Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Cuộc Hành Trình Đi Tìm Hạnh Phúc

Một ngày của bạn diễn ra như thế nào?

Sáng thức dậy với bao nhiêu năng lượng, hào hứng bước tới nơi làm việc hay uể oải với cơ thể vẫn còn đang thèm ngủ. Công việc có đang giúp bạn phát triển lên mỗi ngày. Bạn có đang cảm thấy mình thực sự sống hay không? Để rồi về nhà với tinh thần như được giải thoát, và chìm vào những phút say xưa bên chiếc laptop, những chiếc video, vài bộ phim, những bản nhạc tình ca, lang thang mạng xã hội, la cà mấy shop hàng online...rồi nhận ra một ngày của bạn kết thúc lúc nửa đêm và lặp đi lặp lại, ngày qua ngày...

Có bao giờ bạn tự đặt ra câu hỏi lúc bước ra khỏi nhà, và lúc chuẩn bị kết thúc một ngày bạn thực sự đã sống ra sao không? Có hạnh phúc thực sự hay không?

Tôi đã nhận ra rằng những người có cuộc sống ý nghĩa nhất là những người không bao giờ ngừng đặt câu hỏi - cho người khác, nhưng cũng quan trọng không kém - với chính họ.

(Nguồn ảnh: unsplash.com)

Bạn thường được người khác khuyên rằng phải tích cực tham gia hoạt động, đóng góp ý kiến, đặt câu hỏi. Một câu hỏi đúng đã là một nửa của đáp án rồi. Nhưng đó là khi bạn tới nơi làm việc. Tôi nghĩ, để có được một điều gì đó ý nghĩa, hay sống một cuộc sống hạnh phúc, bạn thực sự cần phải biết mình đang cảm thấy như thế nào, không ngừng đặt câu hỏi cho bản thân.

Đáng buồn thay, công nghệ ngày càng phát triển nhưng chúng ta thì đang sống trong một thế giới mà ở đó chúng ta được kết nối với mọi thứ, trừ chính chúng ta.

Hãy để tôi gợi ý giúp bạn, tôi không hứa sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn, nhưng tôi tin bạn sẽ hiểu bản thân mình hơn, và đó là khởi đầu cho việc tìm thấy được hạnh phúc trong nội tâm, thông qua một số câu hỏi dưới đây mà tôi đã áp dụng cho chính bản thân mình mỗi ngày.


Điều gì đã khiến bạn thức dậy mỗi sáng và tới nơi làm việc? Bạn có yêu thích công việc của bạn không? Công việc của bạn có ý nghĩa như thế nào?

Nếu mỗi sáng thức dậy, bạn tràn đầy sức sống, một tinh thần vui vẻ đến nơi làm việc, bạn hăng say với công việc của mình, bạn cảm thấy việc mình làm có nhiều ý nghĩa giúp bạn phát triển hơn mỗi ngày, góp một phần công sức vào thành công chung của dự án, của công ty, thì có lẽ bạn đã tìm thấy được niềm vui, đam mê từ công việc bạn đang làm rồi.

Nhưng không phải ai cũng có thể tìm được cho mình một công việc như vậy. Có rất nhiều lý do mà chúng ta vẫn phải tiếp tục với công việc mặc dù bản thân chính chúng ta nhận ra điều đó không khiến ta vui, không phải điều ta thực sự muốn làm. Vấn đề về tài chính, vấn đề về gia đình và vấn đề về nhiều thứ khác liên quan đến cơm áo gạo tiền.

Cuối cùng thì sao, rốt cuộc, bạn đi làm cả ngày, và nó chiếm phần lớn thời gian của bạn, bạn nhận được gì ngoài những đồng tiền lương. Tôi biết, nó là thứ giải quyết được rất nhiều thứ khác bên ngoài cuộc sống của bạn. Nhưng hãy nhớ rằng, không có gì quan trọng hơn việc bạn cảm thấy như thế nào. Bạn nghèo thì chắc chắn là khổ, nhưng bạn kiếm được nhiều tiền mà không hạnh phúc, không có niềm vui, thì nó có xứng đáng không?

Tôi nghĩ đã đến lúc bạn ngồi lại, tự hỏi lòng mình, và quyết liệt hơn về những gì mình đang làm. Hãy mạnh dạn thay đổi dù nó có khó khăn, dù có nhiều thử thách đang đợi bạn. Và nếu bạn nghĩ việc bạn đang làm không khiến mọi thứ tốt lên nhưng nó là công việc "ổn định", thì hãy mạnh dạn thay đổi suy nghĩ, hãy nâng chuẩn "ổn định" đó nên, rằng "ổn định" là công việc khiến bạn trang trải được cuộc sống, hạnh phúc với những gì mình đang làm và cảm thấy rằng mình thực sự sống có ý nghĩa.

Hãy để tôi trích dẫn một câu nói của Steve Jobs:

"Công việc sẽ chiếm phần lớn thời gian trong cuộc đời bạn, và cách duy nhất để cảm thấy hoàn toàn hài lòng là làm những gì bạn cho là tuyệt vời. Và cách duy nhất để làm tốt là yêu lấy công việc bạn đang làm. Nếu bạn chưa tìm thấy công việc yêu thích, hãy cứ tiếp tục. Đừng dừng lại. Sẽ đến lúc con tim chỉ cho bạn thấy bạn đã tìm được nó." 


(Nguồn ảnh: unsplash.com)


Làm sao để bạn vượt qua những lúc chán nản, khó khăn?

Nếu công việc và cuộc sống của bạn chưa tốt, và bạn chưa dám thay đổi nó thì hãy để tôi truyền cảm hứng cho bạn.

Tôi muốn nói đến một thực trạng đầu tiên là có đến trên 50% số người tôi gặp và làm việc cùng, họ đang làm trái ngành. Có nghĩa là công việc hiện tại bây giờ họ đang cảm thấy vui vẻ hạnh phúc lại chẳng mấy liên quan đến việc học đại học của họ. Có người từ kỹ thuật, công nghệ, chuyển qua làm kinh doanh, bán hàng, nhân sự. Rồi có những người từ các khoa về cơ khí, điện, kinh tế chuyển qua làm lập trình viên, quản lý chất lượng... nói chung là gần như là thay đổi cả. Điều này sẽ có ý nghĩa với bạn rất nhiều nếu như bạn đang lo lắng quá mức về con đường của mình nhưng lại chưa thực sự dám tạo ra một cú "break out".

Nếu bạn vẫn còn đang là sinh viên, thì một câu chuyện về người bạn của tôi sẽ truyền động lực cho bạn.

Tôi học cùng L 3 năm thời sinh viên, tại một trường đại học top đầu cả nước với ngành học có thể nói hot nhất hiện nay - công nghệ thông tin. L là một sinh viên rất giỏi, hầu như học kỳ nào L cũng được học bổng, tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa, đó là thành tích đầy cố gắng, nỗ lực và đáng tự hào của L mà nhiều người mong ước, trong đó có tôi.

Thế nhưng một quyết định rằng L sẽ thi lại đại học và học một ngành khác hẳn với những gì bạn đang học, mà L cho rằng mình thực sự thích và đam mê nó - ngôn ngữ Anh. L kể lại, lúc mới quyết định thì ai cũng rất ngạc nhiên và ngay cả gia đình L cũng không thể tin L lại quyết định như vậy. Đó là một cú sốc rất lớn, một quyết định táo bạo và dũng cảm của L. Nhưng hãy cứ để thời gian chứng minh và đam mê dẫn đường.

Hiện nay L là sinh viên năm cuối với ngành học mà theo đúng nguyện vọng, sở thích của L. Tất cả mọi người đều rất mừng cho L, cuộc sống của L đã hạnh phúc và thoải mái hơn rất nhiều.

Sẽ ra sao nếu L không dám theo đuổi đam mê của mình? Sẽ ra sao nếu L vẫn cứ theo đuổi một lĩnh vực mà bản thân không hề có hứng thú. Bạn sẽ không thể mong có được một kết quả khác đi nếu như bạn vẫn cứ làm cái mình đang làm và không cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa với những gì mình đang theo đuổi.

Tôi khá may mắn khi có được ngành nghề mình yêu thích khá sớm. Tôi nghĩ nghề chọn tôi thì đúng hơn, bởi ngay từ thời thi đại học, tôi đã chỉ chọn công nghệ thông tin, mặc dù lúc đó tôi khá kém về tin học. Còn nhớ đợt vào thi, giám thị có hỏi tôi sao không tích chọn vào nhóm ngành khác nữa(ở trường tôi nếu thi đại học bạn được quyền chọn nhiều nhóm ngành, nếu không được thì sẽ xét tiếp nhóm ngành dưới), nhưng tôi nói rằng là nếu trượt thì tôi sẽ thi lại chứ tôi không chọn ngành khác để học, và may mắn đã đến với tôi đến tận bây giờ.

Tôi không biết là sau này sẽ thế nào, nhưng chỉ biết rằng, khi tôi thực sự mong muốn điều gì và quyết tâm theo đuổi nó, thì ắt sẽ có ngày tôi đạt được, không sớm thì muộn, chỉ là quyết tâm đến đâu mà thôi. Và đôi khi bạn phải dấn thân, phải thử thật nhiều thì mới thực sự biết mình thích cái gì.

Tôi nghĩ, cái khó khăn nhất không phải bạn không dám đi theo con đường riêng của mình, mà bởi vì bạn sợ người khác đánh giá về bạn. Nhưng cuộc đời này là của bạn, tuổi trẻ là của bạn, bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về nó, không ai gánh vác thay cho bạn, nên hãy gạt bỏ những nỗi lo sợ, lời bàn tán mà làm những gì bạn cảm thấy mình muốn làm.

 Luôn nhớ rằng, đến cuối cuộc đời, bạn sẽ nhận ra điều hối tiếc nhất không phải những thứ bạn đã làm, mà là những điều bạn không dám làm.


(Nguồn ảnh: unsplash.com)

Sẽ chẳng bao giờ là muộn để bắt đầu lại, nó sẽ chỉ dừng lại khi bạn ngừng nỗ lực, ngừng cố gắng. Đừng ngại thay đổi để có cuộc sống tốt hơn, hãy can đảm đứng dậy để có được vui vẻ mỗi ngày.


Những điều mới bạn đang học?

Khi bạn đã đủ can đảm để đứng lên, thì hãy bắt đầu viết xuống những mục tiêu, kế hoạch cho những điều mới cần học hỏi, phát triển trên con đường sự nghiệp của bạn.

Hãy luôn luôn trau dồi kiến thức của mình qua việc đọc thật nhiều sách, du lịch trải nghiệm nhiều nơi, gặp gỡ bạn bè, tham gia những hoạt động phát triển bản thân, đăng ký khóa học nào đó. Miễn là bạn không ngừng học hỏi, thì bạn luôn tiến về phía trước.

Ngoài ra, nhìn nhận lại bản thân qua những lần vấp ngã cũng rất quan trọng. Không ai muốn thừa nhận sai lầm của mình. Nhưng chính những sai lầm đó lại là những cơ hội để học hỏi. Hãy đảm bảo là bạn có thể rút ra được những bài học quý giá cho mình. Nếu không, bạn sẽ chỉ lặp đi lặp lại một sai lầm và không thể thay đổi cuộc sống của mình được.

Và cuộc hành trình này giống như bạn đang đi trên một chiếc xe đạp vậy, khi bạn ngừng đạp, xe sẽ dừng lại, bạn bị bỏ lại phía sau. Để bạn luôn tiến về phía trước là không ngừng đạp, không ngừng học hỏi để phát triển.


Bạn có giúp đỡ mọi người không?

Khi bạn đã cảm thấy cuộc sống của mình tốt hơn, hãy lan tỏa và chia sẻ câu chuyện của bạn đến với mọi người. Bằng việc sống với thái độ tích cực, chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm của bản thân cho người khác, điều đó sẽ giúp mọi người rất nhiều, đồng thời cũng giúp cho công việc bạn làm trở nên có nhiều ý nghĩa hơn, và chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được mình nhận lại nhiều hơn những gì bạn tưởng.


(Nguồn ảnh: unsplash.com)

Và trên tất cả, cuối cùng, mọi thứ chúng ta làm, tất cả những ý nghĩa, bạn sẽ phải tự trả lời với bản thân rằng: "Mình có đang thực sự hạnh phúc không?", bởi cả cuộc đời này, chúng ta chỉ đi tìm một thứ: "HẠNH PHÚC".

Tác Giả: Bùi Huy Cường(Richard Bui)

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/huycuongitbk

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

780 lượt xem, 744 người xem - 757 điểm