được cờ bạc hay không thì rất khó, nó khó ở chỗ ai cũng muốn chơi không muốn bỏ... giờ nếu có 1 loại thuốc uống vào là hết nghiện cờ bạc giá tầm 1tr/viên thì tôi nghĩ chắc cũng không ai mua, thà để 1 triệu nạp vào đánh tài xỉu sướng hơn...
Còn những ai mà bỏ được cờ bạc hay chơi có tầm kiểm soát thì chỉ duy nhất 1 loại người là họ có 1 tình yêu thương gia đình cực kỳ lớn, là tình yêu thực sự chứ không bằng suy nghĩ và lời nói . Cha mẹ chúng ta họ có thể chịu nhục vì con cái, nhưng tình thương yêu họ thì không vơi đâu , minh chứng ở chỗ con cái có nhảy cầu, tự vẫn thì cha mẹ có bán hết tất cả những gì có thể để đi tìm mảnh thịt mẫu xương con cái họ về bằng được nên tôi khuyên anh em đừng nghĩ quẩn, hãy đặt mình vào vị trí các bậc sinh thành, tiền bạc họ không tiếc nhưng nỗi thất vọng và xấu hổ với làng xóm thì không gì tả nổi đâu, không thương mình thì cũng thương lấy cha mẹ. Còn những bạn có gia đình riêng nếu các bạn thương vợ, thương con thì sao nỡ đặt hộp sữa , cái bánh , con tôm, con cá, học phí... của con lên cửa tài cửa xỉu. Bản thân chúng ta coi như bỏ nhưng thực sự con cái rất cần những người cha người mẹ, trẻ con hạnh phúc nó đâu có gì to tác, chỉ cái kẹo, đôi dép, cái áo mới, chiều chiều leo lên yên xe cha mẹ chở đi 1 vòng chúng nó sướng rồi... Đừng nghĩ mình chơi để kiếm đồng đóng lãi, ủa rồi vì cái gì mà bây giờ nợ ngập đầu phải đóng lãi tháng mấy chục, chán nhất là mấy thánh có cái lý do đánh để kiếm tiền mua sữa cho con, các bạn con cái người thân họ cần đồng tiền đó à... nếu viết ra tất cả những gì của con người từng trải qua sóng gió như tôi thì chắc tốn rất nhiều thời gian nên mong mỗi chúng ta nên tạo cho mình một động lực để vượt khó. Cầm được thì buông tay được, bỏ cờ bạc tài xỉu, xóc đĩa đi các thanh niên nhé, thứ ta được chỉ là tiền bạc, thứ ta mất không những là tiền bạc mà chúng ta còn mất niềm tin, gia đình vợ con và mất đi danh dự của 1 con người và nó còn mang theo suốt cả cuộc đời.
Cho hỏi như vậy có đáng không?
Tác Giả: Dăn Quà
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100076946923718
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.